1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Our diary ....

Chủ đề trong 'Linkinpark (LPFC)' bởi dieishappy, 07/08/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. angel_love_devil

    angel_love_devil Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hi`,ox lâu lâu được ghé về nhà ah.Mom_dad có mừng hông? khi xưa ox có sent gift rui` nên hông seo
    Ui,cái mail đoá mà mất _ Ai đọc được ...chết vì mình mất.Chắc thấy cái "MÓC CHÌA KHOÁ" đệp wá nên người ta ..."Chôm" mất rui` fee ui.huhuhuhuhuhuuh.
    Thi tệ wá,chán kin.Môn làm được nhất (tưởng 10) giờ thấy ...5.Môn chán nhất...tụ nhiên thấy 6 .Hix,chẳng làm được kí rì hết .Thất bại hoàn toàn.
  2. Feenux

    Feenux Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2005
    Bài viết:
    2.918
    Đã được thích:
    0
    Chesters sings:" Home Sweet Home", but I dun feel like that. Im home now, and ''bout some mins later, I will leave this town. No much thing to say. Well, it feels like Im not at my home town, feels like it was not my family at all.
    Dun have much of time to do anythin...Juz only go round n round.
    And Mike said :"WTF is goin on?" (My own SuMMer-live). ^_^. It meant the H2T magazine was TF. They knew nothing. So funny men! So thats why I dun wanna read''em at all. juz Fk.
    Its time to seek, time to find "A place for mie head". N then wait til "September End".
    Dunno how to do this well, see that, many things to think ''bout, n couldnot make all of them feel satisfied. Juz forgive me, my friends, Im juz a lil thing in this world, Im not "Perfect" 1.
    Some comes, some leaves...N dunno if some stays with me!!!
  3. xera

    xera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Ôi,fee sao thế nhỉ? Tội nghiệp fee wá đi mất!
    Don''t be so sad!Enjoy your life because friends''re always beside you
  4. dieishappy

    dieishappy Guest

    Xera là Angel ....
  5. baby_cat

    baby_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/08/2003
    Bài viết:
    713
    Đã được thích:
    0
    Tú dzô về tết à ? Thế mà không nói với bạn bè 1 câu
  6. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    to babycat: ừm, về ăn tết, sorry o gọi cho TRANG béo, dạo này ổn chứ? học trường nào rồi?
    to all: buồn quá, bố của 1 người bạn vừa mất, mà nó lại ở TQ, o về được, cả tối qua nó ngồi uống say rồi chat với mình, cũng chẳng biết nói gì an ủi bạn, thấy bất lực, buồn phát khóc
    với fee cũng thế, thấy bạn buồn, bế tắc mà không biết làm gì giúp bạn hết,chắc đây cũng là tâm trang chung của mọi người khi bạn mình gặp khó khăn
  7. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    vừa chiến đấu xong với 1 đống bài tập
    bây h mới thấy học ở trường mình nặng thật
    3 tiết KTCT chẳng học hành gì mà ôn English cấp tốc cho mấy đứa ngày mai thi lại
    mệt gần chết, thà ngồi nghe giảng Vật Lý lý thuyết còn hơn
  8. dieishappy

    dieishappy Guest

    Ối zời ơi bố đồng ý cho đi nhưng mà còn phải xem xem hôm nào đi đc từ sáng cơ :((
    Die đc ở lại VN không sang lại Nga nữa :D vui ghê :D Đi học lại :D
  9. linkinhot

    linkinhot Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.100
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng die iu
    có gì chị sẽ nhắn tin trêu chọc em chút
    khi chị được gặp lại cái cell của chị
    fee đã đỡ hơn chưa fee?
    đọc diary của fee muốn SMS hỏi thăm but ko có máy
    có nhắn cũng chẳng biết fee reply thế nào nên thôi
    hôm nay dọn dẹp mail và Y!M
    del cả 1 loạt nick, có cả những đứa mình hay chat thường xuyên
    vì nghĩ nó chẳng phải bạn mình
    giữ lại cái nick để hỏi thăm nhau mấy câu xã giao làm gì, phải ko
    cảm thấy ko thoải mái lắm khi thấy những cái nick sáng mà mình ko chào nó, nó cũng chẳng chào mình
    vì chẳng biết nói gì với nhau, vì có phải bạn bè gì đâu
    lúc del cũng cảm thấy mình thật quá đáng
    nhưng như vậy có lẽ tốt hơn, cho chính mình
    hnay bị thầy bài tập Vật lý mắng cho 1 trận
    chẳng nghĩ được gì, vì là lỗi của mình mà
    dạo này mình lười quá, đã thế lại còn tâm hồn treo ngược cành cây
    chẳng hiểu làm thế nào mà 1 ngày trôi qua được
    khi mà mình chẳng làm được cái gì hết
    ngoài suy nghĩ mấy chuyện linh tinh vớ vẩn
    thật vô dụng và đáng xấu hổ
    từ tuần sau mình sẽ kết thân với cả 1 đống bài tập
    Giải tích, Lý, phương trình vi phân
    phải học thật tử tế thôi
    ko thể để giảng viên mắng mà ko nói được câu nào như thế này nữa
    tự trọng của mình ko cho phép
    và vùi đầu vào đống bài tập mình sẽ chẳng có hơi sức đâu mà nghĩ lung tung nữa
  10. camtu

    camtu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/07/2002
    Bài viết:
    279
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng die nhá, ở nhà thì tha hồ sướng roài, có gì hè này về đi chơi nhá, ok?

    hôm nay ở trường tổ chức 8/3 , thi nấu cơm này, làm thiếp này, hát hò linh tinh nữa { gọi là linh tinh nhưng tốn bao nhiêu time để tập rùi} làm đến tận 22h, chắc phải ngủ lại trường quá, he he , hôm nay phải diện cái quần mới mua, quần gì mà giảm giá từ 500k xuống còn có 200k
    to hot iu :khổ thân ấy nhỉ, từ hôm đi học, tớ chưa học chữ nào ,he he
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này