1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Vào đầu mùa thu năm ấy mình và Thu gặp rồi yêu nhau, trong một buổi chiều rất đẹp. dù bây giờ chỉ là nhớ lại thôi cũng đã thấy đẹp rồi. :D chính xác là chiều 17/09/2011….

    … ấy thế mà chỉ vài tháng sau đó mình trải qua những ngày tháng thực sự đau khổ, nhớ nhung.. tuyệt vọng. Bạn không muốn gặp từ sau tết âm. lần cuối mình xin gặp lại Thu để xin lỗi vào cuối mùa thu hay đầu mùa đông năm 2012, rồi mình đi yêu người khác.
    Sau khi chia tay mình đi về vẫn trên con đường ấy mà sao lạ quá. Cái thành phố này bỗng nhiên trở lên xa lạ khác thường. Dòng người vội vã ngược xuôi ánh đèn đường nhạt nhòa vàng vọt, cảm xúc thật là quá khó tả. mình loạng choạng vì không gian mênh mang mờ ảo quá, mình không định khóc nhưng đúng là nước mắt đã rơi. Nghĩ rằng chẳng bao giờ gặp lại bạn nữa, mình sẽ nhớ nhiều lắm… suốt cuộc đời mình chẳng thể quên chuyện tình này.

    Bỗng nhớ lại đoạn lời bài hát, mà khi hát xong Thu bắt mình ôm và nói “ Thu ơi anh yêu em”. sao mà khung cảnh, không gian nó hợp với lời bài hát ấy thế.
    Người nơi đây sao vô tình quá, ôi vây quanh mình đời cứ mãi ngược xuôi. mà thương nhớ em nào nguôi, Vì cớ đâu mình mất nhau…. lòng đau.

    Kỉ niệm đẹp nhất của mình là lần bên nhau rồi đi chơi ở thác Lửng Xanh, Thu nhỉ. Lần ấy mình nhớ Thu không đi tiếp lội thác cùng hội bạn mà ở lại bên mình, chúng mình muốn gần nhau. dù trước đó mình đã có thời gian rất dài quấn quýt bên nhau.
    Và mình cũng rất nhớ cái giây phút ở trong chùa Yên Tử, lúc đứng ở ban công ngắm cảnh ấy, mình kéo thu về phía mình. Dù Thu có nhắc và mình cũng biết, là đang ở trong chùa, nhưng Thu vấn nép sát vào người mình. Trong vô thức cả hai cũng muốn rất gần nhau, lúc ấy đúng là mình đang yêu nhau rất nhiều Thu nhỉ? à mà trong lần đi chơi ấy có cả bạn người yêu cũ của Thu, kém tuổi nhà ở Thủy Nguyên ấy. hôm đó bạn ấy trông buồn quá, anh Đạt chắc là biết bạn này. Mà chẳng hiểu tại sao trước đây mình nói Thu lấy anh Đạt mà lại đúng nhỉ, dù mình chưa hề gặp, và sẽ chẳng bao giờ gặp.. Nếu Thu không kể thì anh ấy cũng chẳng thể biết mình đâu nhỉ?

    … Và cũng như nhiều chuyện tình đẹp khác, nó dang dở. để cho cả hai người nhớ nhung thổn thức… Mình và Thu đã mãi xa nhau, hay nói chính xác là duyên kiếp này đã hết. có thể kiếp trước mình nợ duyên nhau, nên kiếp này phải gặp gỡ.. cho mình xin lỗi vì gây ra những tổn thương tình cảm với bạn, những gì mình gây tổn thương đến bạn, kiếp sau mình trả bạn. mong bạn dịu lòng… Thu nhé.

    ……………
    ...
    Và rồi thời gian cứ thế trôi đi…. Chuyện tình ấy tưởng là sẽ ngủ yên mãi mãi trong ký ức. mình đi lấy vợ, dù không yêu vợ bằng người xưa. Nhưng thực tế thì mình và vợ rất hợp về hoàn cảnh, khoảng cách địa lý, điều kiện kinh tế và công việc. (theo mình những cái này mới là yêu tố chính quyết định hạnh phúc trong hôn nhân).


    …. vậy mà bây giờ lại thấy người xưa lên đây tâm sự. dù trong câu chuyện ấy như nhắc đến một người khác, những rõ ràng trong nhiều câu chữ có ẩn ý nói là mình.
    Ngày trước thời gian mình yêu nhau rất ngắn, ở bên nhau lại càng ngắn hơn vì mình sống ở 2 nơi rất xa nhau. Hiểu về nhau rất ít, thậm chí mình không biết rõ tính cách của Thu.

