1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật ký xem phim!

Chủ đề trong 'Điện ảnh (MFC)' bởi Prayer, 09/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hazeem

    hazeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    877
    Đã được thích:
    0
    OK, vậy là có xem phim này rồi.
    Nhưng ý kiến của tớ vẫn là: theme của phim là Love in Paris, còn purpose mới là Love for Paris.
    Làm gì tớ không biết ng ta làm phim để muốn thể hiện tình yêu với thành phố Paris. Làm gì mà bới lông tìm vết, nói cạnh khóe dữ vậy? Cứ lý sự, bắt bẻ chữ IN và chữ FOR. Nếu lý sự thì cũng có thể nói tình yêu của người phụ nữ Mỹ kia dành cho Paris mà đoạn phim đang được quay ở Paris thì cũng là Love in Paris. Love Paris cũng là Love chứ đâu phải 2 người yêu nhau mới gọi là Love.
  2. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cái list này là kiểu nhật kí Bittorrent hở
  3. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Tối qua tớ lò dò đi xem Atonement. Xem xong mệt hết cả người. May mà có 10 phút cuối kéo lại cho cả đoạn giữa lê thê lết thết. Ra khỏi phòng chiếu, khán giả nào mặt cũng đần thối ra. Chắc chả dám xem lại phim này lần nữa.
  4. phuongcobain81

    phuongcobain81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    606
    Đã được thích:
    0
    Bạn thì lại thích Atonement. Mê em Keira như điếu đổ, quả quay một phát liền 5 phút cứ gọi là ghê gớm làm sao
  5. moon_cat

    moon_cat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Cái em Keira mặt thì hóp, người thì toàn xương, nhìn phát gớm . bác Sean này thích mấy em người dây cây cảnh hả
  6. xixo

    xixo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Hehe, tớ cũng quên nói về em này đấy. Từ hồi có số má, mặt em Keira trong phim nào cũng câng câng lên, môi cong veo ra, trông thậm xấu. Quả 5 phút đấy công nhận được. Đọc trên mạng thấy quả này phải quay bằng 3 take, dã man quá
  7. green_pepper

    green_pepper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2006
    Bài viết:
    1.344
    Đã được thích:
    1
    tớ thích Keira hồi Love Actually, vì cô này mà mình mua Antonement và Silk, càng ngày càng ko thích cách cô ý diễn
    Hôm nọ tớ vớ được The Great Debators, phim lạ, thấy hay, dựa trên chuyện thật. Chán bằng chéo, vũ khí hóa học, băng đảng, chán ốm
  8. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Easter week, xem phim như điên.
    1. Memento của anh Nolan. Phim này nghe tiếng từ lâu, đĩa cũng mua từ lâu, mà biết nó nặng nề nên ngại không xem. Được hôm tinh thần sảng khoái, liều mạng bật máy chiếu lên, mở một chai Saltram Shiraz, nằm beanbag vắt vẻo, xem.
    OK, được đấy, cũng ghê ghê của nó. Nhưng chỉ thế thôi á? It doesn''t sound right. Lẩn mẩn mò lên mạng ngồi đọc, nhớ lại dòng đầu tiên mình nhìn thấy trước khi vào phim: This is the chronological version of the feature, bổ ngửa ra. Tsb mấy anh Tàu chơi mình, bán ngay cho cái đĩa bonus feature. Thế là coi như hỏng. Xem lại thì mất hết cả vị rồi. Hận quá cơ.
    2. Phụ tử (After this our exile). Anh Đàm Gia Minh này làm e***or cho Vương Gia Vệ và Đỗ Kỳ Phong mãi, giờ mới nổi hứng làm một phim của riêng mình. Cắt cúp ngon của nó. Phim thật, cảm động, bùi ngùi. Nhưng kết hơi kém. Biết là cũng khó mà có được một cái kết thật hay trong trường hợp này, nhưng vẫn nghĩ giá mà có thể khá hơn.
    Quách Phú Thành đóng chiến của nó, subtle, in depth. Em Dương Thái Ni người vẫn ngon, nhưng mặt già mất rồi. Còn đâu cô gái ôm giỏ trứng của Ashes of Time năm nào? Buồn một chút.
    3. Mr. Brooks. Costner đóng vai này được quá, lâu lắm mới được xem The Bodyguard diễn một vai trầm ổn như vậy. Hay tại mình lâu không xem thriller nên thấy hay. Nhưng ngẫm lại thì đúng là cũng hay thật. Cách tiếp cận độc đáo. Nói chung là đáng xem. Em con gái có quả đâm sột một cái gớm thật, y như Dạ yến.
    4. In pursuit of Happyness. Anh Smith công nhận là nội lực thâm hậu, diễn vai nào ra vai ấy. Phim này cũng rất được, real, touching. Success means having a chance to be successful. Dĩ nhiên vẫn có tí fairy tale, nhưng that''s what movies are all about, right?
    5. 3:10 to Yuma. Nhỡ phim này cả ở VN lẫn Úc, giờ mới có dịp lôi DVD ra xem. Ái dà, anh Crowe và anh Bale đúng là kỳ phùng địch thủ, anh nào đóng cũng ra trò cả. Ở Crowe có cái dark humour xem sướng lăn ra. Bale thì có cái điềm đạm, trầm lắng. Ben Foster đóng Charlie Prince cũng ma mị ghê gớm nhỉ.
    6. Yuma xong thì thấy thèm thèm Western, đâm ra lôi nốt Seraphim Falls ra xem. Dĩ nhiên phim này kém hơn, nhưng cũng không phải là quá tệ. Anh Brosnan bây giờ già rồi, người không phong độ như xưa, nhưng đóng vẫn tốt. Liam Neeson mà tôi mê mẩn từ Schindler''s List cũng già rồi. Phim ok ok, kịch bản hơi yếu, lỏng, nhưng được diễn xuất của cả hai cứu lại phần nào. Lẽ ra xem cái này trước rồi hãy xem Yuma thì đỡ thất vọng hơn.
    7. La Môme. Xem xong chỉ có thể thở ra một tiếng. Em Marion thế mà không Oscar mới là lạ. Phim ok, phi tuyến tính thì đúng rồi, nhưng thể hiện như thế khiến khán giả hơi khó theo dõi. Được cái diễn xuất của Cotillard kinh khủng quá. Phim chua xót, u uất, xem xong cảm giác có gì đè nặng trong lòng không bật ra được. Một huyền thoại, một bi kịch.
  9. rendezvous

