1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Thông Báo​
    Nhằm kích động cuộc Bầu cử sắp tới của Box KBC, Gõ Mõ sẽ cung cấp các sản phẩm đa dạng, bao gồm: các bài vận động, các bài "*********", cung cấp hoa tươi, hoa thối, trứng tươi, trứng thối, đá to, đá nhỏ ...v.v phù hợp với nhu cầu hợp lý của quý khách hàng.
    Vậy, kính mong quý khách hàng đến đăng ký & nhất là cẩn thận đề phòng, mong các phóng viên nghiệp dư thiện chiến chuẩn bị sẵn sàng.
    GMT ​
  2. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Hội Làng KBC​
    Đến hẹn lại lên, ngày Bầu cử KBC chẳng biết từ khi nào đã trở thành ngày hội. Hội năm nay chưa chính thức nhưng cũng đã được mở màn trong ngày hôm qua khi anh mod Thanhk43 tuyên bố.
    Còn nhớ mùa trước, bà kon gần xa kéo nhau trẩy hội đông đến độ các mods ngạt thở, hồi hộp từng giờ. Nghe đâu còn có mấy vụ đụng xe đụng pháo, ghẹo nhau quá hoá thật ...khiến một số chị em nỗi tang bành vén quần lên chửi om tỏi, còn mấy tay đàn ông thì cười rũ rượi v.v. Hội lần đó đã bầu bán được mấy cậu mods, được đông đảo bà kon ủng hộ. Cũng từ ngày đó đến nay, cái làng KBC vốn mờ tịt trên bản đồ TTVNOL phồn thịnh đến bất ngờ: nhiều nhà xây cất hoành tráng, đường xá được mở mang tầm mắt, khách thập phương rủ nhau kéo về lắm lúc chẳng còn phòng để đón ... chất lượng cuộc sống dân cư KBC được cải thiện rõ rệt, số lượng dân cư trở về làng định cư ngày càng đông. Lực lượng an ninh trước kia vốn chỉ đâu đánh đấy, chẳng chịu nổi một đòn của những kẻ quá khích thì giờ đây cũng được kô tệ lắm, được trang bị vũ khí tối tân & được chuẩn bị mớ lý luận tàm tạm. Ấy vậy mà đôi lúc cũng trật vật lắm, anh Nguoiquanho, chú Friendship, cậu Thanhk43 đôi lúc fải thở dài ngán ngẩm vì bị đánh úp về đêm.
    Dân làng người này bảo người nọ: Năm nay chắc làng tổ chức linh đình lắm, ngày khai mạc đã có anh em họ hàng về tề tựu đông đủ, khách thập phương lượn qua vù vù .... cũng nhờ thế mà công việc làm ăn của làng cũng như được mùa vậy! Nắm được thời cơ, anh Baotrungvip147 mở ngay một sòng bạc "Đuổi Hình Bắt Chữ". Bọn trẻ trong làng được bố mẹ cho tiền, khách đến chơi háo thắng cũng xúm năm tụm ba chí choé, tuét tuét từ tờ mờ sáng tới tối mịt vẫn còn hăng lắm! Anh Vịt cừu Havalo cũng nhảy bổ vào quyết ăn thua một phen với nhà Baotrungvip147. Mấy cậu thanh niên trai tráng trong làng cũng được dịp khoe chân to với chị em ở "Giải Bóng Đá TTVNOL Lần 7". Anh chàng Ngaop mặc quần bẻn tới Ngã ba để khoe những đường cơ xịn, chàng Thanhk43 cũng phanh ngực trông phát khiếp, cu Nogoodfriend thì chạy liêu siêu bắt chước Béc Khăm tưởng ngã mấy lần vẫn chưa chừa... Bên kia, cháu bé En_sa29 mở sạp bán hương cầu khấn ... Mr. Noel cũng kiếm ra phết! Trẻ em làng KBC được cái ngoan ngoãn có tiếng nên xem ra ai cũng quý. Chạy lăng xăng tung tung quanh khu tổ chức Hội là cậu doanhnghiep_bn, cậu ta phát tờ rơi rải rác khắp các quầy sạp, thỉnh thoảng lại đem mớ thơ tình của cậu Nguoikinhbacyeumuathu thẩn thơ ra ngâm cứu ...
