1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2020

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 29/10/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    Hai chú này tuy nhỏ nhưng cực nhanh bác ạ. Không phải ngẫu nhiên mà Việt Hưng có biệt danh là gà son. Bóng nó đâu phải tự tìm đến chỗ Việt Hưng đâu? Cũng như siêu dự bị Xuân Nam cũng vậy. Cái này nó thuộc vào dạng tố chất rồi.

    Ví dụ thực tế nhất là chú Hồng Duy và chú Văn Xuân. Hai chú này đều đã từng đá thay vị trí của Văn Hậu. Hồng Duy thì đã từng đá nhiều trận đỉnh cao rồi, còn Văn Xuân thì hôm qua bác xem trận gặp Than Quảng Ninh thì sẽ đủ hiểu. Hay như Đức Huy còn chưa đá được như Văn Kiên ở hành lang cánh phải, nhưng ông Văn Đức nhỏ người nhưng đá cánh đó lại rất okie, mặc dù Văn Đức là tiền đạo. :D

    Tầm vóc nó chỉ là một phần thôi. Quan trọng là cái tư duy chơi bóng. Còn tất nhiên, trym to lại ngoáy đít giỏi thì quá tốt rồi.
    --- Gộp bài viết: 16/03/2020, Bài cũ từ: 16/03/2020 ---
    Em vừa tìm lại được clip trận đấu giữa HAGL và CLB Hà Nội. Khả năng đây chính là nguyên nhân dẫn đến sự "hận thù" của fans phong trào của hai CLB này. :D Tuy nhiên, cầu thủ của cả hai lại rất thân thiện với nhau, mặc dù trên sân tinh thần thi đấu máu lửa là có thừa.

  2. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    Em đang xem lại trận TP HCM vs Thanh Hóa. Đội Thanh Hóa cắt nguyên một chú đi theo Công Phượng, không cần biết Công Phượng đang vị trí nào trên sân, cứ theo như hình với bóng. Đá kiểu này thì không có gì là lạ khi Thanh Hóa khả năng cao sẽ là đội thủng lưới ít nhất VLeague 2020. Nếu họ có chân chuyền tốt thì hẳn là các đội sẽ ôm hận với họ. Nên nhớ Hoàng Vũ Samson hiện nay vẫn đang là vua của VLeague. :D
  3. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Thanh Hoá 3 Tây với 1 nhập tịch xịn là Samson thì lực lượng cũng khét đấy chứ không phải vừa.
    Nếu ông Đệ không can thiệp thì nó cũng là đội khó nhằn. Thực tế thì đội thủ cũng rất chắc, thua 2 bàn thì 1 bàn siêu phẩm, 1 việt vị.
    ngochai181atlas07 thích bài này.
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    Phút thứ 33, Công Phượng đi bóng giữa một rừng cầu thủ Thanh Hóa. Kết thúc pha bóng đã khiến 2 cầu thủ của Thanh Hóa chấn thương. :D

    Chú Josip Balić được giao kèm chặt Công Phượng sểnh ra một chút bèn bị qua người ngay lập tức.
    --- Gộp bài viết: 17/03/2020, Bài cũ từ: 17/03/2020 ---
    Cần thêm ông chuyền nữa bác ạ. Thanh Hóa phòng thủ theo em như thế là khá okie rồi. Dần dần bớt những pha theo kiểu Võ Lích đi thì Thanh Hóa là đội rất đáng xem đối với những ai ưa thích phòng thủ, hoặc chơi ở vị trí trung vệ, tiền vệ trụ. Tuy nhiên, để chiến thắng thì vẫn cần một chân chuyền chuyển trạng thái nữa.

    Em đang xem lại trận TP HCM gặp Thanh Hóa thì thấy Thanh Hóa cắt hẳn một ông tiền vệ tây ra canh Công Phượng vậy mà nhiều lúc vẫn bị xổng mất.

    Năm nay, có lẽ ngoại trừ HLHT mới lên hạng ra, hoặc SHB Đà Nẵng mất hết trụ cột, chưa hồi phục thì các đội đều có những nét rất riêng, và đều đáng sợ cả, chứ không như năm ngoái cả làng lánh CLB Hà Nội và đánh hội đồng Khánh Hòa. :D
    HoangLam17thanhle2004 thích bài này.
  5. HoangLam17

