1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi viết cho tôi

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi silyduck, 01/09/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Con chó na?o đang canh me chi?a khóa vậy hô hô hô
  2. meocon1234

    meocon1234 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    1.401
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm ko thấy chị Vịt.
    Mỗi lần vào đây đọc đc bài của chị cảm thấy thoải mái lạ.
    Chắc giờ nỗi lo cơm áo gạo tiền đã được chia sẻ?
    Chúc chị hạnh phúc
  3. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Cảm ơn em :-)

    Người đời mà chia sẻ với Vịt thì cái mà họ chia sẻ sẽ là bát nước chấm vịt thôi :-D

    Sáng nay vẫn ăn bát mỳ tôm suông với rau cải; vui vẻ như thường và lo lắng như thường .
  4. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Tối trời mưa, hai đứa đi bộ ra ngõ ăn phở. Đĩa phở xào ăn không hết đã cẩn thận bỏ hộp mang về thế nào mà lại bỏ quên ở quán phở.
    Về nằm ôm nhau ngủ, tắt đèn, bật nhạc nghe Quang Lê hát về Huế. Cảm thấy buồn bã một cách bình yên.
    Nó ôm mẹ thủ thỉ "Hai chúng mình lazy mom nhỉ?"
  5. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Hôm nay chưa xong việc, lại phải thức khuya. Hai ba hôm nay không làm được gì nhiều. Đụng đến máy là lại đọc bài về vụ vviệc gần đây. Lại thương xót, lại tưởng tượng ra đủ cảnh. Lại đau. Lại lo. Lại chẳng làm được việc gì.
    Tối định vào chỗ quen ăn mỗi người một suất mấy chục. Con bé nó cũng thích. Hơi tiếc tiền chút nhưng cái chính là ngại rẽ vào ngược chiều. Thế là lại hai gói mỳ tôm. Vào mua mỳ tôm, con bé lại ôm ra hai lốc sữa.
    Thế là Huề cả làng.

    Dạo này mấy mối quan hệ tính bằng chục năm tự dưng nhạt hơn, đứt hẳn luôn hai cái. Mình chọn lọc quá thể, hay là diễn biến nó tự nhiên phải thế.

    Cảm xúc yêu đương dễ có đến 6 năm rồi không có gì ý nhể. À cũng có thoáng qua đuợc một người nhưng mà lại khác biệt, không phải chỗ để phát triển. Thế cũng đỡ. Ít ra biết mình vẫn bình thường.
    --- Gộp bài viết: 09/08/2019, Bài cũ từ: 08/08/2019 ---
    Ái chà.
    Rất nhiều tuổi, nhưng quả đêm mưa tầm tã làm việc muộn thế này, cộng với quả sét kinh khủng vừa rồi thì không ổn chút nào.
    Ban nãy sợ tiếng ngáy của ông nhà bên cạnh, kiểu gì mà đứng phòng vệ sinh nhà mình mà lại nghe thấy. Giờ thì lại sét.
    Chết nhát
  6. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Vẫn vóc dáng ấy, khuôn mặt ấy, giọng nói ấy, không có gì khác cả.
    Lòng thế mà lại dửng dưng, đến giọng nói cũng thấy hơi to, hơi khoa trương.
    Bó tay với bản thân. Rõ là vịt.
  7. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Ôi chị Vịt vẫn chăm chỉ viết như ngày nào :)
  8. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    vì chị ý không đổi ngôi như sao được
  9. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Có gì tốt hơn xưa không Vịt?
    Cái người muôn năm cũ
    Giờ vứt đi hay còn???
  10. sillyduck2019

    sillyduck2019 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2019
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    1
    Có.
    Có một em bé đi bên đời để suốt ngày ôm ấp, hôn hít, tình mẫu tử khiến cho mọi thứ yêu đương nam nữ trở về đúng bản chất của nó là duy trì nòi giống.

    Cái người muôn năm cũ ấy, sau này còn là vài người ý chứ, mà chả đọng lại được gì. Thời gian có quyền năng xóa mờ mọi thứ.

    Duyên phận hết thì ngay cả ở gần nhau trong cùng một thành phố bé tí cũng chả bao giờ chạm mặt. Ai lại vứt nhau :-D
    ke_chien_bai thích bài này.

Chia sẻ trang này