1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sau một giấc ngủ,sáng sớm dậy mình đã trở thành....

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ 1987-1989 Hà nội (87-89 Club)' bởi BANH_MI_CHAY, 03/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BANH_MI_CHAY

    BANH_MI_CHAY Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    4.102
    Đã được thích:
    0
    Sau một giấc ngủ,sáng sớm dậy mình đã trở thành....

    Là Lam Trường.... Tớ sẽ đi ký cho tất cả lũ bạn mà tớ quen biết,lột sạch quần áo của tớ cho tụi nó ( sau này bán đấu giá) Ôm hôn tất cả những đứa có nhu cầu....... Và, tớ sẽ đi hôn cô vợ Việt Kiều của tớ... Nghe nói, dân Việt Kiều hôn điệu nghệ lắm á..........
    Nếu là *************, tớ sẽ đề ra ý kiến, cho tất cả học sinh không phải đến trường, mà thầy cô giáo phải đến tận nhà dạy học trò. Không được phạt học trò, dĩ nhiên là với những tội nhẹ.Còn tội nặng thì ghi tên vào,bắt sau này nó phải làm thầy cô giáo, cho đến từng nhà học sinh một để dạy học sinh. Cho tụi nó biết nỗi khổ của thầy cô giáo.
    Nếu tớ làm bộ trưởng Tài chính. Tớ sẽ ra lệnh, đổi tất cả mệnh giá tiền. Tờ 500đồng bằng giá trị tờ 500 nghìn. cứ thế mà cấp số nhân lên. 1000 là 1triệu. Trời, lúc đấy chẳng phải mình phát tài sao????
    À, nhỡ đâu mai ngủ dậy,tự dưng mình có vợ có con rồi. Trời, quay sang bên cạnh, ôi, vợ mình là Christina Aguilera sao??? Phê wá........Eo ơi, trong bà vợ mình ngủ chảy cả nước dãi ra hết gối kìa. Ghê thật...... Hí......
    Nếu sáng mai dậy, vẫn là chính mình...... Tớ sẽ... ......sẽ.......................... .................................... ............................ ................... ................................................. ................... ............................. ...................................... Hét toáng lên rằng : MÌNH LÀ SINH VIÊN RỒIIIIIIIIIIIII IIIIIIIIIIIIIII !!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1
  2. _sinhto_suachua_

    _sinhto_suachua_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    3.520
    Đã được thích:
    20
    Anh Linh nên đem cái bài này đi thi cảm giác Yo đi...
  3. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua mệt phờ râu Sáng nay dậy thấy khoẻ hẳn
    SƯỚNG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  4. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    oài, em là em kết cái bài của anh Mod lắm à nha. Em cũng ước tỉnh dạy em được là người yêu của Lam Trường kìa!he he he he ~~> khi nào anh được làm Lam Trường nhớ ơi em 1 tiếng nha. Anh em mình cùng thoả mãn ước mơ
    Lắm lúc chỉ ước tỉnh dậy roài lại được ngủ tiếp thì happy quá cơ
    Mong lắm 1 buổi sáng ko phải lo toan đến mấy cái bài tập trên lớp, ko fải lo ngay ngáy vì bài kiểm tra.....
    1 buổi sáng thật bình yên
    mà tốt nhất tỉnh dậy mình vẫn là mình, có điều cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn
    Mà hạnh phúc là như thế nào nhỉ?
  5. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mấy điều ước của bé dễ thực hiện ko ý mà Bì giờ thì mình ko ước nó cũng đang xảy ra ruồi Nhìu wá đâm ra cũng chán chỉ mong ngủ dậy là đc đi học, gặp lũ bạn quỷ sứ, vui phải biết .......hi`.....
    Mà có hẳn 1 trang về hạn phúc đó. Bé vào đó coi thử xem
  6. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Tí thì wên ko nói
    Hix sáng nay ngủ dậy thấy..... mặt mình mọc thêm mấy nốt.... hix Chắc tại hôm qua thức khuya xem film đây mà
  7. iulamtruong

    iulamtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2004
    Bài viết:
    1.233
    Đã được thích:
    0
    dễ thực hiện ư? Lắm cái nghe tưởng đơn giản nhưng thực ra đấy quả là 1 giấc mơ to lớn. Nhất là đối với em, bài vở chồng chất. Một buổi sáng tỉnh dậy chỉ cần nghĩ xem hôm nay ăn j`? mặc j`? Thì cũng đã đủ đau đầu roài!
    còn nữa, Ai bảo giấc mơ đuợc làm người yêu của Lam Trường của em là dễ thực hiện??, chẳng hiểu dễ ở đâu thế? he he he he
    mừ giấc mơ của u cũng bé tẹo à he he he
    Được iulamtruong sửa chữa / chuyển vào 11:31 ngày 05/08/2005
  8. mhg_b2

    mhg_b2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    sáng ra thấy buồn , lại thêm 1 tuổi . Mới năm trước hí hửng vào lớp 10 , bây giờ lên lớp 11 làm cốm già , nhường chỗ cho mấy em cốm non
  9. dep_trai_di_82

    dep_trai_di_82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2004
    Bài viết:
    1.913
    Đã được thích:
    0
    1 năm sau lại nói khác ngay
  10. sori_do

    sori_do Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Bé tẹo ư Ước j` bé tẹo đc thì tốt Đi học thì vẫn đc đi đấy. Thế nhưng bạn ĐH làm sao mà giống bạn cấp 2, cấp 3 đc Ước gì đc trở lại năm cấp 2 thì ......

Chia sẻ trang này