1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hạ Long trong tôi ......!!!

Chủ đề trong 'Câu lạc bộ Hạ Long' bởi ChenWenQiang, 05/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. andythao24

    andythao24 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    3.132
    Đã được thích:
    0
    HL bây giờ thay đổi nhiều nhưng bên trong vẫn còn chút thoáng của đất mỏ , quảng ninh vẫn đẹp và người qn cũng vậy .....yêu qn , yêu biển ...yêu cái bến phà bãi cháy...sợ một ngày nào đó ko còn đưọc đứng trên phà ngắm biển...hào mình vào lòng biển ....yêu qn nhiều lắm
  2. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0

    ........................
    Đứng trên phà, nhìn chếch chếch sang 2 bên là cây cầu Bãi Cháy đang xây dựng dở. Tự dưng lại lấy ngậm ngùi ... chỉ 1 năm nữa thôi, bến phà này sẽ từ từ đi vào kỉ niệm. Có lẽ người ta chỉ khi sắp mất đi một cái gì đó mới cảm thấy ta đã có rất nhiều kỉ niệm với nó. Ngay cả đoạn đường có hoa tigon mọc đầy trên quả đồi nhỏ nữa. Năm ngoái tớ về, cũng hơi sững sờ nhưng thấy đường mới cũng đẹp. Xanh, sạch, đẹp, sáng sủa, rộng rãi - nhìn cũng thích.
    Nói chung là Hạ long thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ người ta đang làm một đường bao biển , chạy thẳng từ chân cầu ra Móng cái, qua khu Bến Đoan ấy, xe khách sẽ ko chạy qua thành phố như bây giờ nữa...Đoạn đường chính trước đây xe cộ hay chạy qua trường Cấp 3 Hòn Gai tương lai sẽ là 1 trong những trục đường chính của thành phố. Khu Cứu hoả cũng đang làm lại đường, mở rộng gấp đôi đường cũ .... xe cộ chạy bụi mù, ổ gà ổ vịt xóc lộn hết cả lục phủ ngũ tạng.
    Khu cột 5 bây giờ cũng đã có đưòng mới rộng hơn đường cũ nhiều - người ta mở đường ra fía sau đưòng tàu cũ ấy.
    Hôm chạy xe đưa ông tớ đi ăn lẩu mèo ở khu biệt thự - Công ty than Đông Bắc đi vào , mình tí lạc. Khu đó bây giờ nhiều biệt thự đẹp lắm. Hàng ăn cũng nhiều. Đường xá đâm lung tung - đang xây dựng nên cũng chưa được trơn tru sạch đẹp cho lắm.
    Bây giờ đi ăn, người ta có xu hướng chạy về Hoành Bồ, hoặc khu đường mới để ăn chứ ko còn ngồi ở những nhà hàng vớ vỉn trong phố nữa. Trước hôm tớ đi, bọn tớ kéo nhau vào quán Bình Nhưỡng ( gần đưòng mới ) - ăn uống 8 đứa
    hết gần 280k - thế mà no phình bụng. Ăn xong đứa nào cũng kêu rẻ, chỉ có mình lúc đầu tưởng bọn nó đi nhầm đường...12h trưa chạy xe ầm ầm từ bên Hòn gai sang đó ăn mà lại đi nhầm đường nữa thì điên lắm.
    Bác nào đang ở xa, chưa về được thì nghía tạm mấy tấm hình ở trong mấy topic này mà hình dung ra sự thay đổi ở nhà nhá. Tốc độ thì cũng ko chóng mặt lắm 1,2 năm thì chưa có gì nhưng 4,5 năm thì sẽ là một cái mới hoàn toàn đấy.
    À, nhân tiện nói thêm.
    Cái biển trường Chuyên ban Hồng Gai, sau này đổi là Trung học phổ thông Hồng Gai - đã được tháo xuống và thay vào đó là một cái biển bé tí.
    Các em gái trường Hồng gai vẫn xinh tươi như ngày nào, nhưng mà xinh đều, ko thấy có "nhân tài" như vài năm trước.
    Về nhà mới thấy mình già. Ngẫm lại thì đã ra trường 7 năm. 7 năm ấy có bao nhiêu là chuyện đã xảy ra.Và thời gian thì vẫn tiếp tục trôi...............
  3. Hoaanhtuc05