    Cuộc đời đúng là lạ lùng, lòng người đúng là thích thương nhớ những điều hư không :D Thu nhỉ???


    Lang thang nơi chốn cũ,
    thấy bóng người xưa hôm nào.
    Chuyện yêu thương ngày qua,
    đã tan trong biệt ly.

    Người xưa lại viết tiếp,
    ký ức xưa.. nay khơi lại.
    Lệ tuôn rơi theo chuyện cũ,
    bao lần bởi nỗi đau.

    Dù đời buồn dù vui,
    vẫn mang theo ân tình xưa.
    Bao đau thương khổ lụy,
    đã khắc cốt ghi tâm đậm sâu.

    Mười năm duyên đứt đoạn,
    đau thương kia dần phai.
    Câu chuyện tình ngày xưa,
    chưa viết xong… nhưng lệ nhỏ.
    Lần cập nhật cuối: 08/10/2019
    tthhmm thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Anh. Hôm nay cho phép em nói chuyện ngoài lề chút nhé!
    To Konho:
    - Thực sự bài viết của bạn rất cảm động.Bài thơ rất cảm xúc ah.Nhưng mà bai thơ này mình ko dám nhận, nó thực sự ko dành cho mình ...mà cho một nửa đã rất xa của bạn rồi. Cảm ơn bạn đã đọc và chia sẻ. Người viết như mình ko mong gì hơn.
    To member khác:
    - Xin gửi với các bạn vài lời... Đây là blog của mình, rất cảm ơn các bạn đã bớt chút thời gian đọc và sẽ thực sự vui và hp nếu các bạn chia sẻ thêm câu chuyện chính các bạn. Mình chỉ mong vậy .Mình cũng gọi là lớn tuổi rồi... chỉ là lớn hơn khá nhiều với cái tuổi ước mơ, cái tuổi mơ mộng , cái tuổi mài đũng quần trên ghế ạ...Vì vậy mình mong các bạn đừng biến blog của mình thành nơi " Bình loạn..." gì đó về mình....Nếu có thời gian nên đọc và tự cho bản thân một câu trả lời....
    TO ALL: CHUC cac ban ngu ngon va co giac mo that dep nhe!
    Còn " Người ấy" - nếu một ngày anh trở lại Tâm sự này, chắc chắn anh sẽ nhận ra mình.
    Chỉ cần nhìn nick là anh ấy biết ạ.....Mà e cũng là đang nuôi hi vọng nhỏ bé vậy thôi.
    [​IMG]
    konho thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mấy lần mở hộp thử định gửi tn đến bạn Thu, mà lại không dám nhấn nút gửi :D
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Trong đời Hàng Vạn Điều Cay đắng....
    Cay đắng không bằng....Hết tiền Tiêu!


    Haha....:-p
    Anh thấy tình trạng hôm nay của em tồi tệ ko?
    Thưc sự là quá tồi tệ ý.
    Toi tệ đến mức phải xuất khẩu ra thơ ý.
    Hihi...
    Thực ra thì...em đang suy nghĩ...
    Và cuối cùng lan man ... em bước sau chồng khi vào hiệu sách và thỏ thẻ hỏi:
    - Còn tiền không CK?
    + Còn/.
    _ Anh thanh toán cho em nhé!
    + Nhiều ko thế?
    -Đưa ví cho Vk
    -uh...
    Cái Uh của CK là sắc mẹt ko vui tý nào....Haha:-D:-D:-D:-D:-D
    Lão ấy ghét bị bội chi ....nhất là vào tay VK
    kiểu gì cũng phải mất ko còn....ziền.....:mad:
    =================
    Nói vui tý....
    Nhưng mà em ko vui ...
    Em đang bước vào hiệu sách và chọn.
    Quá nhiều sách,mà phải chọn quyển nào thật dễ hiểu, thật dễ chịu khi viết về Giới tính Tuổi mới lớn...
    Cháu gái em- đang bước vào cái tuổi đẹp nhất cuộc đời-Tuổi Thiếu Nữ-Tuổi Học trò...
    Sẽ có rất nhiều biến đổi trên cơ thể và cả tâm sinh lý nữa.
    Những cuốn sách mà tác giả VN viết hoàn toàn ko đáp ứng được yêu cầu đó của em.
    Vì vậy em phải chọn tác giả nước ngoài.
    Cuộc sống của nó...ở nơi xa...
    Bo no' - gà trống nuôi con nên làm sao hiểu được sự thay đổi tâm sinh lý con gái mình đây???
    Trong đầu em... toàn một nỗi lo âu...
    Và vì vậy em bắt đầu cầm bút viết.
    Lần đầu tiên sau hơn 16 năm em mới viết thư lại thế này...
    NGhe như chuyện cổ tích nhỉ, vì chả ai thèm viết thư tay vào thời điểm như thế này.
    Nhưng em vẫn thấy mình cần viết...cần trao đổi những kiến thức nho nhỏ mà ko thể nói qua điện thoại cho cháu nghe hết được.
    Và lá thư tay luôn chứa đựng điều bí mật ấy.
    [​IMG]
    Lá thư nhỏ bé.... Em đã viết xong.Kèm theo một cái Hôn thật kêu cuối lá thư nữa nhé.
    [​IMG]
    Đã gần 1h đêm rồi...và em viết nó hoàn toàn gần như trong bóng tối...Ngoài ít ánh sáng điện thoại.

