1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bạn đã nói câu gì quá đáng nhất với người yêu của mình?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi hien_chocopie, 01/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lonelyghost18

    lonelyghost18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    2.398
    Đã được thích:
    0
    Bài này nổi tiếng lắm mà , tên của nó nguyên gốc phải là "Nụ cười trong mắt em" chứ .
    Được lonelyghost18 sửa chữa / chuyển vào 04:23 ngày 23/12/2005
  2. MeoSalem

    MeoSalem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2003
    Bài viết:
    677
    Đã được thích:
    0
    Thôi chết , em là con trai mà, oá oá.
  3. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    anh 1: anh tuy to cao đẹp trai nhưng mà hơi ngu .tí nữa thì bị ăn vả vào mặt .
    anh 2 :anh quá cả nể và vô tâm lên con người yêu cũ bỏ cũng đúng .
  4. sutoe

    sutoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2005
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    -Anh như 1 thằng điên , chẳng biết thế nào là giới hạn .Mk....
    -Còn cô thì sao , mặt dày hơn cả tôi ,đi đâu cũng quen anh này anh kia...mk...

    Hix ...khi 2 đứa chúng tôi ghen đã nói với nhau như thế đấy ! Tưởng chia tay nhau được luôn vậy mà giờ vẫn ở bên nhau .Có lẽ ít đôi nào "thẳng thắn " đến như vậy
  5. hoatinhyeu142

    hoatinhyeu142 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2005
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    thoi ta chia tay
    anh ko con gi cho em
    the la het
  6. Taunus

    Taunus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2003
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Mình phải bon chen vào chủ đề này mới được, đọc thấy được " an ủi" nhiều vì hoá ra không chỉ có mình " hỗn" với người yêu mình như vây
    - Anh bị điên à? ( hơi lên giọng, và thường xuyên nói câu này)
    - Dĩ nhiên là điên nên mới yêu em chứ.
    -Vớ vẩn, không biết ngượng, đồ không biết dơ
    - Biết dơ thì đã tắm lâu rồi. ( Cười nhăn nhở)
    - Dạo này em ăn nói vớ vẩn, ''náo'' quá rồi đấy nhé.
    - Em chỉ thế thôi, anh yêu được thì yêu, không yêu được thì thôi.
    Thế mà vẫn yêu nhau đến tận bây giờ. Nhưng quả thật người yêu tớ rất tốt, anh ấy biết làm tớ hết giận vì luôn luôn làm tớ cuời và chẳng bao giờ chấp tính trẻ con của tớ. Còn những chuyện "****" như mọi ngưòi nói tớ tin là không có, bọn mình cũng rất thẳng thắn trong những chuyện như thế.
    Cảm ơn anh, tình yêu của em.
  7. duyendangvietnam_online

    duyendangvietnam_online Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Bài viết:
    520
    Đã được thích:
    0
    thoi, ve di
  8. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    Có rồi...hì hì
    Hôm trước cãi nhau, nói luôn
    -Em không yêu anh nữa nên chả cần gì nữa!
    - Em nói nghiêm túc chứ?
    -Uhm.
    - .... (đại ý là anh rất buồn)
    - Vớ vẩn, người ta nói uhm chứ có ừ đâu.
    hehehe...may quá lúc đó giận nhưng vẫn còn suy nghĩ lại, không thì chết toi rồi !
  9. titi_henry_77_14

    titi_henry_77_14 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    887
    Đã được thích:
    1
    tớ nói câu " em thì nhạc nào cũng nhảy đc " vì bạn ấy nói dối hơn cả chú cuội
  10. phuongkhi

    phuongkhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    tui thì chưa có người yêu nhưng mà để tui kể chuyện cậu bạn tui vậy các bác đồng ý nhé.câu chuyện là vậy:
    tui chơi với 2 người bạn 1 trai 1 gái ,chúng tôi rất thân nhauva2 người họ yêu nhau còn lại tui cô đơn .bởi vì chúng tôi chơi thân từ nhỏ với nhau nên khi nói chuyện chỉ mày tao chí tớ .vì vậy mà khi 2 người họ yêu nhau mà vẫn mày tao (tỉ dụ:khi 2 người đi siêu thị thì không biết vì chuyện gì mà cô gái nói oang oang "tao *** chịu mua cái đó mày đi mà mua")kha kha...
    nếu mà như thế thì chưa có gì .cái hay là vào 1 đêm khi họ đi chơi về không hiểu thế nào mà cô gái nhảy tót xuống xe đi bộ (dỗi hờn trò của con gai ấy mà )anh chàng nhà ta thì cứ lùi lũi đi xe đằng sau .được độ vài phút thì anh ta rồ ga ép số ....phi xe lên phía trước cô gái (chắc anh ta nghĩ là phải lên xin lỗi cô gái hành động thường thấy chả có gì đáng nói ..)anh ta phóng xe lên phía trước cô gái và quay mặt lại...nói một câu "*** ******"
    hahhahha đau hết cả ruột .đã ai dám như thế chưa ?
    nhưng cuối cùng họ vẫn kết hôn thế mới là tình yêu chứ hahhahha

Chia sẻ trang này