1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các loại lỗi của báo chí điện tử Việt Nam

Chủ đề trong 'Báo chí - Truyền thông' bởi 1223, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DASAEV

    DASAEV Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2003
    Bài viết:
    265
    Đã được thích:
    3
    Nhà (lều) báo cần làm việc bằng "đầu", không nên võ đoán:

    Con phố vốn chật chội, thường xuyên ùn tắc nay càng trở nên ngột ngạt hơn khi gia đình này đổ cột, xây tường chiếm toàn bộ vỉa hè và một chút lòng đường suốt nhiều năm qua. Người đi bộ chỉ còn cách phải đi xuống lòng đường.
    http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/12/nha-xay-tren-via-he-long-duong-thu-do/


    [​IMG]
  2. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  3. 1223

    1223 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
  4. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Về vụ phóng tên lửa triều tiên thì đảng và nhà nước cùng báo chí nhục vãi. mình làm một site mới về điều đó những chưa xong
    https://sites.google.com/site/ttvno...hanh-cong-ve-tinh-dau-tien-sau-2-lan-that-bai


    ===========
    Còn đây là tin khác.







    https://sites.google.com/site/ttvno...tinh-post-tren-4r/2012-12-20-ha-noi-nhiem-man
    Sáng đọc báo thấy tin động trời “50 năm nữa Hà Nội bị nhiễm mặt do biến đổi khí hậu, nước biển dâng”.
    Trưa rỗi rãi ngồi chít chút hỏi Gúc ra “hiện nay Hà Nội đã bị nhiễm mặn”.
    Nhớ lại cái tin động trời mình nghe được trên ô tô về Thái Bình “nước biển dâng tỉnh ta sắp ngập hết”
    !!!!!!!!!!!!!!!

