1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm người bạn cũ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tthhmm, 31/05/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    LẠI NGHĨ LUNG TUNG RỒI...
    ĐÂY LÀ TRÒ CHƠI NHỎ THÔI MÀ...
    BẠN CÓ Ở CẠNH MÌNH ĐÂU?
    CHỈ LÀ MỘT CHÚT TƯỞNG TƯỢNG BẢN THÂN THÔI MÀ.....ĐÔI KHI NHƯ THẾ CŨNG TỐT, KONHO NHỈ?
    konho thích bài này.
  2. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    HP....NGÀY ....THÁNG ....NĂM....
    GỬI ANH!
    Mấy ngày nay, cái lưng của em thật tệ.Nó làm em ko muốn làm gì nữa...
    Và suốt mấy ngày nay, trái tim cũng thật tệ...
    Nó làm e thấy đau...
    thấy buồn...
    ==================
    Nói gì bây giờ nhỉ?
    Hôm kia, thằng bạn nt với em
    - Này, hôm qua tôi nằm mơ
    + mơ mộng gì?
    _ uh, bà kêu tha lỗi cho tôi trc, tôi sẽ kể
    + uh, mà mơ cái gì mà ông phải buan khuan thế
    _ hic , mơ buồn cười lắm.
    rõ ràng e đang giận ...đang khó chịu... mà khi nó nói:
    _ tôi mơ bà khóc, tôi an ủi bà, bà hôn tôi và tôi tát bà 1 phát....
    Trời đất!
    Em đang ăn cơm mà đọc được tin nhắn của nó sặc luôn. Cười toe toét...hahah
    + Này, ông bị ám quẻ à? Mơ đểu thế???
    _ chắc đầu bên kia nó cũng cười đấy. Nó bảo:" Thế mới nói, quen nhau lâu vậy mà chưa lần nào mơ về bà. Vậy mà lần này mơ nét luôn..."

    +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Cuộc sống thay đổi lòng người cũng đổi thay.
    Em giận nó. Đúng hơn là giận Cá chém thớt. Vì nó chả làm gì sai, chỉ muốn e bớt buồn. Nhưng cái trái tim chật chỗ lại thích đi đổ lỗi cho người khác.Có lẽ làm vậy sẽ dễ chịu hơn ???
    Nó loay hoay gọi em đi hát hò, loay hoay hẹn em đi uống nc...mà em thì vì lòng tự kiêu hãnh nhỏ nhoi, nhất quyết ko đi.
    Nhưng ở nhà thì cũng mệt...đã thế lại còn gặp thêm 1 người hâm trên mạng nữa........

    Nhóc- chỉ đơn giản là người bán hàng cho em.
    Nhóc - lún sâu vào chuyện yêu đương.
    Nhóc=11h đêm nt cho 1 người chẳng quen biết như em than thở:" Chị ơi, em muốn chết!"
    Nghe mà đau quá phải ko?
    -NHÓC, EM LÀ CON TRAI PHẢI KO?
    MẠNH MẼ LÊN CHỨ!
    EM CHỈ MUỐN CHẾT THÔI.
    - NGHE CHỊ NÀY, BÂY GIỜ NGƯỜI TA BỎ EM RỒI...EM CHẾT LÀ HẾT ..nHƯNG EM CÒN LÀM TỔN THƯƠNG , CÒN LÀM ĐAU ĐỚN 2 NGƯỜI SINH THÀNH RA EM NỮA ĐẤY.EM CÓ MUỐN HỌ SỐNG HAY MUỐN HỌ CHẾT THEO EM???
    SUỐT 1 TIẾNG ĐỒNG HỒ NHẮN TIN.
    CUỐI CÙNG THẰNG BÉ NGHE RA VÀ TRỞ VỀ NHÀ.
    MÌNH THỞ DÀI NHẸ NHÕM...
    THẬT MAY, NÓ KO LÀM CHUYỆN DÀI KHỜ...
    Hai mươi mấy tuổi...Sao lại có thể đau đớn vì yêu đến mức đó chứ?

    Khi đức Phật còn tại thế, Ngài có đặt một câu hỏi cho một vị Sa môn là: "Tuổi thọ của con người dài trong bao lâu?" và vị Sa môn đã trả lời là: "Chỉ dài bằng một hơi thở". Đức Phật nói: "Đúng vậy. Ông là người hiểu đạo" (trích trong Kinh Tứ Thập Nhị Chương).