    Hoaanhtuc05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2005
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay vô tình lạc vào đây, xem vài chùm ảnh về HL lại thấy cồn cào nỗi nhớ. Lại thấy cầu Bãi Cháy đang khởi công, cứ thấy như mất mát điều gì đó.... Nhớ những ngày xa xưa hai đứa chia tay nhau lần cuối, đứng trên tầng 2 của Phà lộng gió, một tối đầu hè, tóc rối tung, hôn nhau lần cuối cùng...... Những ngày đó xa quá rồi, hai đứa giờ đã cách xa nhau & xa cả Hạ Long hàng ngìn, ngìn cây số... vậy mà ko sao quên được nụ hôn trên cái Phà lộng gió ấy...... Ko làm sao quên
  4. knight1112

    knight1112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/11/2005
    Bài viết:
    603
    Đã được thích:
    0
    em là dân tin học, nên có phần hơi khô khan, nhưng thực sự là em rất yêu quảng ninh, bởi em lớn lên từ đó mà, ơ trên này cũng vậy, ít được gặp nguời quảng ninh quá à, nên lúc nào cũng nhớ về hạ long, và người quảng ninh nữa chứ, chỉ mong được yêu con gái quảng ninh, nhưng con gái quảng ninh bây giờ ăn chơi quá à, sợ khó chiều, có lẽ đành ngậm ngùi yêu con gái tỉnh khác thôi, hic hic hic, đả đảo con gái quảng ninh, tình hình là con gái quảng ninh cần chỉnh đốn lại ngay, hehhêhhheheh
    có ai đông ý với ý kiến của tôi không vậy, các bác cho em ý kiến nha
  5. honigsberg

    honigsberg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2004
    Bài viết:
    2.017
    Đã được thích:
    0
    Đấy trai QN còn bảo đi yêu con gái tỉnh khác, đả đảo thế các bạn gái đi yêu tỉnh khác là đúng rồi. Em thì em thấy con gái dễ chiều lắm mà, chủ yếu là có biết cách chiều hay không thôi.
  6. VIETHUY80

    VIETHUY80 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của các bạn viết thấy nhớ Hạ long quá , Global học cùng cấp 3 Hòn gai với mình à , cũng ra trường năm 98 à , lạ thật , sao ko biết nhỉ .
    Nhớ hồi xưa đi học biết bao kỷ niệm , những con đường đến trường vv..vv , thôi viết nữa lại xúc động , đêm khuya rồi ...
  7. Global

    Global Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2003
    Bài viết:
    1.677
    Đã được thích:
    0
    Bình mới, rượu cũ ấy mà, Viethuy đọc giọng văn mà ko nhận ra à
    -------------------
    Nói tiếp chuyện Hạ Long.
    Ko biết bây giờ khu giải trí Hoàng gia bên Bãi cháy kéo dài từ bãi cũ đến gần Bến tàu du lịch đã xong chưa ? Giải tỏa tiếp đoạn đằng sau, san thêm quả đồi bên cạnh, mở đường rộng ra , xe chạy cho sướng. Chứ tớ ghét chạy xe ở đoạn đó lắm, đường thì nhỏ, xe thì nhiều, hôm nào vài cái xe tải chở đất chạy qua thì mắt mũi chỉ có nước nhắm tịt lại.
    Cái khu gần siêu thị Ốc gọi là gì nhỉ? Tớ thấy ng ta xây biệt thự ở đó cũng nhiều, nhưng mà kiến trúc ko đẹp, nhìn màu mè quá. Nhà nào cũng có cái mái cong cong uốn lượn cho ra vẻ kiến trúc Pháp. Xung quanh thì rác thải đầy, ruồi muỗi vo ve - khiếp.
    Mà ko hiểu tại sao người ta lại cho xe khách chạy qua khu dân cư đó ?
    Về bên Hòn gai.
    Các bác cho tớ hỏi người ta đã lắp lại cái đồng hồ vào chỗ cũ chưa hay là vẫn để nó "cụt đầu" tơ hơ như thế? Giữa lòng thành phố, để một cái cột , dây dợ lủng nhủng trên đầu - trông cứ như thằng điên đang múa ấy nhỉ?
    Cái quán gì ở phía đường đi vào siêu thị Nội thất (?)- nằm gần gần công viên ấy ( tớ có một trí nhớ cực kì tồi tệ - ko bao giờ nhớ được tên quán) đã dẹp chưa? Có lần ngồi trong đó mà ngửi thấy toàn mùi cá khô - tanh tanh, mặn mặn - đặc trưng thật.
    Lại nói đến siêu thị nội thất. Từ ngày có nó, tớ chưa bước chân vào đó lần nào - mặc dù hồi ở nhà thì lượn qua đó thường xuyên. Căn bản là cũng ko có nhu cầu mua sắm gì. Nhưng nhìn xa xa, thấy nó như kho chứa hàng.
    Bác nào đi ăn ở Biển Mơ chưa? Phát biểu ý kiến cái. Tớ thì sợ rồi.
    Được global sửa chữa / chuyển vào 00:34 ngày 13/11/2005
  8. nhiuxinhdep

