1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chia sẻ kinh nghiệm đi nghỉ ở Đà Lạt

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi ambition_hn, 26/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Nghe mọi người tả có vẻ nhà hàng Long Hoa rất lãng mạn phong cách PHáp nhỉ? thế thì chắc chắn tớ phải đến đó 1 lần mới được. Có bạn nào nhớ nhà hàng đấy ở mạn đường nào không vậy?
  2. ducky_duckling

    ducky_duckling Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Còn một vấn đề nữa, không biết nếu bọn mình ở Đà Lạt 4 hôm liền thì có bị buồn quá không nhỉ? Có bạn nào biết Mũi Né ở đâu không vậy? Nếu từ Đà Lạt chạy xuống mũi né chơi thì có mất thời gian không nhỉ, và đi bằng phương tiện gì thì tốt nhất? Vì tớ nghe nói Mũi né đẹp lắm nên cúng háo hức muốn combine ghê (hichic, Việt nam mình còn nhiều chỗ hay chưa đi được wa''
  3. saigonchieumua

    saigonchieumua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Long Hoa nằm ngay đầu đường 3/2, khu Hoà Bình, bạn ạ. Rất tiếc là không nhớ được nó nằm ở số mấy. Bạn cứ đến khu Hòa Bình, hỏi mọi người nhà hàng Long Hoa ở đâu thì ai cũng chỉ được, đứng ngay góc HB cũng thấy á.
    Nếu honeymoon thì 5-7 ngày ở ĐL cũng không chán đâu! Còn nếu bạn đi chơi thì ở chừng 3 ngày là vừa, sau đó về Mũi Né có thể ở thêm 1 ngày nữa, thêm 1 ngày di chuyển và check-in nữa là 5 ngày. Đi từ ĐL-Phan Thiết thì có xe của Sinh cafe (văn phòng trên đường Bùi Thị Xuân), khởi hàng buổi sáng sớm, khoảng buổi trưa thì tới.
  4. leophubaby

    leophubaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  5. leophubaby

    leophubaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
  6. tannhanll

    tannhanll Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2002
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    Nhà hàng Thuỷ Tạ mà mọi người nhắc có phải là Thanh Thuỷ (Blue Water) không nhỉ? Mình thích nhà hàng này vì phục vụ chuyên nghệp, thức ăn + uống ngon, thiết kế hiện đại và dễ nhìn. Ăn uống xong làm 1 vòng xe đạp đôi quanh Hồ Xuân Hương cho thêm phần lãng mạn nhé.
    Nếu budget cho phép thì bạn nên làm một chuyến đến Phan Thiết nữa (đi theo xe của Sinh-cafe). Tuỳ theo túi tiền mà chọn lựa: 1/ở khu resort riêng của Sinh-cafe: khá ấm cúng tuy nhiên view không được đẹp lắm và quy mô cũng nhỏ. Ưu điểm là giá mềm, từ 200k trở lên. 2/ chọn các resort đẳng cấp cao hơn như Sailing Club, Seahorse, Saigon Mũi Né, Phú Hải......Các resort này chú trọng vào cảnh quan, chăm sóc bờ biển tốt, thức ăn ngon (đặt biệt là Sailing Club ). Giá từ $40/đêm trở lên.
    Chúc bạn có 1 kỳ honeymoon vui vẻ nhé
  7. ambition_hn

