1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tính cách điển hình của người Bắc Ninh?

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi tykl, 01/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus_bg

    lotus_bg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0

    -Từ lâu anh đã muốn hỏi em điều này (em có yêu anh không) nhưng không dám hỏi vì anh sợ em... gật đầu !!!
    Hỏng biết con trai thế nào cả!!!

    go go go ...bắc giang- hà nội- sài gòn- sapa- nha trang- đà lạt- pháp- ai cập- và ton coeur???
  2. Olala_meo_yeu_1982

    Olala_meo_yeu_1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    hehe, e nà e lại muốn làm dâu xứ Kinh Bắc rùi . E mà biết cái người được phong là mẫu điển hình Bắc Ninh nè là e ko thể cho phép hắn chạy thoát đâu. Keke, đa tình nhưng ko phụ tình e là được anh mod gì gì đó ạ
    Kính anh 1 ly vì trong anh đã có quá nhiều ưu điểm đến con gái chúng iem phát thèm (hichic, ko biết a có phụ tình e ko nhỉ )
    E đi tìm anh đây, đợi e với anh mod mod gì ơi
  3. Nhimxukhotinh

    Nhimxukhotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    526
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Mèo yêu tinh hàn quốc ơi! anh là anh cũng đoán được nhân vật chính này là ai roài dưng mờ ...chẹp .chẹp, lão ta đã có người đóng dấu xác định chủ quyền roài nên anh đứng ngoài cổ vũ vậy đợi đến khi lão nhận danh hiệu điển hình thì nhào vô làm bữa nhậu thui mờ . Kekeke. dưng mờ nếu em mèo hàn quốc xinh đẹp quyết đi tìm lão để về xứ KB làm dâu thì anh sẽ giúp 1 tay, ủng hộ em can thuốc tẩy xoá cái dấu của mụ kia đi, đảm bảo em sẽ thành công lúc đó nhớ là không được quên anh đâu đấy nhé. Khổ, mình là mình chết vì những em gái xinh đẹp
  4. boy_galang812003

    boy_galang812003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    3.130
    Đã được thích:
    0
    <=== Ai mà trả thế à
  5. kiniemdemhe2004

    kiniemdemhe2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    Con trai Bắc Ninh rất đa tình
    Thế nên suốt ngày yêu linh tinh
    Hà hà hà
  6. tieuyeutinh146

    tieuyeutinh146 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2005
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Híhí. Chết nha, cái giọng văn này là....là...em là em đoán ra ai roài đấy nhé.
  7. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Rõ chán chửa. Thực ra lúc đầu mình lập cái topic này ra để cho mọi người cùng nhào vô chê bai, dè bửu hắn. Thế mà mấy em gái xinh tươi lại cứ vỗ về, tâng bốc hắn. Thế này thì làm sao mà người ta dứt hắn ra được chứ?
    Dù sao thì mình nghĩ là hắn cũng chẳng xứng đôi vừa lứa với cô ấy đâu. Dẫu hắn có đáng mặt anh tài như thế nào, nhưng mà hắn chẳng dám vượt qua thử thách để nói lời yêu thì cô ấy chẳng nên vương vấn làm gì. Ôi ôi ôi, đau đầu quá xá
  8. black_horce

    black_horce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    576
    Đã được thích:
    0
    Tớ ngờ là bạn tykl chính là tình - yêu - không - lời của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy.
    Tuy nhiên, tykl biết không, giống như thể một người đang đi xe ở ngã tư, nhìn tín hiệu đèn xanh của tykl (ví dụ thế) nhưng do nguồn điện yếu nên hoá ra đèn vàng, vì thế người BN điển hình của chúng ta nửa muốn băng lên như một cơn gió lớn hiềm nỗi lại e ngại Anh hùng Núp sau gốc cột đèn phạt vi cảnh vì vượt đèn đỏ.
    Chi bằng tykl ba mặt một lời dắt người Bắc Ninh dũng cảm bước vào lối rẽ cuộc đời, để rồi đừng trách anh là người đa tình mà lại yếu đuối có hơn không?
    Hà hà, tớ chua thêm một câu thế này, nếu người Bắc Ninh nào cũng như anh, tin chắc đến năm 2010, BN sẽ là thành phố 5 xì ta của cả nước Việt nam
    Tớ thấy bạn tykl đang giở võ con gái nói có là không, nói không là có để nói về người Bắc Ninh đa tình và yếu đuối của chúng ta. Chứ bạn biết thừa người ấy khoẻ như voi, mạnh như gấu, di chuyển như châu chấu, và có mấu ở......hơ hơ hơ
  9. tykl

    tykl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Cái bác black_horce này viết văn vẻ ra phết nhỉ.
    "tình - yêu - không - lời của kẻ - mà - ai - cũng - biết - là - ai - đấy". Hi hi, viết hay ghê. Một cái thì chưa ai biết, một cái thì ai cũng biết. Cứ như là chơi trò trốn tìm ấy nhỉ.
    Lại còn "khoẻ như voi, mạnh như gấu, di chuyển như châu chấu, và có mấu ở..." nhưng "nguồn điện yếu" nữa chứ.
    Một mâu thuẫn điển hình như thế này kể cũng đáng để quan tâm đấy nhỉ.
    Dân Kinh Bắc đâu hết rồi, sao lại để một người đồng hương bị coi là yếu đuối đến nỗi phải có người dắt đi thế?
  10. thanhk43

    thanhk43 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    @ black_horce: "Chứ bạn biết thừa người ấy khoẻ như voi, mạnh như gấu, di chuyển như châu chấu, và có mấu" qua hay đi thôi, bác này cho đi thi kiểu gì cũng vô đich trên mọi mặt thứ....Hôm nào có đk ấy chỉ cho tớ cái mẹt của bác này để làm vài cái photo đi quảng cáo nước tăng lực
    @tykl: "Người Kinh Bắc đâu hết rồi, sao lại để một người đồng hương bị coi là yếu đuối đến nỗi phải có người dắt đi thế". Tớ nghĩ người này rất hạnh phúc đây chứ khi đi bên bác này có một người vừa xinh lại đáng yêu .... ai cũng muốn bị dắt... Khờ bây giờ còn khẻo có thể không cần người dắt nhưng khi châu Chấu mà cánh bị thương không bay được thì có người dắt là nhất.
    Mỗi người có những tính cách của họ bạn hãy yêu thương họ và cùng họ bước đi trên cuộc sống đầy các anh "khoẻ như voi, mạnh như gấu, di chuyển như châu chấu, và có mấu" thì cả bạn và người ấy cũng như bất kỳ ai là những người hạnh phúc..

Chia sẻ trang này