1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho niềm tin cuối cùng!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi a_female_05, 03/02/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Cứ ngỡ đã có thể ngạo nghễ cười trên đống đổ nát của Niềm tin. Hôm nay cô ta lại một lần gục xuống.
    Hắn trả thù, trả thù hèn hạ.
    Ai là kẻ thù: Hắn, Niềm tin, hay chính bản thân cô ta?
  2. a_female_05

    a_female_05 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2006
    Bài viết:
    219
    Đã được thích:
    0
    Ở tận đáy mắt đó, có niềm đam mê của một gã đàn ông.
    Để làm gì? Sau yêu đương là gì tiếp theo, cô ta nhấn từng chữ và thả vào không khí.
    Phía bên kia ánh mắt đó, bình yên lại thành quá khứ.
  3. aphrodito

    aphrodito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2006
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    lâu quá không gặp... ai đó ngày nào vẫn khỏe.....
  4. lanhthanhthu

    lanhthanhthu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    934
    Đã được thích:
    0
    Quá nửa hp còn lại của ng con gái là gặp đc và nhận ra ng đàn ông xứng đáng với mình trc khi gặp gã tầm thường nào đó _ nếu kg gần quá nửa hp ấy sẽ mất đi!
    Cố gắng vui lên nhé
    cười lên nhé dù điệu cười là giả tạo , là đểu giả cũng nên cười !
  5. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tâm lại động
    "Tư dưng muốn khóc"
    Có còn nước mắt không ?
    Còn nhưng để khóc cái khác rồi
    Đ'' khóc nổi, tự dưng muốn chửi, miệng lại đắng ngắt... B1 + JD = Thuốc ngủ
  6. apu_apa

    apu_apa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Nó, lâu lắm rồi nó không vui như thế, một câu nói... và nó sững sờ, sững sờ đến mức hỏi lại: "Cậu nói mình xinh hả?" Ánh mắt nó tự nhiên vui hẳn lên, ngạc nhiên như là lâu lắm rồi nó không được ai khen như vậy. Nhưng nó đâu có biết rằng nó thực sự rất xinh cho dù đã có nhưng dấu chân thời gian hằn lên đâu đó, một câu hỏi mà chắc nó bận không còn thời gian để suy nghĩ đến hay là không còn cả thời gian để trả lời, nó đã mất dần cái suy nghĩ tự tin vào bản thân phải chăng vì dòng đời xuôi ngược hối hả??? hay vì lý do nào nữa....???
    Ngày xưa, lần đấy nó về, líu la líu lô, bi ba bi bô như một đứa trẻ khoe tất tần tật mọi thứ mới lạ trải ra trước mắt trải ra trước cuộc đời nó, bao nhiêu là vô tư, bao nhiêu là hồn nhiên, bao nhiêu là ước mơ... từng câu từng chữ của nó, hắn nhớ... nhưng hắn nhớ nhất cái ánh mắt nó ngày hôm đó... Dần dần các lần sau nó về hắn ít gặp nó hơn, và có gặp nó thì cũng dăm ba câu chuyện lặt vặt, và cũng dần dần hắn không còn nhìn thấy ánh mắt ấy.
    Và rồi ngày hôm qua, hắn thực sự vui, vui vì chỉ một câu nói, mà hắn lại nhìn thấy ánh mắt đấy, vui vì chỉ thế thôi cũng khiến hắn lặng đi và vui mừng hon hết hắn thấy nó trở lại như ngày xưa...
    Mk hắn, hắn lì hay vì đâu mà hắn như vậy? thôi thì hắn lại tin, hắn sẽ sống cho ngày hôm nay, không phải vì cho ngày hôm qua và kệ mịe ngày mai ra sao
    Save the best for NOW NOT for LAST
  7. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Tự nhiên nhớ những cái nick quen thuộc này quá luôn!
    Tự nhiên đi mò lại hầu hết các topic quen thuộc ngày xưa ra đọc lại!
    Nhớ các chị :)
  8. miss_U_so_much

    miss_U_so_much Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/06/2005
    Bài viết:
    2.384
    Đã được thích:
    2
    Đọc đến bài này của chị, ngẫm lại khoảng thời gian kể từ hồi đấy đến giờ. Quả thật, khi giữ được niềm tin vào chính bản thân mình, em đã gặp được hạnh phúc. Hạnh phúc và bình yên là những gì em đã trải qua từng đấy năm.
    Vậy mà, cuối cùng đến niềm tin vào bản thân mình em cũng ko giữ được. Hiện tại, cuộc sống của em vẫn đang hạnh phúc và bình yên - ai cũng thấy vậy. Duy chỉ có bên trong tâm can em mới thấy được những bất ổn. Nó lại mang tên Niềm tin vào bản thân mình. Sống một cuộc đời giả dối có dễ không?
    Làm sao để biết được tin tức về chị?
  9. ladyold

    ladyold Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2019
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Cô ta tạm ổn em. Cô ta tin chắc em giờ đã là một người phụ nữ đằm thắm, xinh đẹp và giỏi giang lắm.

    Những vật vã với tình yêu đó là đặc quyền của tuổi trẻ, khi mà ta có thời gian đi tìm tình yêu cho mình.
    Còn bây giờ, khi đã có con cái, mọi thứ liên quan đến niềm tin hay giá trị sống, nó phải là điều vững vàng để còn bảo vệ con.

    Kết thúc của câu chuyện này là kết thúc có hậu, nhưng không phải cho cô ta, mà là cho người đàn ông ai cũng biết là ai ấy: vợ đẹp, con xinh, một cơ ngơi đồ sộ giữa cái thành phố này. Cô ta có tình cờ gặp. Và thật lạ kỳ, có lẽ do tuổi tác, do thời gian, mọi cảm giác oán hận đều tiêu tán hết , chỉ còn lại cảm giác có chút vui mừng, có chút thân quen vì đã cùng nhau qua một đoạn tuổi trẻ.
    miss_U_so_much thích bài này.

Chia sẻ trang này