    ambition_hn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/06/2004
    Bài viết:
    395
    Đã được thích:
    0
    Chào mọi người, bây giờ có lẽ các thông tin cần thiết cho một honeymoon cũng tương đối đầy đủ rồi, nhưng có lẽ bay giờ chỉ thiếu mỗi cái plan cho chuyến đi, không biết ducky_duckling hay SG đã lập kế hoạch chi tiết chưa nhỉ ? Có thể post lên đây cho mọi người tham khảo được không? Mình nghĩ cài này rất quan trọng và một điều nữa hi vọng ai đi trước sẽ lập một topic mới để chia sẻ kinh nghiệm thực tế .
    Nào chúng ta cũng chuẩn bị cho một honeymoon thật vui vẻ .
  8. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Chào hai bạn ambition and ducky (chắc kiu là anh với chị quá )
    Mấy hôm nay định post bài chỉ dẩn rùi, nhưng bận bịu quá. Hôm nay cũng gần xong assignment nên em post bài này mong là góp cho anh, chi hay bạn gì đó có thêm chút thông tin về Đàlạt nhé!
    Thông tin dưới đây được post ở một số forum rùi, nên ai lỡ đọc rùi thì đừng kiu em là kiếm sao nha.
    Nguồn gốc tên Đà Lạt:
    Dat Aliis Lateitiam Aliis Temperiem (tiếng Latinh có nghĩa là cho người này niềm vui và cho người kia sự mát lành).
    Đà Lạt được bác sĩ người Pháp gốc Thụy Sĩ Alexandre J. F. Yersin khám phá năm 1893 và đưa vào khai thác thành khu nghĩ dưỡng vì khí hậu thiên nhiên lí tưởng.
    Người Đà Lạt:
    Gồm môt số dân tộc người Lạch (hay người Lạt, mỗi người nói mỗi khác chưa có thời gian kiểm chứng), người K''ho, người Thượng và người T''ri (vụ này không rành lắm) và cư dân du nhập từ nhiều vùng lân cận. Năm 1931, Đà Lạt bắt đầu đón những dân nhập cư từ các nơi đổ về. Chủ yếu là người Hà Nội (phía Bắc), Huế và Nha Trang (phía Trung).
    Khí hậu
    Đà Lạt có khí hậu miền ôn đới trung bình khoảng 18 độC, thấp nhất là khoảng 4 độ (vào dịp Giáng Sinh) và cao nhất khoảng 31 độ (giữa tháng 3). Mùa nắng từ tháng 12 đến tháng 3, 4 đến tháng 11 là mùa mưa (khuyên mấy bạn đừng đi chơi vào tháng này vì buồn lắm, hik hik, nhưng rất ideally để chiêm ngưỡng sự hùng vĩ của Thác ĐL).
    ĐL được mệnh danh là tiểu Paris của VN vì có khí hậu và cảnh sắc giống Châu Âu. Một fân vì vào khoảng đầu những năm 1900, những ngôi nhà theo kiến trúc Pháp được xậy dựng và fát triển cho tới ngày nay. Hiện nay ĐL có khoảng hơn 3000 căn biệt thư nhưng hầu như kô co cái nào giống nhau, đa dạng và rất ấn tượng. Đều mà TT thích ở ĐL là kiến trúc kiểu Pháp và...sương mù.
    [​IMG]
    Chùa
    a. Chùa Linh Sơn
    Là một trong những chùa lâu đời nhất ĐL, được xây dựng trong vòng 4 năm (1936-1940). Nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi (hay sao ấy) khúc gần Bùi Thị Xuân và Phan Đình Phùng, rất gần khu Hoà Bình.
    [​IMG]
    [​IMG]
    b.Chùa Linh Phước
    Nằm trên đường đi Trại Mát. Chùa cũng thuộc dạng lâu đời nhưng vì thời gian ghé ít wá nên chưa kịp đọc lịch sử ra đời. Chùa này còn đẹp hơn chùa Linh Sơn nữa, đồ sộ lắm, nhưng nằm trong một con hẻm và đường đi hơi khó, nhiều ổ gà. Chùa cách trung tâm thành phố khoảng nửa tiếng chạy xe honda.
    [​IMG]
    c.Thiên Vương Cổ Sát (Chùa Tàu)
    Chùa được xây hoàn toàn bằng gỗ vào năm 1958, và được xây lại năm 1989. Chùa cách trung tâm thành phố khoảng 5km, và nằm trong một rừng thông, cảnh rất là đẹp. y chag như đang coi film Tây Du Kí vậy đó. Điều đặc biệt nữa là có 3 tượng Phật tạc bằng gỗ Trầm được thỉnh từ Hongkong về đó, đạp và bóng lắm.
    rất tiếc là kô có hình chùa trên net, nhưng mai TT rảnh sẽ scan hình lên cho bacon coi.
    d. Thiền Viện Trúc Lâm
    Nằm trong khu vực rừng thông và hồ Tuyền Lâm. Khuôn viên chùa rộng khoảng 24 ha, và được đánh giá là thiền viện lớn nhất ở Vn. Thiền viện thứ nhì là thiền viện Linh Chiếu ở Long Thành, ĐN. Trúc Lâm là nơi của các thầy còn Linh CHiếu là nơi của các sư cô tập trung tịnh tu.
