1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

bạn gái học theo mình đây nè!

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi chichchoe1, 24/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Úi chà, tui mới chui vô đây xem, nhiều ý kiến quá nhỉ, cá nhân tui thì tui nghĩ: em chichchoe1 đã xác định "ông chồng tương lai là bf hay không,đó là điều quan trọng,nếu là bf bây giờ thì giữ hãy chẳng giữ thì cũng thế, yêu 5 năm rùi còn gì. Còn nếu định chừa con đường để lấy chồng khác thì mới kiểu "cấm vượt rào nhưng được phép nhảy qua hàng rào" thế này thì khả năng xác định chữ "trinh" của em chichchoe1 có vẻ hơi lệch lạc nhỉ, trinh tiết không phải là "lần chiến đấu đầu tiên". Đó là ý kiến của tui. Các bác cứ thảo luận
  2. bossofbulldog

    bossofbulldog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2005
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    0
    Khuyến mãi cho tất cả các bác ttvnol, phi lợi nhuận,vô đây xem nè:
    http://thitruong.ttvnol.com/f_198/606927.ttvn
  3. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hahahaha....vào đây coi mới biết thiên hạ loạn cỡ nào và con ng ta bây giờ thiếu suy nghĩ thật.
    Có ai ủng hộ chichchoe ko nhỉ??? hihihihih.....tội nghiệp chichchoe, tự nhiên khoe rằng mình biết sống tốt để làm gì, chỉ tổ cho thiên hạ chửi loạn xị lên. Cách sống của bạn ko thuộc thế giới này, thế giới mà mọi ng muốn phải được ngất ngây khi cực khoái thật sự, muốn thoã mãn toàn diện ko phải suy nghĩ nhiều (chứng tỏ đầu óc ko đưọc sâu sắc và khôn ngoan). Thế giới này loạn rồi.
    Các bác chê bai chichchoe chẳng qua vì các bác thấy ko thể chịu được sao lại có ng có thể giữ gìn bản thân hay như vậy. Cứ như mấy bác là cứ phải "banh ra" , "đâm sâu thọc mạnh " vào thì mới phê, và chính vì như vậy , các bác hổ thẹn khi ko thể giữ được mình.
    Các cô bây giờ kinh quá, chửi một cách khéo léo những cô gái còn gzin cái màng mỏng đó vì hận cuộc đời: sao mình ko thể giữ cái màng như cái con nhỏ này, sao nó đáng ghét như vậy. Chẳng vì vậy mà các cô nhà ta khi ko lấy được ng tình của mình làm chồng đã dằn vặt bản thân, tìm 100 phương ngàn kế để nói dối là: té xe đạp, té...vỏ chuối... và đi vá.....hahahahah .....
    Sự đời thật lạ, ng tốt thì hiếm vô cùng, kẻ lôm côm thì đi đâu cũng thấy.
    Các cô nên nhớ, chỉ cần các cô một lần "banh ra" "đâm sâu thọc mạnh" là các cô đã chính thức trở thành đàn bà và phải sống lệ thuộc vào ********. Chính sự trưởng thành từ ******** sẽ khiến các cô ko còn cách sống ngây thơ như thời con gái nữa, suy nghĩ già háp đi (chứ ko phải là già dặn), nhan sắc tàn phai vài khi bị "thám hiểm " rồi thì chẳng khác nào hoa tàn nhuỵ rữa, ko còn son sắt như thuở nào. Và kể từ ngày đàn bà, các cô liên tục ngày đêm mơ tưởng tới những đêm ái ân bốc khói...vậy các cô nói mình tốt hơn các cô gái còn trinh cái màng chắn đó, chỗ nào hả?
    Đừng nên ngụy biện yêu hết lòng là phải dâng hiến, chỉ để thoã mãn cảm giác dục vọng ích kỷ của các cô và các anh mà thôi. Chính các cô còn dâng hiến, tạo điều kiện cho anh em " tấm công thọc sâu" để mau có được cảm giác đê mê này.
    Vậy làm sao mà ko hằn học với ng biết giữ gìn cái màng chắn nhỏ nhoi đó.
    Chichchoe, cố gắng giữ gìn cho tới ngày cưới, ít nhất là trong đêm tân hôn cô bé ko phải đau khổ giải trình với ng chồng (ko thể nào biết được rằng ng chồng tương lai của e sẽ là ai) rằng e bị té xe đạp khi đạp xe chung với ...bạn trai..... hahahah . Tất cả các cô đang yêu thật lòng ở trên sẽ dễ dàng bị bạn trai....bỏ vì quá hãi hùng trước sự đòi hỏi dạn dày đàn bà quá sớm của các cô đó.
    Vậy mọi ng hiểu rồi đó, sao lại bị bạn trai bỏ phải ko? Vì sao, vì nó chán chê thân xác đó rồi, vì con gái gì đâu mà dễ dàng quá, sau này , làm sao dạy con gái đây????
    A ủng hộ cách sống của e chíchcheo à, vững tin lên. Đó là cách sống đúng hiếm hoi còn sót lại trong xã hội đầy bệnh hoạn này (xét về khía cạnh ********).
    Quí vị nghe cho rõ đây, tớ đây già rồi, yêu đương nhiều rồi, nhưng chưa bao giờ "phá hàng " ai cả, chính vì vậy, các nàng luôn ngày đêm thương nhớ vì trên thế gian này ko còn có ai sống tốt như vậy và biết kìm chế như vậy.
    Các bạn trai trả lời câu hỏi này giùm: thực sự, thực sự, một cách thực sự, các bạn có còn tôn trọng bạn gái mình ko khi cô ấy dễ dàng vì tiếng yêu mà trao trọn cho các bạn????
    Và, các bạn thực sự muốn bạn gái mình giữ gìn cái màng đó cho dù có OS hay US gì đó đi chăng nữa ko????
    Thiên hạ bây giờ sống như vườn thú .
    chichchoe , bình tĩnh sống theo cách sống tốt của mình nhé. Vẫn còn một ng như a đây hiểu rõ cách sông của e như thế nào. E và bạn trai e đúng là những ng tuyệt vời.
    Thế!
  4. kimdung2000

