1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hãy cho tôi biết phải làm gì....

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hanhphuclatatca, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Naomi_t

    Naomi_t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Mình là con gái nhưng cũng không bênh cho cô ta ... tốt nhất chạy càng xa càng tốt .........
  2. tin-tac

    tin-tac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    1.714
    Đã được thích:
    0
    trong nhóm bạn 12 của tôi có 2 đứa tính cách trái ngược nhau.....cuối 12 chúng nó tuyên bố....yêu nhau ...thằng này hiền lành....bảo sẽ thay đổi được con này....thay đổi tính tình của con bé này....nhưng rồi đâu lại vào đó....chia tay....
    tui thấy chủ nha^n topic này cũng thế.....có thể anh muốn làm cho cuộc đời cô bé kia tốt lên nhưng liệu anh có làm được, khuyên anh nên kiếm 1 người con gái khác....
  3. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Thật ra cô gái đó cũng do gia đình làm ảnh hưởng đến nhận thức thôi . Khi 1 gia đình mà cha mẹ không hạnh phúc thì con cái, nhất là con gái càng có ý nghĩ coi thường cái gọi là hạnh phúc gia đình, cảm thấy như dù mình tốt thì cũng chả được hạnh phúc đâu!!? Mẹ mình đó, tốt như thế mà cha cũng có người đàn bà khác ....Trong cái đầu óc non nớt mới 17 thì người ta không thể nghĩ sâu xa và phân tích như người lớn được ,và dĩ nhiên cô ta sẽ cho là đá còn hơn bị đá ! "Dù gì sau này cũng như "ông bà" thôi, thế thì việc gì phải như mẹ, nín nhịn và chịu đựng ..." đó là cái lý do cô ta tự cho mình quan hệ với nhìu người, dù là không yêu ,mà là "cho bõ tức" !! Nói vô trách nhiệm với bản thân cũng đúng, nhưng bảo cô ta có suy nghĩ nông cạn và bi quan cũng không sai !!
    Nếu bác cảm thấy ko còn yêu cô ta, ko thể chấp nhận những gì cô ta đã làm, cũng như mệt mỏi về mối quan hệ này thì em cũng khuyên bác là nên chia tay đi ! Nếu bác không nghĩ mình có thể giúp cô ấy rũ bỏ cái suy nghĩ bồng bột đó và tha thứ thì dù có quay lại, bác cũng khó mà có hạnh phúc ....
    Cô ta gần thi thì rõ là không nên đoạn tuyệt . Hãy bảo cô ta cố gắng thi cho tốt, đừng tỏ vẻ quá quan tâm như xưa, nhưng cũng đừng đoạn tình quá, cô ta là dạng con gái dễ tổn thương ....
  4. cothaonguyen

    cothaonguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    hay de cho toi yen ,duoc ko ?
    em day !em muon oi voi anh rang ,cho du ho ko biet em la ai nhung em thuc su mong anh dung mong em ra de ban luan tren nhung dien dan nay nua.cuoc song nay vo cung phuc tap va nhung dieu chung ta nhin thay chi la mot mat cua van de,con noi tam con nguoi thi co muon van dieu kho noi .xin anh hay cat em vao mot noi nao do cua rieng anh ,dung ke chuyen cua em cho bat cu nguoi nao khac nua.xin anh .
  5. kysirong

    kysirong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay quá. Không biết giờ phút này hanhphuclatatca và cothaonguyen còn vào đây không? Hai bạn đã phát triển như thế nào và nghĩ gì về quá khứ đó?
    Nếu có hãy kể cho tớ nghe nhé. Mong tin hai bạn!
  6. phamhuykhanh

    phamhuykhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Bi đát quá,tại sao số phận lại tạo ra những tình huống chớ trêu thế này chư?
    Hai người nếu không thể yêu nhau thì đừng dằn vặt nhau nhé.
    Tôi xin đứng ra ở giữa,bắt tay cả hai bên.
    Đừng làm cuộc sống có thêm những câu chuyện buồn nữa,đọc buồn quá.
    Cô gái à,anh ấy viết lên đây để vơi đi nỗi lòng chứ không có ý mổ xẻ chuyện quá khứ đâu,và cô gái đã thấy đươc những tình cảm chân thành mà anh ấy dành cho cô đấy!
    Tôi hiểu nỗi lòng cô gái,nhưng cô gái nên khách quan trong tình yêu một chút nhé.
    Không phải tất cả những điều mình làm mọi người đều hiểu đươc đâu.
    Tạm biệt cô gái trẻ!
  7. quarker

    quarker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2004
    Bài viết:
    366
    Đã được thích:
    7
    Sai chính tả rồi bạn ơi. Phải viết là "chớ chêu thật".
    Bao nhiêu đau khổ đều quy về một chữ "gà".
  8. final_rows

    final_rows Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2005
    Bài viết:
    90
    Đã được thích:
    0
    Rất đáng mừng là bạn đã chia tay được với người con gái đó ..! bạn đã có quyết định rất cứng rắn nhưng mọi chuyện sẽ qua mau thôi ..
  9. TQFT

    TQFT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2005
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mình vào tvty lần đầu tiên và đọc được topic này của bạn.
    Mình cảm thấy ghê hết cả người khi nghe câu chuyện bạn kể và nói thật là mình cảm ơn số phận đã cho mình hơn bạn một chút may mắn. Đúng là trên đời này nham hiểm nhất vẫn là lòng dạ (một số ) đàn bà.
    Chúc bạn thành công, và nếu có bạn gái mới thì lên đây báo tin cho mọi người mừng.Hi vọng đây là kinh nghiệm tốt trong việc chọn bạn gái cho mọi người.

Chia sẻ trang này