    Đứng từ một ngôi đình nhỏ trong khuôn viên chùa, nhìn xuống hồ sẽ thấy rất đẹp. Xa xa kia là sương mờ ảo, gần hơn một chút là mặt hồ fẳng lặng, gần chút nữa là những cây thông non được trồng thẳng tắp, kế sat bên mình là vô khối càc loài hoa.....
    [​IMG]
    [​IMG]
    Một điều rất thích khi đi chùa là nghe các thầy giảng đạo. Hòa thương trụ trì thiền viện là Hoà Thương Thích Thanh Từ, TT rất kính fục thầy vì thầy có kiến thức uyên bác vô cùng, giảng kinh tới đâu nghe thấm tới đó.
  9. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Lake
    Hồ Xuân Hương
    Là hồ nhân tạo lớn nhất ĐL. HXH tại cho ĐL một vẻ đẹp tráng lệ vì mỗi sáng sớm và chiều tà, sương bay lờ nhờ trên mặt nước xuân "hương" làm cho người ta có một cảm giác bềnh bồng khó tả. Trên hồ có một nhà hàng Thủy Tạ. Nhà hàng này rất hợp cho những bữa tối thân mật, có tấu các khúc nhạc dân tộc sử dụng nhạc cụ cổ truyền, nhưng giá thì hơi bị chém.
    Thả bộ dọc theo bờ hồ là một cái thú mà ko ai đến ĐL là không muốn thử, nhất là lúc đêm xuống. Ánh đèn vàng trên cao hắt xuống làn sương mờ đục làm cho có cảm giác là lạ khó tả lắm. Nếu bạn đi đúng vào mùa mưa thì nhìn thấy từng giọt đèn vàng bay phất phơ phất phơ trong đêm. Đẹp vô cùng...
    [​IMG]
    Hồ Than Thở
    Kô nhớ rõ đường đi lắm chỉ biết là hồ khá rộng và....dơ. Nước không còn trong xanh như hồi Thanh nhỏ nữa. Đi rất ư là mỏi chân. Hồ cách trung tâm thành phó khoảng 6km, và gần đó là đồi thông 2 mộ, gắn liền với một cuộc tình khá là bi thảm:
    Click vào đây để xem chuyện tình hồ Than Thở
    [​IMG]
    Hồ Đa Thiện - Thung Lũng Tình Yêu
    Hồ tương đối lớn và được xây dựng chung quanh bởi một khu phức hợp giải trí. Nói cho oai vậy chớ chẳng có gì ngoài mấy cây cỏ, hoa hòe và các khu bán đồ lưu niệm. Chẳng có gì để xem, đi cho biết thôi. Trên đường đi thung lũng tình yêu là các trang trại trồng rau và càc cơ sở sản xuất mứt và khô. Ăn thử thoải mái nhưng ai máu háu ăn như TT thế nào cũng mua cả mớ. Ngon lắm, nhất là khô nai và khô bò.
    [​IMG]
    Hồ Đa Thiện, Thung Lũng Tình Yêu
    Gần, rất gần Thung lũng tình yêu là quần thể Điệu Thức Thời Gian, được xây dựng với mục đíc trưng bày hình ảnh và bản sắc dân tộc qua hoạt động thêu tranh. Tranh thêu XQ là một nét tiêu biểu khi nhắc về ĐL. Nơi tham quan được chia làm nhiều khu nhỏ, được đặt những cái tên khá kêu và mang tính kiếm hiệp như Thanh Tâm Các, khu vực Truyềng THống, khu vực Bản Sắc, vườn Tri Kỹ, sân Thiên Nhai hội tụ...Cảnh khá đẹp nhưng nhìn hơi giả giả, thì nhân tạo mà lại, hi hi hi.
    Tranh thêu tay
    [​IMG]
    Hồ Tuyền Lâm
    Trình bày ở trên rồi.
    [​IMG]
    Ngoài ra gần đấy còn có khu cáp treo xuất fát từ đồi Robin dài nhất VN. NGồi trong ***g sắt, í lộn ***g kính sẽ thấy được khunh cảnh phía bên dưới là sương, những ngôi nhà nhỏ trên thảo nguyên xanh bao la cùng những vườn hoa, vườn rau xanh mướt, đẹp dã man con ngan luôn (cái này là con bạn nói, vì sợ độ cao nên ko dám đi, hik)
    Hồ Suối Vàng
    Cái này chưa có thời gian đi, nên hông biết, chỉ nghe bạn nói khá đẹp
    nhưng cũng đã xuống cấp dần rồi.
    [​IMG]
    Ngoài các thắng cảnh đã kể trên, một số nơi được coi là điểm đạc biệt của ĐL.
    Vườn hoa: thành phố và Minh Tâm. Vườn Hoa thành phố rộng, đẹp và trồng nhiều loại hoa hơn MT, ngay sau lưng trường đại học ĐL, hồi đó trốn học ra đó hoài, đồi diện phía vườn hoa là đảo tình yêu (của bọn sinh viên đặt thôi vì cái đảo có hình trái tim và tối tối T với mấy đứa bạn hay đem đèn pin ra đó soi ếch lắm. hi hi hi, con nào con nấy mấy chục kí lận đó :D :D )
  10. thanhscar

