1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tuyển nữ Việt Nam giai đoạn hậu Worldcup 2023

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 17/04/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. procs16

    procs16 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    22/11/2005
    Bài viết:
    848
    Đã được thích:
    4
    Thái thể hình vượt trội nhỉ, ko biết chiều cao tb Thái bn? Chúc mừng nữ VN
  2. Blood_Buddha

    Blood_Buddha Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/12/2010
    Bài viết:
    3.041
    Đã được thích:
    2.031
    Liên hiệp hội pn vịt 100 triệu
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.173
    Đã được thích:
    5.388
    Anh em có bao giờ được cái gì đâu mà tèo hả bác. Trước thời ông Park thì được có đúng 1 cái AFF 2008 mà đá ngu lại lấy chị em ra đổ ? Hay tiêu chí của "dân bóng đá" là qua vòng bảng ?
    Đúng là mấy thằng ít học đ** dầm đổ tại ch*m. Đá ngu, bán độ, hút sách bia bọt thì nhận đi lại còn bày đặt dớp này dớp nọ. Nói chung là những thằng hèn kém thì luôn lí do lí trấu. Cứ mạnh lên là khỏi phải vía với chả veo. Đức nó vả Brazil 7-1 vỡ mồm trước trận chắc cũng có lắm chuyên gia lấy dớp này dớp nọ ra bàn.
    traodoi888, nhoccongsanfancom thích bài này.
  4. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Mình đá tốt hơn hẳn Thái, cả về ý thức chiến thuật cũng như độ quái cá nhân. 120’ mình tranh chấp tốt hơn, cầm bóng tấn công nhiều hơn, đua tốc độ toàn thắng mà không hiểu sao cứ bảo là thể lực yếu hơn. Thái đá từ hiệp hai là không có một cửa nào cả.
    Năm nay hiệu ứng bóng đá nữ có vẻ tốt, hy vọng chị em được quan tâm hơn. Bây giờ những Tuyết Dung, Hải Yến, Huỳnh Như...nổi hẳn lên, trước giờ có mấy ai biết tên cầu thủ nào đâu.
    fancom thích bài này.
  5. kanishi

    kanishi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/05/2009
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    14
    Bác kể chuyện hay lắm, nhưng vụ cái DỚP làm em buồn cười quá phải login vào, năm *** nào anh em chả sml mà bày đặt, hài nó vừa phải thôi :))
    fancom thích bài này.
  6. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.630
    Đã được thích:
    4.613
    Cha Chung troll đội nam thôi mà :-D
  7. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    E cũng đang cười chết mất về cái dớp của đội nam. Mấy ông ấy nghĩ thế thì chắc chết :))
    kanishi thích bài này.
  8. madau999

    madau999 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2010
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    309
    Chưa vô địch lần nào thì lấy *** đâu ra dớp
    kanishi thích bài này.
  9. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.388
    Đã được thích:
    3.525
    Em số 3 phán đoán cắt bóng còn hay hơi Đình trọng.
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.371
    Đã được thích:
    6.823
    Nói các ông đừng cười, hồi trước tôi cứ nghĩ là hễ tôi xem trực tiếp là VN thua :)

    Hồi đó lúc chưa có live-stream của youtube với FB thì các ông cũng biết tốc độ đường truyền rất tệ. Mới vào xem còn OK, xem một hồi đông các chế vào xem là đứng, giật đủ kiểu. VN đá thì thường là 4-5h sáng bên này, lọ mọ đặt đồng hồ dậy vào giờ đó mà mạng xem lúc được lúc mất thì bực mình. Cho nên thường vòng bảng mấy trận linh tinh tôi ko xem, chỉ để ý dậy xem mấy trận quan trọng thôi. Thì y như rằng cứ hễ trận nào tôi xem là hoà hoặc thua. Tôi nhớ hồi đó chưa bao giờ được xem trực tiếp 1 trận thắng của VN.

    Nhớ nhất năm 2008, hô`i đó vòng bảng tôi ko xem, nhờ thế nên kết quả rất ngon, hoà Thái thì phải, thắng Ma~ trong 1 trận rượt đuổi tỷ số với bàn thắng cực may (mình phát bóng lên mà vượt qua đầu thủ môn Mã vào lưới). Bán kết năm đó gặp Sing, hồi đó tôi nghĩ sân nhà, Sing tệ hơn mình, chắc chắn là thắng rồi :) Xem trực tiếp 1 trận thắng cho no sướng. Thế quái nào ép sân nó nhưng đá mãi ko vào. Sân nhà mà ko thắng nổi nó thấy lo quá. Nên thôi lượt về ko xem nữa. Y như rằng thắng nó 1-0. Giờ thì cái "dớp" hai năm rõ mười rồi, hai trận gặp Thái tôi ngủ thẳng cẳng, sáng ra mò vào xem kết quả thôi. Đúng là có thờ có thiêng, có kiêng có lành :)

    Tất nhiên xem thì thua, nhưng ko xem ko có nghĩa là thắng. Hồi 2010-2014 tôi rất ít xem, nhưng đì đẹt vẫn đì đẹt. Thỉnh thoảng tôi cũng có xem trực tiếp, xem thử cái "dớp" đã bị xoá chưa. Nhớ năm 2016 gặp Indo, trận lượt đi tôi ko xem (nhưng vẫn thua), trận lượt về bực mình tôi xem trực tiếp luôn xem nó ra làm sao. Cả trận cứ như bị ai lấy sổ gạo (bị nó dẫn), chán ko thể tả, đến lúc Văn Thanh rồi Vũ Mạnh Tuấn ghi bàn, tôi suớng quá cứ nghĩ chắc số VN ko thua, từ nay hết tăm tối rồi chứ :) Nhưng chẳng những VN ko thừa thắng xông lên mà Nguyên Mạnh còn đảm bảo "dớp" vẫn còn bằng cách tặng luôn 1 trái pen

    Cuối cùng trận "xoá dớp" của tôi là trận gặp Úc ở AFC U23. Lúc đó mình cũng tò mò, ko nghĩ là sẽ thắng nhưng muốn xem CP gặp bọn Úc thì làm sao. Cuối cùng mình thắng trận đó, thế là tôi nghĩ có khi giờ "dớp" đã đổi chiều, phải xem thì VN mới thắng :) Giải đó tôi xem hết các trận sau đó trừ trận gặp Syria.

    Nói chung "dớp" hay là nhiều thói quen mê tín chỉ là cách người ta cố giải thích cho cái ko thể giải thích, hoặc để dự đoán cái ko thể dự đoán. Sớm muộn gì cũng sẽ đến một lúc nào đó "dớp" ko còn đúng nữa.

Chia sẻ trang này