1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống cho chính mình!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi UNIDO, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huyenanh174

    huyenanh174 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/05/2004
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Sống cho chính mình, ừ thì đương nhiên là sống cho mình rồi.
    Nhưng nhiều khi tự nghĩ: mình thật ra có thể làm những gì mà mình muốn không ? Chán chết, vậy đâu phải là sống cho chính mình.
    Thật nực cười, đôi khi phải ăn theo người ta, nói theo người ta, rồi cười toe teo, hơn hở, duyên dáng theo người ta. Cuộc sống dường như mỗi người phải mang một cái mặt nạ. Vậy thì !! sống cho chính mình. vì chính mình xem ra cũng khó quá, quá khó !!
    Có lẽ trong đêm tối đen mờ mịt người ta sẽ cởi bỏ mặt nạ - Là chính mình !!
  2. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay nắng đẹp! Nắng mùa thu Hà Nội đó, không có chút gay gắt của mùa hè, mà chỉ có chút sắc vàng của nắng và chút gió nhè nhẹ, đủ để thấy nắng và thấy gió. Cuộc sống quanh tôi là một bức tranh thật đẹp với những gam màu mà tôi yêu thích: màu vàng nhẹ của nắng, màu xanh của lá, màu đỏ của ngói, và cả một chút tím của những cánh bằng lăng còn xót lại cuối mùa. Giữa âm thanh phố phường rộn rang, tôi vẫn lắng mình để nhận ra tiếng em reo vui: cuộc sống thật tươi đẹp! Mùa thu Hà Nội, tôi yêu cảm giác khi trời se se lạnh, ngồi bên hồ Trúc Bạch nhấm nháp vị phở cuốn, xì xụp gặm ghẹ và cười nụ cười yêu cuộc đời. Tôi yêu cuộc đời này như cuộc đời vẫn vốn yêu tôi. Tôi biết sau tận cùng của đau khổ, thất vọng sẽ là niềm vui và hạnh phúc. Cũng như sau cơn mưa ngâu là một ngày nắng đẹp như hôm nay.
  3. bonghoa

    bonghoa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2004
    Bài viết:
    2.294
    Đã được thích:
    0
    Chiều nay ,em vừa lang thang khắp Hà Nội!!!Chết thật ,dạo này xăng tăng giá mà vẫn mắc bệnh lang thang ...Hôm nào cũng đi .....Đúng là nắng mùa thu ,nhẹ nhàng .........Ko mũ nón ,găng tay cứ thế mà đi ....rồi cười thầm những người mũ nón kín mít ,nắng đẹp như thế này mà ko biết tận hưởng ,lại che đậy thế kia ......Mùa thu thích nhất là cảm giác đi trên con đường đêm vắng tanh ,gió heo may ,rồi mùi hoa sữa,rồi mùi cây cối ngai ngái .....1 cảm giác lành lạnh ,thoang thoảng mùi hơi mát của hoa sữa...Tuyệt ......Mùa thu là mùa của hoa sữa ,mùa của quả thị ,của cốm ,của sấu chín ......Nghĩ đến sấu chín lại thèm rùi ....rồi lại chợt nhớ đến bài thơ về sấu mà bạn tặng .....
    HÀ NỘI MÙA NÀY SẤU CHÍN CHƯA EM ?
    Hà Nội mùa này sấu chín chưa em;
    Hàng me Sài Gòn đang vào mùa thay lá
    Thoang thoảng vị chua khiến lòng anh nhớ quá
    Nhớ mùa sấu rụng phố Tràng Thi
    Nhớ dáng em ngồi, nhớ bước em đi
    Nhớ tiếng em cười, hờn ghen bóng gió
    Yêu em, yêu em vì em là ngọn lửa
    Hơ ấm lòng anh khi tất cả đã xa vời
    Tuổi đang yêu chua chát cũng ngọt bùi
    Trái sấu chia đôi tay và - tay - chấm - muối
    Chỉ có vậy mà lòng mình bối rối
    Để bây giờ thèm sấu nhớ tay ai ?
    Anh muốn tức thì hoá cánh chim bay
    Ra nhặt sấu giữa phố đông Hà Nội
    Cho hai đứa lại xoè tay chấm muối
    Có sao đâu, dù sấu đã trái mùa!...
    Hà Nội vào thu vắng những cơn mưa
    Em hát với Sài Gòn, mưa lâm thâm mái phố
    Thấm vào anh từng hạt thương, hạt nhớ
    Hạt sấu nào chín rụng giữa lòng tay!.
    Được bonghoa sửa chữa / chuyển vào 19:08 ngày 27/08/2005
  4. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Thằng cà tửng nó lại khoe hàng. Miẹ, lôi mấy thằng worldbank ra hù, vác mấy thằng có xe hơi, có MBA ra doạ. Cũng là một kiểu khoe. Mấy thằng đó chơi với mình, tranh luận với mình thì mình cũng ngang hàng với chúng nó. Ý nói với thiên hạ " ****** oách lắm đấy. Chúng mày tha hồ mà GATO nhá. Đi BMW chưa ? Chửi MBA chưa ? Tranh luận với nhân viên WB chưa ?
    Có một loại chuyên ngồi hóng hớt ở hàng nước và hoang tưởng chỉ thích lôi những người thành đạt để dè bỉu. Chẳng qua để che dấu cái bất tài vô dụng của chính mình.
    Văn là người. Đọc là biết. Cà tửng đến chết vẫn tửng từng tưng.
  5. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Cưng ơi bớt nóng hạ nhiệt em yêu nào
    Mèo mả gà đồng gặp nhau cưng à. Với những loại gái đĩ già mồm, nguỵ quân tử thì cưng phải nện cho toét toè toe thì chúng nó mới chừa. Nói suông chỉ khiến gái đĩ ăn vạ bắt đền tiết hạnh còn giai cà tửng gào thét hòng lạc dẫn dư luận mà thôi.
    Cưng kê ghế ngồi cao xem em trị chúng nó nha
  6. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 30/08/2005
  7. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 30/08/2005
  8. cundc

    cundc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/03/2004
    Bài viết:
    4.595
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 30/08/2005
  9. VnE

    VnE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0

    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 19:23 ngày 30/08/2005
  10. skept82

    skept82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2003
    Bài viết:
    1.056
    Đã được thích:
    0
    Chúa ơi, 1 số anh chị iem có ân oán giang hồ giề với nhau ah? Đụng nhau ở đâu là cãi "nộn" hết cả "nên". Chán ốm.
    @ UNIDO, khuôn khổ do con ng đặt ra và cũng do con ng fá bỏ. Đôi khi cởi cái cà vạt ra 1 chút cho thoáng đi bác.

Chia sẻ trang này