1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời báo Gõ Mõ (Go Mo Times)

Chủ đề trong 'Bắc Giang - Bắc Ninh' bởi doan_truong_nhan, 20/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    ", nên trỏÊ lỏằi: kô 'úng!
  2. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Điều đặc biệt nhất trong kỳ bầu cử chức lý trưởng trong làng KBC lần này chính là sự có mặt từ sớm tinh mơ lúc gà nhà còn chưa kịp gáy đến tận tối mịt lúc các cặp vợ chồng mới cưới đã chui vào màn là sự có mặt của tay mõ làng duonglong. Người làng thấy hắn ăn vận theo kiểu nguyên thuỷ: trên người chỉ buộc lơ thơ vài sợi rơm ở chỗ cần thiết nhất còn lại là trần như nhộng. Hắn hoa chân múa tay, gào thét khản cả giọng cổ vũ cho các hoạt động của hội làng: Lúc thì người ta thấy hắn bò ở đám chọi gà, lúc người ta lại thấy hắn lăn lê ở bãi vật, có lúc người ta lại thấy hắn phưỡn bụng ra làm mâm cho các mụ goá chồng đặt lễ trong đình làng. Các cụ có dự định nhăm nhe ghế lý trưởng của làng luôn phải xun xoe, nịnh bợ, chiều chuộng hắn như gái làng chơi chiều khách. Thành ra người làng thấy trên tay hắn lúc nào cũng có một thứ gì đó để hắn đỡ buồn mồm. Lúc thì quả cam nẫu của cụ thanhk43, lúc thì nắm xôi ôi của cụ friendship_83 - lý trưởng cựu của làng, lúc thì miếng đít gà của cụ baotrungvip, miếng mông lợn của cụ nogoodfriends7 - tân ứng viên chức lý trưởng nhiệm kỳ tới. Chính vì việc thường xuyên phải vác loa miệng trong kỳ hội làng nên đã xảy ra bất đồng trong nội bộ vợ chồng hắn. Vợ hắn - mụ già khô đét, gầy nhẳng, mắt toét nhoèn luôn miệng chửi hắn là thằng vô công rồi nghề, ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, chạm mát, chập mạch v.v... Nhiều bữa công cán về khuya mụ già vợ hắn đã nhẫn tâm ném hắn ra nằm ngoài hiên canh gác nhà cùng con Vện hôi hám, bẩn thỉu nhà hắn. Bởi vậy hắn tức lắm! Hắn quyết tâm làm cho mụ vợ hắn phải tức ***g lộn một phen! Hắn bắt đầu tằng tịu với nàng goá hatxihoi trong những ngày hội làng. Nguyên là chồng nàng hatxihoi trên đường mang vàng về nhà từ bãi đào vàng do tâm trạng quá vui đã tự đâm vào cột điện mà chết. Mà từ năm còn thò lò mũi xanh nàng hatxihoi đã tỏ ra là một trang tuyệt sắc giai nhân: các đường cong trên thân thể nàng nổi rõ, đẹp như một bức tranh thuỷ mặc. Từ người nàng luôn toả ra một mùi thơm của hoa đồng cỏ nội. Thành thử nhiều cụ già trên 90 tuổi của làng KBC cũng phải thèm chảy cả dãi. Nhiều cụ trước lúc chết còn đòi gặp cô bé thò lò mũi xanh hatxihoi để được hạnh phúc lần cuối cùng trước khi yên tâm nằm vào quan tài. Chính vì thế không cần lăng xê cũng biết nàng hatxihoi 20 tuổi, gái một con, mới goá chồng đẹp đến nhường nào...
    (còn tiếp)
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 19/12/2005
  3. kiemkhach_vo_tinh