    kimdung2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Có tôi ủng hộ em Chích đây. Cả đám lao vào mà không thấy em Chích có gan mang chuyện bí mật của mình để chia sẻ!
  5. CrazyCowM

    CrazyCowM Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2005
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0
    Mịa ! Nghe đíu ra cấy chi cả !!! Ông này hơi bị hoang tưởng rùi .
    Không phá hàng ai nghĩa là thằng khác phá hết chứ gì . Làm đíu có chiện các cô nhớ đến ông , người không đưa các cô đến đỉnh vu sơn kia ...
    Chán léo chịu được !!!
  6. goup

    goup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2005
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    hahahaha....ko hoang tưởng đâu bác, cảm giác vu sơn kia là tuyệt đỉnh, chắc chắn các nàng sẽ nhớ đến ng đưa nàng tới đỉnh vu sơn. Nhưng...
    Sau khi cơn động đực lắng xuống, ng phụ nữ sẽ nhìn lại bản thân và nhìn lại ng tình. Lúc đó, cách sống mới là yếu tố quan trọng nhất được đưa ra để các nàng đánh giá ng tình: chỉ được mỗi điên cuồng vì bản năng hay là ng xứng đáng làm chỗ nương tựa.
    Chính các nàng cũng thừa nhận: đam mê là điều ko thể tách rời trong cuộc sống, nhưng để phục và yêu thương thật sự một ng đàn ông chính là bản lĩnh của ng đàn ông chứ ko đơn thuần là khả năng ********.
    Nhg sau khoảng lặng đi qua, ng phụ nữ (nếu buông thả cảm giác ******** quá sớm) sẽ lại bị cuốn vào vòng xoáy khoái cảm do ******** mang lại, họ lại lao vào nhau, và rồi khi lắng xuống.... cảm giác đánh giá lại quay trở lại....cảm giác chán chường xuất hiện dần dần vì cả hai ở bên nhau đơn thuần nặng về ********....rồi mất tôn trọng nhau..
    Nhiều cô gái sau những cơn mê ái ân lắng xuống, đã dứt khoát chia tay ng bạn trai chỉ giỏi trò "nhấp nhảy" để tìm cho mình một chỗ dựa trong cuộc đời. Nhưng khi gặp một ng đàn ông đáng để tôn trọng thì lại là lúc dằn vặt bản thân.....than ôi, khi đó hối hận đã muộn rồi....
  7. Fairydream

