1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đi ăn mà gặp nhân viên dễ thương thì "auto" quay lại đúng hok cả nhà?

Chủ đề trong 'Đất Sài Gòn' bởi tudall, 16/03/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tudall

    tudall Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    376
    Đã được thích:
    0
    Nói thiệt chứ với mình, dù món ăn ngon đến cỡ nào nhưng cách phục vụ không tốt thì mình sẽ không quay lại lần hai. May sao, các bạn nhân viên KFC vô cùng thân thiện. Hôm đó, mình có hiểu nhầm về chương trình khuyến mãi của nhà hàng nhưng các bạn đã mỉm cười, kiên nhẫn giải thích cho mình. Vậy cũng đủ hiểu các bạn được training tốt thế nào. Sau hôm đó, mình còn mê KFC gấp mấy lần nữa. Hahaa. Có ai từng bị ấn tượng bởi những cư xử hay ho của mấy bạn ấy chưa, chia sẻ với mình nha!

    [​IMG]
  2. vuwindy

    vuwindy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/12/2014
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Ùi ui công nhận, mấy bạn nhân viên ở KFC dễ thương lắm, mà có bạn nói tiếng Anh siêu ơi là siêu. Nghe mà lửa học tiếng Anh nổi rần rần trong người luôn.
  3. KNESSLAC

    KNESSLAC Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/12/2014
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tui thì thích ở chỗ, các bạn nhân viên hay nhắc lại các chương trình khuyến mãi đang chạy để mình biết chọn món rẻ. Ăn ngon mà không thấy đắt là sung sướng lắm dồi.
  4. linhlinh96

    linhlinh96 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    0
    Mình chủ yếu gọi về nhà ăn không hà. Nhà mình cũng khó tìm, hẻm hóc kinh lắm. Mấy chỗ giao hàng khác thường nhờ mình đi ra lấy nhưng bạn giao hàng bên KFC hỏi mình kỹ lưỡng rồi giao trước nhà cho mình luôn. Thiệt là làm dịch vụ, những điều nho nhỏ nhưng tinh tế dễ lấy cảm tình của khách lắm.
  5. trangrose

    trangrose Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/12/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Ngay cả chú bảo vệ dắt xe cũng tốt tính nữa. Mình ra ngoài đồ đạc hay lỉnh kỉnh, chú nhìn thấy liền bảo: nếu không có gì quan trọng con cứ để trên xe để chú coi cho, chú đảm bảo với mi :))) Ưng KFC từ a-z luôn chời quơiiiii
  6. xedap147

    xedap147 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2016
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    2
    giống mình, đi mà gặp e nào dễ thương, xác định mai mốt phải quay lại. hihi
  7. hsudothilan

    hsudothilan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2014
    Bài viết:
    339
    Đã được thích:
    1
    Chuyện của tui tương tự như bạn ở trên nè. Bữa đó vừa đi mua cho mẹ, tiện thể chở con bé em đi ăn KFC. Lúc vào bạn nhân viên thấy mình không tiện tay như vậy liền chạy nhanh tới mở cửa cho mình. Bạn ý cười tươi lắm, làm mình cũng vui lây.
  8. blackcat108

    blackcat108 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    Dịp tết này đây chứ đâu, lúc đó khách đông quá chừng. Nhìn mấy bạn nhân viên chạy lên chạy xuống mồ hôi đỏ mà mình thấy tội. Vậy mà các bạn không hề bực bội gì hết nha, đưa món xong còn chúc mọi người đón Tết vui vẻ và thưởng thức ngon miệng.
  9. lylyluta90

    lylyluta90 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0
    Tui thì gặp một bạn nhân viên niệt tình vô cùng luôn, nghi ngờ bạn này là fan KFC quá :))) Bạn ấy giới thiệu tui thẻ Colonel, nói nếu thích KFC thì nên có để được giảm 10% hóa đơn, tiện lợi vô cùng ý.
  10. hana95

    hana95 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/12/2014
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    0
    Mình thì kiểu sao cũng được, cũng không quan tâm lắm đến cung cách phục vụ nhưng bị mấy đợt nhân viên làm mặt ngầu với mình nên mình cạch mấy chỗ đó luôn. Cũng may KFC yêu thương nhân viên vẫn cứ dễ thương nên mình vẫn cứ tiếp tục thưởng thức thôi.

Chia sẻ trang này