1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp...ngay....tháng....năm...
    Anh!
    Cuối cùng cũng đến Rằm Trung thu....
    Cái Rằm mang nhiều ước mơ, chờ mong của lũ trẻ.
    Năm nay, em tổ chức Trung thu cho bọn trẻ sớm hơn một chút.

    Năm nay em đọc dự thảo của mấy ông Nhà nước qui định về độ tuổi Thanh Niên mà em phát phì cười.
    35-40 vẫn được coi là Thanh Niên trai tráng... Anh ah
    Anh nghe thế có sướng ko?
    Nếu tính thế này chắc cả anh và em đều đc coi là ...Trai Tráng... Trẻ Chán...hehe:eek::-D:-D:-D:-D
    Anh cấm cười nhé!

    Em gọt bưởi, gọt ổi, gọt hồng... đến Chai cả tay...rồi lọ mọ về cột tóc, khoác lên mình bộ cánh Màu Trắng hoa xanh của Chị Hằng.
    -Bà Hàng xóm bảo...Bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn Làm " Chị Hằng"???
    -Con gái thì ôm cổ bảo:" Mẹ ơi, Mẹ xinh Lắm."
    -Con trai thì thắc mắc:" Sao Mama lại mặc màu trắng nhỉ?"
    -Lão Chồng bĩu môi:" Suốt ngày lo chuyện Bao Đồng."

    hic...Đấy nhé, cùng 1 cái áo mà biết bao bình phẩm...
    Con gái khen mẹ , chắc vì trong mắt con...mẹ lúc nào cũng đẹp.
    Nhưng Hàng xóm chắc là nói thật rồi.
    Anh!
    Anh là người ngoài Minh Oan cho em một chút đi.
    Nhà nước qui định 40 vẫn là thanh niên cơ mà...
    Em...mới có 30 mấy thôi...
    Em vẫn còn trẻ...
    Em vẫn còn tự tin đóng đc Chị Hằng Đúng Chứ?
    Hì...

    Nếu Bây giờ tự vẽ Bản thân...em sẽ vẽ thế nào....???
    Tự Nhiên em Lại nghĩ đến Bầu trời Đầy Sao...và Bản tự hoạ của Van Gogh!



    [​IMG]



    Người Hoạ sĩ này đam mê vẽ đến lúc chết, mặc dù ông chẳng có chút tài sản nào trong tay...
    Em- Với em -Lũ trẻ là Bầu trời dầy sao...
    Nếu ko phải tình yêu đó ...Không bao giờ em phải mệt mỏi, đi xin tiền...đi thuê đủ thứ...rồi vất vả soạn chương trình...và dẫn chương trình(vì đi thuê MC quá đắt)...rồi lại lo dọn dẹp đên tận 10h đêm mà chưa đc ăn cơm thế này...

    Nếu bây giờ, em bỏ mặc...Thì lũ trẻ sẽ ra sao?
    Xong trung thu rồi
    lũ trẻ ôm em...
    Cháu thích Trung Thu ở Tổ nhất .
    Cháu ko thích trung thu ở trường...
    Chỉ cần thế thôi, tự nhiên vui đến lạ...
    Em quên hết cả mệt mỏi, cả giận hờn vu vơ nữa...

    Một trong những sai lầm của Người tổ chức Trung thu hiện nay là họ để Trung thu xa vời đứa trẻ. Mà quên hết là lũ trẻ cần đc vui và chơi....

    Trung thu , lũ trẻ đc hò hét
    Được chơi trò chơi dân gian,
    Được đuổi bắt nhau
    Được sờ đuôi lân, được hát, được bim bim...

    Chứ ko phải bắt các em phải ngồi 1 chỗ chỉ để xem...
    Anh
    Chẳng ai mua được Tuổi thơ
    Em cảm thấy thật Hạnh phúc khi là một phần tuổi thơ của lũ trẻ.
    Rồi Lũ trẻ sẽ lớn...
    Như em..Như anh bây giờ...
    Chắc chắn chúng nó sẽ tự hào, sẽ vui, sẽ Hạnh Phúc...Khi có những kí ức tuổi thơ đẹp ...
    Như em...Như anh...Như thế hệ chúng ta đã có...

    À quên. Hì ....em còn thiếu bản Tự thuật bản thân.
    Nếu đc vẽ mình như Van Gogh
    Chắc em sẽ vẽ mình giống Thỏ Bông quá...Một Cô Thỏ già ...Béo Bự...mũm mĩm...hì
    Chứ ko thể là Chị Hằng - vì chị Hằng Phải gầy, cao ...chứ nhỉ?

    [​IMG]
    Kết thúc chương trình, mấy mẹ đồng thanh nói:" Chị Hằng vẫn còn trẻ lắm."Hi`...