    HoangLam17 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2017
    Bài viết:
    289
    Đã được thích:
    131
    Tôi cũng nghĩ như bác.. TH và HCM đều thiếu chân chuyển cả. Ku Phượng trận này được bố trí đá thấp, lôi kéo hàng thủ nhiều hơn. Xuân Nam thì được cái son, xuất hiện đúng thời điểm, còn lại thì cũng cần thêm thời gian.
    HCM muốn đi xa phải bổ sung thêm tiền vệ, nhìn SNĐ với Hoàng Thịnh không ổn. Với VA. Tuấn thì HCM đá dễ coi hơn những trận SNĐ và HT đá giữa.
    Hoàng Thịnh trước được cái sút xa còn giờ thì cũng bỏ.
    atlas07 thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    TP HCM em nghĩ là họ vẫn chưa tung lực lượng mạnh nhất đâu. Gần như mỗi trận lại một đội hình khác nhau. BHL của họ chuẩn bị đi xa khá là kĩ. Ngay cả những cầu thủ thường xuyên đá chính cũng không bung sức hết mà chỉ tăng tốc một vài thời điểm mà thôi. Ví dụ đá với Quảng Nam, gỡ hòa cái là rút Công Phượng ra ngay. Phi Sơn trận gặp Toyota Laos hơi căng cơ phát cũng cho nghỉ luôn, thậm chí trận gặp Thanh Hóa còn không có tên trong đội hình dự bị nữa. Mà có cái hay là ông nào vào đá cũng được, không xuất sắc nhưng tròn vai, đạt yêu cầu. Có thời điểm có tới 4 ông được cho là tiền đạo có mặt ở trên sân là Xuân Nam, Công Phượng, Amido, Lima mà vẫn không dẫm chân nhau... Với kiểu xây dựng đội hình như này thì một vài mùa nữa TP HCM chắc chắn là một thế lực đáng gờm ở khu vực chứ chả phải ở mỗi VLeague.
    --- Gộp bài viết: 17/03/2020, Bài cũ từ: 17/03/2020 ---
    Cụ Vũ Tiến Thành phát biểu như này thì hóa ra SHB Đà Nẵng mùa này vẫn liên quan đến người mà ai cũng biết là ai đó ạ?

    - Sài Gòn FC là đội bóng chất lượng, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi bắt buộc phải cạnh tranh chức vô địch. Chính vì vậy, chúng tôi không ngại chuyện nọ chuyện kia. Chỉ những đội đua vô địch hoặc tranh vé xuống hạng mới sợ bị đánh hội đồng. Ví dụ như trận thắng Đà Nẵng vừa qua. Chúng tôi không còn liên quan gì với bầu Hiển nên thi đấu không khoan nhượng và kết quả đã chứng minh những thay đổi bước đầu của CLB.

    Nguồn: https://vnexpress.net/bong-da/hlv-vu-tien-thanh-dua-vo-dich-moi-so-bi-danh-hoi-dong-4070656.html
  7. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.177
    Đã được thích:
    606
    Vũ Tiến Thành hồi xưa từng làm hlv cho Huỳnh Đức ở CATP và NHĐA nên sẵn dịp dạy lại cho HĐ mấy bài học.
    atlas07 thích bài này.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    Nhân dịp Chủ tịch kiêm HLV Vũ Tiến Thành cầm quân Sài Gòn FC đại thắng SHB Đà Nẵng, gửi lại bài báo về tình hình trọng tài một thời. Kết quả: HLV Nguyễn Thành Vinh được miễn tố, còn ông Vũ Tiến Thành hồi đó giữ vị trí Phó Tổng giám đốc điều hành thì nhận án 15 tháng tù treo, trong đó có 395 ngày tạm giam trong tù.


    VỤ ÁN ĐƯỜNG DÂY TIÊU CỰC TRONG BÓNG ĐÁ LIÊN QUAN ĐẾN TRỌNG TÀI LƯƠNG TRUNG VIỆT VÀ HLV NGUYỄN THÀNH VINH:

    CƠ QUAN ĐIỀU TRA ĐÃ LÀM RÕ MỘT LOẠT TRẬN BÓNG "CÓ VẤN ĐỀ”

    Thứ Năm, 08/12/2005, 09:39 [GMT+7]
    In bài nàyEmail

    Từ lời khai của trọng tài Lương Trung Việt về đường dây tiêu cực trong bóng đá liên quan đến nhiều trọng tài và các đội bóng, và sau khi Cơ quan Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (CQĐT), Bộ Công an thi hành lệnh khởi tố bị can đối với một số lãnh đạo chủ chốt và HLV của CLB Đông Á- Pomina như ông Vũ Tiến Thành, HLV phó kiêm Giám đốc điều hành CLB, HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh, trợ lý HLV Trần Mạnh Cường, có thể nói vụ án đường dây tiêu cực trong bóng đá liên quan đến đội bóng Đông Á -Pomina đã có những bước ngoặt rất quan trọng.