    kiemkhach_vo_tinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/05/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Nguyên là nàng hatxihoi bị một chứng bệnh mạn tính không thể khỏi được từ hồi còn tí mẹ là bệnh hắt xì hơi. Thông thường một ngày nàng thường hắt từ 90 - 100 lần. Mà mỗi lần hắt xì là nước mắt nước mũi cứ trào cả ra làm cho nàng rất khó chịu. Ngày thứ hai trong chuỗi 15 ngày của hội làng KBC nàng hatxihoi lân la trong đám chọi gà xem gà chọi. Bởi đây là cái thú mà nàng tiêm nhiễm từ cụ khốt nhà nàng: Nàng có thể xem chọi gà từ sáng đến tối rồi từ tối hôm trước đến tối hôm sau mà không ăn uống, ngủ nghỉ chi hết. Nàng cứ căng tròn cặp mắt hạt xoài ra xem những chú gà trống lao vào nhau mà đấm đá túi bụi. Khi xem lũ gà trống đá nhau nàng như đang xem một vở kịch đặc sắc mà các diễn viên đã thực sự nhập quan vào nhân vật. Lúc thì người làng cùng xem thấy nàng cười, lúc thì nàng khóc, lúc nàng lại trầm tư, lúc nàng lại chửi đổng. Nói chung mọi cảm xúc của loài người đều được dịp thăng hoa lúc nàng xem gà chọi.
    Thế nhưng dù có mê mải xem đến đâu chứng mãn tính hắt xì của nàng cũng không đổi. Vô tình đúng lúc trận đấu giữa 2 gã trống choai đang vào hồi gay cấn, sắp tìm ra kẻ sống kẻ chết thì nàng lại hắt xì. Cả đống nước mắt nước mũi của nàng được đổ vào phía bên trái khuôn mặt của một gã đàn ông ăn mặc theo kiểu nguyên thuỷ. Người có diễm phúc được nàng goá hatxihoi ban tặng cho sản phẩm đặc biệt của sự thăng hoa cảm xúc chính là chàng mõ làng duonglong!
    Được kiemkhach_vo_tinh sửa chữa / chuyển vào 17:29 ngày 19/12/2005
  4. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Eo ơi kinh! Tội nghiệp cô bé nào đó quá!
    -----------------------------------------------------------
    Trời chiều lảng vảng vài đám mây vài đám mây thừa thãi, chui rúc từ chỗ nao chân trời mà ra, chập chờn như nhuộm vào cảnh vật nơi cái làng này, ít ra là đối với hắn (Nguoikinhbacyeumuathu), hắn lững thững đi về sau khi đã chăn thả dê khắp làng này qua xóm khác... và lại thất thểu đi về! Ông Duonglong mỗi lần nhìn thấy nó như vậy cũng động lòng thương xót cho nó, ngần này tuổi đầu rồi mà cứ suốt ngày fải tung tẩy đi thả dê, chăn bò khắp các cánh đồng nọ sang cánh đồng kia, được dăm ba hôm lại bị tay nào đó nó bắt mất bò or chiếm mất địa bàn chăn that!
    (Hết)
  5. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Lại nói về chàng mõ duonglong sau khi đã bò chán ra bãi chọi gà để cổ vũ bằng mồm cho mấy chú trống thiện chiến, chàng ta mỏi lưng và muốn thay đổi không khí chàng bèn đổi tư thế xem chọi gà. Từ chỗ bò lổm ngổm trên bãi như mấy con cua càng được phóng sinh chàng đứng thẳng lưng lên cho ra dáng một thằng đàn ông hiên ngang giữa trời đất. Sau khi ổn định chỗ đứng được chừng 5 giây bỗng nhiên chàng thấy trên má bên trái của mình có sự thay đổi về nhiệt độ. Nó không còn nóng bừng lên nữa mà tự nhiên thân nhiệt trên lớp bì mặt giảm xuống tận 34,5 độ, làm cho chàng có cảm giác mát lịm như vừa có một lớp đá lạnh chườm lên mặt bên trái. Chàng chưa vội kiểm tra bằng xúc giác xem đó là loại hoá chất gì, chàng muốn trước tiên sẽ tận hưởng hương thơm của chất lạ này mang lại. Chao ôi thơm như loại nước hoa chính hiệu Chanel hàng xịn (không phải hàng nhái hay hàng giả) của nước Pháp. Chàng có cảm giác như đang chìm vào cõi đê mê của hương thơm và lớp bì khá dầy của chàng cứ rung lên bần bật tựa những bệnh nhân động kinh thỉnh thoảng lại bị rơi vào trạng thái co giật trông vừa sung sướng vừa khổ sở. Sau cùng thì chàng cũng đủ can đảm và dũng khí để đưa bàn tay thô kệch đen đúa của mình lên mặt. Trời! Đó không phải là cái gì quá thơ mộng và làng mạn như chàng tưởng. Một đống hỗn hợp nước dãi, nước mắt, nước mũi to tổ bố như đống phân của bố thằng ăn mày đang ngự trị trên khuôn mặt rỗ ngang rỗ dọc của chàng! Chàng tức lắm! Cơn giận của chàng sôi lên sùng sục trong huyết quản, từng mạch máu nổi lên to như bó chão thừng dân làng KBC thường buộc trâu! Theo sự phán đoán về vị trí, phương hướng có thể tung ra đống sản phẩm thừa của Eva này, chàng lia đôi mắt mờ mờ đùng đục như mắt trâu của chàng về phía bên trái. Ô kìa! Một khuôn mặt xinh và thánh thiện như Đức Mẹ Maria đang chằm chặp nhìn chàng trong tư thế mắt chữ O mồm chữ A. Chàng hoảng quá! Cơn giận của chàng ngay lập tức giảm xuống dưới mức cho phép của người bình thường. Chàng đã nhận ra đó là nàng Goá hậu hatxihoi vừa tiễn chồng xuống dưới suối vàng cách đây hơn 1tháng.Tự nhiên chàng thấy thật vinh dự, tự hào vì đươc nàng hatxihoi ban tặng cho sản phẩm đặc biệt của tạo hoá này. Chàng tiến sát lại phía khuôn mặt nàng hatxihoi buông ra một đoạn âm thanh dìu dặt như âm thanh phát ra từ chiếc vĩ cầm đắt giá nhất thế giới được điều khiển bởi những ngón tay điêu luyện như các vũ nữ ba lê của nghệ sĩ vĩ cầm xuất sắc nhất thế giới:
    - Ôi! Cảm ơn nàng đã cho ta thưởng thức lần đầu tiên trong đời thứ hương thơm diệu kỳ là nữ hoàng trong tất cả các loại hương!
    Tý nữa chúng ta ra bãi thả trâu của làng tâm sự nàng nhé?
    ......
    (Còn tiếp)