    Kinh sợ tiếng nói của đảng và nhà nước.
    Thứ nhất là bình tĩnh, để nói đến vấn đề khoa học về biến đổi khí hậu chút. Rồi khi đã xác định đó là một phần những cái gì bịa đặt đểu cáng dối trá nhất, thì chúng ta sẽ xem chúng được tung ra để làm gì.
    Nước biển dâng do biến đổi khí hậu, biến đổi khí hậu do đốt nhiều carbon gây ra CO2, gây hiệu ứng nhà kính, trái đất nóng lên, băng hai cực tan……
    Vậy xin hỏi, cách đây 6 ngàn năm, nước biển ngập đồng bằng bắc bộ mà dấu vết vịnh hạ long trên cạn vẫn còn ở Ninh Bình. Thế thì lúc đó ai làm công nghiệp đốt than mỏ để nước biển dâng như thế ? Sau đó, nước Việt Nam sinh ra bởi nước biển rút đi 4000 năm trước, thì ai đã lấy đi CO2 ở khí quyển để đẻ ra nước Việt Nam, Lạc Long Quân hay Âu Cơ ?
    Những thời kỳ băng hà mà châu Âu toàn băng xen kẽ với những thời kỳ nóng ấm, thì do ai đốt than đi và ai đã nén CO2 thành than trong 20 ngàn năm qua ?
    Lũ lụt Thái Lan là do biến đổi khí hậu ? vậy lương mưa trong 100 năm quan trên lưu vự sông Thái Lan (tính từ lúc người Thái chăm chỉ đo mưa) đã nhiều lần lớn hơn trận mưa đó, Thái Lan không có đê, vài chục năm lại lũ như thế, vậy những trận lũ trước to hơn, thì biến đổi khí hậu theo chiều nào ?
    Lũ miền trung do biến đổi khí hậu, thế thằng nào dám mở miệng cơ mưa gây lũ miền trung lớn nhất trong 50 năm qua ? Những con mưa to hơn trước đó là biến đổi khí hậu ?
    Như vậy, khí hậu chưa biến đổi đáng kể. Lũ Thái Lan xảy ra định kỳ và cái dân đó không biết đắp hệ thông đê hoàn chỉnh như đê sông Hồng. Lũ miền trung do đã hoàn thành sự nghiệp chặt trụi rừng.
    Còn hiện nay Hà Nội nhiễm mặn do biến đổi khí hậu, do nước biển dâng 20 phân !!!! Nước biển dâng 20 phân làm Hà Nội nhiễm mặn !!!! Thằng giáo sư tiến sĩ nào nói nước biển dâng 20 phân làm Hà Nội nhiễm mặn đứng lên nhận đi . Hay là khai thác nước ngầm bừa bãi làm nước mặn dưới tầng sâu nổi lên ?
    Như vậy, không phải là bác học cũng đập được vào cái mõm bọn trí thức được đảng phong làm bồi lưỡi bồi mõm. Chúng ta sẽ nhận định xem những điều đó tung ra để làm gì. Mấy hôm nay TTg BCS đang họp khẩn giải quyết bất động sản, chúng ta xem lại, ở nước ta từ “bất động sản” dùng để chỉ cái gì. Ở nước ngoài, công nghiệp xây dựng là công nghiệp lớn nhất thời đang phát triển, giá trị gia tăng của chúng là những căn hộ. Còn ở ta, căn hộ giá 50 triệu đồng mỗi mét vuông nhưng giá xây dựng kịch kim là 3 triệu đồng, thì giá trị gia tăng là ở đâu. (giá xây nhà dân riêng lẻ đắt hơn khoảng 1,6 triệu, 3 triệu là sang và 5 triệu là lâu đài trong các chung cư)
    Chúng ta cần trả lời mấy câu hỏi. Có nhiều câu hỏi về đất nước ta, nhưng ở đây mình chỉ nói đến vấn đề biến đổi khí hậu làm tỉnh thái binh ngập nước và hà nội nhiễm mặn.
    Tại sao chúng ta có mức sống thực thấp bậc nhất thế giới, đất đai còn rộng mênh mông, những đỉnh cao về giá đất như khu phố cổ Hà Nội chẳng hạn, vẫn toàn nhà thấp tầng chứ chẳng phải chật chội gì, và cách đó 1 km đường chim bay là hàng chục km2 vẫn còn đang dùng làm ruộng trồng cây ngắn ngày (lâm du, bồ đề, Gia Lâm, khoảng giữa cầu Chương Dương và cầu Thanh Trì). Thế tại sao một mét đất khu phố cổ những tỷ rưỡi hai tỷ, mà cách đó 1km thì trồng rau ?. Đó là chưa kể đất đồng bằng rộng bát ngát và đất trung du miền núi hầu như chưa dùng để xây nhà ở, tại sao đất của chúng ta đắt thế ?.
    Miền Bắc có hàng lô những đại gia, những ông bầu…. có hàng ngàn tỷ-hàng chục ngàn tỷ, mà chẳng có một nhà máy xí nghiệp nào, chẳng sản xuất cái gì, vậy tiền của họ ở đâu ra ?.
    Kinh tế chúng ta phá sản không lối thoát hiện nay do đâu ?.
    Nói đến đây, thì trẻ con cũng biết cái tin tỉnh thái bình ngập nước, hà nội nhiễm mặn do biến đổi khí hậu là do đâu. Tại sau đất của chúng ta đắt thế ? vì chúng ta có nhiều đất cha ông để lại, nhưng tuyệt đại bộ phận số đất đó không bán được, thậm chí là không thể đầu tư làm kinh tế đàng hoàng, vì chúng là đất thổ canh, nếu như đất đó có một chút giá trị kinh tế như cây vải cây nhãn, là đảng và nhà nước thu gần như trắng.
    Từ đông sang tây, từ cổ chí kim, không ở đâu và khi nào có một ngành kinh ntế mang tên “chế tạo đất hàng hóa”. Đảng độc quyền biến đất thổ canh thành thổ cư bán được. Ở Thái Bình, khi lấy đất làm nguyên liệu cho công nghiệp có một không hai đó, đảng mua với giá 90 ngàn việt nam đồng một mét vuông, ở phú thọ là ba ba ngàn đồng việt nam một mét vuông=12 triệu một sào bắc bộ. Ở Đông Anh đảng mua với giá đắt hơn, 250-400 ngàn đồng một mét vuông, nhưng ngay sau khi hóa phép thành đất hàng hóa, đảng chia lô bán 40 triệu đồng một mét vuông, gấp một trăm đến hai trăm lần. (HP ghi bằng chữ để khỏi nhầm).
    Như thế, tại sao đất hàng hóa ở ta đắt thế, vì đảng độc quyền một công nghiệp không ở đâu và bao giờ có, mang tên “chế tạo đất hàng hóa từ đất sở hữu toàn dân” , tức là tư hữu hóa đất, tư hữu từ đất do cha ông ta để lại, tức là cướp đất.
    Mình nhắc lại với các bạn. Khi một lô đất lên giá, ông chủ đất bán đi tiêu xài, thì ông ta làm gì được cho xã hội mà có tiền tiêu xài mua siêu xe. Không hề, toàn bộ số tiền ông ta tiêu xài là hút máu xã hội. Mà cụ thể là, tiền đó là tiền hút máu công nhân, nông dân, tư bản…. đang còng lưng sản xuất của cải nuôi xã hội.
    Nếu như chỉ có mỗi cái công nghiệp không ở đâu và bao giờ có, mang tên “chế tạo đất hàng hóa” thôi, thì các bạn sẽ hỏi “xã hội lấy đâu ra lắm tiền mà mua đất của đảng”. Ấy, đảng và nhà nước không chỉ có công nghiệp “chế tạo đất hàng hóa”, mà còn có “công nghiệp in tiền”. Cái đất Đông Anh chia lô bán lẻ kia chỉ là bán lẻ thôi các bạn ạ, để các đồng chí trung ương địa phương, bộ chính trị cho đến ủy ban xã…. làm quà tặng giáng sinh cho nhau, và dôi ra chút lấy tiền uống nước , hay có thể là ăn nhậu, hay vừa uống rượi tây vừa vân vê vú hót gơn non…. chi chi đó.Cái phần không lẻ là thế này. Khi có dự án-tức đã được chia đất hàng hóa mới chế tạo, thì đem dự án lên trình ngân hàng thương mại, ngân hàng thương mại trình lên ngân hàng nhà nước, ngân hàng nhà nước bật máy in tiền, gọi thợ đến xây chung cư, chỉ cần khởi công móng thôi là bán được chung cư 50 triệu / mét vuông rồi. Một phần các căn hộ đó dùng để “quan hệ”, mưa khắp các trường đảng, đầu bếp văn phòng chính phủ, cho đến đám nạ dòng thèm dzai lăn lóc khắp các văn phòng bộ…. để tiếp tục “chạy dự án”.
    Một ngàn căn hộ chung cư là 5 ngàn tỷ đồng tiền việt nam, thành ngay đại gia, cặp chân dài, cưỡi siêu xe, có thể ra ơn cho những mỹ nữ lầm lỡ như Hoàng Thùy Linh, hay cũng có thể đổi gió với các hoa hậu như Võ Thị Mỹ Xuân…hay các cô các cậu ca sỹ Idol khác.