    CẶP "BÀI TRÙNG" LƯƠNG TRUNG VIỆT- VŨ TIẾN THÀNH

    Qua kết quả điều tra ban đầu và các chứng cứ thu thập được, cùng lời khai của các bị can, CQĐT đã xác định và làm rõ một số trận bóng đá tiêu cực như sau: trước trận đấu giữa 2 đội bóng Tiền Giang và Đông Á-Pomina (ngày 12.3.2005-giải hạng nhất Quốc gia), Vũ Tiến Thành, HLV phó kiêm Giám đốc điều hành Đông Á-Pomina đã gặp ông Nguyễn Đức Vũ (trọng tài chính) và Lương Trung Việt (trọng tài bàn của trận đấu) đề nghị giúp đỡ đội Đông Á- Pomina, hứa sẽ có quà, Vũ và Việt nhận lời, kết quả trận đấu 2 đội hoà 1-1. Trong một trận đấu khác, sau khi nhận lời với Vũ Tiến Thành, trọng tài Lương Trung Việt đã đặt vấn đề với tổ trọng tài làm nhiệm vụ trong trận Đông Á-Pomina gặp Huda- Huế ngày 2.4.2005 gồm các ông: Nguyễn Hữu Thành, Thái Thượng Triết, Trần Đại điều khiển trận đấu này theo hướng có lợi cho Đông Á-Pomina (Vũ Tiến Thành hứa nếu thắng sẽ có thưởng). Các trọng tài đều nhận lời, kết quả trận đấu Đông Á-Pomina thắng Huda-Huế 2-1. Sau đó, Vũ Tiến Thành đã đưa tiền cho Lương Trung Việt để "bồi dưỡng" cho các trọng tài nói trên, gồm 9 triệu đồng và 300 USD.


    Mở rộng điều tra vụ án, cơ quan công an còn phát hiện được trước trận đấu vòng 6 giải hạng nhất Quốc gia giữa đội Đông Á- Pomina và đội Halida- Thanh Hoá trên SVĐ Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh ngày 5-3-2005, HLV phó Vũ Tiến Thành đã gặp riêng trọng tài Nguyễn Hữu Thành (Khánh Hoà) nhờ ông này điều khiển trận đấu có lợi cho Đông Á-Pomina. Trong tài Thành đã đồng ý nhận lời. Kết quả trận đấu, đội Đông Á-Pomina thắng ngược Halida- Thanh Hoá với tỷ số 4-3 sau khi bị dẫn trước 3-0. Sau trận đấu, Vũ Tiến Thành đưa cho trọng tài Nguyễn Hữu Thành một phong bì tiền. Sau này, trọng tài Nguyễn Hữu Thành đã đến CQĐT khai báo và nộp lại 3 triệu đồng.


    Đặc biệt, CQĐT đã làm rõ tại trận đấu then chốt có ý nghĩa quyết định đến sự thăng hạng cuối mùa giải hạng nhất năm 2005 giữa Đông Á-Pomina và Tôn Hoa sen- Cần Thơ, trợ lý HLV Trần Mạnh Cường của Đông Á-Pomina đã điện thoại mời ông Lê Văn Tú, trọng tài chính điều khiển trận đấu ra quán cafe nói chuyện. Việc này đã bị giám sát trọng tài phát hiện, theo dõi và báo cáo lên Ban tổ chức giải. Khi trận đấu diễn ra, trọng tài Lê Văn Tú đã phạt 1 thẻ đỏ, 3 thẻ vàng đối với cầu thủ đội Tôn Hoa sen- Cần Thơ dẫn đến kết quả trận đấu hoà 0-0, đội Đông Á-Pomina đủ điểm lên hạng. Sau trận đấu, Trần Mạnh Cường đã gặp 2 trọng tài biên Nguyễn Quang Huy và Phạm Công Đức đưa một phong bì tiền (đựng 130 triệu đồng) "bồi dưỡng" cho tổ trọng tài gồm: Lê Văn Tú, Nguyễn Quang Huy, Phạm Công Đức, Nguyễn Tiến Dũng. Phạm Công Đức đã nhận số tiền này và thông báo lại cho các trọng tài cùng làm nhiệm vụ biết và thống nhất phương án chia tiền theo tỷ lệ: Trọng tài chính 50 triệu đồng, trọng tài biên 30 triệu đồng, trọng tài bàn 20 triệu đồng. Tại CQĐT, các trọng tài đã khai nhận hành vi nhận tiền do Trần Mạnh Cường đưa và đã nộp lại toàn bộ số tiền cho CQĐT. Các trọng tài Huy, Đức, Dũng còn khai nhận việc Đông Á-Pomina đưa cho họ 130 triệu đồng là nhằm mục đích lấy lòng họ ở mùa giải sau.