    Anh này...Chẳng biết những đứa trẻ của em hay những đứa trẻ của anh bên đó sẽ thế nào khi thành những anh chàng, cô nàng mới lớn nhỉ???

    Chà...em lại nghĩ vẩn vơ rồi....

    Nhưng lá thư này của em gửi đi kèm điều ước nho nhỏ.
    Ước mong cháu gái mình sẽ trở thành thiếu nữ xinh đẹp, duyên dáng.
    Nhưng hơn cả, nó sẽ có kí ức ngọt ngào về thủa cắp sách.
    Sẽ có cả tình cảm ngọt ngào thời thanh xuân nữa...
    Như em như anh...như thế hệ xưa cũ...có thời thanh xuân rực rỡ như th
    ế
    .:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
    konho thích bài này.
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Cảm ơn bạn nhé, có vẻ như bạn biết được suy nghĩ của mình.
    Hay là 15 năm nữa mình gặp lại, lúc ấy mình vẫn sẽ yêu bạn như lúc đầu :)
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    phà bính
    [​IMG]
    Ngày....tháng....năm...
    anh
    mấy ngày qua anh sống thế nào?
    Hôm nay, là ngày rất đặc biệt a. Ngày của các chị em.
    Anh phải nhớ mua hoa tặng vợ nhé. Và nếu có thể hãy trao cho vợ anh một món quà nho nhỏ, và thêm một ngàn nụ hôn nữa...haha.:-):-D
    [​IMG]

