1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BC2

    BC2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/03/2005
    Bài viết:
    2.778
    Đã được thích:
    0
    Viết cho bạn:
    Tau đã làm tất cả cho mi, nhưng có một điều tau không thể làm được: Kéo hắn ta trở lại. Âu cũng là duyên phận. Đừng buồn, đừng khóc.
    Viết cho mình:
    Hình như có cái gì đó đang thay đổi.
    Và viết cho anh:
    Với những gì anh gửi cho em, em đã vứt lên trời cao tinh khiết...
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Gui nguoi ban ko nho !
    Uoc gi, dem qua em di ngu som hon nua tieng, de em lai uoc gi em ko lo loi voi anh, de roi em uoc gi em ko thay long minh ngon ngang vi chinh minh ngoc nghech, uoc gi...uoc gi ...dieu em uoc anh nghe thay ...de anh la nguoi bien dieu uoc cua em thanh hien thuc, va em uoc , uoc den khi nao anh nghe thay hay la cam nhan thay dieu uoc cua em.
    P/s : ( em dinh viet o topic "uoc gi" nhung co 1 dieu em chua ke voi anh, hoi con di hoc, em toan bi co giao phe trong bai tap lam van la " lacj de`^ " nen em lai lac de vao topic nay de gui anh) dung tru diem em, toi nghiep!
    Em gai nho!
    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 15:39 ngày 16/11/2005
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Send My Love *Nhớ yêu và thương nhiều lắm*
    Send Friends.........Nhớ nọi người nhiều có gì cứ nhắn cho Boy lên Diễn đàn nhé..... Chúc mọi người vui vẻ và thành đạt
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Ô hay cái cô bé này hôm nay toàn viết không dấu. Nói đến chuyện không dấu mới nhớ ra hôm nay phải viết cho Nogoodfriend7:
    Tao chẳng hiểu mày thế nào nữa. Trông mày thì cũng đâu có đến nỗi nào mà hôm nọ mày lại ngây thơ thế nhỉ?
    Chuyện là thế này thưa bà kon: Hôm nọ Mr nguoiquaho có gửi cho một số đối tượng không tiện nêu tên một tin nhắn với nội dung như sau:
    "16h30 hen nhau Photocafe 68 Quan Su de ban ve vu di Mau Son nhe!" (Dịch: 16h30 hẹn nhau ở Photocafe 68 Quan Su để bàn về vụ đi Mẫu Sơn nhé!)
    Mọi người hồ hởi đến. Trừ Nogood - nhân vật không thể không thiếu!
    Hôm qua Pic alô cho Nogood. Hắn bảo: Hôm ấy tao có việc bận. Với lại tao không mua vé nên tao không đến! Pic choáng 1 phút, nhưng bản tính thông minh giúp Pic hiểu ra ngay . Hoá ra hắn tưởng mọi người hẹn hò ở Photo Cafe để bán vé cho vụ đi Mẫu Sơn!
    Ặc ặc.
    Bó tay chấm cơm.
  5. buonphienvalolang

    buonphienvalolang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/08/2004
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Viết cho một kẻ mùa đông không biết lạnh,
    Anh ơi, hi`, mà hình như mỗi một người được mình gọi trìu mến đến thế,
    nhưng mà người ta thì chẳng cảm nhận được chút nào. Không hiểu sao cứ mỗi
    khi trời lạnh, mỗi khi buồn, cũng như tối nay, khi em ngồi bên nồi lẩu nghi ngút
    khói, em vẫn nghĩ đến anh với sự ấm ức khôn nguôi. Anh không lạnh sao?!

    Đi xem bói (từ dạo quen anh, mình chăm đi xem bói lắm), cô phán rằng, thể
    nào mày cũng làm lành nó trước, bản tính của mày là dại dột lắm, co nói thật...
    Nghĩ đi nghĩ lại, cô đã nói thế rồi thì đằng nào mình chẳng làm lành, thế thì làm
    lành trước đỡ phải nghĩ ngợi nhiều. Ngồi soạn message cho anh, sent to 098...,
    rồi hối hận, tại sao mình ngốc ngếch thế nhỉ... Tự nhiên quên mất cả lời
    hứa "không bao giờ gặp anh".
    Cô cũng bảo rằng, mày với nó qua cái tháng 10 âm này sẽ đâu ra đấy. Hỏi:
    kết cục là start or end? cô đinh ninh là "ngày mai trời lại sáng". Cô có thấy trời hôm
    nay tối không, bói làm con hy vọng. Rồi con lại phải thất vọng vì anh ấy chẳng liên
    lạc gì với con cả. Con chịu thua rùi...

