1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho chính mình ...viết cho bạn và cho yêu thương

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi motlanloyeu, 25/07/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. piccolo

    piccolo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2005
    Bài viết:
    2.345
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên thấy buồn và chạnh lòng quá...
  2. duduxanh_141

    duduxanh_141 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2006
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Bị ai bắt nạt hả bà ui?
  3. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    hương vị của tình yêu,vừa ngọt ngào có một chút cay đắng
  4. Arc_gis

    Arc_gis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Một ngày đầu tuần mà buồn đến nao lòng. CS quá nhiều thứ phải lo toan, nhiều khi muốn vùng vẫy, thoát khỏi những lo toan chật hẹp, nhưng, dường như mình bất lực rồi thì phải. Công việc nhàm chán quá. Mình chưa nhìn thấy có tương lai gì cả. Tình yêu cũng không. Bạn bè thì nhiều, mà khi mệt mỏi, không tìm được 1 người để có thể chia sẻ. Nhiều khi cảm thấy bế tắc vô cùng. Không còn cảm giác thoải mái khi hẹn hò nữa. Phải chăng, mình đang già đi, bắt đầu từ suy nghĩ.........Ôi, TY, CV, CS, ta biết phải làm sao đây?!
  5. pinks_lips

    pinks_lips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    822
    Đã được thích:
    0
    Suy nghĩ và tâm trạng của cậu tớ cũng thường xuyên bắt gặp. Đó chỉ là suy nghĩ!! bận lòng nhiều thì sẽ già thật đấy! con gái thì sợ nhất là già, cậu chắc cũng là con gái???!!!
    Tớ cũng hay nghĩ ngợi linh tinh, nhưng, đôi khi tớ lại cực kỳ lạc quan, bởi tớ thấy, nếu mình lo mà mọi việc suôn sẻ thì chả tội gì mà ko lo. Nhưng thực tế, càng lo lắng càng muộn phiền thì mình sẽ càng bối rối và mất tỉnh táo.
    Vậy cứ fải lạc quan thì kiểu gì cũng có đủ tỉnh táo đê dối diện với cái cuộc sống muôn màu này ( đôi khi còn ko phân biệt đc màu cơ), đối diên với những tình yêu không biết khi nào đến và biến mất khi nào, và quan trọng là để những người bạn và những người chung quanh mình được vui!!!
  6. thieulambacphai

    thieulambacphai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    3.129
    Đã được thích:
    2

    Các bài viết của Sư Thích Nhất Hạnh đáng dành thời gian để đọc đấy.
    Hồi cụ về Hà Nội thuyết giảng, tui cũng có đi nghe. Phải nói là ông có đóng góp lớn cho Phật giáo trong việc hiện đại hoá Phật giáo. Hồi đó còn làm đĩa CD (không biết có VCD không) có ghi âm bài giảng của Thày. Nếu các bạn muốn mua đĩa để nghe giảng thì có thể đến chùa Quán Sứ hỏi, hy vọng là họ vẫn còn.
    Xin được nói thêm là thày Thích Nhất Hạnh đã từng có vợ đấy. Một thông tin nữa là Ông và Đạt Lai Lạt Ma đã từng được Mỹ mời huấn luyện các khoá đào tạo các nhà truyền đạo để gửi về Trung Quốc truyền bá...
    Trước đây hồi chiến tranh chống Mỹ, thiền sư Thích Nhất Hạnh chống chiến tranh. Vì vậy mà cả chính phủ miền Bắc không ưa ông (trái lập trường) lẫn chính phủ miền Nam cũng không thích ông (làm nản lòng binh sĩ).
    Phải mất nhiều năm ông mới được nhà nước VN cho phép trở về VN. Kể ra đó cũng là tính cố chấp mà thôi.
    Trên Langmai.org cũng có các bài giảng thu âm nhưng có vẻ link không tốt lắm thì phải.
    Được thieulambacphai sửa chữa / chuyển vào 23:29 ngày 15/08/2006
  7. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Eh à! giờ này E đang ở đâu và làm gì? Có phút giây nào E nhớ đếnA không?cả tuần nay Kyoto nơi anh sống mưa nhiều quá! những cơn mưa dường như làm cho bớt cái nóng nực của đất nước mặt trời mọc,nhưng lòng con người cũng đầy tâm sự khi đứng trước cơn mưa..A nhớ E! bỗng A lại thèm cảm giác mình có nhau như ngày xưa, A đợi E ngoài cổng mỗi khi E tan làm, ước có một phép màu ..............Mình có nhau như ngày xưa quá em à
     


  8. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện rồi cũng sẽ qua. Anh và em ... cả hai ta sẽ ổn thôi. Anh tin vào lựa chọn của em ... Anh yêu em
  9. boy_kinhbac

    boy_kinhbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2005
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Bước lang thang trên con đường khuya vắng
    Tiếng ai cười xoa dịu nỗi cô đơn
     


  10. vutuannguyen

    vutuannguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Tâm bình yên
    Chờ ngày mới

Chia sẻ trang này