    Xem ra những ngày Hội này còn cho dân cư KBC kiếm chắc lắm đây!
  3. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Đêm Trăng đẹp quá, thấy mình tội nghiệp thế nào ấy, vào KBC chơi vậy!
    Được duonglong sửa chữa / chuyển vào 21:21 ngày 15/12/2005
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Điểm Mặt Ứng Cử Viên​
    Đêm nay ánh Trăng bàng bạc ban phát khắp nơi nơi, Trăng rụng vào lá, Trăng trèo cành cây, Trăng chạy nơi đầu ngõ, Trăng thò cửa sổ v.v như ánh lên cuộc sống thanh bình nơi làng quê KBC. Khác hẳn với mây vũ quần quại trên bầu trời của bầu bán lần trước, cuộc chạy đua vào mods lần này diễn ra một cách hoà bình nhưng không khí nóng dần trong những ngày qua như báo trước sự sôi nổi trong ngày Hội làng lần này.
    Bằng những nguồn thông tin chính thức & mánh mối tinh vi, Gõ Mõ sẽ bám sát & fản ánh những thông tin nóng sốt nhất về không khí ngày hội cũng như các ứng cử viên mods trong nhiệm kỳ này. Đầu tiên, chúng ta sẽ cưỡi ngựa xem coi các khuôn mặt khả ái nhất.
    Một trong những ứng cử viên sáng giá giành chức hoa khôi mod trong nhiệm kỳ này là anh chàng Baotrungvip. Các phóng viên có mặt 24/24 trong KBC đã bắt gặp anh chàng này không nhớ bao nhiêu lần tại KBC, chàng vẫn miệt mài thả dê trên cánh đồng làng & sang cả làng khác ăn cỏ cả ngày lẫn đêm. Chàng có cái dí dỏm khi bàn luận về các vấn đề, trong khi thả dễ vẫn tươi cười như hoa nở hết cỡ nhưng đôi lúc cũng ưu tư rất đời như một đệ tử Trịnh Công Sơn thứ thiệt, những vần thơ của chàng như đụng đến cõi sâu xa nhất của cõi đời, như mời như gọi cõi thương đau ..v.v. Chàng cũng là đệ tử đắc đạo của Lưu Linh, hoành tráng trong các buổi ọp ẹp, ngẫu hứng khi đã tiên tửu & an thua trong bài bạc là phong cách của chàng!
    ....
    (còn nữa)
  5. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    ......
    Trong cuộc bầu bán năm nay có một điểm rất mới so với những kỳ trước, đã có một trường hợp tự ứng cử - Nguoikinhbacyeumuathu (tính cho đến thời điểm này), người làng thấy anh chàng hầm hố, xô đẩy các thí sinh khác vốn đang còn e thẹn khi được đề cử.
    Nói đến những tay thơ thẩn trong cái làng KBC không thể không nói tới anh chàng núi tài đống tật này. Nghe đồn rằng năm xưa thơ hắn lãng mạn lắm! Mỗi lần chàng ngâm nga ca từ là mỗi lần những mụ goá chồng thấy tim mình phập phồng. Nhưng tiếc thay cho chàng, người mà chàng hồi ấy đang cưa chẳng khác nào cưa cột sắt! Bao lần rúm ró khi bấm chuông nhiễm điện ..v.v hồn thơ của chàng bởi vậy chăng mà ngày càng u uất, kô còn lối thoát? Nếu mấy tay bình loạn Thơ Mới đội mồ sống dậy cũng phải sửa lại rằng "... ta thoát lên tiên cùng Thế Lữ, ta bị dí xuống 18 tầng địa ngục cùng Nguoikinhbacyeumuathu...", khi chạm vào hồn thơ ấy, độc giả như bị tóm tóc giật xuống, xé toạc áo quần, vo viên ném vọt vào xọt rác, cuộc sống tưởng đến thế là cùng: những bà lão ăn mày khốn khổ, những đứa trẻ thơ thẩn bên đống cùng cực ..v.v. fải nói rằng đó là những bài thơ của một tay thơ có cấp mà chẳng ma nào đủ đẳng để phong cho ... hy vọng một ngày nào đó có người có khả năng định giá! Anh luôn mang tới những điều bất ngờ có vị rất riêng & đó cũng có thể coi là điều quyến rũ nơi anh!