    Anh ơi, Hà Nội lạnh lắm, anh có lạnh không? Em cũng lạnh lắm!Nếu nhớ
    đến em, hãy quay về anh nhé. A` mà thôi, anh đi luôn đi... lạnh mãi cũng phải
    nóng lại mà.
    [​IMG]
  6. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi đừng nản lòng nhé, hãy cố gắng lên !
    Viết cho anh: Khi thoáng nét đỏ hiện trên khuôn mặt anh cũng là lúc bất giác em thấy mình áy náy.
    Viết cho bạn: Yên tâm đi, ông trời sẽ không phụ lòng người đâu. Chả phải bây giờ Thuý đang ở Miền Nam đó thôi-Nơi không có mùa đông. Việc đó đồng nghĩa với sự băng giá đang dần tránh xa Thuý. Cuộc sống là vậy mà.
    Viết cho chị: Một ngày mùa đông vẫn với nỗi nhớ chị ngày nào. Cầu mong chị luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và hạnh phúc.
  7. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho em:
    Giữa bộn bề công việc chị lại muốn ngồi đây tâm sự cùng em. Em gái à, chị cũng không lấy gì làm bất ngờ với thông tin ấy của em. Có lẽ em đã quá yêu, quá kỳ vọng vào mối tình đó nên bây giờ em thất vọng nặng nề. Đừng như thế mà cô bé. Cuộc sống này có nhiều và rất nhiều điều để mình phải suy nghĩ, phải phấn đấu, phải vượt qua. Trận ngã này chỉ là một phần rất nhỏ, em phải cứng rắn lên để vượt qua tất cả. Khi vượt qua rồi em sẽ thấy mình chín chắn hơn, chị tin là em sẽ mỉm cười vì tình trạng của mình lúc này. Chị sẽ cầu chúc cho sự việc này chóng qua. Yêu em nhiều ! (Gửi Huệ)
    Viết cho mình:
    Mình thấy chạnh lòng trước những hành động ấy, lời nói ấy, thái độ ấy. Nhưng như thế có lẽ lại tốt vì chính điều đó lại làm cho mình có thêm kinh nghiệm, có thêm bài học. Mình không chắc là mình sẽ làm tốt hơn trong câu chuyện của mình nhưng mình tin là mình sẽ không bao giờ vấp phải đoạn gờ đó của nhiều người trong đó có em gái mình.
    Viết cho chị:
    Em đang có một sự việc rất cần sự tư vấn của chị nhưng mà em không thể vì chị ở xa quá. Em sẽ nghĩ về chị- điều đó giúp em có sức mạnh để vượt qua và có cách giải quyết hay nhất. Chị sẽ luôn ở bên em. Yêu và nhớ chị nhiều. Mong sớm được gặp chị.
  8. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Những gì em đang làm có đúng ko....nhưng sao trong suy nghĩ em ...vì sao ...?
    Được still_lovingyou sửa chữa / chuyển vào 16:37 ngày 18/11/2005
  9. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Cho yêu thương:
    Để em dựa vào bờ vai anh nhé!
    Sao xa xôi như thể chẳng muốn gần
    Sao nói nhớ mà không hề đi đến
    Phương em chờ mòn mỏi tháng năm.
    Cầm tay em cho vợi bớt xa xăm
    Ánh mắt nào đượm buồn màu ký ức
    Dẫu không thể quên nhưng mong anh đừng nhớ
    Có em đang nơi này với ánh nến chong chanh.
    Nhạc dập dìu những tình khúc màu xanh
    Trà ngọt giọng mà em không thể hát
    Dẫu biết tim anh giờ đây không còn khát
    Nhưng vẫn đợi chờ một lời hứa mong manh .

  10. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0

    Vậy là tối hôm qua ko phải ở viện vì đã tìm ra bệnh .
    Hà nội trời trở lạnh mưa phùn nữa làm nó thấy lạnh lẽo .Mệt sáng nay ngủ cố thế là lên lớp muộn ...ko được thi , chờ thi lại chứ có sao ...chuyện bt .Online đọc lại những bài ngày xưa dưng cười một mình .....mấy đứa bạn ngó thấy mình cứ tròn mắt ngạc nhiên làm như có chuyện gì ....hehe.Lâu lắm ko nghe TT hát , hôm nay nghe đĩa mới thấy hay hay
    Tình yêu ngày xưa
    Tình yêu đó còn đâu nữa hỡi anh yêu
    Mộng xưa cũ đành tan vỡ
    Xót xa dâng trong lòng ta
    Tình yêu đó nào ai biết lắm nỗi ưu phiền
    Mưa nhẹ rơi cho hồn tôi đắng cay rã rời
    Vẫn nhớ mãi hôm nào
    Có nhau say đắm...
    Lời ngọt ngào trên môi thiết tha
    Giờ đâu còn nữa
    Vẫn nhớ mãi hôm nào
    Khát khao tình yêu nồng cháy
    Mãi không quên những yêu thương thuở ấy
    Ôi tình yêu ngày xưa chìm trong dĩ vãng xót xa vô bờ
    Biết chờ đến bao giờ ngập tràn trong ta ngày dài nhung nhớ
    Ôi tình yêu ngày xưa tựa như giông tố vây quanh đời ta
    Dấu yêu ơi mãi xa xôi
    Hạnh phúc đâu rồi
    -------------------------
    Đợi anh
    Khóc thật nhiều, nhớ thương thật
    Ngày mai tiễn anh lên đường
    Nụ hôn âu yếm ngọt ngào đắm say ta tao
    Dường như vẫn mai trên môi
    Hãy ở lại với em đêm này
    Ngày mai phải xa nhau rồi
    Tìm đâu hơi ấm ngọt ngào đắm say ta trao
    Giờ xin khắc sâu vào trái tim
    Mai này anh sẽ ra đi
    Phiêu bạt về nơi trời xa
    Không biết khi nào gặp nhau
    Dẫu tình ta có xa cách
    Em nguyện xin giữ đức tin
    Yêu anh trọn đời yêu anh mãi
    Cho dù giông tố mưa bão
    Xô cuộc đời trôi về đâu
    Em vẫn luôn luôn đợi anh
    Em chỉ yêu anh mà thôi
    Xin trời ban cho ước mơ
    Yêu anh được sống mãi bên anh

Chia sẻ trang này