1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tự viết cho mình

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi trannam136, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    thấy buồn buồn.
    Chuyện tương lai chẳng biết trước được, mình cứ cố gắng thôi còn kết quả thế nào cũng được, mình không thích ép buộc, tuỳ thôi, thế nào cũng được mà
    Tự nhiên lại bị stress, giá như đừng nói chuyện đó thì sẽ tốt hơn cho mình lúc này, mình đang cần tập trung mà. Chuyện tình cảm dễ làm người ta vui nhưng cũng dễ làm người ta suy nghĩ.
    Thôi, để sang 1 bên đã, còn 2 ngày nữa thôi. Không nghĩ gì nữa cả, như vậy sẽ là tốt nhất trong lúc này
  2. haiha06

    haiha06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Dao này mình thấy mệt mỏi quá. Một ngày bắt đầu bằng công việc và kết thúc bằng sự cô đơn. Chẵng nhẽ cuộc sống của mình cứ phải trôi đi một cách đơn điệu như vậy sao. Mình cũng muốn thay đổi nhưng sao thấy khó quá.
    Công việc thì chẳng đâu vào đâu lúc nào cũng như kẻ được sai vặt vậy. Chẳng biết bao giờ mới ổn định đây. H chang biết dạo này thế nào. Nhiều lúc mình muốn liên lạc xem tình hình thế nào nhưng thấy ngại quá. Vi neu H that su muon the thi minh cũng ko niu keo lam gi. Nhung chẳng nhẽ khong yêu nhau thì không thể làm bạn được ư. Nghĩ lại trước kia mình cũng thấy có vẻ mình quá đáng quá. Chỉ biết nhận mà không biết cho đi. nhưng thật sự là mình cũng không hiều nổi tình cảm của mình là đã thực sự yêu hay chưa nữa . SaO MỌI người tìm được một nửa của mình dễ dàng thế mà mình thì khó quá. Biết bao giờ mình mới ổn định được để bố mẹ khỏi lo về mình.
    THôi kệ nó cái gì đến sẽ đến cái gì đi sẽ đi

  3. 12345678

    12345678 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    0
    chuyện cũ, nhắc lại làm gì nhỉ? cái gì đã qua thì hãy để cho nó qua hẳn đi
  4. IEEE

    IEEE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    " Tàn đêm, tôi khóc khi trời mưa buồn hắt hiu ..."
    Buồn và rất mệt, thêm 2 đêm thức trắng nữa vậy
  5. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Muốn khóc...
    [r39)]
  6. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Rừng lá thấp - by Trường Vũ [​IMG]
     

    Được vitdoi sửa chữa / chuyển vào 01:08 ngày 30/08/2005
  7. huntuibui

    huntuibui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2005
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới loài người.
    Nhiều khi.
    Thằng đàn ông.
    Chỉ là động vật.
    Bậc cao.
    Cao....
    Cao...
    ...
    ...
    ...
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Mình muốn có một cuộc sống yên lành, một gia đình êm ấm, mình không muốn phiêu lưu nữa.
    Muốn quên đi quá khứ nhưng sao họ không để mình yên? Cuộc đời đã mỗi người mỗi ngả, đừng nhắc đến làm gì nữa, chúng ta đã không còn là gì của nhau nữa rồi.
  9. huyentrang

    huyentrang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/12/2001
    Bài viết:
    6.877
    Đã được thích:
    1
    Muốn cười
    Cười xong rồi thấy thoải mái

  10. leave_your_worry_aside

    leave_your_worry_aside Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0

    Lại sắp phải đi học
    Thôi chơi nốt mấy ngày cho đỡ thấy tiếc
    Chán ! Buồn ! Tại sao mình hay bị hiểu lầm đến thế ?
    Tại sao cố để hoà đồng với mọi người mà họ không chịu ?
    Thật chẳng biết sao nữa
    Chẳng lẽ phải quên đi tất cả
    Chẳng lẽ chúng ta không còn là bạn
    Mình phải quên bạn đi. Khó nhưng như thế tốt cho mình vì mình sẽ không hy vọng, mong đợi để rồi thất vọng
    Dù sao mình vẫn luôn là mình
    Bạn là người đến với chính mình khi mọi người khác bỏ đi.

Chia sẻ trang này