    Một thí sinh lần này tham dự là chàng Nogoodfriend07 với nụ cười "quỷ khóc thần sầu"! Trong cái làng KBC này thì chàng là một trong những tay chăn bò chăm chỉ nhất, chàng đuổi hết từ làng nọ sang làng kia từ tờ mờ sang cho tới... tờ mờ sang hôm sau. Nhờ cái tính thích ăn sương ấy mà công việc trong Đội dân quân tự vệ do chàng phụ trách đều đâu ra đấy. Người làng nào khó ngủ đêm đêm thỉnh thoảng vẫn nghe tiếng chàng chu chéo la ó bắt cướp ... ku nào lảng vảng chôm gà trộm chó gặp chàng có mà tắt điện! Ngoài cái thành tích online, chàng cũng là một người yêu thơ, thơ chàng sưu tập đến phải làm một cái nhà kho để đựng. Chàng đem đến cái tươi rói hip-hop cho cái làng này được mở mang tầm mắt ... Ngoài ra, phong trào đoàn đội bóng banh, ọp ẹp nhờ có chàng mà càng thêm hào hứng .... Nhìn chung, chàng cũng là một ứng cử viên mod rất tiềm năng!
    ...............
    (còn nữa)
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    ......
    Một thí sinh nữa rất mới, thí sinh nữ duy nhất cho đến thời điểm này là Konhu_loaicodai_85! Cô đến đây mang theo cả hơi thở thơm tho cỏ dại của tuổi trẻ. Những ai đã từng đi du ngoan đâu đó đều dễ phát hiện ra sự sôi nổi nơi cô bé đã được tay Thiên Thần Đẽo Gái nào đó đặt cho danh hiệu Thiên Thần Võ Thuật?! Quả thật, ngay sau đó cô đã tham gia buôn bán TV đen trắng ủng hộ cư dân Kiếm Hiệp Cốc (KHC), mang đến cái điện ảnh cho chốn từng được coi là Long Đàm Hổ Huyệt này, nay đã đến hồi bốc nấm... Nhưng cô cũng đa tình lắm thay! Bao gã bay **** lượn lờ từ Làm Quen vẫn còn lẽo đẽo theo cô ngày này qua ngày khác. Tưởng vậy, đôi lúc cũng suy tư lắm, cô đã không quản khó khăn, chia sẻ những tâm sự, ngậm ngùi cùng "Lời Thú Tội" để đem đến cõi bình yên cho những chị em trong làng đang tan nát ruột lòng ...Phong trào chị em phụ nữ trong làng được cô hun đúc không ngừng, quỹ cọt cô đòi chẳng thiếu một xu, bóng banh, ọp ẹp cô đều chu đáo... Liệu có mod nào sẽ đảm đang hơn cô không?
    Thí sinh năm lần bẩy lượt bị chị em đòi thí mạng là Havalo! Lão già đa tình này thời gian qua lúc ẩn lúc hiện trong làng khiến chị em có chồng rồi thấp thỏm lo sợ ... kô giữ nổi thuỷ chung! Từ dạo bị mấy chị em làng Thái Bình bên cạnh sang tận bên này bắt bớ, cho đến vụ thèm hoa ghẹo nguyệt chị em mới lớn trong làng, lão đóng cửa trong nhà, cấm hé mặt ra nhưng cái gì trong cái làng KBC này sao qua được mắt lão?! Cái kiến trúc phát triển của làng một phần do lão thiết kế & xây dựng, bà con cần gỡ rối tơ lòng lão sẵn sàng giúp đỡ, rượu lão uống cũng tàm tạm, giọng lão nè nhè nhưng hội hè đình đám có lão ăn nói có đầu có đít nên làng cũng được mở mày mở mặt! Liệu lão còn đóng cửa được nữa không?
