1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gà "có tuổi"

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi atta_zitra, 17/06/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    1 trong những cái hợp nhau là khoản ăn uống, ưa ẩm thực, thích nhậu nhẹt. Mỗi tối đều có bia hoặc víno, lai rai kề ca với lạc rang, bánh đa, sườn nướng, tim chần, lòng dồi, sýr.....
    Hai thằng đệ dính với bố từ lúc bố bước chân vào nhà cho đến khi lên giường. Bữa ăn cũng phải ngồi sát bố, cùng bố cụng ly cụng cốc, cùng bố gặm xương, nhai bánh đa. Mẹ thật thảnh thơi. Conan thích nhất sườn nướng, tim luộc. Con chó mà nhìn Conan gặm miếng sườn chắc buồn lắm, ko sót lại gì cho nó cả. Rồi có lúc vừa nhai tim gà hắn vừa xuýt xoa "Tim ngon nhỉ mẹ nhỉ, mai mẹ mua tim nữa nhé. Con cảm ơn mẹ vì mẹ nấu ngon cho con". Quả như dòng mật ôm trọn trái tim người làm mẹ. Còn Shinichi thì ko hổ danh Boss ngật ngưỡng, 16th rồi mà chưa biết dùng thìa ăn, uống nước bằng cốc, khả năng xử lý đồ ăn và nghe hiểu cũng kém hơn Conan khi trc. Kẹo lạc với bánh đa ông cứ nhai vụn rồi nhè khắp nhà. Riêng bài ăn vạ, khóc dai, bám mẹ, đành hanh ăn đứt Conan.
    Công băng mà nói, Conan có phần thiệt thòi hơn. Đã sớm bị mẹ áp đặt những suy nghĩ của người lớn, đến khi làm anh lại bị san sẻ tình cảm bớt cho em. Thật sự con là một cậu bé đáng yêu, tình cảm và biết suy nghĩ. Ngày trc khi mọi người khen con ngoan, tự lập mẹ nghĩ bt, bởi với mẹ điều đó là đương nhiên. Sau này khi có Shinichi mẹ mới hiểu được thực tế có nhiều em bé "khó nuôi". Mẹ thật là một người mẹ may mắn!
    --- Gộp bài viết: 20/10/2018, Bài cũ từ: 20/10/2018 ---
    Có gì đâu ạ, chỉ là em cảm mến sự tử tế, độc lập và hài hước của đối phương. Khi còn có thể nhìn nhau thì dù vấn đề to nhỏ cũng sẽ tìm dc hướng giải quyết.
  2. kimphuquy