    Nhóc à. có thể chị nói khó nghe về người yêu của em. Có thể hôm nay, em giận c khó chấp nhận. Nhưng em có thừa nhận rằng : Nếu em chết người ta cũng chắc chắn ko bao giờ chết theo em/ Vì ai cũng phải sống cuộc sống riêng mình. Em có hiểu ko?
    Cuộc sống nếu nói dài với em đúng là rất dài nhưng nếu nói ngắn...cũng chỉ rất ngắn. Chỉ trong hơi thở thôi.Em muốn chết hãy sang Vũ Hán ấy. Hãy sang đó và nhìn cách họ đối diện với cái chết thế nào, để biết trân trọng và yêu thuong...
    =================================
    anh biết ko, có đôi lúc em thấy mệt.
    Đúng là Đức phật nói đúng..........
    nhưng cuộc đời này , hậu nhân ai sống đc như Ngài???
    ko phiền não, ko chấp mê đến cuối con đường?
    Ngày hôm nay, đúng là em ko vui...nhưng cũng tự nhủ là đã làm điều gì đó có ích.Ít nhất là làm tên Nhóc dại khờ ấy bỏ đc 1 phần nhỏ ý nghĩ Chết chóc ở trong đầu......Như thế cũng là việc tốt anh nhỉ?
    bây giờ thì chúc Mọi người Ngủ ngon nhé. CHúng ta hãy nhìn Ngắm Đức Phật và hãy tu tập để có đc giấc ngủ như Ngai/

    [​IMG]
    konho thích bài này.
  3. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đêm qua đọc bài viết của bạn Thu xong mình ngủ tiếp, không hiểu sao lại mơ đến gặp bạn tâm sự rồi cả 2 cùng khóc.
    đấy là trong mơ thôi, chứ thực tế thì mình chịu :| sợ lắm X_X. nếu không gặp cái topic này dường như mình đã quên bạn, có nhớ lại cũng chỉ là một kỷ niệm sâu đậm mà thôi....
    nhớ lại ngày xưa có lần đang nửa đêm chat Yahoo cô bé bảo anh xuống ngay HP, đi luôn.. :)) làm mình phải nịnh rồi hẹn hôm sau đến.. gọi là cô bé thôi chứ thực ra cô ấy.. không hề bé tẹo nào. cô ấy mà ra đòn thì "cứ gọi là... ù tai cả tháng không hết". =;
    ngày đó bạn bảo mình là "thằng hèn" mình không trách gì bạn, vì bạn nói cũng đúng. mình vừa nghèo vừa hèn, bây giờ mình chẳng còn nghèo nhưng mỗi lần nghĩ lại cũng thấy nhục. :(
    mấy lần đọc bài viết của bạn, thấy có nói muốn biết cuộc sống của anh gì ấy? có thể mình sẽ viết một bài chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, nếu bạn có hứng thú đọc.
    tthhmm thích bài này.
  4. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    mình có hứng đọc nè...Konho có chịu viết ko?
  5. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Vậy đúng là bạn Thu người yêu cũ của mình rồi :D
  6. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    oh....noo:-)
  7. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    [​IMG]


    [​IMG]


    Hp...........ngày .........tháng .......năm........
    gửi anh!
    Thế là mùa xuân thực sự đã bắt đầu rồi anh ah.
    Em nghĩ, nếu ko có mưa xuân chắc Miền Bắc mất mùa xuân thật.
    Vậy mà đợi mãi...đợi mãi...cuối cùng cũng có những cơn mưa xuân này anh ạ.
    Lòng em như cây bàng khô éo ý ...có lẽ cũng chờ những cơn mưa bụi ấm áp này...
    Cái tiết trời đáng ghét chả ai ưa này- nào là quần áo phơi mãi chả khô- nào là ngôi nhà xinh xắn của chúng ta bỗng hấp hơi dở chứng- nào là con đường xinh đẹp bỗng chốc ướt áo , lẹp nhẹp.... Có biết bao lý do khiến người người đều than thở những cơn mưa xuân ấy...
    Nhưng họ đâu biết, sau những tháng ngày đông lạnh giá, cơn mưa giá trị hơn ngàn lạng vàng...
    Cây cối cần mưa để tạo sức sống bật mầm trở dậy...
    Ngọn lúa cần mưa để vươn mình bỗng lớn...
    Ngay cả cái cây gạo xù xì ...gai góc đầy người ý cũng cần 1 ý xuân để bung mình nở Hoa...
    Đang mùa COV-19 NHÁ, thế mà lại có 1 đứa hấp hơi như em...Buổi sáng, ko đi xe máy nữa...đạp xe lòng vòng chỉ vì lý do nhỏ...là dầm mình trong cơn mưa bụi..........
    hạt mưa lóng lánh phủ lên mặt
    hạt mưa vương lên mái tóc
    hạt mưa thấm cái áo,làn da
    và khiến em ...hắt xì.....Mà vẫn vui vẻ, rộn ràng anh ạ.
    ======@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
    Cuộc đời này...anh và em...và mọi người....chúng ta đi đc trong bao lâu???
    Liệu có qua được dịch cov này hay ko?
    Có lẽ cũng chả quan trọng nữa.....
    Bây giờ.....đôi khi cũng phải tự thưởng cho mình 1 chút anh nhỉ?
    1 chút mưa
    1 chút gió
    1 chút hờn
    1 chút giận
    1 phút thở dài vẩn vơ
    để ngayf mai bạn lại chiến đấu tiếp
    chiến đấu hết mình
    sôngs ko hổ thẹn với bản thân là ổn!
    =======================*************************

