1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NTC và các hoạt động công tác xã hội.

Chủ đề trong 'Nha Trang' bởi abcc098, 04/09/2005.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phobienvedem

    phobienvedem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/09/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà ... mình là Boy bên nhóm ... hôm qua thật sự B mới hiểu được sự nhiệt tình và tấm lòng hảo tâm của các bạn. Có thể tuy trễ nhưng mình hi vọng sự hiểu biết của mình về NTC là kô muộn. Chúc cho các bạn sẽ ngày càng làm được nhiều hoạt động tình nguyện giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn trên tỉnh mình. Và chúc tất cả có một tết trung thu ấm cúng và hạnh phúc bên bạn bè và người thân. Thân ái.
  2. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Bắt đầu xoay tròn làm sân chơi chuẩn bị cho các trò chơi và tiết mục văn nghệ.
    [​IMG]
    BDK và VDK trong vai trò những quản trò vô cùng năng động và nhiệt tình.
    [​IMG]
    Những hoạt náo viên cũng tham gia cùng các bé.
    [​IMG]
    Nút giới thiệu về NTC và bạn bè với các bé và ko quên động viên, nhắc nhở các em cố gắng vươn lên trong cuộc sống và sống nhân ái.
    [​IMG]
    Vài hình ảnh của các trẻ em đang được nuôi dưỡng tại đây, một bé sơ sinh bị ba mẹ bỏ rơi lúc 1 tháng tuổi.
    [​IMG]
    Hình ảnh người sư trụ trì, người đã, người thầy tu có tấm lòng của Phật.
    [​IMG]
    Em bé này bị bỏ rơi lúc nhỏ, hiện đang bị tật bẩm sinh ở chân.
    [​IMG]
    Các cụ già được ko nơi nương tựa được nhà chùa nhận về nuôi dưỡng và cùng nhà chùa chăm lo cho các trẻ em.
    [​IMG]
    Nút và em bé.
    [​IMG]
    BDK cùng song ca
    [​IMG]
    được venus_pisces sửa chữa / chuyển vào 20:57 ngày 24/09/2007
  3. THEBLUESKY

    THEBLUESKY Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Tối hôm qua em cũng đã tổ chức cho các bạn trong diễn dàn Phố Bách Khoa đến thăm và tổ chức vui trung thu cho các em trường khiếm thị Nguyễn Đình Chiểu- Đà Nẵng...Phần lớn kinh nghiệm tổ chức là học được từ những lần tham gia cùng NTC....
    Chúc mọi người một đêm trung thu vui vẻ....
  4. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Các tiết mục văn nghệ cây nhà lá vườn liên tục tiếp diễn
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Say sưa theo dõi, mà quên là mình đang bế em bé, hihihi...
    [​IMG]
    2 người cùng hát gọi là gì nè : "Song ca" đúng rồi, nhận quà thôi
    [​IMG]
    Các chị NTC hát tặng các bé ( hát dở tệ )
    [​IMG]
    Tiết mục rước đèn ông sao bắt đầu, nào tắt điện đi nào :
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tạm biệt nhà chùa, hẹn gặp lại một ngày ko xa
    [​IMG]
    Ai còn hình ảnh tiếp tục post lên nào.
  5. phuongthaoa7

    phuongthaoa7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2004
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    1 dêm trung thu ý nghĩa. Và rất vui khi m là mem của cả 2 nhóm. Nhưng điều vui hơn nữa , là m gặp bạn em trong đó.Có những thứ bình thường ko nhận ra , nhưng bất chợt nhìn lại thấy đẹp biết bao. Bạn em được thầy nuôi ăn học cả cấp 3, giờ đậu Kiến trúc thầy giúp tiếp. Và ko chỉ bạn em, mà còn biết bao nhiêu người như thế .
    Nhiều khi nhìn lại thì thấy " ko có j là hoàn hảo". Nhưng mục đích là mang niềm vui lại cho mọi người ở chùa . Nếu nhìn nhận như vậy thì chắc sẽ vui hơn.
    Sau này nhóm V sẽ giỏi hơn NTC nhiều , giờ thì NTC chờ đó đi!
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn vậy!
  7. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    [​IMG]
    ( tuần sau sẽ post một hình liên quan đến cảnh này, rất shock!!! )​
  8. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    Thợ sửa xe nghiệp dư​
    Ra đến cổng một chiếc xe trong đoàn bị xì lốp! Dắt bộ đến nơi vá xe. Đến nơi chưa kịp vui mừng thì té ngửa vì ông chủ đã chở vợ con đi chơi. Nhưng may mắn bác chủ nhà nhiệt tình cho mượn đồ nghề. Vậy là NTC xắn tay áo làm thơ vá xe nghiệp dư!!
  9. venus_pisces

    venus_pisces Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    1.934
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi làm công tác xã hội mà cứ ghanh đua xem ai giỏi hơn ai thì chị khuyên các em trước hết hãy xét lại mục đích của việc mình làm là vì cái gì đã, nếu làm vì để cho người ta thấy mình giỏi hơn thì tốt hơn hết là học cho thật tốt để giỏi hơn các bạn khác trong lớp, làm cho thật tốt để giỏi hơn đồng nghiệp..... Đi làm thiện nguyện quan trọng là cái tâm, cái tình em àh. Trước đây chị cũng đi làm thiện nguyện ở Saigon, chương trình Trung Thu Nụ Cười Đêm Trăng của anh vespalangbat, học hỏi được nhiều điều từ anh ấy, học cả từ BDK trong những lần đi làm thiện nguyện đầu tiên với NTC... Học hỏi người khác để mình làm tốt hơn, mỗi nhóm, mỗi box đều có những phong cách rất riêng, mà khi đi đâu có thể người ta vẫn nhớ đó là NTC, hay là Blog V.... cố gắng để giỏi hơn là điều tốt, nhưng thay vì cố gắng để giỏi hơn NTC thì hãy cố gắng làm thế nào để làm được những điều tốt nhất trong khả năng của mình để đem đến cho các em nhỏ bất hạnh niềm vui đó là điều tốt hơn các em ạh. NTC ko bao giờ cho là mình giỏi và tất cả các thành viên NTC làm thiện nguyện chỉ có một mục đích duy nhất là làm điều gì để được sống có ích cho bản thân và xã hội. Chị chúc nhóm các em sẽ ngày càng tiến bộ và giỏi giang hơn, cả trong cách nghĩ và cách làm. Và luôn nhớ mục đích chính của những việc thiện nguyện mà mình làm là gì.
  10. lau_dai_tuyet

    lau_dai_tuyet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    Chào mấy anh mấy chị , em Dung ne , bạn của Viên đó . Đăng ký hoài ko được nên anh KCB cho em mượn cái nik này .
    EM thấy chị Thư nói đúng đó , mình làm chủ yếu là cái tâm , chứ không phải ganh đua NTC hay V mạnh hơn . Chủ yếu là mình đem niềm vui cho mọi người ^^
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này