1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    2-0. Chính thức xong phim!
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Lần thứ hai CP đá chính từ đầu. Lần thứ hai thua trắng 3 bàn
  3. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Ku số 8 năng nổ mà chuyền chán quá! Quả nào cũng bị quá sâu.
  4. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.981
    Đã được thích:
    4.618
    Incheon nó đá yếu thật nhưng CP vẫn còn cần cải thiện sức bền nhiều. Mùa này mà trận nào cũng được vào sân từ ghế dự bị 30 phút là cũng tốt rồi.
    Bây giờ mà chơi lùi về sâu cầm bóng qua người, giữ kiểm soát bóng cho đội thì còn làm được. Chứ qua người để ghi bàn thì chưa làm được.
  5. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Messi Thái hiện giờ còn dở hơi hơn cả Messi Vịt :))

    "Cách đây ít ngày, tờ Thairath đã dành một bài viết về nói về phong độ của Chanathip. Mấy vòng đấu vừa qua, màn trình diễn của "Messi Thái" là không mấy thuyết phục. Anh không thể sắm vai là "linh hồn" trên hàng công của Sapporo, giúp đội nhà giành những kết quả khả quan như nhiều thời điểm ở mùa bóng 2018. Sapporo đã gục ngã trên sân nhà và có trận thua thứ ba liên tiếp và bị tụt xuống vị trí 15 trên bXH J.league - chỉ còn hơn nhóm xuống hạng đúng 2 điểm.

    Rõ ràng, phong độ của Chanathip ở J.League đang có dấu hiệu đi xuống và với việc Sapporo phải nhận thất bại thứ ba liên tiếp, chắc chắn truyền thông và người hâm mộ xứ Chùa Vàng sẽ có lý do để phải lo lắng."
  6. Malogs

    Malogs Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2008
    Bài viết:
    9.909
    Đã được thích:
    3.060
    nhnglhn, halosun, romeas1 người khác thích bài này.
  7. MrSieuRua

    MrSieuRua Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/01/2008
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    267
    Người Việt đa phần ảo tưởng, tôi thấy mấy ông Fan HAGL lại càng mắc bẹnh nặng. Thằng Trường sang Thái làm kinh tế thế này thì hỏng sự nghiệp rồi, nghề cầu thủ không dài, cầu thủ trẻ cần được ra sân nhiều để hoàn thiện kỹ năng tích luỹ kinh nghiệm thì anh ta lại vui vẻ đi làm quảng cáo, nó chấp nhận như vậy là không coi trọng sự nghiệp của nó, không thể trách ai. Thằng Phượng thì có hoàn cảnh sáng nước hơn Trường một tẹo, nó ra sân được vài trận nhưng khách quan mà nói nó chỉ đạt mức dưới trung bình một chút trong đội hình kém, nó cũng san Hàn theo diện thương mại nên được ưu tiên và lăng xê nhưng các bố lại ảo tưởng là ngôi sao, tôi không tin xuất ngoại kiểu này sẽ thành công dù chỉ 1% hy vọng.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thằng Trường là vào thế lực bất tòng tâm. Nó cũng không nghĩ là khó cạnh tranh được ở Thái.
    Thằng Buriram lúc mua cũng không nghĩ là mua phải 1 cầu thủ khó dùng như thế.
    Và đây cũng là câu trả lời cho các fan Gia Nai về năng lực của thằng Trường. Đỡ gào thét mỗi khi nó ngồi ngoài hoặc sắp tới đây là mất suất.
  9. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    Khổ quá MT nát rồi tội VL quá
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.337
    Đã được thích:
    6.783
    Tôi hôm qua tôi nằm mơ thế nào mà thấy CP ghi bàn. Tình huống ngoài tạt vào, thằng tiền đạo của Incheon tranh chấp với 1 thằng của đối phương, bóng thấp không cao lắm nhưng thế nào cả hai đều hụt. CP đằng sau quăng mình tới đánh đầu tầm thấp (bóng cao chừng ngang đùi) ghi bàn mở tỷ số cho Incheon. Tôi không kịp xem hết trận nên không biết kết quả ra sao nhưng hình như Incheon thắng. Nói chung cảm giác bình thường, giống như cái gì đến phải đến chứ không phải cái gì ghê gớm lắm.
    nhnglhn thích bài này.

Chia sẻ trang này