1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hp....ngày .... tháng ... năm...
    anh
    bé con trở lại rồi...
    dù sk của em giờ ko tốt lắm
    mà anh hãy ủng hộ cho em nào....Mấy ngày nay, em rất mệt...
    Bây giờ , anh có muốn cùng em du ngoạn một chút ko?
    Chúng ta hãy thử chút nhé.
    Trò chơi này đơn giản lắm.
    Anh hãy ngồi thoải mái nhất, trc tiên đọc đoạn văn của em chút nhé.
    Đọc xong hãy nghe nhạc này: Nhắm mắt và để cho trái tim mình du ngoạn tý nào
    Đoạn văn như sau:
    "
    Hãy nhắm mắt vào nào...thả lỏng nhé!Hãy để âm nhạc vào trái tim bạn....
    Bây giờ nó đang đi sâu vào từng ngõ ngách trong trái tim bạn....
    Cánh cửa đầu tiên mở ra ....Chào đón bạn là một người....
    Người đó đưa bạn lên một quả cầu ...lung linh sặc sỡ....
    Cửa đã khép lại...người bạn đó đang nắm tay bạn dua bạn đi...........
    một lát sau quả cầu dừng lại đến một nơi..........
    Bạn thấy hình ảnh nơi đó thế nào?
    có một hồ nước rộng mênh Mông..........
    Nơi bạn xem cả chính bóng mình..........
    Xa xa...lũ trẻ đang nô đùa......Và dường như chúng đang nhìn bạn...
    Gần hơn chút nữa là hình ảnh về một gia đình..........
    quả cầu đang lượn nó đỗ lại....
    Và người đó đang chờ bạn......để trở về........
    bạn lên quả cầu và bắt đầu bay..........
    Nó đã dừng lại......
    Bạn và người đó chia tay....Còn bây giờ hãy mở mắt ra nào...."


    Anh...Hãy cho em biết anh đã thấy những gì?
    Em ước gì anh có thể nghe dc nhung chia sẻ cua cho em một chút về những hình ảnh mà anh đã thấy qua giac mơ nhỏ ...khi con tim dẫn lối thế nhỉ:-)
    Có đôi khi trái tim ta mệt ...mệt đến mức cảm giác chật chỗ...cảm giác ko thể lấp kín đc...Cái này đôi khi cũng là 1 giải pháp nho nhỏ anh nhỉ???

    Anh biết ko, mấy hôm vừa rồi trời nắng thật đẹp.....Bé con của anh lại bày biện...
    Buổi sáng Cá thu thực sự ngon...em làm sạch và phơi nắng....2 ngày món cá thu 1 nắng của em đã hoàn thành...
    Em rán cho mấy đứa trẻ, chúng nó kêu như lũ chim non ấy:"Mẹ ơi, cá...con ăn cá...."
    Tối, thay vì ngổi... thì em làm món bánh sữa chua cho lũ trẻ ăn thử...
    Thằng cún con kêu:" Mẹ ơi, ngon hơn bánh sữa chua ở ngoài..."
    Vui ...
    Chả hiểu sáng hôm sau, tâm trạng vui thế nào ...xách chậu quần áo lên sân thượng, sai tư thế...mà bé con đau hơn 1 tuần nay...ko:-( đi nổi nữa...
    3 ngày nay, đám ma nhà đứa bạn......
    Em giận nó hơn 6 năm rồi....
    Nhưng bố nó mất...là bạn em ko thể ko đến.
    Mặc dù vác cái thân lết ko nổi thế mà ở lì nhà nó mâý ngày nay...Giờ mới xong việc...
    Em thở ko ra hơi nữa...
    Thằng bạn nó kêu:
    - Cái đứa chả làm gì, mà kêu như mõ. Trong khi cái thằng 3 ngày nay vất vả, thức đêm có kêu gì đâu???
    :-) Nó nói đúng ấy.Em đi chỉ làm nó thêm vướng chân. Đi lên cầu thang phải dìu thêm em, để xe còn phải dắt hộ.Nhưng rõ ràng em đã gần khỏi rồi...mà ko hiểu sao đến nhà đám mà cái lưng ko đi nổi, đặc biệt là thở ko ra hơi nữa...đầu thì đau....Về đến nhà em lên giường mà muốn gục.....ngủ luôn.
    Có thể là khí âm của bác hơi nặng...Hay là do người mất bị bệnh tim khiến em trở nên khó chịu khi thở thế nhỉ?:mad::mad::mad:
    huhu lại nghĩ lung tung rồi...