    Chắc c ấy sẽ hạnh phúc lắm nhá.
    Anh.
    Vì hôm nay là ngày rất đặc biệt nên cái blog nho nhỏ này em sẽ kèm thêm lời chúc ngọt ngào nhất tới các chị em phụ nữ à.
    Chúc các bà, các mẹ, các chị , các em...luôn luôn tươi trẻ, rực rỡ .Luôn sống thật với chính mình và hạnh phúc.
    [​IMG]
    ==============================================================
    Vì nó cũng là ngày đặc biệt nên anh cho phép em tri ân với người bạn cũ nhé. Người bạn cũ ấy là chiếc Phà Bính rất to...rất lớn nhá.
    Nói thế nào nhỉ...Phà Bính là biểu tượng của Hải Phòng...đúng hơn là biểu tượng một thời...Ở tác phẩm của Nguyên Hồng ta có thể thấy rõ nét con Phà Bính kiêu hãnh đi dọc xuyên suốt chiều dài tác phẩm và cũng là Một thời lịch sử của HP.
    Em - một đứa rất nhát...và đặc biệt sợ nước...lại cực thích con Phà Bính ấy.
    Có lẽ vì thế mà em và một số người khi chia tay với nó ...thực sự là có chút tiếc nuối và buồn...
    Ngày xưa, ông anh khi mới bước vào nghề. Lần đầu tiên công tác không việc gì khác là nằm vùng tại con Phà Bính này.
    Ở đây, tụ họp đủ mọi loại người: tot có, xấu có, cướp giật có, móc túi có, sở khanh có, ăn xin có,giàu có, nghèo hèn cũng có...dường như đó là bộ mặt thu nhỏ của HP . Và không ngạc nhiên khi những năm khó khăn ấy, ngành công an cũng ko ngoại lệ ,khi ứng phó với đủ hạng người họ bắt buộc phải nằm vùng, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống khó khăn xảy ra với dân...
    Hồi đó em bé lắm, chỉ biết là anh ấy rất khổ...khổ đến mức lương rất thấp, lại đi nằm vùng suốt nên bà chị dâu thấp thỏm lo lắng...thậm chí có những lần bắt chồng bỏ nghề. Vậy mà lão ấy quyết ko bỏ... Thế mà đã hơn 30 năm.... bây giờ cũng sắp về hưu...
    Em ko biết với mọi người Phà Bính ấy có nghĩa gì ko, chỉ biết với em...chia tay với nó cũng cảm giác thật trống trải...Nó gắn kỉ niệm một thời cắp sách của em...
    Lần đầu tiên... em biết đi chơi xa nhà...cũng là trên con Phà Bính ấy.
    Con bé bạn thi trượt...nhà nó mãi bên Lưu Kiếm ...xa ơi là xa...
    Năm lớp 11 chúng em quen nhau tại trường TP.
    Hết năm lớp 12 nó thi trượt ...Buồn rười rượi. Nó viết thư cho em...
    Ngày ấy chả có điện thoại.
    Ngày ấy chỉ có những lá thư tay.
    Và nó mời em qua nhà nó chơi...
    Biết bạn buồn và để an ủi bạn...em quyết tâm mò đến nhà nó.
    Mặc dù ko biết bơi, sợ nước...Mà cũng chả biết nhà nó ở đâu cả.
    Đã thế lại còn nói dối mẹ là :" con đi học , mẹ ạ"
    Nó hẹn" Bạn cứ đi qua Phà Bính nhé, tớ đón bạn ở đó nhé."
    Thế là em tin nó. Vượt qua nỗi sợ té nước. Lần đầu tiên, đi xa nhà là mò lên con Phà Bính ấy sang bên kia sông.
    Nhà nó 25km.Ngay dưới chân núi.Một ngôi nhà đúng theo kiến trúc của thời xưa.Ngôi nhà xây bằng đá, rồi cái giếng cổ bằng đá -miệng giếng cực rộng , ngay dưới chân núi , mà sâu ơi là sâu, nó bảo với em phải 7m đấy....
    Nhìn là hãi...Nhưng ngôi nhà thật đẹp, ngay sát núi, bên trên vẫn là một rừng cây phía trên.
    Chớp mắt đã mười mấy năm. Bạn của em giờ chắc đã có con, cũng ở nhà chồng ko ở đó nữa...Vả lại Thuỷ Nguyên thay đổi nhiều quá, với một đứa trí nhớ dở tệ như em - ko nhớ nổi con đường đến nhà bạn là ở đâu nữa...
    Là em nhớ bạn...hay tại em bắt đầu già đi nhỉ?
    Em cũng ko biết nữa...Chỉ là tự nhiên...kỉ niệm xưa cũ...đôi khi nó đến, nó xô đổ mình ... và đôi khi cái trí nhớ thất thường...hay quên thực tại nhưng đôi khi dở hơi lại hiện quá khứ rõ nét quá...
    Chắc tại Cái Phà Bính níu giữ chân ai.....
    Chuyến Phà Bính cuối cùng khép lại...Như khép lại thời quá khứ một thời HP vẻ vang, oai vệ, lắm chông gai.
    Ngay Mai, sẽ là một cây cầu mới. Một lịch sử mới...là Hạnh phúc hay khó khăn???
    Có lẽ thời gian sẽ trả lời...
    Còn em cũng như bao người dân HP khác...Lưu giữ mảnh kí ức ngọt ngào...mà Phà Bính đã từng đem lại.
    Cảm ơn Phà Bính Của tôi!
    [​IMG]
    konho thích bài này.
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    sorry,I could not reply to your message.
    best wish for u: aways happiness and success!
    --- Gộp bài viết: 22/10/2019, Bài cũ từ: 22/10/2019 ---
    sorry,I could not reply to your message.
    best wish for u: aways happiness and success!
    konho thích bài này.
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Vâng, cảm ơn chị. :D
    tthhmm thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hihi..giận rồi kìa...
    konho thích bài này.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    :oops: :eek: :mad: :cool:

Chia sẻ trang này