1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỗi ngày 1 thứ hay hay ... Những lý do khiến bạn mỉm cười :-)

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi phu_thuy_so_ma, 12/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. crazysymphony

    crazysymphony Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Đã cân bằng được những điều cần phải cân bằng .. Ngẫm lại, ta càng thấy khâm phục bản thân biết bao
  2. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Ảnh chụp từ vệ tinh. Zoom đến từng khu vực. Mọi người vào tìm vị trí của nhà mình nào, kể cả Hải Thịnh luôn.
    http://wikimapia.org
  3. KDIG

    KDIG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Ồ, lý do để mỉm cười á? Nhiều lắm, ngoại trừ một số chuyện không cười được, còn lại là toàn dáng cười cả .
    Ví dụ như là buổi sáng nắng không chịu được này, hì hục cắt cắt xén xén đóng gói này, mắt tròn mắt dẹt ngắm cái kính tròn mới của ông anh này, lại còn cô em gái ruột trông lạ không chịu được của ông ấy nữa, hì... còn mùi mùa hè rất mát nữa
  4. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Trong 1 buổi học lớp 1, cô giáo Mai hỏi em Khoa : -Cô đố em nếu trên cây có 5 con chim, bắn chết 1 con hỏi còn mấy. Khoa trả lời: -"không còn con nào, vì chúng nó sợ bay hết". Cô Mai nhẹ nhàng bảo: - ''''''''Còn 4, 5 trừ 1 bằng 4, nhưng mà cô rất thích cái cách tư duy của em". Khoa liền hỏi lại cô :" -Thế em đố cô, trên phố có 3 người phụ nữ ăn kem, 1 người mút kem, 1 người cắn kem, 1 người liếm kem - Hỏi người nào đã có chồng". Cô giáo Mai thận trọng suy nghĩ và tư duy theo cách của Khoa rồi trả lời :"Theo cô là người mút kem". Khoa : " Không đúng, người nào đeo nhẫn là người có chồng ....
    Được x-files sửa chữa / chuyển vào 11:28 ngày 05/09/2006
  5. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Cô giáo Mai cẩn thận quá
  6. X-files

    X-files Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận thế mới là cô giáo Mai chứ
  7. snow_girl83_new

    snow_girl83_new Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    119
    Đã được thích:
    0
    hihi
  8. phu_thuy_so_ma

    phu_thuy_so_ma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.984
    Đã được thích:
    0
    Rock: Cô trả lời sai rồi. Cô gái tay đeo nhẫn là người đã có chồng. Nhưng em rất thích cách tư duy của cô
  9. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Trả lời hay, chết cười học sinh Rock
  10. Shingo

