1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thu đi rô??i đông tới, xuân thay mâ??u áo mới, hạ vê??...!!!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi vitbe, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Thu sang, buồn lắm
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Định gọi điện, định đi luôn.... nhưng rồi lại thôi... biết thế đã... tất cả còn chưa bắt đầu, mình chưa muốn làm gì cả... mình nghĩ khi nào mình có di động chắc cũng chưa giải quyết được vấn đề gì... có lẽ không ra cái gì cả... đến đâu thì đến vậy... vẫn tiếp tục kiếm tìm... mà cô gì cô ý bảo đến tận 2007 mình mới gặp đuợc người trong mộng... giờ chắc cái gì cũng vỡ mộng thôi, làm sao để vẫn có một người bạn tốt vậy!!!
  3. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    vừa lẩm bảm lúc nãy, giờ loay hoay một lúc lại nghĩ đến nó rồi tủm tỉm cười mất rồi... khổ thân thằng bé tuần này toàn gặp chuyện linh tinh... càng ngày càng thấy cái horoscope đúng... nghiên cứu 3 đồng chí lại 1 cái rồi té đi học thui mà sao 2/3 đồng chí lại là nhà quê hết thế này
  4. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0

    Dường như trong cái thời đại này tồn tại rất nhiều thứ tương tự như tình yêu còn tình yêu thực sự thì không tồn tại
    Hôm nay mình đã quyết định không còn để ý đến đống ở lớp nữa, mình đi lang thang với bọn khác cho đỡ buồn vậy. Goodbye my 2nd love! I''ll miss you forever!
  5. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hì? hì?.. 'òc lài mẮy cài mì?nh viẮt trước 'Ăy thẮy khàc hf?n tĂm tràng lùc nà?y..
    GiĂ mĂa 'Ăng bắc trĂn về.. trYi lạnh...bỏ học ng"i lượn forum... mĂnh phĂt hi?n ra mĂnh lĂc nĂo cũng thĂch giọng con trai hĂ nTi - giờ mĂnh 'ang thĂch nghe giọng Đfng KhĂi.. Ăi trời ơi...sao lĂc nĂo mĂnh nghe giọng của nĂ mĂnh cũng thấy thĂch..
  6. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Nhìn mọi người nuôi nhật ký mìn thấy hâm mộ ghê.. sao mình chả thế nào nuôi được cái gì cả thế nhờ.. dăm bữa nửa tháng là lại chán rồi... lần này quyết nuôi nào.. he he
  7. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    hì hì.. trời lạnh quá.. thời nhanh trôi nhanh quá.. mình sắp phải đi thực tập.. rồi tốt nghiệp.. và đi làm.
    Nghe giọng hát của anh Lam Trường ngọt ngào quá.. Quên mưa gió hạnh phúc ngất ngây ta chung bước.. ui cô đơn ghê.. lại thêm một lời từ chối đi .. lại bỏ một cuộc đi chơi để ngồi nhà online... rồi ngồi kêu cô đơn..
  8. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    mãi nuôi hi vọng một ngày xuân mới...
  9. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    I miss u. I always cry for you...
  10. stinge

    stinge Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2005
    Bài viết:
    264
    Đã được thích:
    0
    Sao vitbe lại 4 tháng nữa xong nhỉ. Vitbe học trường gì thế xây dựng hay thăng long ah.
    Cảm xúc giống nhau thật. Sao lại cứ phải vào đây trong khi còn bao nhiêu việc phải làm nhỉ.

Chia sẻ trang này