1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cứu giùm tình cảm

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi namoadiaphat, 29/08/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    Cứu giùm tình cảm

    Tôi có việc thế này mong các bạn tư vấn giúp giùm,
    Tôi có người yêu quen nhau được 2 năm, bạn tôi làm tiếp viên hàng không, cô ta rất yêu tôi, gia đình co ta là gia đình gia giáo, chúng tôi dự dịnh sẽ kết hôn vào sang năm,...
    HÔm qua lúc cô ta bay đi Úc, tôi có người bạn gái cũ mời đi uống cafe, tôi nhận lời, và 2 người tìm 1 quán nước uống,
    chúng tôi vào 1 quán khá êm tĩnh, chọn chõ ngồi thích hợp.( chổ cafe có 2 người ngồi)
    Vừa ngồi xuống cô bạn gái cũ nắm lấy tay tôi chòang qua người cô ta, thì bất ngờ, thằng em trai cua ban gái toi chạy đến, chào tôi 1 cái, quá bất ngờ tôi không kịp rút tay về, và sau đó tôi mời nó ngồi chung uống nước.
    - Thứ 4 này bạn tôi bay về , giá nào đứa 3m cũng mách lại chuyện thấy tôi đi với cô gái khác, cho cả nhà vàbố mẹ biết, vậy tôi phải làm sao đây ? mong tất cả mọi người sáng suốt chỉ cách giùm.
    Tôi sẽ còn áy náy từ đây đến thứ 4. Rất mong giúp đỡ
  2. OilTrader

    OilTrader Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Chú Kevin Mitknick là siêu hacker mà. Vậy thì chú mau chóng hack vô não của chú em kia và xoá xạch dữ liệu mà nó đã lưu ngày hôm đó.
  3. UNIDO

    UNIDO Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.057
    Đã được thích:
    0
    Cây cong không sợ chết đứng. Lo gì! Yêu tiếp viên hàng không à? thích nhỉ! chắc xinh lắm. Cố mà giữ nhé!
  4. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    Đây là vấn đề mang tính tình huống, đúng ra bạn phải post ở topic dán ở trên về những topic có nội dung là 1 câu hỏi.
    ---
    Tình yêu luôn được thử thách mới bền vững, bạn không nên quá lo ngại.. có thể sẽ có " bão táp" xảy ra trong thời gian ngắn, rồi " trời lại yên, biển lại lặng" thôi mà. Hãy thể hiện sự thẳng thắn và thành thật. ... Vì sau này trong cuộc sống của 2 người sẽ có những diễn biến còn phức tạp hơn nhiều
  5. vitdoi

    vitdoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    1.058
    Đã được thích:
    0
    chẹp, đến cái tên thằng Mitnick mà cũng viết sai
  6. namoadiaphat

    namoadiaphat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    1.093
    Đã được thích:
    0
    CHỉ còn 1 ngày nữa, hôm qua tôi có nhắn tin cho nàng, nhưng cô ta nhắn lại: " tình yêu không thể san sẻ" và cô ta muốn 2 người xa nhau một thời gian, như vậy có phải là kết thúc 1 cuộc tình không ? mong các bạn có ý kiến hay chỉ giúp với. và cho cách để thú tội
  7. hatesf

    hatesf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2003
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    e hèm, nghe giống câu bài quá!
  8. MaiHaAn

    MaiHaAn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2005
    Bài viết:
    188
    Đã được thích:
    0
    Bạn hãy dẫn người yêu đến gặp cô người yêu cũ kia, thể hiện tình yêu và sự ngay thẳng của mình cho người yêu của bạn và cũng là để ngăn chặn sự tiếp diễn của cô người yêu cũ. Và lần sau nhớ đừng đi uống nước với người con gái khác khi người yêu mình đi vắng nhé.
    Thân.
  9. yendieu

    yendieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    1.523
    Đã được thích:
    0
    Chú Nam vụng về quá
    Trường hợp này dễ ẹt. Ngay tại thời điểm cà phê, Chú Nam thẳng thắn 3 mặt một lời,
    Với người iu cũ: Đây là em trai của xyz, người yêu của anh. Bọn anh dự trù làm đám cưới năm sau. (Rõ ràng nhé, em ơi, anh chẳng còn available nữa. Minh bạch với chú em người yêu luôn rằng anh tuyên bố hẳn hòi nhá)
    Với thằng em giai người iu: Em ơi, đây là chị abc, người yêu cũ của anh. Vừa gặp lại nhau, cho nên cô ấy và anh mừng quá. Vả lại cô ấy cũng sắp đi Úc rồi. (Chả ngượng ngùng nhá, đúng là mừng quá bá vai choàng cổ còn gì? Thêm nữa, sự chia lìa về địa lý sẽ tốt hơn cho cả hai, sau này, đúng không?)
    Với người iu:
    Option 1: thành thật trước bình minh, đừng để thằng em tố trước mình. Cách này hơi dại, nhưng con gái vốn vị tha và sẵn sàng tha thứ cho tội ác của con trai, he he, nếu biết nhận lỗi
    Option 2: Thành thật, nhưng khéo léo. Em ơi, cô ta ôm anh, biết làm thế nào bây giờ? Anh bất ngờ quá, chẳng kịp làm gì. Ai bảo cô ta dạn dĩ quá làm chi. Ai biểu cô ta Tây quá làm gì? Em có thấy anh khổ không? Cũng may có thằng em của em cứu anh một bàn thua trông thấy.
    Song song, là cám ơn thằng em (khốn nạn, hì hì). Nhờ chú mà anh thoát khỏi bàn thua trông thấy. Giờ làm sao để anh không mất mặt với chị mày nữa thôi. (Dù mình vẫn inform cho nàng ta trước rồi).
    Option 3: Gọi thằng em ra nói thẳng thắn. Đàn ông với nhau, anh chả giấu chú chuyện gì. Anh minh bạch với cô ta, chú cũng đã thấy (hí hí, cách này choáng nhờ, chú Nam?)
    Thôi thì chú Nam đã để nước đến chân rồi, thì đành thế này vậy:
    Option 1: Khổ nhục kế. Em muốn gì cũng được. Chỉ mong ân xá sớm sớm cho anh. Và trong thời gian ấy không ngừng công kích từ xa. Nàng cấm không gặp chứ có cấm tặng hoa đâu nhỉ?
    Option 2: "Ăn cướp la làng". Em muốn thế thì cứ thế, người yêu mà không tin lại tin em. Tự ái đàn ông quá đi.
    Option 3: Rõ ràng. Gọi thằng em. Gọi nàng. 3 mặt một lời. Thú tội trước bình minh, kể lể đầu cua tai nheo. Xong.
    Chuyện nhỏ mà chú Nam, dân Luật mà hổng có miệng mồm, lý lẽ là không xong đâu!
  10. LeAnNa

    LeAnNa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
    yendieu, choáng quá. Tớ phục bạn sát đất. Bạn đúng là Khổng Minh tái thế
    Bạn kevinmitknick cứ nghiên cứu mấy kế sách mà yendieu đã bày cho, thể nào cũng trúng 1 trong mấy kế đó. Con gái mà, chỉ cần dỗ dành một chút (tất nhiên cũng kevinmitknick cũng fải thành khẩn hehe..) là ok liền!

Chia sẻ trang này