    Anh ,Không biết con gái anh năm nay mấy tuổi rồi nhỉ???
    Chắc cô bé cũng háo hức Trung thu như lũ trẻ nhà em.
    Em Chúc gia đình nhỏ của anh Đón cái Tết Trung thu , thật ấm áp nhé!
    konho thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Nếu Người đẹp ở HN, đây sẽ là con đường đáng đi
    [​IMG]
    konho thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Hình như hôm nay là sinh nhật bạn chủ topic, mình vào hóng mấy lượt mà vẫn chưa thấy viết bài. :D
    tthhmm thích bài này.
  4. jesuisbanal

    jesuisbanal Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/08/2003
    Bài viết:
    3.157
    Đã được thích:
    466
    konho cũng vào đây à :P. meo_ngungoc vẫn còn vào đây tầm vài năm trước mà, bạn này hơn 10 năm rồi. Thực ra từ 2008 thì box Tâm Sự và TVTY cũng hết vui rồi...
    konho thích bài này.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bạn ấy có nhiều nick lắm, topic này là của bạn ấy mà.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Hp...ngày ....tháng ..năm.....
    Anh
    Những ngày này anh sống thế nào....
    Có hơn một tuần....
    Mà cuộc sống của em quay như chong chóng.
    Nhieu cung bậc cảm xúc...
    Vui co', buồn có...lo lắng có...hạnh phúc cũng có.
    Đất trời đang bước vào Thu.Buổi sáng , ngủ dậy hơi lạnh se se thấm dần da thịt...mà lại hanh và khô. Đôi môi em báo động nứt nẻ , làn da bắt đầu đi vào dấu hiệu của Chị Thu....hì...
    Suốt hai tuần , rồi hai tháng tiết kiệm...Được chút tiền nho nhỏ, mua sách vở cho lũ trẻ em vùng cao. Nhờ một người trên mạng chuyển giùm... rồi tất bật thu vén ít đồ mới một chút cua thằng cu mới mặc vài lần gom lại gửi cho lũ trẻ....Và chờ đợi....
    Vậy mà người bên đầu kia , nhận được hàng cũng ko báo em ...Em phải hỏi, bạn ấy mới bất đắc dĩ trả lời là nhận được rồi(....Buồn tý anh ah,)
    Tự nhiên em nghĩ vẩn vơ....
    Giá em là đứa lắm tiền....có thể gửi nhiều một chút cho các cháu... thì người bên kia chắc ko có thái độ ấy....Xưa nay, người ta trọng người nhiều Của...Ai trọng đứa nghèo như em chứ? Gửi tý đồ này , có đáng là bao??? Em biết thế....Nhưng mà em hi vọng là một ít nhưng góp một phần nhỏ bé cho các cháu thôi. :oops:anh nhỉ?
    Trưa nắng gắt đi làm về, cậu con giai đem cái hộp cũ cắt, dán, tô màu, dính vải đỏ vô....bày biện ra khắp nhà..
    Em mắng con ...
    Nó mặc kệ
    Thế mà 1 tiếng sau, hai anh em nó ầm ĩ cả nhà lên.
    Cô bé cầm đầu sư tử - do thằng anh tự làm múa tít,thằng anh thì cổ động hò hét, gõ trống, khua nồi cho con em nhảy.
    Em từ trên nhà phi xuống tưởng chuyện gì ..Nhìn thấy lũ trẻ mà cười toe toét...
    Phải nói em khâm phục sự sáng tạo của thằng nhỏ....
    Là em - em thành Bà già Khó tính với con rồi anh ah....
    Nhìn cảnh lũ trẻ chơi...em tự nhủ chắc gì người giàu họ có được hạnh phúc giản đơn như thế này anh nhỉ?
    ========
    20 năm.... về lại trường cũ...
    Chẳng còn dãy nhà lụp xụp ngày xưa....
    Ruộng rau muống đầy muỗi...
    Khu nhà vệ sinh là ác mộng của trẻ nhỏ cũng may mắn ko còn....
    Rất nhiều cây đã bị đốn........
    Vậy mà anh chàng Xà Cừ cũ....20 mươi năm rồi...vẫn còn theo năm tháng hiên ngang đứng đợi chúng tôi trở về....
    Ngày xưa, cái cây ấy có một tổ ong VÒ Vẽ cực to... Lũ trẻ nghịch , mà chẳng biết sợ.... Đua nhau ném đá tổ ong...
    Và điều khinh khủng đến, ong vỡ tổ...Nó đuổi cả trường chạy nháo nhào...hic:-p:-D:-D:-D
    [​IMG]
    =========
    em chạy về trường............Làm sao người em run lên...........hic
    ko đứng nổi......núp sau bóng thằng bạn khóc ngon lành...........
    Nó Phì Phì cười....
    -Sao bà già thế chứ?
    Thế mà chỉ một lúc em cũng thấy nó sụt sùi....
    :rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    Không ai mua được tuổi trẻ... Giờ đây, chúng em đã trở thành Người lớn, vậy mà cảm xúc sao vẫn trẻ con vậy???
    Cô giáo- chủ nhiệm chúng em.Ngày xưa cô cũng ngang tuổi chúng em bây giờ... Dấu hiệu thời gian hiển hiện trên mái tóc cô . Cô có thể chả nhớ đứa học trò nào...Còn chúng em chả thể nào quên Người cô của mình....
    [​IMG]