    Thế các bạn lại hỏi. Các đại gia miền bắc và phần lớn các đại gia ra đời như thế, thì ai mua nhà của họ. À, có ngay các Vinashin, Vinasat…. Mỗi công ty nhà nước được bâu bám xung quanh đàn đàn lũ lũ giun sán giòi bọ, hút máu ngùn ngụt mà không bao giờ phá sản. Giun sán giòi bọ ta không đủ trình độ, thì thuê thực dân nước ngoài hàng trăm năm chuyên nghiệp. Bạn mua một nhà máy điện không hề chạy nổi giây nào, thì ngân sách thiệt có thể 10 đồng, nhưng bạn được thực dân Hàn Xẻng lại quả 1 đồng, thế là bạn buôn bán có lãi, đem tiền mua nhà. Thế 11 đồng đó lấy từ đâu, à, đấy, lại lên anh bình chìa “quan hệ”, anh ấy ấn nút máy in tiền.

    Mình nhắc lại với các bạn. Máy in tiền và lạm phát là gì nhỉ ? In thêm tiền giảm giá trị đồng tiền là móc túi toàn dân mỗi người một ít, giá trị nằm trong số tiền dôi ra.
    Chắc các bạn đã trả lời được câu hỏi: tại sao chúng ta khủng hoảng không lối thoát. Cũng như các bạn không ngạc nhiên khi toa lét văn phòng bộ có biển đề “không vứt kim tiêm xuống hố xí”. Các bạn cũng không còn thắc mắc tại sao kinh tế chúng ta phá sản toàn diện, lương nhân công nợ nửa năm, mà siêu xe, siêu túi xách, siêu xi líp…. Lại tăng ù ù sản lượng nhập về Việt Nam đến như thế. Và các bạn cũng hiểu, tại sao ngày nay người ta muốn con cái tránh xa khối nhà nước, thậm chí là chơi bời với nhân viên nhà nước, vì rất có thể một mối tình có kết quả và giống nòi người ta bị lai với giun sán giòi bọ.

    Nếu các bạn là thành phố, thì chẳng cần đi đâu xa, ra ngoại thành, những những canh đồng bị băm nát ra như cám, các bạn đã hiểu tại sao đồng loạt tung tin nước biển dâng ngập hà nội vào lúc này. Hầu như nhà nào ở nông thôn bắc bộ cũng đã phải tha hương cầu thực khắp các chốn, đất đai bị băm nát ra như cám và không thể đầu tư lớn trên đó. Đảng cấm nông dân trồng vải trồng nhãn đặc sản trên tuyệt đại bộ phận đất đai bị băm nát như cám đó, chỉ được trồng rau lúa rẻ tiền.
    Đảng và nhà nước chỉ mong nông dân chúng ta cùng khổ bán rẻ đất cho đảng, nông dân ta kiên cường, chồng bắc vợ nam không bán đất, thì đảng cho toàn bộ tỉnh thái bình ngập nước biển, ngập lên đến hà nội, và ngập ngay lập tức, bây giờ đã ngập rồi.
    Chưa chó nhất đâu các bạn ạ. Mình đã nói về cái Vinasat để làm ví dụ (nếu quên link thì có thể search bằng từ “ăng ten vệ tinh”), nhưng có lẽ chỉ những sinh viên đổ lên mới đọc được cái đó để hiểu. Còn những người khác ? phải tập quen với điều đó, đảng và nhà nước bán đứng con em các liệt cho các thực dân bị đào thải mấy trăm năm qua, đổi lấy sự bảo hộ của đế quốc, bán đứng con em các liệt sỹ cho những kẻ đã bắn chết các liệt sỹ.


    Cho đến nay, thì đại chiến WW3 không tiếng súng vẫn mới chỉ mào đầu như chiến tranh Tây Ban Nha năm 1936, chưa đến mức bùng nổ như 1939. Đảng và nhà nước còn chưa biến thành Tiệp Khắc Ba Lan, nên còn vững chân lắm. Nhưng chúng ta thì không thể chậm trễ nữa. Chúng ta cần nhìn rõ bộ mặt thật của nhà nước ta như thế. Vì lãnh đạo eurozone đã tuyên thẳng vào tháng 12-2012. Đó là đến năm 2014 thì giới tuyến mới rõ ràng. Hiện nay, toàn bộ khối tư bản cũ chỉ còn mỗi Đức phát triển và phát triển bằng quan hệ ngoại thương với Trung Quốc. Chúng ta ôm chân khối những nước đang bật hết công suất máy in tiền là Mỹ Hàn Nhật, và đứng về bên kia giới tuyến.
    HP đã nhiều lần nói rõ về khủng hoảng quỹ công châu Âu. Thực chất đó là cách mạng tiếp theo, một nước tiếp của cách mạng công nghiệp 700 năm qua, bước này đậm tính xác hội chủ nghĩa. Và chúng ta đã nhận rõ các đcs như đcs Hy Lạp đã chống đối quyết liệt cách mạng xã hội chủ nghĩa này. Về nguyên tắc, các nhà nước tiêu lạm nhưng lại không có máy in tiền phải phá sản. Đức đã tẩn xong hai đối thủ lớn nhất trong eurozone là Pháp và Ý, chỉ còn đợi vài thằng lìu tìu Hy Lạp Tân Bán Nhà…. Tâm phục khẩu phục hết ngoan cố. Sau Đức là BRICS, mà thị trường xuất khẩu hàng kỹ thuật cao đang nuôi sức phát triển của Đức hiện nay là Trung Quốc, nguồn năng lượng của Đức là các luồng bắc, luồng nam… nhà máy điện hạt nhân Kalinoingrad và Temalin. Sức mạnh quân sự của khối này chẳng phải ai xa, là Gấu….. Sau khi bọn lìu tìu châu Âu tâm phục khẩu phục, thì năm 2014 phái xã hội chủ nghĩa Đức sẽ bắt đầu tăng xuất khẩu, quá dễ dàng để họ bóp chết phái máy in tiền ở bên kia chiến tuyến.
    Kịch bản dễ thấy là, Mỹ Hàn Nhật Việt ôm nhau trong một khối kinh tế càng ngày càng đóng kin tự sướng, để thẩm du cho nhau những Vinasat kiểu Mỹ, Vinashin được cứu như GM, những đầu thu Vinasat Hàn Quốc, nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận II kiểu Nhật Bản…. Và Trung Quốc sai đàn chó dại mà họ thừa mứa sỉ nhục quốc thể ta ở Hoàng Sa, để giun sán giòi bọ của ta bám chặt thật nhanh lấy Mỹ.
    Bằng hai gọng kìm đảng và nhà nước bóp chết kinh tế nước ta. Đó là công nghiệp đóng dấu đất thổ canh và công nghiệp in tiền nuôi các công ty nhà nước. Kinh tế chúng ta sẽ không thể ngóc đầu dậy khi giới tuyến đã rõ ràng 2014 và suy sụp theo bên máy in tiền sau đó, để tất cả chúng ta, kể cả những con chó dại nhất, những con lợn liệt não nhất, sẽ nhìn rõ đảng và nhà nước, sẽ hiểu chế độ vô vương vô pháp.
    Tất nhiên, việc hoàn thiện nhà nước ta sẽ như Marx và Lenin đã dạy, đó là công nhân, nông dân sẽ là lực lượng, đi theo trí thức và tư bản dẫn đầu. Nó như 600 năm qua, khi những tổ thợ mua được các cửa hàng, các dãy phố chợ, các thành phố tự do, xây dựng lên chức danh kỹ sư và ông chủ, lập các đế quốc và tuyên chiến công phá hệ thống thuộc địa. Nhưng tư bvản và trí thức của ta là ai. Tư bản của ta có phải là các đại gia Lê Thanh Thản hay Cường Đô La. Trí thức của ta là các giáo sư dạy dân là hà nội ngập nước biển, tỉnh thái bình ngập nước biển ?