    Hôm nay, em mệt,...cho em dừng tại đây nhé.
    Chúc anh ngủ ngon!
    To Konho: bạn cho tớ biết bạn đã thấy hình ảnh gì khi nhắm mắt nhé!
    konho thích bài này.
  2. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mình không chơi đâu bạn Thu nhé, bạn muốn nghĩ là mình thấy hình gì cũng được. :)
    tthhmm thích bài này.
  3. phuongoanh

    phuongoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    3
    Tình cờ vào lại Trái Tim VN, rồi vu vơ nhập tên tài khoản mà ngày xưa mình hay lập, thật vui khi thông báo đăng nhập thành công, bao nhiêu ký ức tuổi trẻ hiện về. mười mấy tuổi mò mẫm khám phá thế giới internet đầy mê hoặc, những mỗi quan hệ qua không gian mạng đầy kỷ niệm.
    Đọc được những dòng tâm sự của chị Thu e thấy rất đồng cảm. E cũng là 1 người sống nội tâm luôn nhớ về những ký ức dù chỉ là nhỏ nhất em là Boy tên Oanh và người yêu e là Phương lên lúc đó đi đâu cũng chỉ lập nickname phuongoanh - 2 đứa yêu nhau từ hồi học lớp 9 đến gần hết cấp 3 nhà gần nhau. Do duyên số 2 đứa ko đến đc với nhau giờ cả hai đều đã lập gia đình sống cách xa nhau người Nam kẻ Bắc nhưng từ lúc chia tay 2008 đến giờ em luôn đứng phía sau dõi theo con đường cô ấy đi. Nhìn cô ấy hạnh phúc bình yên là mình cảm thấy rất hạnh phúc rồi.
    Chúc chị Thu và gia đình nhiều sức khỏe bình an! :D
    Chào bạn Konho nhé, chúc vui vẻ!
    -PS : Nằm vùng bao nhiêu năm nay mới viết 1 vài dòng tâm sự cùng mọi người :D :D
    tthhmmkonho thích bài này.
  4. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đọc topic này chắc nhiều người nghĩ mình ít tuổi hơn chị Thu :D thực ra thì mình và bạn ấy bằng tuổi. Nếu như tính tháng thì mình hơn bạn ấy 3,4 tháng, mình gọi là chị vì trước đây có lần mình bảo nếu sau này chia tay mà gặp lại thì mình gọi là chị. Nói vậy cho vui chứ lúc ấy mình biết chia tay thì rất khó gặp lại, vì mình và bạn ấy ở hai nơi rất xa nhau.
    tthhmm thích bài này.
  5. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    cam on Phuongoanh vì lời chúc nè
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    ko-nho nè: Đã bao giờ bạn nghĩ mình ko phải là cô ấy ko?
    Mình nghĩ chắc bạn linh cảm đc đúng ko?
    tớ nghĩ là Nỗi nhớ dịu dàng như biển cả nhưng lắm lúc cũng mạnh mẽ như những con sóng xô vào bờ.
    Ta đang đi ngang qua những cuộc đời...ta đang sống cuộc đời mình và ngang qua cuộc đời kề bên...
    Có những lúc trái tim mình chẳng thể chứa đựng được nổi hình bóng của bất kỳ ai...Có những lúc ta chỉ dành cho cái tham vọng về tiền tài, địa vị , công danh lẫn áp cả ty của chính mình nữa.
    Ở đây. Tớ đã quen một người nhiều năm về trc...và bây giờ muốn gặp lại. Đơn giản chỉ muốn biết cuộc sống anh ấy thế nào ? có vui vẻ ko?
    Tớ đang nghĩ là nếu một ngày tớ rời xa nơi này ko trở lại nữa thì chỉ có 2 lý do mà thôi:n một là tớ chết, hai là TTVN đóng cửa.
    à có thể thêm lý do nữa, là bạn của tớ biết nick, nhưng lúc đó tớ sẽ lịch sự chào hỏi mọi người để rời xa nhỉ???
    rất cảm ơn konho đã cùng sẻ chia một góc chặng đường này...và còn hi vọng tiếp tục nhỉ???:-)
    Và cũng có 1 ngày như mọi ngày...ta lang thang khắp con phố ... tự hỏi ta sẽ đi về đâu với trái tim này...với một bài hát quen thuộc thủa cắp sách nhỉ? Và .....và....