    Cảm ơn mái trường thân yêu- nơi nuôi dưỡng ước mơ chúng tôi
    Cảm ơn tình bạn mà tôi đã có
    Cảm ơn Thầy cô
    Cảm ơn....
    Cảm ơn ...
    Cảm ơn...
    Cảm ơn thời gian đã cho tôi cơ hội được trở về.... bên mái trường này...
    Và Cảm ơn anh - người đã từng là người bạn rất thân thiết của em....
    konho thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Mình nghĩ bạn nhận nhầm mình với ai đó....
    Mình là thế hệ cũ...Không có nhiều nick, mình chỉ có duy nhất một nick này thôi. Và anh ấy- người mình cần tìm cũng vậy...
    Mình mất liên lạc với anh ấy...
    Một ngày nào đó...anh trở lại nick cũ....Mong mỏi vậy thôi...
    [​IMG]
    cảm ơn bạn đã lắng nghe và chia sẻ!
    Lần cập nhật cuối: 25/09/2019
    konho thích bài này.
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nhầm cái gì mà nhầm :D.
    tthhmm thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Ngay....thang...nam...
    Anh
    Nhung ngày qua , thật là dài với em.
    Cuối cùng con cũng ra viện.
    Vậy mà ngày cuối cùng ra viện , em ko thể Nhẫn được.
    [​IMG]
    Nhà rất nhiều việc. Con ôm lại chỉ có mình em chăm......
    Và em đến muộn.
    Em chấp nhận sự chờ đợi...
    1-2 tiếng với cô Y tá đó.
    Em chấp nhận thái độ sửng cồ của cô ta.
    Nhưng thực sự khi cô bé đó kém em đến chục tuổi mà nói em như đứa trẻ con. Kêu em là loại Người gì .... Thì em phát điên.
    - Em có thể là loại người gì?
    -Em làm gì sai chứ?\\
    - Em ăn tiền của cô ta?Hay cô ta ăn tiền của em khi bán thuốc giá cao?
    -Em xấu xa đến mức đó ah?
    Khi ko nhịn nổi nữa... em có nói là :" Trong em rat xinh mà con người ko như thế."
    Va co ta thách thức:" Tao cho con mày ra khỏi viện:"
    Một cô Y tá mà to quyền thế...
    Và hôm nay e ko nhịn nữa.........
    hic....em chửi luôn!
    Mà chỉ nói vài câu cho bõ tức tý thôi.
    Mà em thấy mình Xấu....Xấu như cô ta nói thật.:mad::mad::mad:
    Từ bé đến giờ em chưa hề chửi bậy... Chưa hề làm điều gì khiến ai đó tổn thương cả.
    Vậy mà hôm nay...Một chữ Nhẫn mà em lại khó kiềm che đến thế???
    Anh nghe chuyện có thấy buồn cho e ko?
    Là em đã Sai ah? Em ko có quyền Sai sao?
    CHữ Nhẫn này cuối cùng em vẫn phair học nhiều hơn nữa.
    Trên chữ Nhẫn là Bộ Đao.
    Dao kè Tâm.
    Phải bản lĩnh trc kẻ thù
    Chịu Nhịn khi bị dao kè cổ.
    :confused::confused::confused::confused::confused:
    Đến giờ em chẳng thể nghĩ xa xôi hơn nữa.
    Anh ...anh ở đâu thế???
    Anh cho em lời khuyên chút nào...
    Hôm nay, trời Nắng...Mà lòng em đầy Bão giông !
    Lần cập nhật cuối: 26/09/2019
    konho thích bài này.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nhà Thu bé trai 4 tuổi rồi nhỉ, bé gái chắc 2 tuổi. Nhà mình may mắn khi cả hai ku từ khi sinh ra chưa lần nào phải vào viện.
    Ku lớn vào lớp 1 rồi, giống bố y đúc từ dáng ngồi đến cách phát âm và cả tính nhút nhát nữa :D, ku bé thì giống mẹ nhiều hơn.
    tthhmm thích bài này.

Chia sẻ trang này