1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi xem, viết, và nghĩ về Hải Phòng ........................

Chủ đề trong 'ĐH Hàng Hải Việt Nam (VIMARU)' bởi tinhbien1911, 03/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Iron_maiden

    Iron_maiden Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/06/2002
    Bài viết:
    1.091
    Đã được thích:
    0
    Thành fố tình yêu và nỗi nhớ​
    Có từ bao giờ hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó cho em làm thơ.Con đường ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi em lại nghìn lần ,mà sao bối rối khi cầm tay nhau...
    Em ơi hãy lắng nghe...Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành fố thở...Bằng tiếng sóng vỗ dưới những thân tàu, bằng hương rừng già trên vai bộ đội, bằng hương đồng nội thanh niên xung fong, bằng những tấm lòng chờ mong chờ mong...
    Em ơi hãy lắng nghe...Em ơi hãy lắng nghe, nghe thành fố thở...Bằng đôi chim nhỏ bay giữa bầu trời, bằng bao nụ cười nghiêng nghiêng chờ đợi, bằng hoa fượng đỏ thương ai trao ai, yêu lắm cuộc đời ta xây tương lai...
    Dù nơi chiến trường xa nhiều gian khổ, vẫn đậm trong lòng trái tim thành fố. Như là cuộc sống, như là tình yêu, và nỗi nhớ...suốt đời, suốt đời, suốt đời mang theo....
    &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
    I.T.A.L.Y!​
    Được Iron_maiden sửa chữa / chuyển vào 16:39 ngày 30/08/2005
  2. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Bài hát này nếu tôi không nhầm thì là của nhạc sĩ Trần Long Ẩn , nhưng ông viết về Sài Gòn ?
  3. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Quên mất , của Phạm Minh Tuấn
  4. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Mình chưa nghe bài này bao giờ nhưng chắc là nó viết về Hp vì Tp HCM lấy đâu ra hoa phượng đỏ?( có thể có nhưng mà ít lắm!)
  5. minervehp

    minervehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2004
    Bài viết:
    1.438
    Đã được thích:
    10
    Đó là bài về SG đấy
  6. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Sắp tới là Trung Thu rồi, ôi, nhớ HP quá ...
  7. ricarica

    ricarica Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    1.390
    Đã được thích:
    0
    Sắp Trung Thu rùi! Nhớ HP, nhớ anh HùngX wá! Nhớ nhất là wà Trung Thu anh ui!
  8. Thao_my

    Thao_my Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2005
    Bài viết:
    1.071
    Đã được thích:
    0
    Tui sinh ra, lớn lên, học tập và làm việc ở HP, chắc sắp tới là cũng lấy chồng và sinh sống ở HP luôn thôi. Tui cũng muốn đi xa một chuyến mà chăc cái số tôi nó không rời HP được hăy sao ấy. Tui định lên HN làm việc mà lên đó được một tuần cứ ra khỏi nhà là tắc đường, ớn quá. rồi nhớ Hp quá, nhớ biển quá đành phải khăn gói quả mướp trở về.Hic''
  9. Thu_6

    Thu_6 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/12/2003
    Bài viết:
    8.454
    Đã được thích:
    0
    Đến HP vài lần, ở HP vài ngày. Không đủ để thấu hiểu con người HP, không đủ thời gian để biết hết những tên đường, những nơi vui chơi... Chỉ một lần duy nhất vào trường Hàng Hải. Hơn nữa, lại không quen với bất kỳ ai là người HP, chỉ biết nghĩ về HP như một thành phố lạ mà có dịp ghé chơi. Nhưng ở Hp, ta lại có nhiều bạn bà yêu mến, có thể vì thế, mà ta cũng mến đất HP này chăng?!
  10. chondauyeuthuong

    chondauyeuthuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    1.957
    Đã được thích:
    0
    Trở về HP, sướng quá!!! nhưng lại sắp phải vào kia rồi, đã kịp làm gì đâu... ôiiiii

Chia sẻ trang này