    HN mấy ngày nay, đang căng thẳng vì COV lắm, bé con cầu chúc mọi người và anh đều đc bình an nhé!
    konho thích bài này.
  8. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Bạn không nhận mình là người yêu cũ mình có viết cũng hơi vô duyên, nhưng thôi chả sao mình vẫn chia sẻ vì mình là người dễ tính :D.
    Cuộc sống của mình thì cũng bình thường như nhiều người khác, chả có gì đáng nói. Nhưng kể ra thì có người quan tâm thì vẫn muốn biết thôi… hihi

    Chẳng biết bắt đầu từ đâu cho hợp lý đây…

    … sau khi bị bạn người yêu tên là Thu ở HP bỏ nhất quyết không gặp. mình bị mất cân bằng cuộc sống nghiêm trọng, rất chán đời và bỏ việc làm đi chơi lang thang nhiều nơi.. nhớ bạn rất nhiều dù trong suy nghĩ mình vẫn biết rõ rằng nếu có hôn nhân với bạn thì cũng không phù hợp.

    Sau khi dần lấy lại cân bằng, mình tự làm website làm seo và kinh doanh đến tháng 9 năm 2012 mình quen vợ mình bây giờ, tuy không yêu nhưng mình thấy cũng phù hợp đến hôn nhân. nên mình đã chủ động đến gặp bạn Thu để xin lỗi vào một buổi chiều rất buồn..

    Đầu năm 2013 mình lấy vợ và cuối năm thì có Ku thứ nhất, mình vẫn công việc kinh doanh và cả đi thi công lắp đặt. Khoảng từ giữa năm 2013 đến năm 2017 mình kiếm được rất nhiều tiền từ công việc kd, nhưng mình cũng đốt khá nhiều tiền vào việc đầu tư chứng khoán và thị trường ngoại hối. bây giờ mình vẫn chơi ck và forex nhưng rất nhỏ chủ yếu để tích lũy kinh nghiệm, giải trí và để cuộc sống thêm thú vị.

    Cuối năm 2015 mình có Ku thứ 2 nhưng nói thật là lúc ấy nhiều lúc vẫn nhớ bạn đến phát cuồng cả lên, nhiều lúc chỉ muốn đi đến luôn chỗ bạn với hy vọng thấy bạn thôi… thời gian đó mình có vào ttvnol.com/tamsu tìm bạn những cũng chẳng thấy đâu, toàn nick lạ hoặc có biết qua nhưng cũng chẳng có cảm xúc gì… cảm giác trống vắng như một nơi xa lạ. mình vào trang facebook của bạn thì vẫn bị chặn, lấy nick khác vào thì thấy bạn viết bài về con sốt. lúc ấy mình mới biết bạn đã lấy chồng.. nỗi nhớ dần nguôi và dường như mình dần quên bạn cho tới khi thấy topic này.

    Cuộc sống bây giờ thì vẫn diễn ra bình thường, mình không yêu vợ lắm. thỉnh thoảng hai vc cũng cãi nhau. :D Nhưng nói chung mình hài lòng với cuộc sống và rất yêu gia đình mình nhất là 2 thằng Ku…

    Khoảng từ năm 2017 thì sp mình bán phổ biến ngày càng rộng trên thị trường, nên bán ngày càng chậm mình bán thêm trên Lazada và Shopee bây giờ thì doanh thu chủ yếu đến từ 2 sàn tmdt này. Hàng ngày sáng dậy mình kt nếu nhiều đơn hàng thì đóng hàng nếu ít thì chơi game hoặc đi lắp đặt nếu có khách. Buổi chiều thì in tem vc rồi đi giao ra kho Lex của Lazada còn Shopee thì đơn vị vận chuyển họ đến tận nhà lấy hàng. Sau khi giao hàng ở kho lex thì mình về đón con về tắm cho 2 đứa rồi nấu cơm xong chờ vợ về ăn cơm. Vợ mình làm ở Viện bản đồ chỗ Hoàng Quốc Việt, đi về đường đông và xa nên thường khoảng gần 19h mới về nhà.

