1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

" Rượu ngon lại có Bạn hiền....Nào cùng nâng chén! Say quá ..!"

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi bongma, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    " Rượu ngon lại có Bạn hiền....Nào cùng nâng chén! Say quá ..!"

    Sáng nay trời mưa tầm tã.Căn nhà tôi ẩm ướt lạ thường.Ướt nhẹp a`. Không chịu được đành phải xuyên qua mặt đất tối tăm để lên rửa mặt. Nhưng lạnh quá xá luôn.
    Chợt sao mình thấy nhớ những buổi off ẹp quá. Tại đó có rượu nhạt, bạn "ác", và đặc biệt là "gái xấu"....nhâm nhi vài chén chắc người nóng lên ngay.Lại thây đời tươi như hoa ngay.
    Bạn nhậu ơi..! _Nor_ bác có muốn cùng em làm vài li không..để "Cuộc sống tươi đẹp" hơn, để những mụ "Tú bà "còn dẫn hàng đến cho anh em minh vịn. Để những chú "Vì an ninh tổ quốc" có việc làm. Để những mụ "Phù thủy" lang thang trù ẻo anh em mình. Còn rât nhiều nữa ....he he.Vui ghê

    Ôi sao nhớ thế..!
  2. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Ôi giời ơi ông tướng ơi sắp có rượu cả vại cho ông uống ông còn nhớ nhung gì. Mịa hôm qua tôi phải thay ông đi gặp mấy thằng Cát Linh nó tống cho mấy cốc vodka vào mõm sao ông ko đến đấy cho đỡ nhớ rượu Lắm lúc chả chạy rẽ đất ra í chứ nhớ nhung thèm thuồng gì Tập trung vào chuyên môn đê
  3. _NoregreT_

    _NoregreT_ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    Nhin thấy có topic mới, không hiểu sao biết ngay là của ông em bongma. Chuyện ngày xưa thì nhiều, chị một chén em một cốc, 12h đêm vẫn còn ôm gối khóc không cho về chắc kể không hết được có lẽ anh em mình "cố mà quên" (@co_quen) dành sức cho mấy vụ sắp tới đi.
  4. binhnaif

    binhnaif Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay đi ăn lẩu,uống rượu Vodka hà Nội ở Phùng Hưng thì thật tuyết. Bây giờ là 9h50'''' hy vọng là 11h15 trời tạnh mưa.
    Được binhnaif sửa chữa / chuyển vào 09:52 ngày 26/08/2005
  5. anhlinhgia81

    anhlinhgia81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    1.195
    Đã được thích:
    0
    Giời ơi, vừa mới pót bài ở trên có mấy phút, tối qua vừa bị 3 choác liên xô Vodka HN ở 24 Phùng Hưng xong.
    He he... Nhưng mà nếu ai có ý định chiêu đãi hay cố tình mời mọc thì cũng cố mà đi vậy
    @Bác _Nog_ Đúng là em hơi bị nhớ vụ chị 1 chén em 1 cốc.... Lần sau
  6. Miracle

    Miracle Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/03/2002
    Bài viết:
    4.292
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm không uống từ lúc cái lũ Hardware nó chết, mấy chú khi nào có vụ nhậu nhẹt private thì ới nhé.
  7. bongma

    bongma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/06/2002
    Bài viết:
    734
    Đã được thích:
    0
    ông Binhnaif chẳng thấy rủ anh em gì cả nhỉ..
    Ngon thế mà không thấy nói năng gì.??
  8. gaubeoxinhdep

    gaubeoxinhdep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    0
    1 này
    2 này
    3 này
    4 này ..
    ...
    Đã đếm tổng cộng được 4 con sâu
    " Nhân dịp Yahoo ra phiên bản mới anh em mình đi làm vài li"
    " Nhân dịp ...."
    " Nhân dịp.."
    Rồi thấy anh bóngma : Nhân dịp thu sang , lá rụng ..=))
    Giật cả mình , sờ lên trán , thấy ...thấy .....
    âm ấm
  9. phannams

    phannams Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    361
    Đã được thích:
    0
    Rượu ngon phải có bạn hiền. <----------- Câu này luôn đúng.
    Vì uống mà không biết nhau chỉ trực chuốc cho thằng kia say, rồi khích bác ầm ĩ <--------------- chán chết
    Uống đủ độ hơi phê phê thôi là sướng nhất. Chứ còn say bét nhè rồi thì ớn. Vì sau đó còn phải sống và làm việc nữa.
    Cạn.

  10. NHOCSIEUQUAY84

    NHOCSIEUQUAY84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/08/2005
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    dZOo ... dzo0 ........ cụng li 1 ...2 ...3 ...
    Hôm trước đú đởn xong .. về nhà nhớ wá .. lại lôi ra .. cụng li 1 mình ... xì .xiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ...... chán chết
    Say trời say đất .. nhìn thấy người .... quay luôn .. sáng thức giấc ..... đầu ong ong ... mắt mờ mờ ... chạy ra ngoài hiên ngọ nguậy vài cái ... hít hít thở thở ..... thu sang rùi ... ùh .. quay ra quay vào ... khiếp ... thu đâu mà thu ... mưa đập vào mặt không thương tiếc .... khiếp đau lắm .. đau đến tỉnh cả rượu .... sực nhớ ra .... hôm qua chưa tắm .... khiếp .... ghê thật .... Cạch từ nay cạch .. rượu mới chả bia .... dẹp dẹp hết nếu không anh iu mà biết thì ..

Chia sẻ trang này