1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Điều gì khiến bạn bực mình?

Chủ đề trong 'PTTH Trần Nguyên Hãn - HP' bởi hiboss, 06/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ha_kennic

    ha_kennic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2005
    Bài viết:
    1.208
    Đã được thích:
    0
    **** !! bực nhất là khi chúng nó luôn gạt mình ra khỏi cuộc sống của chúng nó ,rồi đến khi stress nhất thì nó lại tìm đến mình ,sao deck nói luôn lúc đầu để giải quyết cho nhanh ...đã ngu ko tiếp thu lại còn bảo thủ .....
  2. changtraihalan

    changtraihalan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2004
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    BỰc nhất là khi mình đang " ấy " thì có người gõ cửa . Mẹ , mất hết cảm xúc
  3. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không còn gì chán hơn việc ngày mọi người tung tẩy rủ nhau hò hét chào đón ngày nghỉ xả hơi thì mình vẫn phải tới công ty, vẫn được "vinh dự "giao nhiệm vụ. Đúng là tắt điện...Cái mặt thì vẫn phải nhơn nhơn ra chào đón hoan hỉ công việc được giao.
    Em trai thì thi thoảng mới về, chị gái lại phải đi làm , hết ngày về thì còn đi đâu được nữa. Sao mà lại bực thế không biết. Sếp cũng thấy thương, cũng thông cảm, chỉ tại cái khách quan.
    Chán hết chỗ nói...!

  4. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Tự vấn lương tâm xem!Mà chả biết còn không chứ mầy thằng lâm tặc...dâm tặc hay cái gì tặc thường mất hết đạo lý.Chết thật tự kiểm điểm mình trong 2 ngày đó đi.Cứ an ủi mình lao động là vinh quang thực ra không phải đâu đấy là khổ cực đấy.Gôd luck!!!!!!!!!:D
  5. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi, còn đứa láo tặc, đạo tặc nên văn tặc như thằng cháu mình, phát ngôn toàn những câu vô nghĩ.
    Ờ, thì lao động không là vinh quang thì là cái khỉ gì ? Mà khổ sai là cái gì cơ?
    Lắm chuyện ! Tự tu dưỡng mình đi,trước khi yêu cầu ở người khác cái đó, hehe

  6. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Hỏi khí không phải chứ láo tặc là cái chi rứa.Ông bà mình có cái câu hay thật nói dài nói dai nói dại.Cứ từ đấy mà suy ra mấy đứa văn tặc chả đứa nào bình thường cả.
  7. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Không nói thì thôi, nói thì lại thấy bực kinh khủng. Cứ ngồi đó mà cho là mình mới, cho là mình không dại ...Nhưng thực ra, dại ...quá ý chứ, nói có mỗi câu thôi mà bênh chằm chặp . Thế mà nói là không dại....Suy cho cùng, là nguỵ biện . Không chấp
    Còn láo tặc à? Nghĩa là cái đứa ngày trước đi làm lâm tặc, phá hết rừng này , núi kia, để trơ trọi thành sa mạc ý. Từ lâm tặc, ăn nói linh tinh, nên thành láo tặc.
    Hehe, dù đúng hay không thì cũng biết tự nhận như thế, cũng là thành ý. Tốt, cho điểm 10 về khoản biết mình, biết ta. Còn gì không hiểu nữa, lôi ra đây , urlies giải thích cho.

    Được yourlies sửa chữa / chuyển vào 15:03 ngày 29/04/2006
  8. hiboss

    hiboss Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2003
    Bài viết:
    756
    Đã được thích:
    1
    Dại cái gì nói đúng thì thôi chứ không có cái lý gì mà nói sai mà mình phải ủng hộ cả.Đấy bực nhất là nói chuyện với những đứa cứng đầu.Cứ cãi nhem nhẻm mà có biết là mình sai đâu cơ chứ thế là gân cổ lên trông như gà chọi ấy
  9. yourlies

    yourlies Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Lại cãi.
    Thế này nhé! Xét về mặt ý nghĩa của từ vựng học. Thì cái từ " cãi " ý, nó chỉ được dùng khi kẻ dưới lý luận lại với người trên. Trên hay dưới thì không biết, nhưng mà hơn tuổi và kém tuổi thì chắc là biết chứ nhẩy.
    Còn nữa, cổ gà chọi ý, nó gân lên là chuyện bình thường mà . Mình thì chưa khi nào nhìn thấy cổ người nào như thế, chỉ đứa nào đã từng có hiện tượng ý xảy ra với mình thì mới biết.

  10. dieishappy

    dieishappy Guest

    Bà này dạo này hay chui vào chỗ "bực mình" nhỉ ...

Chia sẻ trang này