1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

1001 nụ hôn - Hãy kể về nụ hôn tuyệt vời nhất của bạn

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hanhjenny307, 10/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onghut

    onghut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2009
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
  2. dkhoai76

    dkhoai76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2006
    Bài viết:
    9.107
    Đã được thích:
    1
    Nụ hôn tuyệt vời của tớ nhé, nhớ lắm
    Hôm đó tớ uống về muộn, đường phố cũng vắng rồi, cũng hơi bay bay nên định bụng là đi qua chỗ nàng Thanh niên nói là làm rẽ luôn cơ mà chỗ nàng hôm đó ko có đèn cao áp mà con rim chiến của tớ đèn pha tối mù thế nên đến chỗ rẽ gặp ngay đống cát lù lù, thằng bé bóp phanh và bóp mọi thứ có thể nhưng vì trời mưa sân trơn nên xe ở lại thằng bé bay qua đống cát Thế rồi nàng đỡ lấy tớ, môi và má tớ cảm thấy một nụ hôn cháy bỏng, sau này vẫn cháy thêm gần 3 tháng nữa Tớ cảm thấy thân thể rã rời, tớ tựa lưng vào nàng và ngước nhìn các vì sao nhưng chỉ có những giọt nước mưa rơi rơi
    Nàng là con đường nhỏ gần nhà
  3. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    nụ hun nào với người iu mình mà chả tuyệt vời
    hé.hé.hé...
    p.s: Bao giờ thì có topic "Nụ hôn nào kinh khủng nhất" nhỉ????
    Thơ vìa nụ hun này:
    mắt em mắt anh mắt nào to?
    nào ngồi sát lại ta cùng đo!
    mắt chưa chạm môi đã chạm
    mắt nhắm nghiền rồi lấy gì đo?
    Reply With Quote
    Trước cổng nhà thờ anh và em
    Hai đứa hôn nhau Chúa đứng xem
    Giật mình Chúa bảo: này hai đứa !
    Hôn nhau như thế...Chúa......cũng thèm

    XUẦY
    </font>[/sign]
    [nick]
    Được bivabeo sửa chữa / chuyển vào 16:02 ngày 14/03/2009
  4. lickitung

    lickitung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2003
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Tuyệt vời nhất thì ko chắc lắm, nhưng ghê nhất thì chắc đúng vì chưa hun bao giờ, trong suy nghĩ hun chỉ là chạm môi thôi. 2 người ôm nhau á, chia tay khi chưa kịp hun nhau mà, rùi em theo thói quen, cứ lướt má qua mặt em là em thơm ( em hay thơm các bé xinh tươi nhắm), em thơm xong thì chú đứng hình thơm lại má em roài chuyển vị trí từ lúc nào hem biết. Thề với lòng cảm giác lúc đấy nó phải ghê, nhưng nghĩ lại có lẽ vì là lần đầu tiên nên nó đáng nhớ nhất ý. Lúc đó tưởng tưởng ra con hà mà đang há miệng . T___T.
  5. TuQuy8

    TuQuy8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2008
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Em chưa hôn nên chả dám kể lể ở đây
  6. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Trời mưa to, 2 đứa ướt như chuột lột, đường phố vắng tanh...thế là đứng giữa đường
  7. vungtroibi

    vungtroibi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2009
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Một vì sao rớt xuống trong đêm,
    Như anh đến ôm em bên thềm
    Dường như em chỉ muốn anh thôi,
    Ngồi lặng im lắng nghe anh cười anh nói
    Anh như là gió, vừa mới đến đó thế nhưng đã xa rồi
    Em đang ngồi đây, mà thương nhớ cứ trôi về anh mãi .
    Người yêu dấu biết bao ngày nhớ anh
    Nhưng em không sao nên lời
    Lang thang trong cơn mơ tìm đâu thấy anh cho vơi đi bao nỗi nhớ
    Ôi! em làm sao! Tình yêu bắt đầu cho em u sầu đôi mắt
    Khi em trong cô đơn là khi biết em đang yêu thương anh tha thiết
    Ôi! em làm sao! Vì đâu những chiều em luôn mong chờ anh tới
    Một lần được nhìn anh, là như giấc mơ mang theo cơn gió bay về.
    Lần đầu tiên chỉ thấy anh thôi,
    là em đã nhớ nhung anh rồi
    Bài tình ca chỉ hát cho anh
    người yêu hỡi hãy nghe những lời em nói
    Yêu anh là nhớ, là chỉ biết
    đến những giây phút mong chờ
    Anh đâu thờ ơ mà đem giấu
    nỗi nhớ lững lờ không nói.
  8. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Để sau nhé
  9. dienkeem

    dienkeem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2007
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Hôn à? nó là cái rì thế???
  10. namlun95

    namlun95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Lần đầu tiên được kiss là những ngày đầu của tháng 1 năm 2008...Tại cả 2 đứa đều chưa bao giờ kiss ai nên cái hôn nó nhẹ lắm...Tự dưng thấy hôm đấy anh tiến gần hơn rồi ôm mình vào lòng. Hôn như hôn trẻ con ý. Môi chạm môi và gọi đó là hôn...

Chia sẻ trang này