    Tại CQĐT, Trần Mạnh Cường khai nhận: trước trận đấu cuối cùng của mùa giải 2005 chỉ liên lạc với Tú, mời Tú đi uống cafe nhưng không được. Sau khi CLB được lên hạng, các trọng tài (Huy, Dũng, Đức) đã gọi đến CLB Đông Á-Pomina đòi quà bồi dưỡng, Trần Mạnh Cường đã báo cáo lại với HLV trưởng Nguyễn Thành Vinh và Lê Quang Ninh, trợ lý HLV. Sau đó, Cường đã nhận tiền từ ông Nguyễn Thành Vinh để đưa tiền cho tổ trọng tài. Tại CQĐT, ông Nguyễn Thành Vinh thừa nhận đã giao cho Cường 130 triệu đồng, bao gồm: 90 triệu đồng tiền thưởng của đội bóng và 40 triệu đồng tiền của cá nhân ông Vinh để "bồi dưỡng" cho hội trọng tài (toàn bộ số trọng tài của giải) chứ không phải đưa riêng cho tổ trọng tài Tú, Huy, Đức, Dũng. Ban đầu, ông Vinh thừa nhận, trước khi quyết định đưa tiền cho Cường, đã tham khảo ý kiến của Ban huấn luyện (Lê Quang Ninh, Trần Mạnh Cường, còn vắng Vũ Tiến Thành vì đi Đức học) và một số cầu thủ chủ chốt của đội. Nhưng sau này, ông Vinh thay đổi lời khai và nhận chỉ có ông ta và Cường quyết định chuyện này. Riêng Lê Quang Ninh thì không nhận là mình tham gia bàn bạc với Cường và Vinh trong việc đưa 130 triệu đồng cgho trọng tài mà chỉ được nghe ông Vinh thông báo lại.


    HLV NGUYỄN THÀNH VINH BẮT ĐẦU KHAI NHẬN

    Tại CQĐT, ông Nguyễn Thành Vinh còn khai nhận, sau khi nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội Đông Á-Pomina được khoảng một thời gian ngắn (đầu mùa bóng 2004-2005), ông Vinh nhận thấy đội Đông Á-Pomina thường hay bị các trọng tài "xử ép" kể cả trên sân nhà và sân khách, ông Vinh đã đưa vấn đề "xử ép" của trọng tài ra bàn bạc với Ban huấn luyện để xử lý vấn đề. HLV phó Vũ Tiến Thành đã nhận trách nhiệm thực hiện, nhưng trong quá trình Thành "làm" ông Vinh không kiểm tra. Về việc này, Vũ Tiến Thành khai nhận: "Khi mùa giải hạng nhất 2004-2005 diễn ra khoảng 4-5 lượt đấu, đội Đông Á-Pomina thi đấu không đạt kết quả, Ban huấn luyện cho rằng nếu trọng tài "thổi ép" như vậy thì việc đầu tư sẽ "mất trắng"; chính vì vậy trong cuộc họp chuyên môn đó, anh Vinh đã nhắc Ban huấn luyện không được tranh cãi với trọng tài, nếu cần thiết, phải "lấy lòng họ", phải vận động động họ không thổi ép đội Đông Á-Pomina, bản thân Thành cũng đã tích cực thực hiện ý kiến của Nguyễn Thành Vinh".


    CQĐT cũng làm rõ trận đấu ngày 25-4-2005 trong giải vô địch quốc gia giữa 2 đội Đà Nẵng và Đông Á-Pomina, tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm có: trọng tài chính Trương Thế Toàn và các trợ lý Phạm Trung, Dương Mạnh Hùng, Quốc Việt. Trước khi trận đấu diễn ra, Lương Trung Việt gọi điện thoại cho Trương thế Toàn nhờ giúp cho đội Đông Á-Pomina, Toàn hứa "sẽ làm công bằng thôi". Sau trận đấu 9 ngày, Trương Thế Toàn đã nhận được khoản tiền 12 triệu đồng do Việt gửi qua đường bưu điện. Tại CQĐT, lúc đầu Toàn thừa nhận là thu nhập bất chính nên đã nộp lại khoản tiền này. Nhưng sau đó, Toàn lại khai đây là khoản tiền Việt vay của Toàn. Tại một trận bóng khác giữa 2 đội CLB Hoà Phát- Hà Nội gặp Hoa Lâm -Bình Định, sau khi điều khiển trận đấu, Trương Thế Toàn còn trực tiếp đưa tiền cho các trọng tài Nguyễn Hữu Thành, Trần Minh Đức mỗi người 3 triệu đồng (Thành và Đức đã nộp lại tiền cho CQĐT, riêng Toàn vẫn chưa thừa nhận việc này).