    ........
    (còn nữa)
  7. doan_truong_nhan

    doan_truong_nhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2005
    Bài viết:
    561
    Đã được thích:
    0
    Ấn Tượng KBC (Picture)
    [​IMG]
    [​IMG]
    To Friendship_83: Quote lại của cậu nha?! ​
    Được doan_truong_nhan sửa chữa / chuyển vào 21:57 ngày 16/12/2005
  8. Nogoodfriend7

    Nogoodfriend7 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2004
    Bài viết:
    2.533
    Đã được thích:
    0
    Hehe! Bác này văn vẻ khá đấy
  9. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Ơ, cái này là cái gì thế?
  10. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    (tiếp theo)
    .......
    Trong các thí sinh tham dự lần này, kô thể thiếu các thí sinh đã góp phần kô nhỏ trong việc cải tạo & nâng cấp đời sống vật chất cũng như tinh thần của làng, đó là các mods tiền nhiệm. Họ vẫn là những ứng cử viên ưu tú, sáng giá dành danh hiệu mod trong lễ Hội lần này. Chúng ta cùng nhau chiêm ngưỡng họ nhá!
    Anh chàng Thanhk43 với nụ cười đa tình từ nhỏ! Nghe đâu anh chàng này được Lô lão tặc truyền lại các manh mối chăn bò béo bở?! Trong làng KBC này, chàng là một trong những tay phất nhất trong lĩnh vực chăn bò, thả dê. Từ khi lên làm mod, chàng lại càng không ngừng đi tham quan, học hỏi mô hình chăn thả từ vùng đồi núi cao, xuống trung du & lao xuống chiêm trũng. Bao cô gái ngây thơ đã từ bỏ xóm làng mình theo chàng về KBC làm ăn buôn bán. Kinh tế làng phát triển, chàng cũng có điều kiện & kô ngừng tổ chức các cuộc vui chơi du hí, nhạc nhẽo inh ỏi cả xóm làng. Trước đây, chàng rụt rè, đẽo gái lẻ tẻ là vậy mà nay chàng cũng bản lĩnh lắm! Chàng đã cho ra lò những thiên thư tình, gây loạn lòng những tâm hồn thơ dại. Chàng cũng thích thể thao ... chị em trong làng cứ gọi là khóc thét mỗi lần chàng phanh ngực nổi những đường gân rối rắm, lao vào các trận cầu nảy lửa ... Liệu chàng có còn cơ hội để tiếp tục truyền lửa cho làng nữa không?
    Chàng mod tiếp theo tham gia cuộc bầu chọn mod lần này là Friendship_83! Chàng có cái vẻ thư sinh, hiền hiền, dễ mến nhất trong các mod tiền nhiệm?! Giọng chàng nhỏ nhẹ, làm việc cũng tận tuỵ nên cũng được dân làng quý mến! Chính chàng đã đem về cho cái làng này công nghệ loa truyền thanh ... kỹ thuật số mới toang! khiến các làng khác cũng fải thèm thuồng, học hỏi. Đám thiếu nữ trong làng, đứa thầm yêu trộm nhớ, đứa viết thư tình cho chàng ... đốt cả ngày chẳng hết?! Trong những buổi tiệc tùng của làng kô có chàng, đến mấy mụ ú béo cũng chẳng buồn ... gắp, về nhà ngủ chẳng buồn ... gáy! Có lẽ, chàng cũng là một trong những người tạo ra sự duyên dáng cho làng?!
    ......

Chia sẻ trang này