1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Video đẹp quá bạn nhỉ, mình xem 1 lượt chả hiểu được hết.
    Mà bạn Thu ngủ đi nhé, mình thì ngủ một giấc dài rồi :D
    tthhmm thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    cái này ...xem hình đau mắt...nên xem lời thôi nhé bạn!
  3. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]


    https://thanhnien.vn/thoi-su/dua-ba...-valentine-31-nguoi-phai-cach-ly-1183334.html
    hp, ngày....tháng ....năm...
    Em đang ngồi viết thư cho anh trong đêm xuân giá lạnh.
    Những cơn mưa xuân có vẻ nặng nề hơn trước rồi.
    Đúng là quãng thời gian này, em thảnh thơi hơn chút. Nhưng những lo lắng cũng chưa hề vơi...
    Có lẽ khoảng thời gian đêm hiếm hoi này, là lúc em dành cho mình- ko vướng bận gia đình...
    Có lẽ vì thế mà đôi khi em cảm thấy cần hơn một chút nhỏ to...với chính bản thân mình chăng?
    Anh thế nào rồi? Có vui, có hp ngày Va-lung- tung ko nhỉ?
    Sáng nay, ngồi đọc báo vừa buồn cười vừa thương cho đôi bạn trẻ.
    Họ bị cách ly và đôi khi nhớ người yêu quá...chàng trai vuot rào" Cấm vệ Quân" để lên Lao Cai - theo tiếng gọi TY... Chỉ tiếc là việc họ làm khiến 31 người khác khổ lây nữa....
    Rồi e lại xem cái video ngớ ngẩn này... Đúng là cuộc đời sẽ thật hiếm trong cuộc đời chúng ta tìm đc ty trong sáng ko vụ lợi như thế....
    Ta cứ tin và hi vọng nhé...;-)


    Buổi sáng , ngay Va-lung -tung, em ra chợ...
    Bà lão khẽ gọi...Gái ơi , mua hoa cho bà nhé?
    Nhung bông hồng đỏ thắm,lung linh ngọt ngào trong cơn mưa xuân. Thật đẹp.
    Lòng em khẽ rung lên. Và hỏi cụ:
    - Cụ ơi, bao nhiêu 1 bông a?
    -5k thôi.
    - Sao ngày này cụ bán rẻ thế?
    -Năm nay, ế lắm cháu...
    -Nhưng cháu mua về ...cháu biết tặng ai đây?
    -Thì tự tặng mình...
    Nhìn những bông hoa như mời gọi...Tiếc thật...Mà em ko dám mua...
    - Cháu xin lỗi cụ...Ngày khác cháu qua...Nhung hôm nay, cháu ko thể....
    Khi bạn có gia đình. Những ngày lễ ...Bạn hi vọng 1 nửa còn lại của mình, sẽ làm gì đó cho mình...Thì các bạn gái, các bạn nên tỉnh lại....và chấp nhận. ĐÓ như là C'est la vie vậy.....
    Sẽ chả có gì ngoài cái việc xách cặp, đi về, xem ti vi , chơi với con...và 1 ngày như mọi ngày.
    Vì thế , mà em cũng không rảnh để buồn về chuyện đó....
    Đôi khi, em nghĩ rằng...mấy ông ấy chắc chắn sẽ chả bao giờ quên những ngày này, nếu như có thêm 1 EM Gái Mưa bên ngoài.....:-D Nhưng với vợ thì....Còn Lâu nhé!
    Úi và vì vậy em cũng chả thèm luôn.
    Lên chỗ làm...con bé em nhét vào túi em 1 thỏi socola hình chai rượu thi thầm:" Chị yêu quí, em tặng c"
    + Hâm, tặng chị làm gì?
    -Nguoi yêu em tặng em đấy,
    + Con hâm, c ko thèm lấy của em làm gì...
    E nhét trả ngay nó.
    Nó lại dúi vào.
    Úi ,nó cho em 1 hộp nhiều lắm.Em ăn sao hết. E cho c.
    Em đến điên đầu với nó mất thôi.
    - c ko lấy đâu,nhà c cũng có.
    -Nhưng nhà c ko có loại này,
    -uh
    Vậy c yêu ăn thử nhé. Em ngán món này...:-p
    Ban đầu, cứ tưởng chỉ có socola thôi...ai ngờ có cả rượu nữa....
    Kể ra đúng là hương vị TY...Đắng, ngọt...và Say....