    thanhscar Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    0
    Nhà thờ
    Chánh Toà (xây dựng từ năm 1931 1942)còn gọi là nhà thờ là Con Gà vì trên đỉnh nhà thờ có một con gà trống được đúc bằng đồng đen( nhỏ xíu nhà đứng ở dưới ngóc cổ lên dòm lâu thiệt là lâu mời thấy đó), Hồi mới lên thuê phòng gần nhà thờ Con Gà (khu Xuân An), ngày nào cũng đi wa đây hết, nhìn cũng bình thường, vậy mà Noel lên chơi thắy đẹp lắm vì mọi người tụ tập rất đông.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nhà thờ con gà nhìn từ xa (phía bên Biệt thự mùa hè)
    Còn một nhà thờ khác, Lãnh địa Đức Bà (Domaine de Marie), nhà thờ này cũng lớn lắm, nhưng kô tráng lệ bằng Con Gà trống kia, he he he.
    Ga ĐL cũng nên đi coi, được xây vào năm 38, là một ông trình kiến trúc cổ, đẹp, Tàu chạy bằng hơi nước duy nhất còn lại ở ga ĐL đó nhưng giờ hết hoạt động rồi, chỉ chạy khoảng 7km tới Trại Mát rồi quành về. Ngồi trên xe có dịp ngắm cảnh xunh quanh, đẹp và thoải mái vô cùng.
    [​IMG]
    NẾu ai yêu kiến trúc Pháp có thể ghé thăm thêm trường cao đẳng sư fạm ĐL (Lycée Yersin - được đưa vào hoạt động năm 1935) và trường chuyên Thăng Long.
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này