    Vấn đề biến đổi khí hậu đã được nói đến nhiều. Đảng và nhà nước bù lỗ điện gió để chúng ta ăn CO2 do thằng Tầu thằng Mỹ thải ra, Tầu Mỹ mỗi thằng ương ứng 3 và 1 tỷ tấn than mỗi năm, chia đầu người gấp 10 lần ta, và chúng ta phải chi tiền mua CO2 của chúng.
    Thậm chí, đảo cần điện gió, thì đảng và nhà nước không mang điên gió âu mỹ tầu được bù lỗ đó ra trường sa, mà mang đồ lởm. Trêu ngươi hơn, đảng và nhà nước lại lấy tiền thuế của chúng ta chi ra mua cái giải thưởng khoa học cho đồ lởm đó.
    Đảng và nhà nước bán đất ở mỏ than lộ thiên, rồi để bảo vệ đất ấy, đảng và nhà nước tuyên cấm chúng ta khai thác than lộ thiên.
    Cuối cùng.
    Gần đây đảng và nhà nước tung ra những chiến dịch động trời trên dư luận.
    Ví như “400 tấn vàng” đòi móc những chỉ vàng cuối cùng trong thời kinh tế khủng hoảng, móc từ cạp quần những ông điếc bà lẫn mẹ cha chúng ta mà chúng ta phải bỏ lại quê hương trên đường tha hương cầu thực, để làm gì, các bạn tuyên thẳng là để cao chạy xa bay sang thụy sỹ…
    Hay cái nghị định 71, duy nhất có một nước trên thế giới là Việt Nam cấm công dân được mượn và cho mượn ô tô xe máy.

    Đã đến lúc, chúng ta phải nói câu này: đảng và nhà nước chết hay kinh tế chết.
  5. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình đang có chút việc, lúc đợi ngồi đọc báo chút.

    Bạn nào hay trêu chó chọc lợn thì nhắc chúng là, BMP không phải là xe tăng. Muốn ở đẳng cấp nào là tùy chọn, đại lý cám chó dại hay là trí thức là tùy, rất dễ phân biệt.BMP-3 chở 3 nhà xe và 7 lính bộ binh, chứ không phải là 3 người vận hành và 7 nhân viên .

    Cũng đừng vu cáo Tân Hoa, ít ra họ cũng là đại gia chứ không phải loại chó lợn. xinhuanet là forum của xinhua chứ không phải là bản tin của xinhua. Còn bản tin trung quốc là bmp "Indonesia bought 37 Russian BMP-3F infantry combat floating". Боевая Машина Пехоты ; БМП là IFV infantry fighting vehicle , các giống lợn trước khi dạy dân trí thức thì hãy làm người đã, đừng làm lợn.

    http://dantri.com.vn/the-gioi/indonesia-dat-mua-37-xe-tang-loi-nuoc-cua-nga-675112.htm
    Indonesia đặt mua 37 xe tăng lội nước của Nga


    (Dân trí) – Indonesia vừa đặt mua 37 xe tăng lội nước BMP 3F của Nga, ngoài 17 chiếc đặt mua đợt đầu hồi năm 2009 đã được phiên chế cho Quân đoàn Lính thủy đánh bộ.

    [​IMG]

    Xe tăng lội nước BMP 3F của Nga.