    kimphuquy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2018
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    3
    Gừng càng già càng cay, Gà càng già càng khôn :D :D
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mk, mắc nợ từ đời cha mẹ đến con cái. Sao chổi.
  4. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Mẹ : Mẹ đâu bụng
    Conan : Mẹ muốn đi vs ko?
    Mẹ : Mẹ đau lưng.
    Conan : Mẹ già rồi ah, mẹ đeo kính chưa?
    Mẹ đang rất đau nhưng vẫn phải phì cười.
    Conan là một chàng trai ngọt ngào đúng nghĩa.
    Mẹ ơi, ở lớp hn con ko ăn gì đâu, con nhớ bố mẹ, đồ ăn ko ngon, nếu đồ ăn ngon con mới ăn thôi. Chan nước ngon này, thịt ngon này, kase ngon này.
    Mẹ ơi, con yêu mẹ, mẹ có yêu con không?
    Mẹ ơi, con chỉ nói buồn cười thôi mà.
    Mẹ ơi, nắm tay.
    Mẹ ơi, con muốn mẹ ôm con.
    Mẹ ko dc nói như thế, ko đùa đâu đấy, cả nhà phải ở cùng nhau, phải yêu thương nhau chứ.
    Em, ko dc dứt tóc mẹ, bỏ tay ra đi.
    Mẹ ơi, hn con thích lắm, con vui lắm, vì mẹ ko mắng con.
    Con cảm ơn mẹ vì mẹ nấu đồ ăn ngon cho con. Super, mai mẹ lại nấu như thế này nhé.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Một năm mới sang, bố mẹ tuổi đã toan về già. Nhiều lúc chỉ muốn lúc nào cũng dc nhìn ngắm bố mẹ, bật màn hình chỉ cần nhìn thôi. Ngày tháng thong thả hay gấp gáp thì vẫn vậy, có làm thời gian ở bên cha mẹ dc dài thêm ko, khi con gái chọn nơi xa ngàn dặm.
    Conan có vẻ vô tâm, như mẹ. Shinichi vẫn ngật ngưỡng õng ẹo thế, có thểm bám mẹ cả ngày, ko cần gì hết.
    Năm mới sẽ chào đón một sự kiện mới, hi vọng là lựa chọn đúng đăn.
    Ai cũng biết, ranh giới với cái chết vô cùng mong manh, chỉ một tích tắc, mất đi người trân quý. Xin chia buồn!
  6. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Chợ nghĩ tự dưng chồng mình ko cờ bạc rượu chè, ko bóng bánh tennis nữa thì sao nhỉ, chắc mình lo sốt vó.
    Có một người bạn của chồng, đã 60 rồi, kể rằng rất khoái trêu vợ, đi ra đi vào, đi về đi chơi, cứ thấy vợ là phải trọc cái cho khoái. Còn chị vợ thì ngc lại, kêu với mình rằng phát bực với ông ấy, muốn yên tĩnh mà ko dc, phát ghét phát cáu bao lần mà ko thay đổi. Chị ơi, đấy là hạnh phúc, mơ ước của bao người đấy ạ? Đến ngừng ấy tuổi, nhiều người chỉ cần biết có lù lù 1 đống bên cạnh là dc, có khi ko biết nói với nhau chuyện gì.
    Chồng mình, dc cái nhe nhởn nhí nhố vô duyên. Sau này mới hiểu, ko dễ mà đạt đến cảnh giới "vô duyên" như thế .
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Hối tiếc lớn nhất của mình là đã bỏ quên gia đình trong một tgian dài. Câu nói "Gia đình là vô giá" ko còn rỗng tuyếch như hồi mình viết tập làm văn nữa. Một thứ duy nhất hiến mình bận tâm, đó là "tình cảm'', dù thực tế mình là kẻ vô tâm.
    Không có bài học nào miễn phí, thằng kém mất ngu phí nhiều hơn thằng khôn.
    Đỏ lỗi vì lí do nọ kia, thời gian mổ xẻ bản thân mới thấm câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Con người có quá ít trải nghiệm và hiểu biết. Sự nông cạn, hời hợt thật đáng sợ, nó khiến con ếch ấy ko bao h biết đến sự bao la rộng lớn trên kia. Mà nếu biết dc, thì nó có đủ kiên trì và sức mạnh để nhảy lên ko?
    Mình đang có hai người thầy tuyệt vời, đó là Conan và bố của con. Cả hai, bằng những phưng thức khác nhau, cùng truyền tải một thông điệp. Cuộc sống này thật quá ưu ái mình. Cảm ơn đời.
  8. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Tất nhiên, anh giữ dc cân bằng cho anh, trong mọi trg hợp, thực sự là điều may mắn đấy.
    Chết tiệt.
  9. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Qua ngày 25 thấy nhẹ cả người. Dc mấy ngày thong thả.
    Shinichi chắc nó giống mình, đanh đá đành hanh. Conan tội nghiệp, vừa bị em bắt nạt, lại bị mẹ đì, bảo sao cứ phải đợi bố về mới đi ngủ dc.
  10. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Cái dở của uống dc rượu là ko thể say. Chết tiệt.
    --- Gộp bài viết: 19/01/2020, Bài cũ từ: 19/01/2020 ---
    Mọi vấn đề, suy đi nghĩ lại đều gốc rễ từ bản thân. Mọi cái bình ổn chỉ là tạm thời, khi tự thân ko tìm dc sự ổn định cân bằng. Cần gì, đi đâu, đích tới....
    chắc đủ rồi, ngủ thôi

Chia sẻ trang này