    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 13:11 ngày 20/12/2005
  6. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Nguoikinhbacyeumuathu quả là đã thể hiện "tài năng" ký sự của mình! Thực sự, tôi thấy cứ tỉ mẩn, kinh kinh thế nào ấy ... thật mà!
    Cố lên, sắp kiếm được phiếu của tôi rồi!
  7. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0
    Thiện tai, thiện tai, tí nữa thì hiện nguyên hình...[​IMG] A ji nô mô phật, con lạy củ tam thất, con lạy bác sâm quy, con lạy dì thục địa, con lạy ông duonglong, con lạy cụ kiemkhach, con lạy nguoikinhbac, con lạy chín phương giời, con lạy mười phương phật, cho con xin 4 chữ "Mồ Yên Mả Đẹp", A men..........[​IMG]
    Cốc... cốc... cốc... cốc... cốc.... cốc....................
    [​IMG]
     
    Được hatxxihoi sửa chữa / chuyển vào 15:08 ngày 20/12/2005
  8. duonglong

    duonglong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    0
    Ôh, anh có làm gì bé con đâu! lạy lọt cái giề
    [​IMG]
  9. hatxxihoi

    hatxxihoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2004
    Bài viết:
    1.269
    Đã được thích:
    0

  10. nguoikinhbacyeumuathu

    nguoikinhbacyeumuathu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    307
    Đã được thích:
    0
    Em này còn trẻ mà tâm hồn đã hiểm ác nhẩy? Anh đã cho nhân vật hatxihoi chết đâu mà em cầu với chả khấn? Cứ chờ đấy! Tất cả mới chỉ bắt đầu. Những tình tiết ly kỳ, hợp dẫn còn đang chờ ở phía trước! Viết chuyên nghiệp phải khác em ạ! Đâu phải các cậu nghiệp dư JS hay duonglong gì gì đó mà em ca tụng, quen biết? Cứ chờ nhé? Xem anh sẽ mổ xẻ, nhào nặn nhân vật mõ làng duonglong và goá hậu hatxihoi như thế nào?[r23)]
    Được nguoikinhbacyeumuathu sửa chữa / chuyển vào 19:24 ngày 22/12/2005

Chia sẻ trang này