    Thông tin trên được Tư lệnh Trung đoàn Kỵ binh số 1 thuộc Hải quân Indonesia, Đại tá Sarjito tiết lộ ngày hôm qua.
    “Đợt đặt hàng mới trị giá 100 triệu USD đã được chính phủ Indonesia quyết định trong năm 2012 với thời gian giao hàng dự kiến bắt đầu ngay trong năm nay”, mạng tin tempo.com dẫn lời Đại tá Sarjito cho biết tại một căn cứ hải quân ở Surabaya, Tây Java.
    Xe tăng lội nước BMP 3F được trang bị đầy đủ vũ khí, trong đó có tên lửa đất đối không. Loại xe tăng này cần tổ hợp tối thiểu 3 người để vận hành và có thể chở được 7 nhân viên quân sự.
    Đức Vũ
    Theo Xinhu
  6. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Thán từ của Huy Phúc 1981 Ninh Bình cho lời hiệu triệu cách mạng dưới đây là gì ?
    Thật là khó.

    Một là. Hỡi lớp lớp các Liệt Sỹ đang nằm dưới chân các đài Tổ Quốc Ghi Công, các người chết để làm gì, có phải vì Hòa Bình không ?

    Hai? Đã có câu "đảng và nhà nước chết, hay là kinh tế chết". Nay có lẽ "đảng và nhà nước chết, hay Tổ Quốc chết".



    Thật ra. Hợp lý cả. Tháng 12-2012 đã kết thúc với sự vụ BTT bắn được vệ tinh. Khủng hoảng kinh tế thế giới đã có lối thoát với Đức là nước phát triển duy nhất ở Âu Nhật Mỹ cũ, và sự phát triển đó chỉ bằng quan hệ kinh tế với Trung Quốc. Các quan chức châu Âu đã khẳng định rằng, châu Âu phát triển theo Đức năm 2014. Như thế là, khủng hoảng kép qua đi, WW3 chính thức bắt đầu năm 2013 và 2014.

    NHững nhà máy in tiền ở Mỹ, Hàn, Việt Nam.... đã bị chiếu hết. NHững mẫu tế thần Gruzia và Rumania đã bị cắt tiết làm lễ rửa đao của đại chiến.






    http://dantri.com.vn/the-gioi/2012-nam-cua-chau-athai-binh-duong-678926.htm
    ==================
    (Dân trí) - Nếu 2011 là năm của Trung Đông-Bắc Phi với làn sóng Mùa xuân Arab, thì 2012 được coi là năm của châu Á-Thái Bình Dương.
    >> Năm 2012 - Năm của những cuộc chuyển giao quyền lực
    >> 10 sự kiện nổi bật Đông Nam Á năm 2012


    [​IMG]
    Tranh chấp biển đảo sẽ tiếp tục là vấn đề nổi cộm ở châu Á – Thái Bình Dương trong năm 2013.​

    Nói vậy không có nghĩa những nơi khác không có vấn đề. Chiến tranh ở Afghanistan vẫn khốc liệt, tình hình Ai Cập vẫn đầy rẫy khó khăn, Iran vẫn như lò thuốc súng đặt cạnh mồi lửa, xung đột Israel - Palestine có thể bùng nổ đẫm máu bất cứ lúc nào và đặc biệt là làn sóng phản kháng ở Syria vẫn đang nhấn chìm mọi nỗ lực hoà giải quốc tế... Tuy nhiên, mọi cặp mắt của giới quan sát và nghiên cứu chính trị thế giới hầu như vẫn dõi về một nơi khác: châu Á-Thái Bình Dương.

    Lý do thứ nhất xuất phát từ việc Mỹ ngày càng chuyển trọng tâm chiến lược sang khu vực châu Á - Thái Bình Dương sau hơn nửa thế kỷ tập trung vào châu Âu (thời Chiến tranh Lạnh) và một thập niên tập trung vào Trung Đông (thời chống khủng bố).

    Ngay từ khi đưa ra chiến lược xoay trục từ Tây sang Đông, Mỹ đã không úp mở khi thừa nhận rằng tương lai của Mỹ cũng như thế giới sẽ phụ thuộc vào châu Á - Thái Bình Dương, ít nhất trong vài ba thập niên tới. Chính khu vực này, chứ không phải bất cứ nơi nào khác trên thế giới, trở thành thao trường củng cố, hay ở góc độ nào đó cũng sẽ thách thức, vị thế siêu cường số 1 của Mỹ. Và nếu có một cuộc chiến tranh lớn mang tầm khu vực hoặc rộng hơn, châu Á-Thái Bình Dương sẽ trở thành chiến trường chính.
  7. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Mình đã post về các đồng chí chó già vị đá ra sa mạc nổ tung trời
    http://ttvnol.com/baochi/p-23296613#post23296613


    Đây không phải lần đầu, hồi cuối 198x đầu 199x đảng và nhà nước đã từng đón tiếp một đại gia có 20 tỷ USD, vụ việc về sau ầm ỹ lên một hồi rồi xẹp. Thật ra, cái dân này là giống dân hạ nhục hai chữ Rồng Tiên, sang Mỹ đến nay gần 40 năm mà còn khá đông kẻ chỉ nói được tiếng Việt, sống lay lắp ở sa mạc Tây và Nam nước Mỹ. Tài sản lớn nhất mà giống dân này chế tạo được là một công ty gom rác, giải quyết việc làm cho đám chó dại không học lấy được một nghề tử tế kiếm cơm, cỡ 20 triệu USD.

    Nếu như quá dốt nát dễ lừa thì có thể them khảo "Forbes list of billionaires", không thể có chuyện một ông nào đó từ 2007 hay 2009 kiếm được 1 tỷ mà ở trong đó cả. có nút search đàng hoàng để kiểm tra xem ông truong hay trường gì đó. Mình tìm ngay thì trong số các nhân vật forbes có Alice Truong, giống cái, plug and play, chẳng biết cắm gì chơi gì ko quan tâm. Bỏ truong bấm tran thì ra một số, toàn transport.