    konho thích bài này.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Mình biết chắc chắn bạn chính là bạn Thu, người yêu cũ của mình ngày xưa. Vẫn hy vọng là người bạn muốn gặp không phải là mình, nhưng với những gì bạn viết những chia sẻ của bạn thì mình nghĩ người ấy của bạn chính là hình ảnh của mình ngày xưa ấy...
    Mình đã xin đừng cuộc chơi, nhưng sợ bạn dỗi nên vẫn ở lại đây, khóa khứ đã ngủ yên... Bây giờ mình không dám gặp lại bạn, ít nhất là 10 năm nữa.
    Được gặp bạn ở đây mình đã thấy vui lắm rồi, bạn chắc chắn là một người rất đặc biệt với mình.. in đậm sâu thẳm trong ký ức.
    Rất nhiều người mình quen rồi thoáng qua cuộc đời mình, khi qua đi mình chẳng nhớ. Cái thằng bạn mà mình kể đi chơi rồi ngủ ở con thuyền sát bờ biển với mình ấy, bây giờ thậm chí mình không nhớ chút gì...không liên lạc, có gặp cũng không biết là trước đây đã đi chơi cùng.. Và còn rất nhiều người khác nữa cũng vậy, đều thoáng qua rồi đi vào quên lãng. Ngay ở cái ttvnol này cũng nc với vô số người nhưng cũng không nhớ ai, hoặc là rất mơ hồ.
    Nhưng riêng với bạn Thu thì là một sự khác biệt kỳ diệu, biết những nick khác của bạn qua cảm giác thế mà nó lại đúng.
    Không chắc là bạn muốn gặp mình hay anh gì ấy, nhưng theo mình thì bạn nên thuận theo tự nhiên, để cuộc sống thoải mái.
    Duyên phận đã hết rồi, có nhớ thì cũng nên coi là ký ức một thời.. Hãy sống với hiện tại bạn Thu nhé.
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Ôi hình như bạn đang kể câu chuyện của mình và bạn ngày xưa ấy nhỉ?
    Để đến được hôn nhân và những đứa trẻ thì mình nghĩ còn khoảng cách rất xa đấy, thực sự mình không xứng đáng và không đủ khả năng vượt qua giới hạn đó.. Mình biết lỗi và đã đến gặp xin lỗi bạn vào một buổi chiều rất buồn rồi mà. Mong bạn dịu lòng.
  9. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Chị Thu đã khỏi hẳn chưa? :)
    tthhmm thích bài này.
  10. hungxongbeng

    hungxongbeng Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/09/2016
    Bài viết:
    548
    Đã được thích:
    308
    nhìn tâm sự của konho và Thu mà thấy tủi thân. Mình cũng từng có gf trên ttvn này. Vậy mà giờ người nơi đâu

Chia sẻ trang này