1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Cho tôi yêu em nồng nàn dù biết yêu tình yêu muộn màng ...............Người ra đi nhưng tình chẳng muốn chia ly
  2. hoaanh2912

    hoaanh2912 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    1.179
    Đã được thích:
    0
    Yêu thương ơi, em giận anh lắm đó.
  3. Arc_gis

    Arc_gis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay tự nhiên mình lại nghĩ đến anh. Mình cảm thấy buồn quá. Mắt nhoà lệ. Anh chẳng phải người yêu của mình, vậy mà ko hiểu tại sao mỗi lần nghĩ về anh, mình lại muốn khóc.
    Giờ này có lẽ anh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 1 cô bé nào đó, như mình ngày xưa.........Mình hiểu anh, và anh cũng hiểu mình. Dù sao anh và mình cũng đã chơi thân với nhau bao nhiêu năm rồi, có lẽ cũng phải đến 4 năm rồi, phải không anh?
    Với mình, lúc nào mình cũng dành tình cảm tốt đẹp nhất đến anh, lúc nào mình cũng nghĩ cho anh. Còn anh, giờ anh đã quên mình, anh đã thay đổi. Ngay cả việc nói chuyện với mình cũng là 1 điều khó khăn đối với anh.
    Phải chăng vì xung quanh anh có quá nhiều em? Lúc nào anh cũng khoe như vậy mà. Mình chỉ là 1 cái bóng mờ nhạt trong số những cô em gái của anh? Ngày xưa mình đã nói với anh rằng anh có tài nói chuyện mà. Mình chưa thấy ai có cách nói chuyện hay như anh, tự nhiên như anh, Rất mộc mạc, đi vào lòng người. Phải chăng vì vậy nên, xung quanh anh luôn có các cô gái muốn được nói chuyện?.
    Chưa bao giờ mình lại có thể nghĩ tình cảm anh dành cho mình lại thay đổi đến vậy. Tình cảm mình dành cho anh nhiều quá, nên bây giờ mỗi lần nghĩ về anh mình không thể cầm được nước mắt. QUá khứ đã quá xa rồi, sẽ không còn những lúc 2 anh em ngồi tâm sự nữa, sẽ không còn những lúc mình kể cho anh nghe những câu chuyện của mình, những buồn vui trong tình yêu và trong cuộc sống cho anh nghe nữa. Không còn những lời khuyên, cả những lời anh mắng mình nữa. Bây giờ, mỗi khi có chuyện gì, mình không kể cho anh nữa, nhưng, mình cũng chẳng muốn kể với ai.
    Mình đã nói với anh rằng mình hiểu tại sao anh thay đổi nhanh đến thế. Nhưng thực ra, mình có hiểu hay không, mình cũng không biết nữa. Không muốn nghĩ nữa.......
  4. cry_on_my_shoulder_42

    cry_on_my_shoulder_42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn chị hàng xóm iu quý,vì tất cả?!Chị Bình ui,em iu chị!
  5. cocsui

    cocsui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2006
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    " Những đêm lặng lẽ nhìn sao cuối chân trời
    Hát lên để biết lòng ta vẫn yêu người
    Xót xa ngày tháng vì em giờ quên lối
    Làm vì sao rơi giữa đêm lẻ loi. "
  6. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Yêu quá cơ!
  7. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hôm nay xuống nhà bạn mình không nghĩ sẽ bị đối xử như vậy. bạn để mình ở nhà một mình điềm nhiên đi chơi với người bạn cùng phòng. đã lâu mình ko xuống thăm bạn. Và dù tình bạn của chúng mình có đến đâu đi chăng nữa mình cũng ko bao giờ có thể nghĩ là.........Chắc là chẳng thể cứu vãn được nữa rồi . Hai tiếng đồng hồ ở nhà bạn-------- thời gian ....thật dài và lâu , lâu quá. Chẳng biết bạn đi chơi với người bạn cùng phòng có sốt ruột không. CÒn mình chỉ muốn khoá cửa phòng bạn mà bỏ về. Nhưng như thế chẳng ra làm sao cả.........Mà thôi cho qua đi. Mình mệt mỏi lắm rồi. BIBI nhé Bạn
  8. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    hà nội hôm nay tự nhiên trời trở lạnh . Hay thật chẳng nghĩ là sau mấy ngày nóng ran như vậy lại có cái gió cái rét như mùa đông thế này. Lại mong ước đi bên mình là một người nào đó....như cái chiều mình vui vẻ dạo bước trên hồ gươm. Nhưng chiều nay - tâm trạng không được thoải mái như vậy - có lẽ tại cái kiểu thời tiết này. sáng đi học nhảy lên một con 01 chật cứng người - mọi người chen chúc như mọi ngày. Chiều về nhà bằng một chuyến 27 - cũng như mọi ngày. CHẳng nhẽ cuộc sống chỉ có thế..........!!!. mấy ngày tới sẽ bận rộn lắm đây - hy vọng là bận rộn với sự nhiệt tình tràn đầy hứng khởi chứ đừng dở dở ương ương như vậy nữa. Ah mà sáng này chát chit với anh nogoodfriend- cười được mấy tiếng. Hẹn sớm gặp lại nhé.........
  9. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    10h50p : đang làm bài tập tiếng anh. Tự nhiên thấy chán quá . Một tuần đi thực tập bên Thái rơi rụng hết kiến thức với khả năngnói tiếng anh rồi . Thế còn hy vọng gì để mà du với chả học. Dịch mãi không xong một bài . Chẳng hiểu nữa. thôi phải cố lên vậy. Mai ngày kia ngày kìa....... cả năm phải văn ôn võ luyện lại cái môn chết tiệt này để cố mà kiếm một suất....ôi ước mơ sao mà xa vời thế............
  10. kothichyeudonphuong

    kothichyeudonphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Sướng qua trời là sưóng----bài mình được đăng rồi . Thế là thành quả lao động được .....ra hoa kết trái rồi có động lực để phấn đấu rồi. TRang còi muôn năm.

Chia sẻ trang này