    =))=))=))=))=))=))=))=))

    Ở cái thời đại này mà còn có bọn nổ tung giời đất. Và trong quá khứ cũng chưa có thằng nào con nào thuộc loài Rồng Tiên lên http://www.forbes.com/billionaires/list/, cho nên thằng nào nổ thì đủ biết nó nấu cám cho loại nào. Nhìn này, có thằng mặc cả, Gia đình giàu nhất Việt Nam có tài sản không “Ảo”. Xem lại cái khách sạn 250 W 43rd St, 10036 New York , 5 sao nào, trời đất: "middle-class tourists" hạng giá $ 110-120 / ngày. Èo ơi, tưởng bên đất chó đất lợn ấy khách sạn 5 sao thế nào cơ chứ, hóa ra là hạng trăm đô một đêm, 2/3 ngày công quét rác, tính ra ngày công quét rác chỉ bằng nửa Lâm Gia Sang của Hà Thành thôi 5 sao ạ. Lâm Gia Sang là gì chó già bị đá ra sa mạc biết ko ? là chỗ bán và sử dụng bao cao su. 5 mới chả sao. middle là wki nó tôn trọng thằng ăn mày , còn câu quảng cáo của công ty là "Carter Hotel New York - Super Cheap Deals, Book Direct". Nó tụt lủn đến mức mình mãi mới nhận ra, sơn màu đất, có hơn 600 phòng. Phòng sang nhất cái nhà thổ đó là 126$/phòng đôi đã có phí của công ty book, 99$ call trực tiếp, phòng 4 người cỡ $160. Hơn 600 phòng hạng $110 là tỷ phú, sướng nhở. Nếu như ông tỷ phú này tự làm bồi và **** cho cả 600 phòng, không thuê tí osin nào, mỗi ngày 100% phòng là 60 ngàn, 3 năm 1 ngàn ngày là 60 triệu, 20 lần cái 3 năm ấy là được 1 tỷ. Thậm chí đến cái "công ty Trần và gia đình" còn ctéo đủ tiền chi cho cái site mà tự sướng.

    Bạn muốn nghe nhạc và đi dạo trong cái khách sạn siêu rẻ ấy , có ngay. 5 sao của tỷ phú Trần Đình Trường.
    http://www.youtube.com/watch?v=SgBE1L8_WUs
    http://www.youtube.com/watch?v=bCQ8_LkkaW0
    Bạn hãy chịu khó xem hộ mình rồi phát biểu cảm tưởng về ngài Tỷ Phú Trần Đình Trường hay là khách sạn 5 sao của Việt Kiều ở Mỹ.

    Đây là một video khác của khách sạn lừng lẫy này năm 2007
    http://www.youtube.com/watch?v=_CY3-CpqupY

    Một video khác năm 2003
    http://www.youtube.com/watch?v=juhDJRepbfk

    Các bạn dễ dàng tìm thấy rất nhiều video khác để thấy tiếng tăm lừng lẫy khắp thế giới của khách sạn này. Nếu như mình là tỷ phú, chắc mình cũng đến ny liên tục, và có lẽ mình sẽ tìm hiểu cảm giác sang lâm gia ở đây.

    Mở ngoặc thêm là, ông " Trần Đình Trường " ấy tự làm bồi khách sạn ấy nghĩa đen. Ông ấy, hay người nhà ông ấy... bắt đầu đánh bóng tên trong tiếng Việt khi ống ấy sắp chết 2012, từ khi ông Vượng tổ chức thi hoa hậu thế giới ở Hòn Tre, như là lần quảng cáo cho khu rì zọt ông Vượng mới khánh thành. Ông Trường bỏ tiền mời một hoa hậu người Việt sang thăm Mỹ, chẳng biết hoa hậu này có nhận lời không, hay là sang đấy có làm gì nhau không. Sau này ông Trường thuê một nhà văn làm lăng xê viên, và nhà văn này bán lại thầu phụ cho những Việt Nam Nét, Rận Chí, Vê Tê Xê, em của VTC là Giáo Dục.... toàn tiếng tăm lừng lẫy địa cầu.

    Cái nhà khách sạn ấy giá 0 $ nghĩa đen, còn giá trị bát động sản của nó ?? nước Mỹ chẳng khủng hoảng bất động sản đó hay sao.






    Hồi này chó già bị đá ra sa mạc nổ tung trời vì đảng và nhà nước ôm chặt chân Mỹ, mà giống Rồng Tiên mới có một ông tỷ phú tên là Phạm Nhật Vượng, mà lại không đi Mỹ về mới nhục nhã. Hồi ông Vượng mới về cũng đầy các bài viết xằng bậy rằng ông chỉ có 20 triệu USD. Đối lại, ông Vượng yêu cầu đối tác Nestle giấu kín giá trị thương vụ ông bán tài sản bên kia để đầu tư về Việt Nam. Ông Vượng mới vượt qua con số 1 tỷ USD theo tính toán đầu năm 2013, nên chưa thể vào danh mục của Forbes , vì danh mục này được thành lập trong 2012 để công bố vào đầu 2013. Tuy nhiên, điều này không quan trọng lắm, vì đây là tài sản nổi bằng chứng khoán nên không thể sai. Đương nhiên, ông Vượng còn nhiều của chìm, vì ở Việt Nam điều đó không phạm luật, cũng như gia đình ông còn nắm tổng số của nổi lớn gấp đôi như thế, và, con số đó, nói một cách nào đó, cũng vẫn là của ông Vượng.

