1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hội những người li dị (dang dở,đang cô đơn )

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi unlucky_fate, 05/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Tram_anh1974

    Tram_anh1974 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2006
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Có ai đó đã nói: " Hôn nhân như cái WC, Kẻ ở trong thì muốn ra, kẻ ở ngoài thì muốn vào"

  2. khakhan

    khakhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    hì mọi người cứ tưởng mình là nữ thật ra mình là nam giới rất mong mọi người hạnh phúc như xứng đáng được hưởng
  3. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Lâu mới thấy hội lại có nhiều người tham gia. Mừng khi biet Tieulongnu có một cuộc sống tương đối ổn định và một vị trí xã hội nhất định. Phụ nữ không may mắn trong tình duyên có được nền tảng đó sẽ thấy tự tin hơn. Mình biết nhiều bạn trên diễn đàn này ngoài nỗi cô đơn, thất vọng vì đổ vỡ còn phải vất vả vật lộn với cuộc sống, đau đáu ước mơ có thể lo lắng cho con được đầy đủ về vật chất lẫn bù đắp tinh thần. Cuộc sống luôn là thử thách, chẳng có cách nào khác là mỗi ngày tự chọn một niềm vui. Mình tự dặn lòng như vậy.
  4. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    chưa lập gia đình nhưng cũng xin mon men vào đây giơ tay phát biểu ý kiến với các anh chị ạ.
    Cá nhân em thì thấy cuộc sống gia đình cực kỳ phức tạp chứ ko hề đơn giản và việc dẫn nhau ra toà khi xung khắc chỉ là vấn đề giữa nói và làm có thực hiện được hay ko?
    dạo này em được nghe nhắc nhìêu đến "li dị" là u hết cả đầu. vợ chồng bà dì 2 đứa con lớn đùng rồi nhưng tuần sau dắt nhau ra toà vì ông chồng quá lăng nhăng - bồ bịch, vợ đã lơ đi rồi, mặc kệ rồi, chỉ cần giữ lại cho bọn trẻ con có bố vậy mà cuối cùng cũng lko yên.
    Em thấy đàn ông - con giai ko ai là ko bồ bịch hoặc có tình cảm ngoài luồng!. Nhìn viễn cảnh phía trước mà em sợ... ko dám lấy chồng
  5. coisoi

    coisoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Bài viết:
    580
    Đã được thích:
    0
    Nhưng hok có cái WC đó thì cũng chít dở
    (cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng)
  6. Rambo78

    Rambo78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2006
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Sáng ... lạnh, mấy hôm trước phong phanh ... người mệt, cố lết đến Công ty
    Đường Phạm Hùng gió hun hút như nuốt chửng người đi đường
  7. luoihocqua

    luoihocqua Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    167
    Đã được thích:
    3
  8. huongvichocolate

    huongvichocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2006
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Đông về, nên chăng chúng ta tổ chức ọp ẹp tí để giảm thiểu cái rét của mùa đông, Em thì chưa " đi tù" lần nào, dưng dạo này đang mắc bệnh lười, trong đó có lười iu, các bác ọp ẹp em bon chen tí bít đâu lại hết bệnh ah
  9. moondy_eye

    moondy_eye Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    905
    Đã được thích:
    0
    Chưa lập gia đình,Có được tham gia ko. Cho mình tham gia cùng với . Chắc mình ở trong trường hợp dang dở . Mệt mỏi và chán nản quá . Chẳng biết fải tin vào cái j nữa .
  10. bienmenhmong

    bienmenhmong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2005
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Buổi tối trời se se mát, chạy xe máy ngoài đường có thể diện áo khoác nhẹ. Mùa đông Sài Gòn đã thấp thoáng. Mình từng bước từng bước vượt qua nhiều khó khăn và nhận ra rằng....còn quá nhiều khó khăn trước mặt. Mệt mỏi, ước ao có một ngày bình yên không lo nghĩ, ao ước có khoảng thời gian cho riêng mình để dành cho những thú vui đơn giản ngày xưa nay đã thành xa xỉ : đọc tiểu thuyết, làm bánh... Có lẽ sẽ rất gần, rất gần thôi mình sẽ thảnh thơi hơn khi đã ổn định trong công việc, vững vàng hơn trong cuộc sống.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này