    nhiuxinhdep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    nghe moi nguoi noi em cung thay nho ha long vo cung .em cung moi xa ha long co mot nam vay ma thay nho ha long vo cung ,em nho mon an ha long :tom cua muc ghe "troi oi hap dan vo cung.em nho con duong tu ben pha tat lap den bai chay hoang jia phon hoa vo cung.xa que huong moi thay que huong la chum khe ngot ,que huong la tat ca tuoi tho cua chung ta .phai khong moi nguoi .
    moi nguoi co biet khong day la lan dau tien em xa que huong den nuoc ban hoc hap,khi moi di em thay nho nha vo cung ,em hay khoc nhe lam ,gap duoc ban be nguoi viet nam thi chang cai gi la vui hon ,nhu la gap chinh nhung nguoi than yeu cua minh ay co .di den dau em cung gioi thieu ve que huong quang ninh minh nao la co vinh ha long trong xanh tuoi dep cua me con nha rong, co tuan chau voi nhung chu ca heo tinh nghich va ...nhieu nhieu lam .
    HALONG que huong cua em chinh la diem den cua tat ca moi nguoi ,neu den viet nam ma chua den ha long thi that la dang tiec dung khong ạ,
  9. zero08

    zero08 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Global viết lúc 21:31 ngày 12/09/2005
    Đứng trên phà, nhìn chếch chếch sang 2 bên là cây cầu Bãi Cháy đang xây dựng dở. Tự dưng lại lấy ngậm ngùi ... chỉ 1 năm nữa thôi, bến phà này sẽ từ từ đi vào kỉ niệm. Có lẽ người ta chỉ khi sắp mất đi một cái gì đó mới cảm thấy ta đã có rất nhiều kỉ niệm với nó. Ngay cả đoạn đường có hoa tigon mọc đầy trên quả đồi nhỏ nữa. Năm ngoái tớ về, cũng hơi sững sờ nhưng thấy đường mới cũng đẹp. Xanh, sạch, đẹp, sáng sủa, rộng rãi - nhìn cũng thích.

    Bến phà BC là một cái gì đó thuộc về người HL, là Herritage của HL, nếu không còn được nhắc đến nữa hản nhiều người nuối tiếc. Thật dễ hiều vị với dân HG đi xa từ phía Tây về thì bến phà đánh dấu đã trở về nhà, khi đi xa ... bến phà là điểm xuất phát.
    Nói chung là Hạ long thay đổi nhiều lắm rồi. Bây giờ người ta đang làm một đường bao biển , chạy thẳng từ chân cầu ra Móng cái, qua khu Bến Đoan ấy, xe khách sẽ ko chạy qua thành phố như bây giờ nữa...Đoạn đường chính trước đây xe cộ hay chạy qua trường Cấp 3 Hòn Gai tương lai sẽ là 1 trong những trục đường chính của thành phố. Khu Cứu hoả cũng đang làm lại đường, mở rộng gấp đôi đường cũ .... xe cộ chạy bụi mù, ổ gà ổ vịt xóc lộn hết cả lục phủ ngũ tạng.
    Khu cột 5 bây giờ cũng đã có đưòng mới rộng hơn đường cũ nhiều - người ta mở đường ra fía sau đưòng tàu cũ ấy.
    ...
    Bác nào đang ở xa, chưa về được thì nghía tạm mấy tấm hình ở trong mấy topic này mà hình dung ra sự thay đổi ở nhà nhá. Tốc độ thì cũng ko chóng mặt lắm 1,2 năm thì chưa có gì nhưng 4,5 năm thì sẽ là một cái mới hoàn toàn đấy.