    Thật ra, chó già nổ tung trời để làm gì nhở, chúng nó không buôn lậu những món tiền thưởng của đế quốc vào ta sao? cổ ophần, cổ phiếu.... chẳng phải là cách dễ nhất để đế quốc thực dân trả giun sán giòi bọ tiền bán nước hay sao ?
  8. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Không quá khó để phân biệt ai là tỷ phú. Người ko đồng nào khó phân biệt, chứ tỷ phú thì dễ ợt. Thế mà xem ra Trần Đình Trường được đông đảo báo chí nhà ta lăng xê . Những cái tai tồ "ai là người giầu nhất Việt Nam", "tỷ phú người Mỹ gốc việt", "khám phá khối tài sản kết sù"...."Những người Việt giàu có nhất trên thế giới" thì chúng ta đã đọc qua.

    trên kia mình đang post phải đi nấu cơm, đến giờ ko thấy nút sửa đâu, không đến đoạn quan trọng nhất là ông Trần Đình Trường có bao nhiêu tiền. Thật ra, ông Trần Đình Trường chỉ là một triệu phú nhỏ. Số tài sản của ông ta vẻn vẹn có vài triệu usd, tiền bán sắt vụn mấy cái tầu ven biển ông ta mang theo khi di tản. NY Time năm 2008 có cái tít giật mình "Vietnamese Buys Two Hotels, Seeks More; Vietnamese Buys Two Hotels, Seeks More", nội dung đầu tiên là "A Vietnamese businessman who reportedly made millions of dollars hauling cargo for the American military in South Vietnam before losing his ships in the Communist takeover has begun moving into the New York hotel business." Một doanh nhân Việt Nam đã làm hàng triệu đô la Mỹ doichj vụ vận tải cho quân đội Mỹ ở Nam Việt Nam trước khi mất tầu của ông do cộng sản đánh chiếm đã bắt đầu chuyển hướng sang làm ăn khách sạn NY. (NY times, 23 tháng 4 năm 1978)

    Với vài triệu USD, ông ta tậu được 2-3 khách sạn thì phải biết khách sạn ấy thuộc hàng nào ở Mỹ. Trước 30-4-1975 ông Trường có một số tầu biển, cỡ nó to thế nào thì các bạn xem hồi ký thuyền trưởng. Đó là những tầu pha sông biển cỡ 1-2 ngàn tấn, nhờ những ơn huệ bí mật những tầu đó nhận được dịch vụ sang đến Nhật, nhưng chúng không chịu nổi đường đi đó. Tầu Trường Xuân chở chật cứng được hơn 3 ngàn dân tị nạn. Quân Mỹ không cứu để chiếu bí một tầu Đan Mạch, vì thế châu Âu phải nhận chứa chấp một phần số người này, sau khi cứu họ trên con tầu sắp chìm (sau đó Trường Xuân vẫn may mắn vào được Hồng Công). Giá tầu biển thì chúng ta không lạ qua vụ Vinashin, ngày nay chúng ta đóng được tầu 50 ngàn tấn, nhưng cũng chỉ bán được mỗi cái tầu khổng lồ đó hơn chục triệu mà thôi. Mỗi cái tầu của Ngài Trường chắc là may mắn có giá bằng cái mỏ neo tầu Vinashin đóng.

    Carter Hotel Coporation có một chuỗi khách sạn và chúng giá trị như thế nào trước khi bán ? wiki nhá cho các chó quen ăn sung sướng "In 1976 the company allocated $250,000 for renovations and sign alteration" đầu tư hẳn 5 tỷ đồng tiền việt nam giá đầu năm 2013 để tân trang một khách san 20 tầng. Đúng hơn là 250 ngàn đô năm 1976 dùng để tân trang một khách sạn 20 tầng 600 phòng, mỗi phòng được tân trang 4 trăm $ , để quảng trường thời đại "sạch mắt".

    Rất hợp lý với cái giá vài triệu usd mua được những 2-3 khách sạn.


    Cái khách sạn Carter của nhà tỷ phú này cực nổi tiếng trên thế giới. Như các bạn đã biết, giá phòng đôi của nó chỉ bằng 2/3 ngày công công nhân quét rác, tính theo giá ngày công công nhân quét rác thì không bằng những phòng cung cấp dịch vụ bao cao su ở Gia Lâm, Hà Nội. Với giá đó thậm chí khách mới vào khách sạn vẫn còn thấy đồ lót của khách trước trên giường. Không chỉ có đồ lót đâu, người ta ghê tởm vết máu trên đệm và lò xo giường nữa rồi hoảng hồn bỏ chạy.

    Khách sạn ấy đã quá cũ xây từ 1931, nó làm ăn không được mất giá từ 1957, sau đó được bán tống bán tháo vì những tai tiếng ghê rợn không thể gột rửa vì tội phạm, hiếp dâm, giết người. Rồi nó tiếp tục bị hạ nhục vì chính quyền mua chỗ cho người vô gia cư. Chúng ta có thể thấy nguyên bản của wiki trước khi ông Trần Trường chi tiền cho nhà máy cám. Trước đây khách sạn có tên là Dixie Hotel , là khách sạn của một bến xe lớn. Trạm xe bus được đưa vào sử dụng năm 1928 với khả năng 350 xe một ngày vào mùa hè. Khách sạn được xây dựng năm 1931, bán năm 1932 cùng bến xe bus giá 2,3 triệu usd. Tuy nhiên, đến năm 1957 thì bến xe bus này đóng cửa vì không cạnh tranh được với các bến tại 8th Avenue (Manhattan) và 40th Street (Manhattan), từ đó khách sạn mất giá thảm hại.