    Fairydream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/07/2002
    Bài viết:
    2.678
    Đã được thích:
    1
    Chichchoe như vậy tớ thấy cũng chẵng có gì sai cả. mà các "chị phải lên án.
    Có thể trong số chúng ta những người trong diễn đàn ttvnol này những người ít nhiều có kiến thức do đó hình như cũng quan niệm hơn Tây hóa một chút, nhất là các bạn đang sống ở nước ngoài. Nhưng nước Việt nam vẫn là một nước Á Đông về "chuyện ấy không thể thoáng như bên Tây.
    Tâm lý đa số bọn đàn ông Việt Nam cực kì hẹp hòi, bản thân mình thì làm trời làm đất sao cũng được còn vợ mình thì đòi hỏi phải trong trắng trinh nguyên. Có bao nhiều chị em cũng vì không giữ gìn mà phải đau khổ. Không dưng mà lại có dịch vụ vá "cái ấy cho chị em. Thử hỏi có cái gì là chắc chắn, người yêu sẽ là chồng của mình ? Chữ trinh chắc chắn không phải là cái màng mỏng ấy rồi. Nhưng đối với một người đàn ông nặng tâm lý cổ hủ thì nó là cả một vấn đề. Biết vợ mình đã từng yêu người khác có khi còn dễ tha thứ hơn là vợ mình bị "mất bởi tay kẻ khác. mình chỉ sài đồ second hand.
    Tại tớ cũng hay đọc báo phụ nữ của bà chị nên cảm thấy thế. cũng có khi báo nó hay có những mẩu truyện như vậy để "dọa chị em. Nhưng bản thân là một thằng con trai- có thể nói tớ là một người không "cổ hủ nếu như người yêu của mình yêu mình hết lòng, không quan tâm đến chuyện quá khứ. Nhưng tớ nghĩ lúc yêu thì có thể mình nghĩ vậy nhưng lúc ghen hay nghi ngờ vợ thì chuyện này chỉ có người phụ nữ là khổ nhất.
  8. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    hì, vậy đã làm thật với chỉ OS có khác gì nhau ạ . Đàn ông nhìu người tinh lắm .Cái màng nó còn mà OS skills tốt quá hắn cũng rùng mình . Thằng bạn em nó gặp trường hợp đó rồi ...Nó bảo nó tức vì cô này nói là em còn gin, em chưa biết gì .Nhưng có hôm phát hiện ra OS skills của em giỏi quá, ban đầu em tỏ vẻ e thẹn ko chịu làm, chừng làm rồi mới thấy em này nghề quá, nó hỏi thì ko chối được vì mấy cái đó ko phải chỉ học trên phim mà nhuần nhuyễn như thế -----> thằng này bây giờ cứ nghe cô nào khoe "em còn" là lại giở chứng nghi ngờ, cơ khổ
    Bà chị này yêu 5 năm mà chưa xxx cũng được coi là thông minh đi .Nhưng nghe bảo OS chán chê rồi em cũng thấy huề vốn .Chả khác gì có ý định che mắt thằng đến sau cả .Cái màng có thể còn, nhưng chị cũng đâu khác những người have *** thật rồi đâu . Đàn ông mà chỉ cần hơi từng trải cũng phân biệt được 1 cô gái thực sự ko biết gì và 1 cô biết quá nửa . Thậm chí nếu bà chị có là 1 diễn viên giỏi thì các "phản ứng" trên cơ thể vẫn phản bội lại mình
    Bọn em yêu nhau cũng khá lâu rồi .Hôn hít dĩ nhiên có .Mà đàn ông thì việc cho tay đi du lịch lung tung là điều ai ai cũng biết . Có thế thôi mà em đã thấy mình hết được ngây thơ rồi bà chị ạ, chứ đừng bảo phải OS . Miễn có cái gì vào trong **** là coi như xong, vô luận là ngón tay, lưỡi ...gì đó đã tạo cảm giác hưng phấn của *** .Chị cảm nhận được cực khoái thì nghĩa là đã have *** ,dù với bất kỳ công cụ "tự nhiên" hay "nhân tạo" (trích nguyên văn lời thằng bạn)
  9. bexinhxan

    bexinhxan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Bạn chicchoe sợ quá chạy luôn, hết khoe rrồi còn gì...hí hí...lẽ ra mọi người đừng phê bình nhiều quá có phải được nghe thêm truyện vui không
  10. mantra

    mantra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2005
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    0
    Kịch bản phi thực tế quá.

Chia sẻ trang này