    HL đang như cái công trường, mà cái công trường này thi công lâu quá !... chắc bác đi lâu quá mới về. Sự thay đổi ấy nó cũng đang làm HL mất dần hình ảnh của 1 thành phố biển bên đồi bên biển rì rào. Đường 18 giờ thật to và thẳng nhưng người ta đã quen với con đường nhỏ cong cong ven biển, trong TP có xe tải đi đâu mà phải làm đường to thế Đất lấn biển giờ đã ra đến núi, rồi vài năm nữa đi trong thành phố sao còn nhìn thấy tàu bè đậu đầy Lán Bè, Bến Đoan... Chắc chắn rồi TP sẽ to và hiện đại, nhưng mình thích nó chẳng giống ai ...!
    Hoaanhtuc05 viết
    Hôm nay vô tình lạc vào đây, xem vài chùm ảnh về HL lại thấy cồn cào nỗi nhớ. Lại thấy cầu Bãi Cháy đang khởi công, cứ thấy như mất mát điều gì đó.... Nhớ những ngày xa xưa hai đứa chia tay nhau lần cuối, đứng trên tầng 2 của Phà lộng gió, một tối đầu hè, tóc rối tung, hôn nhau lần cuối cùng...... Những ngày đó xa quá rồi, hai đứa giờ đã cách xa nhau & xa cả Hạ Long hàng ngìn, ngìn cây số... vậy mà ko sao quên được nụ hôn trên cái Phà lộng gió ấy...... Ko làm sao quên

    Đừng lo, chắc rồi người ta sẽ giữ cái phà cho người đi bộ, đi xe đạp và cho bòn trẻ yêu nhau, em vẫn còn cơ hội làm lại cái x ấy nếu hai người trở về HL Đúng là ở HL thì không đâu lãng mạn như thế, anh cũng vậy, đã có ... và ...cũng k thể quên !
    Được zero08 sửa chữa / chuyển vào 05:11 ngày 15/11/2005
  10. Bi_g_and_St_rong

    Bi_g_and_St_rong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2003
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    Cái cột đồng hồ ấy ngày nào em cũng lượn qua ít nhất 2 lần, ấy thế mà chưa đủ thông tin để thông báo cho bà chị biết, Hic, nhục quá !! Em chỉ biết là mấy cái đồng hồ vẫn chưa được thay vào đâu, mà là mấy cái khung cũng vuông vuông như mấy cái đồng hồ ấy thôi. Em mới đọc được 1 mặt hình như là chào mừng đại hội Đảng gì gì đó. Ghớm, có mấy cái đồng hồ nhìn cây cột ấy còn sáng sủa, thi thoảng đi chơi zới bồ sợ zề muộn thì còn ngó lên coi, chứ mấy cái chữ kia chưa kịp đọc đã vèo qua mất rồi, chả biết nó viết cái giống gì nữa. Để chiều em về em làm quả phi vài vòng quang cột đồng hồ em đọc hết mấy cái bảng ấy rồi em về em bẩu chị. Thích nhá !!! ( Chỉ sợ chưa kịp đi đã làm cái ùm vào đuôi xe ông nào thôi, vì mắt mải ngó lên trên mà, sao nhìn xuống dưới đường được nữa. Hãi phết !!! )
    Mà hôm trước mới thấy tivi đưa tin bên Pháp đang có bạo động bạo điếc gì đó. Ai có người quen bên ấy cũng ghê phết, bà chị nhẩy???

Chia sẻ trang này