1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Buồn bâng quơ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Meo_ngungoc, 22/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cafenoibatdaut.y

    cafenoibatdaut.y Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    say gi muk nhieu vay ban ui
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Đội mình sắp có sếp mới phụ trách, buồn cho sếp cũ phải chuyển đi quá. Chán công việc quá, nhất là sau những chuyến đi chơi về.
    Năm nay đã vào thăm đc bạn cũ và làm quen thêm đc bạn mới, ôm được cột mốc cực Nam của Tổ quốc. Cũng mong đợi đc leo lên đỉnh núi kinabalu đón bình minh nhưng chẳng kiếm đc vé rẻ dịp Tết, chuyển hướng ấp ủ quay lại Côn đảo.
    Chờ đợi và chờ đợi.
    Tháng tư rùi đấy anh, nửa năm sắp qua rồi.
    Tháng tư-hoa loa kèn của em đâu?
  3. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    mãi k sáng.
    lúc ngủ nhìu như heo, lúc lại k ngủ đc.
  4. phanvthuan

    phanvthuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.507
    Đã được thích:
    35
    tưởng có FB rồi thì không lên đây nữa
    Vẫn lên đây hả mèo
  5. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mưa to, cứ rào rào với ầm ầm ai mà ngủ nổi.
    đc cái mùa hè khó ngủ kiểu j ấy, cứ 1h sáng là tỉnh giấc, hết đọc báo, đọc truyện, chơi game chán chê, cố mãi mới ngủ thêm đc 1 chút. Bệnh tuổi già, chẹp.
    Tự nhiên hay nhớ về một người anh, người bạn cũ, mất liên lạc cũng mấy năm rùi.
    Mưa càng lúc càng to, lụt đường mất.

    Những ngày tháng bình yên.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Trời mưa, chán ngồi ở bàn làm việc quá, muốn chạy đi đâu đó uống cafe- lâu lắm rùi kô động đến. Sáng qua cũng thế nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại.
    Thèm ngửi mùi cafe, mùi bánh lúc này.
    Muốn ngửi cả một mùi nước hoa nồng nàn nào đó nữa
    Lâu rùi kô động đến 1 em nước hoa nào, kô mua gì mới.
    Những mùi hương hay gợi về những kỉ niệm đã qua.



    Từ bỏ những thói quen đã cũ đôi khi lại rất dễ dàng ́
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trời mưa, chán ngồi ở bàn làm việc quá, muốn chạy đi đâu đó uống cafe- lâu lắm rùi kô động đến. Sáng qua cũng thế nhưng cuối cùng vẫn ngồi lại.
    Thèm ngửi mùi cafe, mùi bánh lúc này.
    Muốn ngửi cả một mùi nước hoa nồng nàn nào đó nữa
    Lâu rùi kô động đến 1 em nước hoa nào, kô mua gì mới.
    Những mùi hương hay gợi về những kỉ niệm đã qua.



    Từ bỏ những thói quen đã cũ đôi khi lại rất dễ dàng ́
  7. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Tháng tồi tệ
    Chân chưa khỏi hẳn do đốt 2 cái mắt cá to dưới ngón chân cái thì lại ngã xe, lại lê lết bàn chân sứt sẹo sưng vù xách dép đi.
    Đt mới mua dùng chưa nổi 1 tháng mất
    Mất tiền ngu cho cviệc.
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Mùa đông xám xịt, lạnh lẽo của mình về rồi. Lại mơ về những ngày nắng ấm.
    chiến tranh lạnh giữa mẹ và con, ý định chuyển ra ngoài ở càng lúc càng lớn. Thuê nhà, mua đồ đạc... nghĩ thấy chán.
    Suy nghĩ vớ vẩn ít thui, chả giải quyết đc vấn đề j. Giờ chỉ món ăn ngon, phim hay, shopping là xoa dịu hết tất cả.
    Trưa nay ăn j nhỉ?
  9. Giothu86

    Giothu86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    22
    thi thoảng hâm hâm, cũng hay tự buồn vu vơ lắm, tự dưng ngồi ngẩn ra mà nghĩ lại những lúc như thế là lại cười trừ đấy :D
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.617
    Đã được thích:
    9
    Chẳng hiểu tuổi trẻ của tôi ngày xưa sao lắm suy nghĩ vớ vẩn, vặt vãnh thế k biết.
    Giờ thì sao nhi?
    Bớt hơn chút thôi.
    Thèm đc như ngày xưa, la cà phố xá, đi xem phim bất kì lúc nào, đơn giản là thèm chân gà nướng ở 1 quán mà 4 năm rồi chưa đến ăn đc.

Chia sẻ trang này