    Shingo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2002
    Bài viết:
    2.329
    Đã được thích:
    0
    Sự kiện ngày 12/9 ở trường BK của Tear này
    Tỏ tình kinh điển, đỉnh nhất VN...made in Bách Khoa...cực nóng, cực sốc..
    Vâng...thưa quý vị và các bạn...con dân BK mà không biết đến câu chuyện tỏ tình này thì thật...thì thật là đáng tiếc lắm thay....Không để đâu cho hết cái sự đáng tiếc... Không phải con dân BK thì cũng xin hãy xem để hiểu thêm rằng những chàng trai BK không chỉ có sách vở, máy tính mà còn có hoa hồng chứng minh cho tình yêu cháy bùng bùng trong trái tim chàng...
    Câu chuyện tỏ tình diễn ra vào hồi hết tiết 5 buổi chiều thứ 3 ngày 12/9/2006... Vâng...có lẽ số mình khá hợp với những chuyện kinh thiên động địa nên vừa làm phóng sự khoe hàng lại chộp được cảnh Hàn Quốc giữa lòng BK...lý do đi học là vì đã dính 2 buổi điểm danh...thật không ngờ đi học lại nhiều niềm vui đến thế... từ giờ xin đi học chăm hơn...!!! Không thầy cho miễn thi thì sướng đến chết luôn!!!
    Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng theo dõi câu chuyện tình yêu với những hình ảnh hết sức chân thực cùng với tiếng gào rú ngưỡng mộ đầy kích động không kém...!!! Sau đó chúng ta cùng theo dòng sự kiện để tìm hiểu thêm về câu chuyện hiếm có, đầy bản lĩnh, đầy tình cảm và lãng mạn này...
    (do điều kiện chen lấn xô đẩy rất khủng khiếp nên phóng viên ghi hình không được hoàn hảo lắm nhưng hãy xem và cảm nhận đến giây phút cuối cùng nhé, đừng nóng ruột...!!! cái video này tận 34M lận...hix...>
    Không biết chàng chuẩn bị từ khi nào...làm sao để không gây xôn xao trong suốt 45'' nặng nề của tiết 5 mà khi tiếng chuông báo hết giờ vừa réo rắt vang lên những tiếng hú, tiếng hét, tiếng gào ầm ầm khắp nơi cảm tưởng đủ sức làm đổ luôn thư viện điện tử cao to hoành tráng vừa mới khánh thành... Khắp các tầng của nhà D7, D9 dày đặc những cái đầu thò ra, cái chân thụt vào...(thậm chí thầy dạy chế tạo phải vứt cả laptop trong lớp lật đật chạy ra) sinh viên các khu nhà khác (có lẽ nhận được tin nhắn báo) cũng từ đâu tóe ra vây kín nhân vật chính...cùng với vòng hoa trái tim mà nghe giang hồ đồn thổi được xếp từ 1000 bông hoa hồng đỏ...!!!
    Với những sự kiện như thế thì ăng ten hóng đài được kéo dài hết cỡ... một chân chưa kịp xỏ dép phi vèo vèo ra hiện trường và nhờ cầm quả SONY3.2 trong tay mà được đám đông nhường cho vị trí ưu tiên... <nếu ko còn lâu nhá, ai cũng muốn được chiêm ngưỡng, cũng muốn được ở khán đài A>
    Theo đánh giá, nhân vật nam chính không đẹp trai nhưng mà cute ...lúc này chàng vẫn còn đang mê mải chuốt lại kịch bản lần cuối với quân sư quạt mát...
    [​IMG]
    Nhân vật nữ chính rẽ đám đông từ tầng 3 xuống với tiếng vỗ tay rào rào, tiếng tán thưởng nhức óc...lại theo đánh giá chủ quan, nàng quá dũng cảm...Với hàng nghìn cặp mắt hau háu nhìn theo nàng vẫn bước hiên ngang...con gái BK là phải thế...
    Chuyện gì đến ắt phải đến..chàng mở tung trái tim mình trước bàn dân thiên hạ...một trái tim anh hùng...hẳn phải là như thế rồi...trong số quý vị có ai dám đứng một mình giữa vòng vây những kẻ tò mò hiếu kỳ để phơi bày tình cảm của mình không...??? Nếu có...hãy gọi tớ để tớ tường thuật lại... Thật tiếc tớ ở quá xa 2 nhân vật chính và những tiếng hét và hò reo thì không chịu ngừng lại khi chàng say sưa giãi bày tình cảm...không nghe nhưng có lẽ ai cũng hiểu những gì chàng nói dù theo cách này hay cách khác...nội dung chắc giống nhau...!!!
    Cơn sóng âm thanh "HÔN ĐI...HÔN ĐI..." mạnh mẽ, cuồng nhiệt trào lên khắp nơi và cuối cùng đôi uyên ương cũng quấn lấy nhau...nhưng tay trong tay... Chàng dưa nàng về dinh... cái dinh ấy ở tầng 3...lại may mắn tiếp cho tớ...không phải lặn lội xuống tận sân trường vẫn có được chân dung 2 nhân vật chính..
    [​IMG]
    Và đây là phỏng vấn nhanh:
    * Một nữ sinh viên vỗ tay đến đỏ rực cả ngón: Ôi...sốc quá... thật tuyệt vời...!!!
    * Bạn đứng cạnh: Phải lưu vào lịch sử...
    * Nam sinh viên đeo kính cận: Có chí khí...!!!
    * Tú Anh UHG: cái gì đấy, người ta đang quay phim à...???
    * Bách UHG: Tuyệt nhất nếu như kết thúc bằng một nụ hôn
    * Hiếu UHG: Tớ có biết gì đâu, lúc đấy đang ngủ...!!!
    ** Tùng Móm UHG: Chuyện này sẽ kịch tính hơn nếu có chú nào mải ngó ngã từ trên tầng xuống...!!!
    (From Heo Con''s blog)
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này