    Ngày trước thì mình chỉ cần Seo website thôi rất nhiều từ khóa chính của mình cũng lên top Google, sau đó thì google liên tục thay đổi thuật toán, thay đổi hiển thị. Mình bỏ hẳn seo và chỉ chạy qc. Chạy cả các phần mềm up forum viết bài facebook nhưng gần đây thì up forum không còn hiệu quả, facebook cũng siết chặt các nick ảo và liên tục khóa tk xóa các bài viết, nên mình cũng dừng luôn cả pm. Từ tết đến giờ đơn hàng trên các sàn tmdt cũng giảm vì có dịch nên mình chủ yếu chơi game xem phim youtube giải trí và xem đá bóng cuối tuần. Mình thích xem các kênh du lịch khám phá, kênh youtube mình thích nhất là Fahoka xem tất cả video ở kênh này, video nào mình xem ít nhất cũng 2 lần. mình chơi game từ hơn 1 năm trở lại đây, game mình yêu thích ngày xưa giờ chơi lại vẫn nghiện như thường.. nhớ ngày xưa đi đá Pes với đứa bạn đến tận sáng được, bây giờ chơi lại có lúc vấn chơi đến nửa đêm :D giờ còn hấp dẫn hơn vì đồ họa đẹp hơn và full HD. Mình chơi cả game Eurotrucks Simulator lái xe Container khắp thế giới cũng hấp dẫn cảnh rất đẹp, đang học chơi thêm game Flight Simulator nhưng với mình có vẻ khó chắc là bỏ :D.

    Dạo này có dịch nên 2 đứa bé không đi học, mình nấu cơm cả buổi trưa và chiều. ở nhà thì mình là người chính nấu cơm và rửa bát, thời gian chơi game của mình nhiều hơn làm việc rất nhiều. đang dịch nên từ 2 tháng nay doanh thu của mình giảm quá nửa so với năm ngoái nhưng thu nhập của mình chắc vẫn nhiều hơn vợ, nói vậy không có người lại nghĩ mình suốt ngày chơi game nấu cơm rửa bát thì không kiếm ra tiền. :D Đã từ rất lâu rồi mình chưa bao giờ gặp áp lực về tiền bạc. chắc là do nhu cầu của mình rất đơn giản, Nói chung là mình hài lòng với cuộc sống hiện tại...
    tthhmm thích bài này.
  9. tthhmm

    tthhmm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2002
    Bài viết:
    1.100
    Đã được thích:
    107
    Konho: ko phải vô duyên nhé.Mình rất cảm ơn bài viết của bạn nhé.
    Nếu ko có bạn chắc topic này sẽ ko dài đến như bây giờ...
    Cái cảm giác cô đơn khi mình viết ...ko biết sẽ nhân lên đến bao giờ....rất may vẫn còn có người chịu nghe, chịu đọc những điều mình viết. Và còn gì vui hơn khi bạn chia sẻ một phần cuộc sống của bạn nữa..
    .

    Konho: Bạn xứng đáng là Người Chồng Quốc Dân nhé.
    Ở nhà nè
    Nấu cơm cho vợ nè
    Chăm 2 đứa nhóc nè
    hơn nữa thu nhập còn vẫn cao hơn vợ nè
    .........................................
    Tớ Bái phục nhé. hì Gọi là Người chồng Quốc Dân bạn có vui ko? Nhưng mình nghĩ hoàn toàn đúng nhá. Chỉ có điều chơi game nhiều sẽ hại mắt chút chút...hì
    Cảm ơn những điều nho nhỏ bạn đã viết.Rất hay và tớ rất vui!:-p:-p:-p:-p:-p
    konho thích bài này.
  10. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Thu gọi mình là bạn thôi nhé, gọi là ông chồng gì đó mình không thích đâu. Mình chơi game ở máy tính hiển thị trên tivi và ngồi xa nên cũng không hại mắt, chơi lâu cũng mỏi mắt. Nhưng hơn 1 năm rồi thị lực mình vẫn vậy, mắt vẫn tinh lắm. Nói chung không ảnh hưởng gì :D
    tthhmm thích bài này.

Chia sẻ trang này