1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi để trao đổi về phương pháp tiếp cận, làm quen ở tầm vĩ mô

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vitdoi, 25/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    1 cô gái trong tuổi THPT xinh đẹp sẽ có không ít những " vệ tinh" xung quanh. Cô ta sẽ nhàm chán với những lời hoa mỹ, nhũng cử chỉ nịnh nọt, những câu khen ngợi... và nhiều chàng sẽ sẵn sàng vì nàng " hi sinh" đủ thứ. Vậy cô ta sẽ để í đến ai? Phải chăng là 1 thanh niên thờ ơ, tỏ ra bí hiểm và thậm chí khong thèm đoái hoài đến cô gái kia? Để 1 thanh niên tỏ ra nổi trội bên cạnh những chàng si tình bạn cần phải làm những gì?
    ---
    Mời các bạn cụ thể hoá cái í tưởng trên ( nếu bạn thấy là hợp lý)
  2. vitbe

    vitbe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2005
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Cái này tùy thuộc vào sở thích của cô nàng. Có những nàng rất xinh xắn thông minh nhưng lại thích một người nàng có thể chia sẻ và quan tâm chân thành thôi, dù chàng ta không vĩ đại như một số chàng kiêu căng giỏi giang khác. Cái cách này được áp dụng khi đối tượng không có gì nổi bật so với các vệ tinh của nàng thì dễ thành công. Nói chung con trai cứ chân thành, bày tỏ ý định nghiêm túc thì lâu dài là con gái hay đổ nhất, cho dù anh ta chả giỏi như những ngừoi khác. Nói chung "đẹp trai không bằng chai mặt" là 1 câu vẫn đúng.
    Con gái càng trẻ thì càng thích những anh lãng mạn (cái kiểu tặng hoa hay đứng dưới mưa ấy).
    Tất nhiên với những anh chàng tài năng (kiểu như lương cao, đẹp trai hay học giỏi) thì sự kiêu căng, hằm hằm với mọi người là điều cần thiết nhưng trước đối tượng thì lại nhún xuống một chút và cười tươi khác với mọi ngày vào
    Quên mất 1 điều quan trọng đầu tiên: phải làm đối tượng chú ý: ví dụ đi ngược chiều và giả vờ không nhìn thấy đối tượng, cứ thế đâm thẳng vào ấy, rồi lại cười thật tươi vào. Rồi cứ loanh quanh gần gần là con gái biết ngay ấy mà.
    Nói chung nổi được hay không phụ thuộc vào cường độ thích và khả năng biểu lộ của các chàng.
  3. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Xin hỏi có em gái nào chê một anh trai đẹp trai, con nhà giàu, học giỏi, tốt tính và chân thành không ạ?
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Chúng ta chưa bàn về bản chất của 1 chàng trai đáng yêu mà đơn giản chỉ là sử dụng hnững hành vi nào để tiếp cận 1 cô gái
  5. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Trừ đẹp trai là bẩm sinh(bây giờ vẫn có thể thay đổi được) những tố chất còn lại vẫn có thể đạt được nhờ nỗ lực. Nếu anh là một người bất tài thì hãy quên đi chuyện tiếp cận với người bạn gái mà anh muốn tiếp cận bởi lý do rất đơn giản: cô gái đó phải có ưu điểm gì đó khiến anh muốn tiếp cận và dĩ nhiên những anh chàng tài giỏi khác cũng nhận ra ưu điểm đó của cô ta. Nếu không có em gái nào chê một chàng trai như trên thì sau đây là các nguyên tắc tiếp cận bạn gái:
    Nguyên tắc 1: trang bị vũ khí đến tận răng.
    Nguyên tắc 2: chân thành.
    Nguyên tắc 3: làm theo 2 nguyên tắc trên.
  6. teady_bear

    teady_bear Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2004
    Bài viết:
    169
    Đã được thích:
    0
    Harukaze nói đúng đấy, đề nghị các bác trai khi nói về chị em nên dùng những từ ngữ trong sáng, và trân trọng (bạn gái, con gái thay vì "gái", ect..).
    Ko biết các bác trai trong diễn đàn này đã tiếp cận đối tượng của mình như thế nào nhưng tôi biết có một cách tiếp cận thế này, khi cô nàng đang là sinh viên. Anh chàng và cô nàng học cùng khoá ngoại ngữ, khác lớp--> cô gái đương nhiên là ko biết/ko để ý anh chàng. Một lần trong khi lấy xe sau h tan học, xe của anh chàng(khá kiêu và hầu như ko thân với ai ở lớp đó) để gần xe của cô nàng, anh chàng nhanh chóng hướng về phía cô gái và hỏi 1 cách tự tin "có phải trước đây bạn học Chu Văn An ko?". Hic, cô nàng bảo "ko" và sau đó thì anh chàng trình bày 1 vài câu đại loại như trông bạn rất quen,...ect. Cuối cùng thì rut rè hỏi chúng ta là bạn đc chứ?... Bây h họ vẫn là bạn tốt.
  7. mr_koolest

    mr_koolest Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Mỗi tội có cái anh ấy là pê đê.....------>chê ..... lol , còn không thì chắc hắn tuyệt chủng từ thế kỷ thứ 14 trước công nguyên...
    Dễ coi, con nhà trung bình, học trung bình,lãng tử,khéo nịnh, hiểu tâm lý phụ nữ, biết chiều người yêu ----> em nào vướng phải, chết mê chết mệt !!!!
  8. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Để "quyến rũ" 1 chàng trai thế nào nhỉ?.. chẳng thấy bạn gái nào chia sẻ cả, phải chăng là các " mẹ" đang " ngậm" thông tin... " phun" ra 1 chút đi nào...
  9. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Tớ chỉ thấy con bạn của tớ nói là "Lạt mềm buộc chặt"
  10. Carol_moon_eyed

    Carol_moon_eyed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2004
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    0
    các bác đừng có dại mà iu mấy em dưới 18 tuổi.Thấy bảo ở tuổi đó là nằm trong diện đi tù đấy
    Cứ iu mấy em trên 18 á,có làm sao thì cũng chỉ bị bắt đền và cưới là cùng,chứ "iu" mấy em nhỏ nhỏ k cẩn thận là "ăn cơm nhà nước,ngủ nhà nhà nước" đấy ạ

Chia sẻ trang này