1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Người mình yêu sắp đi lấy chồng fải làm sao???

Chủ đề trong '1982 - Hội cún Hà Nội' bởi benjamin1982, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy làm theo trái tim của mình, đừng vì lý trí mà để sau này phải ân hận vì đã không thuận. Còn nếu như quyết định để người đó đi lấy chồng, thì hãy cầu mong cho người đó được hạnh phúc và sau này bạn sẽ tìm kiếm được hạnh phúc của mình, một nửa xứng đáng với tình cảm của bạn.
    Hãy biết tin tưởng và hi vọng... nhé...
  2. nguyenvu2662

    nguyenvu2662 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/04/2002
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Mối tình đầu của tôi đi lấy chồng từ tháng trước. Hôm nàng đến nhà mời đám cưới , mẹ chạy ra hỏi:" Em nào mà xinh thế??" Hu hu hu... Hận quá. 3 năm về trước mình với em phải chia tay nhau vì mẹ không đồng ý, bây giờ lại nói thế.
    Hôm sau, nàng rủ mình đi uống nước, chỉ hỏi một câu:" Em có cảm thấy hạnh phúc khi ở bên chồng của em k?"
    Nếu mình yêu thực sự, câu trả lời CÓ của em cũng k hề sao cả. Tuy k phải là người đàn ông mà em lựa chọn nhưng thấy em đc hạnh phúc bên người ta là mình cũng cảm thấy hạnh phúc theo rồi.
    Tình yêu là như thế đấy !
  3. Hamisa

    Hamisa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2005
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Hee, sao mấy anh nhân đạo thế nhỉ? híc híc , như mấy bác trong này thể nào cũng chửi anh chết, lại còn nói " mỡ đến miệng mèo rồi còn chê" như lần trước có bác nói " cho em vào nhà nghỉ, làm 1 phát cho sướng " heee.
    Thôi, nhưng mà tui thấy các bác nói người yêu mình đi lấy người khác thì không biết các bác có muốn tốt cho họ không, hay là nghĩ khác thôi.....
  4. socola_dang_01

    socola_dang_01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2003
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Híc bác nào vote cho em 3* thế? Cảm ơn bác nhá hà há.
    To: Hamisa: bác hỏi thì em khuyên chân tình thế thôi, còn quyết định, hành động thế nào là ở bác cơ mà. Nói chung là làm cái gì thì cũng nên giữ lấy cái Tâm, phải không anh trai "VTB"? hihi chắc ông anh trai quên con em gái nè rùi đúng không? huhu
  5. benjamin1982

    benjamin1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    2.365
    Đã được thích:
    0
    anh vote cho em đấy socola_dang
    lời khuyên của ai hay sẽ vote thôi .cám ơn các bạn nhưng mà em này đang dỗi tôi đấy các bạn ạ
  6. Lonely13

    Lonely13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    1.939
    Đã được thích:
    0
    Vote trước thì mới có lời khuyên hay được chứ
  7. Mr_Reiper

    Mr_Reiper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Ông "Bendamanh" này khờ quá. Thích thì cứ chiến đi, kẻo sau này ôm hận.
  8. hyungtime

    hyungtime Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/08/2005
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    [Tôi khuyên ông 2 lan chảng làm ăn gì được thì tốt nhất mua đĩa CD JimiiNguyễn và đến trước cổng nhà nó mà tặng cho nó hoa bằng lăng

    Đời nhiều cái dở
    Nhưng mình vẫn phải niềm nở
    Tới Ngã Tư Sở
    Ngồi ăn một tô mỳ phở .....​
  9. savior1082

    savior1082 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Trùi ui, người yêu sắp đi lấy chồng thì bây h bạn có 2 lựa chọn, 1 là đấu tranh để giành lại nàng 2 là buông xuôi nhìn nàng lên xe hoa
    Nếu bạn làm cách 1 thì thì thành hay bại bạn cũng ko có gì phải ân hận
    Nếu bạn làm theo cách 2 thì câu chuyện sẽ romantic theo kiểu Hàn Quốc
    Bóng trong chân của bạn, ko ai đá hộ bạn đc đâu
  10. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Thế chỉ còn có 2 ngày nữa là người yêu bạn đi lấy chồng rồi à?
    Nếu chọn cách 1 thì đã quá trễ mất rồi. Một khi bạn chưa thật sự muốn lập gia đình thì bạn cần phải thông cảm với cô ấy. "Con gái có thì". Hãy nhường cái "may mắn" đấy cho người khác.
    Và chỉ còn 1 cách duy nhất: Hãy quên người đó đi.
    Có thể bạn chưa thể nào gạt được hình bóng người đó trong tâm trí ........==> âu cũng là lẽ thường tình bởi vì bạn đã từng yêu người ta cơ mà. Quên 1 người không dễ nhưng cũng không quá khó. Thời gian sẽ làm lành tất cả mọi vết thương. Hãy can đảm đối diện với sự thật. Chúc bạn sớm tìm được một nửa đích thực của mình

Chia sẻ trang này