1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Ký ức, kỷ niệm và....ngược thời gian trở về tuổi thơ!

Chủ đề trong 'Hải Dương' bởi hanh114212, 02/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phuongk42

    phuongk42 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đọc các bài viết của các bạn làm ai cũng phải xúc động. Chỉ muốn hét lên bao giờ trở lại tuổi thơ để bố tôi, mẹ tôi tóc k bạc nhiều như bây giờ.!
  2. pigdaika

    pigdaika Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    Tớ nhớ nhất là những ngày 8/3.
    Hồi cấp II, bạn Minh và bạn Dũng bàn trên đi tặng hoa cho tất cả con gái trong tổ. . Thầy chủ nhiệm thì vào lớp xoa xoa 2 tay, nện chân cồm cộp xuống đất bảo các em chưa phải phụ nữ nên tôi k chúc j cả.
    Hồi cấp III, số nam trong lớp gần gấp đôi số nữ. Năm nào các bạn nam cũng tổ chức rất vui. Hoa, bánh kẹo, bóng bay, nhạc, múa, hát, hạc giấy,... Các bạn còn trực nhật hộ bàn tớ nữa chứ [hl](dù hôm sau bàn tớ vẫn trực nhật bù)[hl]. Nhớ quá .
    Đại học, lớp có duy nhất 1 bạn nam. 8/3, cả lớp chúc mừng bạn ấy.
  3. hanh114212

    hanh114212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/07/2004
    Bài viết:
    1.850
    Đã được thích:
    0
    Lâu rồi không có chút ký ức về tuổi thơ, nhưng tự nhiên hôm nay nghe bài "Quê hương" mình lại nhớ những trưa hè nóng bức ngày còn thơ dại.
    Sao ngày ấy vô tư và thoải mái thế. Những trưa nắng, bắt ve, câu cá, thả diều... Hình như tuổi thơ đã quá in sâu vào tâm trí, đã quá đỗi dạt dào mỗi khi nhớ đến.
    Dẫu biết rằng; ai ai cũng có tuổi thơ, cũng có cả một ký ức đẹp về tuổi thơ. Nhưng với tôi, với những ai sống trên vùng quê đồng lúa, chắc chắn sẽ rất tự hào vì được sinh ra và lớn lên từ chính những hạt lúa trên cánh đồng quê hương mình.
  4. manhtuong59

    manhtuong59 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2009
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hải Dương quê mình chắc hết khổ rồi phải không các bạn ? Hôm nay, buồn, mở mạng đọc, thấy nhớ cái thời thơ ấu quá. Ai là bạn của Mạnh Tường thì hãy đọc thơ vườn cho vui. Thơ mình vẫn mang tâm hồn Hải Dương đấy. Xưa mình học lớp 10c Cấp ba Bình Giang . Mong các bạn làm nhiều thơ cho vào trang này để đồng hương ở miền Nam đọc cho vui. ( Mạnh Tường )

Chia sẻ trang này