1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân! Đàn bà con gái cái làng KBC này ... thất tình nhiều quá!
  2. queen_83

    queen_83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    204
    Đã được thích:
    0
    đoạn_trường_nhân spam nhé.
    chẹp chẹp... nào thì viết cho mình phát
    Mình ơi sao mình lại ngốc như vậy? sao mãi cứ quẩn quanh với 1 mớ tạp nham? sao cứ phải phập phồng mỗi khi nghe tin gì về người đó? giống như đêm qua, sao lại hốt hoảng? sao lại khóc? đó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà, đó chỉ là 1 giấc mơ thôi mà. Mình mơ thấy mình về nhà, và em gái mình đã nói rằng giờ này người đó đang ở Pháp rồi. Mình vẫn nhớ cái cảm giác hụt hẫng, trái tim như bóp nghẹt lúc đó, mình đã thấy sự hốt hoảng của mình như thế nào. Mình đã lao đến cầm điện thoại và gọi cho người đó, mày đã ngừng sử dụng, mình đã khóc, khóc rất nhiều. Khi tỉnh giấc mới biết là đó chỉ là 1 giấc mơ, vẫn còn giọt nước mắt trên mi mắt. Giật mình, đã bao lâu rồi mình ko gặp người đó? ko muốn biết gì những thông tin về người đó? bao lâu?
    Hôm nay chủ nhật, cái lạnh tê cóng của những ngày cuối đông ko đủ làm cho cái lười trong mình lấn át. hẹn bạn đi ăn thịt chó khao lương. Hay đấy, mình sẽ đi, nhất định sẽ đi. Cuối tuần ăn thịt chó giải đen, hi vọng tuần tới mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn chăng?
  3. aut_storm

    aut_storm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
    Thẩn khô các cô!
    Được aut_storm sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 08/01/2006
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu đi..mùa đông..đang trở lại E đang làm gì vậy.. nơi ấy... có lạnh ko..còn bên này.. A thấy lạnh... như một màu ... băng giá.. E ở đâu? Hai đứa mình .. xa nhau quá E có buồn... và nhớ... tới nơi Anh tha phương... như loài chim trú ngụ nơi băng giá... như chìm vào... tuyết trắng này.
  5. habee20

    habee20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    0
    Lạnh !
    @ All : Nhớ mặc áo ấm vào nhé !
    @ Bạn : Sao mày vẫn chưa đan khăn cho tao ? Sắp hết lạnh rồi đấy ! Nhanh nhanh lên không tao fải chờ đến sang năm mới được dùng cái khăn đấy à ?
    @ Baby : Sao không thấy post bài nào thế ? Chỉ đọc thôi à ?
    @ Anh : Take care !!!
  6. tocboduoiga2005

    tocboduoiga2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2005
    Bài viết:
    3.453
    Đã được thích:
    0
    ừ!
    Chẳng biết viết cho ai, spam cho đỡ bùn... hic...
  7. BangHue

    BangHue Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    473
    Đã được thích:
    0
    Checking...
  8. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    CHECK IN:
    Gửi vài lời:
    Ai yêu, ai ghét
    Chẳng bận lòng
    Duỗi chân nằm ngủ thong dong bên đời...
    CHECK OUT:
    Trần trùng trục ra về không vướng víu
  9. natasha

    natasha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    211
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương, giờ này anh đang làm gì thế, có nhớ đến em không? Em thì cũng không biết có nhớ anh không nữa Dạo này anh vất vả quá chẳng còn nhiều thời gian cho em nữa, em thương và thông cảm cho anh lắm nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn...con gái mà.
    Yêu thương, anh hãy cố lên nhé vì cún sẽ luôn ở bên anh
  10. ut_ngokh

    ut_ngokh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chẹp, thứ 6 ngày 13 , chẳng hiểu có fải xui xẻo thật ko , mà vừa chat với ng iu , lại giận nhau, li do chẳng đâu vào đâu, ko hiểu nổi, chắc chẳng may trùng...........

Chia sẻ trang này