    Say
    Anh say em quên cả lối về
    Say nụ cười còn vương trên mái tóc
    Say làn môi đỏ tựa trên anh
    Say giọng nói mỗi khi em tức tối...
    Là bờ vai mỗi khi em tựa...
    Là đôi mắt ướt khi hờn dỗi...
    Bởi chẳng nói hết được ....Mỗi khi anh say....
    (tthhmm)

    hihi...anh thấy em có giỏi ko? Đấy nhé, chỉ 1 chai rượu socola nhỏ bé, Bé con đã làm đc bài thơ rồi...Chả biết nó có giống chút gì tâm trạng các chàng trai ko nhở?:rolleyes::oops:

    Anh biết ko, hôm nay chả ai làm bé con của anh thấy vui ca... Vì thế em tạo niềm vui cho mình vậy.
    Em hì hục mua đồ nấu lẩu cho cả nhà vui vẻ...
    Tối muộn, con trẻ ngồi học...Em hí hoay' tự làm món Putding Cush cho mình...
    Thưcj ra cái video ấy, có mẹo...nếu làm y sỳ là hỏng...
    nên em làm lại đôi chút sửa đổi theo của em...
    Sáng hôm sau, chiếc bánh để tủ đã xong...
    Vị trà xanh hơi chát...kèm vị socola đắng....Mỗi tội nếu là em, em vẫn thấy thiếu đắng....
    cho mama ăn thử gật gù ngon. Lão chồng thản nhiên ăn, chả mở miệng nói câu nào....:mad::mad::mad::mad::mad:
    Thằng bé chỉ thích vị socola, ghét vị trà xanh vì nó hơi chát ....'COn bé thì bị cấm ăn.:-)

    Ngày Valentine...quan trọng. Nhưng sẽ chả là gì nếu 364 ngày còn lại ta chẳng đối xử tốt với người mình yêu thương cả.EM chúc anh ko chỉ có 1 ngày mà 365 ngày với vợ và con đều hạnh phúc và ấm áp như thế.

    konho thích bài này.
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chị Thu dỗi? :D sao mà xem được lời đây, khó hiểu thật. Mình chịu thua :|
    Lần cập nhật cuối: 17/02/2020
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Lần này chắc chị Thu dỗi bỏ luôn topic này rồi :D, như vậy cũng tốt mình không còn ngóng chờ bài viết của bạn nữa :)
    Thực ra thì mình rất muốn gặp bạn, muốn nhìn thấy bạn, nc trực tiếp với bạn. Nhưng gặp nhau bây giờ có thể có nhiều tình huống rất khó đoán trước được, mình nghĩ là chưa gặp thì tốt hơn. Mong nhận được sự cảm thông từ bạn.
    tthhmm thích bài này.
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    hì...làm sao một bà già như tớ lại giận dỗi một chàng thanh niên trẻ trung như bạn đc chứ???
    Tớ ko giận đâu, ý tớ là cái bạn nên nghe lời bài hát trong phim ấy..xem hình đau mắt..
    konho ko đc suy nghĩ vẩn vơ nữa nhé.Dạo này, tớ bận chút thôi.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Cô bé không dỗi nhưng trong cách viết mình thấy vậy, có thể mình cảm nhận sai :D
    Thế quái nào mình lại thấy cái nick co_be_kinh_canhp của chị Thu, như vậy là mình biết gần chục nick của một người rồi nhé :))
  8. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    sai- đúng quan trọng gì chứ???:-p:-p:-p:-p:-p
    trả lời lần cuối và duy nhất nhé: tớ chỉ có 1 nick này thôi: Ko biet nick co_be_kinh_canhp nào đó đâu nhé. Xin lỗi tớ là người thật vì vậy sẽ ko dùng lắm nick ảo thế để làm gì???Tớ nhắc lại là tớ chỉ có duy nhất 1 nick thôi.
    Konho: mạng ảo lắm rồi, ko cần thiết thêm ảo ảnh nữa...
    konho thích bài này.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chết cười với có 1 nick duy nhất của chị Thu :D làm mình liên tưởng đến chuyện cười "anh chỉ yêu mình em" :)
    tthhmm thích bài này.
  10. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    làm gì đến mức đó chứ..chỉ là gần dc thế thôi!:rolleyes:
    konho thích bài này.

Chia sẻ trang này