1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết cho một đêm mưa...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi kojiro_sasaki, 28/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Thực ra trên đời này có rất nhiều chuyện đến khi nhận ra thì đã quá muộn màng. Ví dụ như dành tình yêu của mình cho sai người, ví dụ như tin một người để rồi sau đó bị phản bội, ví dụ như lãng phí tháng năm bên một người, để rồi sau đó tay trắng bước đi cùng trái tim đã không còn nguyên vẹn…

    Trên đời này thực ra có rất nhiều chuyện chỉ đến khi đi qua rồi chúng ta mới biết, ví dụ như năm tháng còn trẻ vì yêu một người mà lừa mình dối người, thì ra cuối cùng cũng chẳng đổi lại kết quả tốt đẹp gì. Có rất nhiều người ngay từ lúc ban đầu trong lòng chúng ta đã biết không phù hợp nhưng lại vẫn cố chấp, để rồi cuối cùng cũng chẳng đi đến đâu.
    [​IMG]

    Ví dụ như ngay từ lúc ban đầu chúng ta đã nhìn thấy lời nói dối trong mắt một người, mà vẫn cười bỏ qua, tự tìm những lý do để phân trần cho người đó, thì đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể nào chịu đựng được. Yêu một người, không có nghĩa là lúc nào cũng có thể chấp nhận được quá khứ của người đó. Chúng ta đều có quá khứ, nhưng không phải ai cũng chấp nhận được ai.

    Giá như lúc ban đầu chúng ta biết sẽ đi đến ngày hôm nay, thì có lẽ sẽ chẳng bắt đầu. Cố gắng nhiều đến thế, nhưng sau rồi vẫn là không đủ. Yêu, nhưng không phải là phù hợp để đi đến cuối con đường. Chúng ta ai từ bỏ ai, ai buông tay ai, rồi cũng đều trở về là người xa lạ.
    [​IMG]

    Trong lòng chỉ còn cảm thấy hụt hẫng mệt mỏi, bởi vì khi yêu, con người ta lại mong đợi nhiều đến thế. Lý tưởng hoá, tỉnh giấc mộng, vẫn không phải là người cầm tay mình đi đến cuối đời…

    Anh đã cố gắng trở thành kiểu người mà em muốn.
    Nhưng em cũng không còn là em của ban đầu nữa....
    "Tiếc nuối lớn nhất của anh là không có liên quan gì tới tiếc nuối của em."
    [​IMG]

    Có những ngày sầu muộn
    Đếm mưa rớt ngang đời
    Bao nhiêu giọt rơi xuống
    Người nắm rồi buông lơi.

    Có những ngày mưa đổ
    Đành nằm nghe vậy thôi
    Tim người không còn chỗ
    Dành cho ta nữa rồi.

    Có những ngày mây vội
    Bay với gió trở luồng
    Tại sao kẻ phản bội
    Mình vương hoài chưa buông ?!

    Có những ngày chờ đợi
    Một điều rất hoang đường
    Cái người xa vời vợi
    Ngoái đầu nói còn thương.
    konho thích bài này.
  2. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Mình anh lang thang cùng nỗi buồn, nhìn dòng xe, dòng người qua lại trên phố. Bỗng nhiên rất muốn biết ai là người may mắn được ở bên em, được quàng tay qua bờ vai vốn nên thuộc về anh.

    Chúng ta từng là bài hát đẹp đẽ nhất, giờ chỉ còn là cuốn phim buồn bã...
    hungxongbengkonho thích bài này.
  3. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Lạc mất em rồi, một nửa ơi
    Mây kia theo gió mãi chân trời
    Núi ở nơi đây, còn gặp lại?
    Vì nhớ thương người, núi chơi vơi.

    Lạc mất em rồi, một nửa ơi
    Thuyền kia theo sóng mãi mù khơi
    Bến vẫn chờ mong ngày trở lại
    Lặng lẽ trông theo, chẳng bóng người.

    Lạc mất em rồi, một nửa ơi
    Lá nay theo gió cuốn lả lơi
    Có phải sai duyên nhầm thương nhớ?
    Nên trái tim này mới đơn côi.

    Lạc mất em rồi, một nửa ơi
    Bồ Công Anh vẫn mải rong chơi
    Khi nào bước chân mới mỏi mệt?
    Cỏ mãi chờ người ghép một đôi.

    Lạc mất em rồi, một nửa ơi
    Tìm đâu thực sự nửa cuộc đời?
    Có phải gặp trên đường tấp nập
    Nhưng lại vô tình lướt qua thôi?
    konho thích bài này.
  4. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Thu đã sang rồi em có hay
    Lá vàng đã nát dưới chân giày
    Nhớ mùa thu nào ta gặp gỡ
    Mà giờ chỉ còn gió heo may.
    konho thích bài này.
  5. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Thu vừa về cành cây xa chiếc lá
    Như biết rằng em như mãi đi xa
    Trời không mưa mà trong mi có nước
    Mắt lại nhòa ta có biết không ta?

    Ngày em buồn nắng chờ trên đầu lối
    Chốn phương trời có nắng không em ơi
    Anh luôn đợi 1 vòng tay ấm áp
    Ôm nhẹ nhàng cho nước mắt thôi rơi

    Thu về, anh sao nhớ em da diết...có lẽ nào, ta đã chết ở trong nhau?
    konho thích bài này.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bác chủ topic si tình quá, nhưng mình hơi thắc mắc là sao post 1 nội dung lại trái ngược với những post sau.
  7. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Mình chỉ viết vu vơ thôi, như kiểu nhật ký hàng ngày vậy.
    Kỷ niệm đã qua lâu rồi, nhưng cữ mỗi một đoạn thời gian nó lại ùa về, vết đau nứt toát ra thế là lại nhớ lại những gì ở quá khứ....
    Có một vài bài thơ là do mình viết, có 1 vài thì mình góp nhặt thấy hay thì đăng
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Thơ hay gớm.
    Không biết có phải do cóp nhặt đâu đó không. :P
    Sau một chặng đường dài, khi nhìn lại những gì đã qua... tưởng phí mà không phải. Để tương lai sau này không mắc sai lầm nữa.
    Chúc may mắn.
  9. kojiro_sasaki

    kojiro_sasaki Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2012
    Bài viết:
    963
    Đã được thích:
    95
    Có bài do chính tay viết, có bài thì cóp nhặt. Đúng tâm trạng.
    Cảm ơn bác.
    ke_chien_bai thích bài này.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    đôi khi chỉ vì một điều còn thiếu mà người ta cứ phải đi tìm
    kojiro_sasaki thích bài này.

Chia sẻ trang này