    rendezvous Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Huynh vẫn luôn nhớ về cái cô ôm giỏ trứng ấy! Phụ tử em xem đến hết phần của Dương Thái Ni thì không cảm thấy hứng thú nữa. Mấy cái váy, nhất là cái màu xanh, trông quá hợp với dáng em ấy! Mà tệ, làm chồng mà không đem lại hạnh phúc cho vợ thì quả là chán đời. Quách Phú Thành hai năm liền Ảnh đế Kim Mã, cũng có vai anh Mã Lai này.
    Vừa hay hôm qua xem Happiness, phim tiếp của Hur Jin Ho sau Tuyết tháng 4. Vẫn khai thác bi kịch cuộc sống theo một mạch phim chậm rãi. Mấy mươi phút đầu tươi sáng nhờ Soo Jung nhỏ bé khát khao yêu và được yêu. Nhưng sau đó thì, mẹ nó thói đời.
    Khi yêu nhau, hai tâm hồn là một. Nhưng khi đã tỏ tường hết rồi, liệu có còn như vậy không? Vợ chồng là phải hiểu và tôn trọng tự do và sở thích của nhau. *** cái thằng chồng, vợ nó đội mưa hái thuốc cho nó là vì ai? Nó xối xả vào mặt cô ấy. Nàng chỉ "anh nói nhẹ nhàng chút được không?"... Mà ***, có khi mình cũng như thế chứ!
    Thêm lần nữa, khi yêu ai đừng nên đắm say. Để đến lúc nó phải van xin mình hãy bỏ nó, vì nó không làm được. Nó nợ mình món ân tình..
    ---
    Chuyến tàu đến Yuma. Thích Ben và Charlie ngang nhau. Một là con rồng giữa loài người, có cái thần uy khôn sánh. Một là con nhân mã cúc cung, nhưng vì tin thuyết thiên mệnh (hehe) hay không đủ dũng khí lật đổ mà nhận kết cục không đáng.
  10. vinhattieu

    vinhattieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    2.169
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay xem Horton hears a Who. Cái tai con voi chết cười. Nói chung là được. Cái moral lesson hơi bị overcooked một tí, nhưng được.

Chia sẻ trang này