1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.408
    Đã được thích:
    13.472
    [​IMG]
    Copy trên mạng:
    Và một lần nữa tuyên giáo lại tỏ ra sự vô dụng của mình, xin lỗi các anh nhưng tôi không muốn dùng từ nặng hơn là ăn hại. Trong khi thế lực thù địch đang liên tục ra rả tung hô những lũ giết người nhà họ Kình là những nông dân tay không tấc sắt ( Vâng, bọn nó chỉ có lựu đạn bom cháy thôi mà ) thì các anh làm gì ? Các anh im lặng, các anh ra chỉ thị không được nói gì đến thương vong của anh em chiến sỹ. Các anh hiểu cảm giác biết tin đồng đội mình bị thiêu cháy mà không được bày tỏ cảm xúc nó thế nào không. Chúng ta làm sai hay sao mà phải giấu hả các anh, không chúng ta làm đúng, chúng ta nhân nhượng và càng lùi thì chúng càng tiến và chúng càng thèm máu tanh. Máu đã đổ xuống rồi , nhưng kẻ chiếm lợi thế truyền thông lại là lũ ********* nước ngoài, bỗng nhiên sụ hy sinh của anh em biến thành vô nghĩa. Từ những người dùng mạng của mình để tránh bạo lực, tránh đổ máu qua văn bút của chúng thành ác quỷ. Còn các anh làm gì ngoài việc sợ sệt im lặng với bài cả cũ rích " Vấn đề nhạy cảm, sợ thế lực thù địch xuyên tạc " Ui ** kiểu *** gì chúng nó chả xuyên tạc hả các anh. Chúng ta *** sai chả việc gì phải giấu, thế kỷ 21 rồi các anh còn đi phát tờ A4, nhắn những dòng tin nhắn không dấu và đi tổ chức những buổi hội nghị thì nói thẳng chỉ ai bị ép mới nhận và tham dự.

    Các anh còn may mắn chán và đất nước này còn phúc phần khi những người yêu nước như chúng tôi không chờ đến các anh ra tay, chúng tôi bị chửi là bò đỏ, là DLV chúng tôi cũng kệ mẹ, tự lập nên lực lượng gọi vui mồm là dân quân tự vệ...4.0 dĩ nhiên các anh chính quyền sai chúng tôi cũng chửi bỏ mẹ, nhưng ít ra chúng tôi hoạt động hiệu quả gấp 100 lần tờ A4.

    Đến lúc rồi, hoặc đổi mới hoặc các anh đứng im cho người khác làm , máu đổ mạng người chết không phải chuyện để sợ nữa. Hay gọi chúng là lũ giặc cướp, là khủng bố....quấy rối cái L***
    Lần cập nhật cuối: 10/01/2020
    T90Vladimir, onelove114nhoccongsan thích bài này.
  2. centaur271188

    centaur271188 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2011
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    1.455
    Lả thì kinh rồi, tớ vốn không dám tiếp Lả, cái này Lả quote thì tớ trả lời :-j Dăm quả lựu đạn tự chế, lựu đạn tiếng Anh là magazine ấy à :-j
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.469
    Bạn nào tuyên giáo ở đây thì em xin khuyên là về sửa lại bản thông cáo báo chí đi. Đừng gọi là vụ Đồng Tâm nữa, mà phải gọi là vụ Lão Kình, vụ Thằng Kình. Thế cho nó đúng bản chất vụ việc mà các bạn mong muốn.

    Chứ còn từ xưa nhân dân gọi vụ cánh đồng Nọc Nạn vì tranh chấp xảy ra ở một cánh đồng, vụ Làng Nhô vì quy mô vụ việc xảy ra trong một làng, vụ bạo loạn Bình Dương, Thái Bình vì quy mô vụ việc xảy ra trong 1 tỉnh. Sao giờ chỉ vì một vụ bất mãn cỏn con của một ông già râu tóc bạc trắng cầm đầu 20-30 thằng nghiện mà các bạn lại gán tên cả xã Đồng Tâm gán vào. Phi lí như thế mất công bò đỏ vào giải thích lắm, tuyên giáo biết ko?

    Lần sau nhớ sửa nhé.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-vietnamese/magazine
    nghĩa đấy: băng đạn, kho vũ khí, thuốc nổ ...
  5. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.408
    Đã được thích:
    13.472
    :-D:-D:-DAnh ở Bên bển , nếu anh chém gió về bảo loạn, lật đổ nội chiến ở UKR và Lybia hay Syria, I raq .. thì Lả xin tiếp anh nhiệt tình, nhưng xin anh tha cho mảnh đất hình chữ S này, chiến tranh quá đau thương khủng khiếp quá rồi. Góp phần vào sự điên cuồng của nhóm đồng thuận một phần cũng vì các anh Bên bển ngày đêm cào phím mong nhân dân Đồng Tâm quyết tử giữ đất, các cơ quan tổ chức Quốc tế, các nước Phương Tây Dâm chủ đang đứng bên cạnh nhân dân Đồng Tâm.
    --- Gộp bài viết: 10/01/2020, Bài cũ từ: 10/01/2020 ---
    :-D:-D Anh hạ giọng thấp thế: dăm ba quả lừu đạn tự chế :-D:-D Lưu đạn anh cũng tính vào hàng lạnh à.
    ttanh919T90Vladimir thích bài này.
  6. phaohoa1004

    phaohoa1004 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2018
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    128
    Đừng cố thổi phòng sự việc hoặc công kích cá nhân tổ chức,kích động lòng hận thù.... Ở đây người ta không cấm đoán ,hay kiểm duyệt gắt gao như nhà hàng xóm, đó là quyền tự do ngôn luận!
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.408
    Đã được thích:
    13.472
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.361
    Đã được thích:
    26.703
    Tớ chỉ cân nhắc nói cho nó nhẹ nhàng đi. Họ có vẻ đã quên mất rằng anh em chiến sỹ và cả những người trong làng đều là nhân dân cả. Sao lại phải bắt ép họ xem nhau là kẻ thù
    Javelin1 thích bài này.
  9. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.626
    Đã được thích:
    18.469
  10. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    388
    Người dân Đồng Tâm đã sống nhiều năm trong căng thẳng, tình cảm của dân với CQ đã hao mòn nhiều. Giờ máu đổ, dây thép gai - lính lác đầy đường, nội bất xuất, ngoại bất nhập, khác gì hình ảnh ấp chiến lược ngày xưa !
    Tôi sợ rằng khi tình cảm giữa dân với CQ vơi cạn thì những mâu thuẫn nhỏ thuộc bất kể lĩnh vực nào sau này cũng có thể thành to chuyện, lại đổ máu tiếp. Những tình cảm được vun đắp mới không bù được những cái mất đi !

Chia sẻ trang này