1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    @ Mecury562006: Lời động viên này sao giống như cho mình, lần ngã này chỉ là 1 phần rất nhỏ. mà đúng là mình thấy mình chín chắn hơn chút.
    @ mình: Cũng cần có thời gian! Vẫn sẽ tiếp tục yêu thương chứ đừng đánh mất đi nhé! Cố lên Heocon!
  2. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0

    Được pinks_lips sửa chữa / chuyển vào 09:56 ngày 19/11/2005
  3. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Viết cho mình:
    Hôm nay thứ 7, thời tiết lại rất đẹp. Mình thực sự thấy thoải mái và vui vẻ. Chưa khi nào mình thấy nhẹ nhõm như lúc này.
    Viết cho em:
    Chiều nay chị không về được, không thể ôm em truyền cho em sức mạnh. Đừng buồn em nhé dù ở xa nhưng chị luôn hướng lòng mình về em, ở bên em, chị sẽ tiếp cho em sức mạnh để vượt qua. Em sẽ làm được mà chị tin ở em. Nhớ và yêu em.
    Viết cho bạn:
    Pinks_lips à nghe bạn nói vậy có vẻ như bạn cũng đã hoặc đang khúc mắc một vấn đề gì đó trong l/v t/c. Mình không sành sỏi, không nhiều kinh nghiệm trong l/v này, mình chỉ viết lên những gì mình nghĩ thôi. Mà mình thấy hình như những vấn đề t/c này thật khó giải toả bạn ạ. Hãy cố gắng lên bạn thân mến nhé !
    viết cho chị:
    Yêu và nhớ chị nhiều.
  4. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Viết cho người em đang yêu:
    Anh yêu, hãy ở bên em, anh nhé. Hãy là người chở che và giúp em đi suốt chặng đường dài, hãy mang đến cho em hạnh phúc và bình yên!
    Viết cho người em sẽ yêu:
    Anh yên tâm đi, em đang bốc phét với cái thằng em đang yêu đấy!

  5. nha_o_xa_qua

    nha_o_xa_qua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2003
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    ... Gió vẫn lạnh...em vẫn xa anh...chỉ có yêu thương thì gần lắm!Những ngày này em không được gần anh...chạnh lòng khi người ta có đôi, có lứa, còn mình thì...! Vậy mà đã có lúc em nghĩ giản đơn chỉ cần mình tin và yêu...Giờ rơi vào hoàn cảnh ấy mới hiểu...chẳng thể nào đơn giản, cũng chẳng thể làm gì khác!!!
    Em lúng túng không biết nên làm gì, không biết nên nói gì với anh ngày mai... em chỉ biết lòng đang dâng trào từng nỗi nhớ anh, mong anh...và cần có anh. Ngày kỷ niệm không được bên anh, không được gửi tặng anh những điều mình muốn...những điều bình dị, dù nhỏ bé nhưng em tin đó là HP!
    Anh thương yêu! Em muốn là người đầu tiên chào đón anh mỗi khi bình minh hé rạng, và là người cuối cùng ở bên anh khi hoàng hôn xuống...ước mong vậy thôi nhưng vẫn còn xa lắm! Và may rủi cuộc đời có mấy ai biết trước! Em sẽ cố gắng vì những ước mơ mà lâu lắm rồi em đã lãng quên. Anh đang giúp em có lại những ước mơ ấy...một gia đình hạnh phúc!
    EM biết nói nhiều không phải là một điều hay, em cũng biết những điều em đang nói anh vẫn hiểu, nhưng em vẫn nói, vẫn viết cho anh, cho những thương yêu đang dâng lên trong lòng ...
    Anh yêu cố gắng lên nha, cả hai mình cùng cố gắng.Hơn lúc nào hết, bây giờ mình cần bên nhau.
    Một ngày mai sẽ đến...em cầu mong anh bình an và hạnh phúc!
  6. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    .............................................................................
    Đừng nói với em rằng hạnh phúc trong tầm tay.
    Em vẫn biết cuộc đời ko bình lặng.
    Anh đến làm gì cho lòng em xao động?
    Rồi bỏ đi...
    Không dám nói 1 lời
    Em ko giận gì đâu....
    Năm tháng đã qua rồi.
    Có thể nào trên 2 nẻo đường khác nhau...
    em gặp anh lần nữa?
    Trái tim anh có thể nào thêm 1 lần hé mở?
    Đón em vào....
    Thôi day dứt, đớn đau?
    (st)
  7. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Cố lên! ...một chút nữa thôi
  8. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay là 20/11 .
    Viết cho mình : Cố lên ! Năm nay mày không có quà ... nhưng sang năm đảm bảo có ! Không có chết liền !
    Viết cho bạn : Chúc mừng mày ! Hãy cố gắng lên nhé ! Chẳng mấy nữa mà học sinh kéo đến nhà tặng quà bọn mình ầm ầm đấy mày ạ !
    Viết cho yêu thương : Anh yêu ! Đừng hỏi tại sao em chúc mừng anh nhân ngày nhà giáo ...! Đơn giản thôi, đơn giản chỉ là vì ... anh là người thầy đặc biệt nhất trong những người thầy ! Cảm ơn anh đã dạy cho em biết thế nào là yêu thương ... Em sẽ mang theo suốt cuộc đời mình ...
  9. laura_drak86

    laura_drak86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2005
    Bài viết:
    113
    Đã được thích:
    0

    chẳng dám đọc lại bài thơ
    anh viết tặng riêng em giữa mùa hoa sữa
    hoa vẫn nồng nàn da diết nhớ
    chỉ chúng mình vô tâm

    chẳng dám đọc lại bài thơ
    khi 2 đứa không còn như ngày ấy
    kỉ niệm xưa ngọt ngào biết mấy
    cứ dâng tràn trong nỗi nhớ không tên
    và chẳng thấy mình cứng cáp lên
    khi đi qua mỗi lần nông nổi
    anh và em cứ nhận mình có lỗi
    gió vô tình chia 2 đứa 2 nơi

    em chẳng về đường hoa sữa dạo chơi
    anh chẳng còn những bài thơ viết vội
    chỉ mùađông thanh ra có lỗi
    cho chúng mình bớt cảm thấy ăn năn
    ................
    ............... tình yêu mình như giấc mơ xanh
    trọn 1 đời em nâng niu gìn giữ
    dẫu chẳng đọc lại thơ em cũng vui lên chứ
    nước mắt nào lau sạch những niềm đau
    chúng mình đã để tự mất nhau.


    Lạnh lùng ơi tôi biết lúc này cậu chỉ quan tâm đến học thôi và không để ý đến chuyện khác .Tôi vẫn sẽ chờ,chờ đợi âm thầm đến khi nào cậu thấy đến lúc cần fải "thay đổi '''' 1 cái gì đó.Tôi chỉ muốn nói với cậu rằng có những khoảnh khắc trong đời chỉ xảy ra 1 lần và không bao giờ trở lại. ...
    Lạnh lùngơi chúc cậu mọi điều tốt đẹp nhất nhé !!!
  10. still_lovingyou

    still_lovingyou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    Mình spam khiếp quá ....hichic

Chia sẻ trang này