1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Anh nghĩ em cũng phải có ít nhất 2 cái nick, cái nick này của em mới toanh nhưng nó là rượu mới bình cũ, khả nghi lắm, hìhì
  2. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    sang Box làm quen đê
    ở đó có hội 3C đó Hoạt động rất sôi nổi
    Hội 3C(Chim cánh cụt)- Hội những người đã ly hôn- Ngôi nhà của tình thương và trách nhiệm (tầng3)
    http://www9.ttvnol.com/forum/lamquen/950940.ttvn
    cái topic này làm từ năm 2005 cơ ah` ?
  3. frostywinter

    frostywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Anh đa nghi quá. E ko nghĩ là mình lại giống với ai đó
  4. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Em trích dẫn vào nick anh và thấy anh đá có hợp lý không?
    Muốn biết lý lịch anh hả? Được thôi
    Thứ nhất: Lưu manh để móc túi
    Thứ hai: Côn đồ để đánh nhau khi cần
    Thứ ba: Đẹp zai để quyến rũ
    Thứ tư: Trí thức để đủ trình bốc phét
    Lý lịch anh đấy, kha kha
  5. maivnprice

    maivnprice Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2007
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình làm quen đi. Bạn giới thiệu về bạn cho mình đi nhé.
    Có người chung cảnh ngộ với mình rùi
  6. winter2

    winter2 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Thứ nhất: Lưu manh để móc túi
    Thứ hai: Côn đồ để đánh nhau khi cần
    Thứ ba: Đủ trình bốc phét
    Đúng là lý lịch anh đấy, ha ha
    - Frosty Winter-
    Ko hieu sao tk nay e ko vao duoc nua, e lai phai tao tai khoan winter2 cả nhà ạ.
  7. tieulongnu0305

    tieulongnu0305 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/07/2006
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm rồi mới vào lại diễn đàn. Gặp lại những gương mặt quen thuộc (Bienmenhmong...) và cả những gương mặt mới (frostywinter), tuy chưa quen nhưng đã có ấn tượng tốt đẹp về nhau, tự dưng lòng mình cảm thấy ấm áp lạ.
    Thời gian trôi đi nhanh quá, cuộc sống của 1 người phụ nữ độc thân một mình nuôi con nhỏ thật không dễ dàng chút nào. Dù rằng về vật chất mình có thể không phải lo nghĩ gì nhiều, nhưng còn trăm ngàn thứ khác, dù nhỏ nhặt, nhưng sao thật khó thế!
    Có hôm đang họp chợt nhận được điện thoại của con bé giúp việc : "Cô ơi, đường ống nước nhà tắm tầng 2 của mình bị vỡ nước chảy tràn xuống tầng 1 rồi...", thế là tất tả phi về nhà, vừa đi vừa lục lọi số đt của mấy thanh niên thợ nước... hì hục sửa đến hơn 2h chiều mới xong...
    Có tối trời mưa to quá điện đóm bị cắt, mình ôm con gái nằm ở trên tầng, lò dò xuống cầu thang tìm nến, bước hụt ngã sảy chân đau điếng....
    Có đêm con bị sốt, mình ôm con lao vào bệnh viện chạy hết khoa nọ phòng kia, mệt quá cứ thở phì phò, đến nỗi con gái thương quá bảo mẹ ơi không phải bế con đâu, để con nằm tạm trên ghế cũng được...
    Thế mới biết sự chia sẻ và cảm thông cần thiết đến thế nào. Dầu sao thì cuộc sống vẫn là cuộc sống, mình không được phép dừng bước mà phải tiến lên, sống cho mình và cho con gái mình nữa.
  8. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Vắng đàn ông quạnh nhà, vắng đàn bà quạnh bếp, rõ khổ, nhà mình mà có 2 tầng chắc mình sẽ đập bớt 1 tầng đi
  9. frostywinter

    frostywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Nếu có giải thưởng ý tưởng độc đáo ở diễn đàn mình chắc là anh đoạt cúp vô địch đấy. hih
  10. frostywinter

    frostywinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tâm trạng của con người khó mà kiểm soát được chị nhỉ. Có lúc thấy mình cũng ổn thôi, có gì ghê gớm đâu, có lúc lại thấy buồn vô hạn. Nhưng đó chỉ là cảm xúc, mình sẽ vượt qua chị ạ. Phụ nữ chả ai muốn li dị cả, nhưng mà e nghĩ không mấy ai hối tiếc vì đã chọn con đường này cả. Vì, chúng ta cũng phải suy nghĩ quá nhiều rồi.
    Nhiều khi ngồi buồn e lại thấy nếu mình có con rồi khéo lại vui ý chứ. Bận bịu và không thấy cô đơn.
    Chị hãy cố gắng lên nhé, cuộc sống còn rất nhiều niềm vui khác chị ạ. Ah, e đang học vẽ móng tay đấy. Giảm stress cực kỳ chị ạ. Hay chị đi học nấu ăn, trang điểm đi.
    E theo dõi chuyện của chị, thực sự là e thấy chị mạnh mẽ lắm, nếu là e ko biết có làm được như thế không nữa ? Mà em nghĩ, chuyện của chị khá là phổ biến đối với PN sau lị dị.
    E chúc chị luôn vui vẻ và yêu đời nhé. Chúc em bé chóng lớn . Ah, bé nhà chị mấy tuổi rồi?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này