1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nếu thời gian có quay trở lại

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi thangtutd, 28/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Nếu thời gian có quay trở lại

    ..."Anh khờ khạo quá phải không ? Để bây giờ em là của người ta ... '''' ."...Không thể nhận từ anh một nụ hôn thôi , đam mê , cuồng nhiệt ?"
    Em có tình cảm với anh không? Tai sao không đáp lại , dù chỉ một nụ hôn? Ước gì cho thời gian trở lại , ngày em gặp anh...
  2. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    những gì đã qua thì nên cho nó qua. tiếc nuối về thời gian chẳng để làm gì.. hãy dũng cảm vì những gì mình có bây giờ là những quyết định của mình trong quá khứ...
  3. thu_dinosaurus

    thu_dinosaurus Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Hãy nghĩ răng mình đang trong tương lai để nhớ về quá khứ của tương lai tức là hiện tại để đừng có những sai lầm để tương lai không hối tiếc
  4. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    Người ta nói con gái mà đa đoan thì khổ một đời.
    Tại sao lại cứ nhiều người cùng có tình cảm với một người để rồi khổ cho nhau ?!
    "Ngày chị sinh trời cho làm thơ
    Vấn vương với sợi tơ trời
    Tình riêng bỏ chợ
    tình người đa đoan..."
    Không phải là nuối tiếc quá khứ ... Bởi nếu thời gian có quay trở lại thì có lẽ vẫn đi trên con đường ấy thôi .Nhưng có gì đó như một niềm day dứt khôn nguôi...Rồi để khổ cho cả bản thân mình. Bao giờ mới thôi ?
  5. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Có hai ngày trong tuần mà ta không nên lo lắng đó là ngày hôm qua và ngày mai .Chỉ cần quan tâm đến một ngày là ngày hôm nay.
    Con người ta không phát điên vì ngày hôm nay mà phát điên vì hối tiếc quá khứ và lo sợ trong tương lai.
    Mình nghĩ cái gì qua thì hhãy để cho nó qua đi 1 cách êm đẹp. Khơi lại làm gì cho lắm chuyện cơ chứ
  6. JoannaFalconer

    JoannaFalconer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/05/2004
    Bài viết:
    1.031
    Đã được thích:
    1
    NẾu thời gian có quay trở lại....cũng chẳng giải quyết được gì.Em đã chọn và chỉ chọn cho mình 1 hướng đi.Không quay đầu,không tiếc nuối....
    Có tiếc,em tiếc rằng đã không gặp anh trễ hơn....
    "Tình duyên bỏ chợ,tình người đa đoan".
  7. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Nếu có thể quay ngược thời gian, tôi sẽ không làm như vậy nữa, sẽ không để thời gian trôi qua lãng phí như bao năm qua
  8. bonghong_dangyeu

    bonghong_dangyeu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Mượn tạm Đôrêmon cỗ máy thời gian phóng cho nhanh ,ngồi đây than ngắn thở dài có ích gì chứ
  9. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    Anh không hề hối tiếc về thời gian đã qua chúng ta ở bên nhau.
    Thời gian không thể quay trở lại.......nhưng anh luôn mong rằng thời gian đó sẽ là mãi mãi
  10. thangtutd

    thangtutd Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2005
    Bài viết:
    402
    Đã được thích:
    0
    "...Vẫn biết yêu người không lối thoát " nhưng tại sao em vẫn yêu ? Khổ đau nào của riêng mình em. Phải không anh? Hãy tiếp cho em sức mạnh để vượt qua những con dốc dài , anh nhé!
    Được thangtutd sửa chữa / chuyển vào 22:10 ngày 14/09/2005

Chia sẻ trang này