    Còn trong trận đấu ngày 30.5.2004 giữa Thể Công và Đông Á-Pomina trong mùa giải chuyên nghiệp 2003-2004 trên SVĐ Hàng Đẫy, Hà Nội, tổ trọng tài điều khiển trận đấu gồm: Trọng tài chính Phạm Hữu Lộc và các trợ lý Thái Thượng Triết, Phan Văn Tuấn, Nguyễn Thanh Hạ. Trước khi trận đấu diễn ra, Lương Trung Việt gọi điện thoại cho Phạm Hữu Lộc nhờ giúp cho Đông Á Á-Pomina, Lộc hứa "sẽ làm tốt". Sau trận đấu có kết quả hoà 1-1, Việt đã gửi cho Lộc 15 triệu đồng; Triết và Tuấn mỗi người 4 triệu đồng thông qua đường bưu điện. Các trọng tài Lộc, Tuấn, Triết đã khai nhận và khắc phục một phần hậu quả. Tại CQĐT, ông Lê Văn Cường, Giám đốc Sở TDTT Cần Thơ kiêm Trưởng đoàn bóng đá Cần Thơ khai nhận: trong mùa bóng 2003-2004 của giải hạng nhất Quốc gia, nhận thấy đội Tôn Hoa sen Cần Thơ thường hay bị các trọng tài "xử ép" có nguy cơ xuống hạng nhì, nên ông Cường đã lấy 10 triệu đồng từ ngân sách của tỉnh dành cho đội bóng đưa cho Lương Trung Việt để nhờ Việt "biếu" trọng tài điều khiển các trận đấu có đội Tôn Hoa Sen - Cần Thơ nhằm mục đích trụ hạng. Kết quả, cả 2 trận đấu, Tôn Hoa Sen - Cần Thơ đều "thắng" và đủ điểm trụ hạng. Tại CQĐT, bị can Lương Trung Việt khai nhận đã đưa tiền cho Vũ Trọng Chiến để giúp đỡ cho Tôn Hoa sen Cần Thơ. Trọng tài Vũ Trọng Chiến thừa nhận Việt có đưa 4,8 triệu đồng và đã nộp lại CQĐT số tiền này. CQĐT cũng vừa ra lệnh khởi tố bị can và truy nã đối với ông Nguyễn Tiến Huy, nguyên Giám đốc điều hành CLB Đông Á-Pomina (tội đưa hối lộ) và trọng tài Hoàng Thế Dũng (tội nhận hối lộ); trong trận đấu Đông Á-Pomina thắng Bình Định 3-0 tháng 5.2004, ông Huy đã thông qua Lương Trung Việt để hối lộ 40 triệu đồng cho nhóm trọng tài điều khiển trận đấu này, trọng tài chính Hoàng Thế Dũng được chia 35 triệu đồng.

    Hà Việt


    Nguồn: http://baobariavungtau.com.vn/phap-...a-LaM-Ro-MoT-LoaT-TRaN-BoNG-Co-VaN-de-190324/
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.882
    Đã được thích:
    17.405
    Đà Nẵng trong cái tên clb cũng tố ai là chủ của nó rồi còn gì, có Quảng Ninh Quảng Nam mới mờ mờ ảo ảo thôi, còn thằng Xì Gòn fake này vốn tên là Hà Nội, bị Hiển nó bắt đổi hộ khẩu đổi tên họ nhường lại cái tên Hà Nội cho đội bóng thuốc nổ của ổng
    atlas07 thích bài này.
  10. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.624
    Đã được thích:
    2.898
    Đầu năm nay thì Sài Gòn FC được thoái vốn cho người khác rồi bác ạ.

    Năm nay em thấy rõ nhất là Hải Phòng và SLNA có vẻ liên minh với nhau để chống lại liên minh tin đồn khi mà BHL Hải Phòng và SLNA hiện nay vốn được quy hoạch cho HP. :D

    TP HCM với HAGL không biết có liên minh với nhau không mà tặng nhau cả quân lẫn tướng. :D

Chia sẻ trang này