    Không khó gì để thấy độ lừng lẫy của cái khách sạn tỷ phú này, mặc dù gia chủ chi tiền không ít.
    Nào thì dạo qua vài đoạn tube về khách sạn trị giá 1 tỷ 200 triệu USD của Ngài Tỷ Phú Trần Đình Trường.
    My Carter Hotel Experience Part 1
    My Carter Hotel Experience Part 2
    Tour of the wonderful Carter Hotel in NYC (2010)
    Murder Hotel Carter New York (Aug 2007)
    Hotel Carter New York room review

    Hotel Carter Time Square "staying at one of the most disgusting places ever"
    Hotel Carter NYC Review
    Đã tải lên vào 08-10-2011 It show con***ion of Hotel Carter in NYC. At Timesquare
    My Hotel in NYC was a ....
    Tour of the Carter Hotel New York
    Carter Hotel
    seany visits hotel carter (thumbs down)
    Habitación Hotel Carter - NY - junio 2011
    Reflexões sobre CARTER HOTEL (2010)
    ...............................................



    Khách sạn này lừng lẫy về độ rùng rợn đến nỗi là cả một chủ đề
    Opie & Anthony: Carter Hotel Horror Stories (9 - 20 - 2012) [HD]

    Chó các loại đang sủa um lên hàng tầu, đây, hàng Mỹ đây, Hotel Carter ở Quận Nhất bên Mỹ đây.


    =))=))=))=))=))=))
    Bạn có thể thấy những TV lồi như mắt cá vàng mà ngay cả nông dân Việt Nam cũng vứt sọt rác lâu rồi, những TV đó sống cùng với loại điều hòa 1 cục vặn trực tiếp công tắc bằng tay,... là trang bị năm 2012. Mình đố các bạn tìm thấy một cái nhà nghỉ nào ở Gia Lâm sánh bằng khách sạn siêu sao này.

    Nhắc lại lần cuối, cái khách sạn năm sao Hotel Carter, ở Quảng trường Thời Đại , Manhattan , Newyork, Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ.... này, là của Ngài tỷ phú Trần Đình Trường, trị giá 1 tỷ 200 triệu USD.

    Mình nhắc lại một lần nữa, cách đây 20 năm các đồng chí lão thành trung ương đã đón tiếp một việt kiều có 20 tỷ usd.

    vãi lờ các đồng chí. rõ ràng là, nổ ra các tỷ phú thì chỉ và chỉ để lừa đảo, nếu không là buôn lậu chính trị chó già bị đá ra sa mạc. Vậy luật pháp nào sẽ giải quyết hậu quả của những vụ nổ tung trời này.




    Nào, để xem các tỷ phú nổ này tiếp tục lừa đảo những gì nào.
    :)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))

    Một lần nữa khuyên các chó trẻ rằng, cứ thấy Việt Kiều ở Mỹ nói gì hay, thì đó là chó già bị đá ra sa mạc chỉ biết nổ và sủa. Cái giống đó hiện nay có tài sản lớn nhất là một công ty tận thu sức lao động hót rác trị giá khoảng 20 triệu usd. Một lượng đông đảo các giống chó ấy vẫn chưa nói được tiếng Anh sau gần 40 năm.

    Khoảng 1,4 ********* đã sang Mỹ , nhưng đa phần ở miền Đông Bắc giầu có, chứ không ra sa mạc, mấy năm trước chó già chó trẻ các loại đã phát khóc vì người Mỹ phân biệt đối xử hai loại, ********* di cư sang Mỹ và chó già bị đá ra sa mạc. Khi đó Mỹ huy động máy bay tầu bò tìm xác một nghiên cứu sinh chết đuối, còn báo chí tiếng Việt ở bển thì than khgóc mấy vụ cảnh sát vô cớ bắn chết oan dân sa mạc, rồi dek xử xét j`.
  9. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    Carter Hotel
    Hotel Carter Tour (Ho El Carte)
    Hotel Carter NY
    A New York Hotel in Times Square
    những phòng khách sạn tởm nhất Mỹ.

    đây là quảng cáo
    Hotel Carter, New York, New York, United States Hotel

    =)):)):(([:D]

    VL các tỉ phú Việt Kiều Mỹ.

    Thật ra, khách sạn Carter như đã nói trên, nó là một khách sạn bán tháo vì hết thời và quá tai tiếng với những vụ tội phạm như hiếp dâm hàng loạt, hay phục vụ ẩu đến mức khách chết cả tháng trong đó... Mức giá phòng $99 ở Mỹ thì 60 năm không tiêu một đồng nào cho khách sạn 600 phòng mới kiếm đủ 1 tỷ. Giá đó chỉ bằng 2/3 hay 1/2 giá ngày công công nhân quét rác ở NY, đảm bảo rằng khách mới sẽ phải dọn đồ lót và ngủ trên chất dịch ******** của các đôi mạt hạng đã đến trước, nghĩa đen luôn.

    Giá của Carter Hotel chỉ là giá khu đất nằm trong ngõ nhỏ như các video trên mô tả, đất chỗ đó không bằng đất Hà Nội đâu, và trừ đi giá đập cái nhà 20 tầng ở xứ nhân công đắt như vàng. Ở cái thời khủng hoảng nhà đất Mỹ này thì khu đất đó giá âm, tiền thu được của đám gái điếm con nghiện mạt hạng nhất nước Mỹ không đủ trả tiền thuế.

    Kinh lắm cơ, lại có người Việt Nam mua được cả một thị trấn Buford ở Wyoming !!!! Sau cuộc mua bán này dân số thị trấn tăng gấp đôi với hai chủ sở hữu mới, vì dân số trước đó là một người chủ sở hữu cũ, và có tin đồn là hớ =))=))=)).


    :((:((:((:((:((:((:((:((:((

    Còn một tỷ phgú người Việt Nam nữa được báo chí của đảng và nhà nước lăng xê trong chiến dịch này, và tất nhiên, cũng như các tỷ phú Việt Kiều ở bển khác, ông chưa được có cái điếm nhục là có mặt trên "Forbes list of billionaires", mà chỉ vinh dự xuất hiện trên báo chó già chó trẻ.
    "Chính Chu là Giám đốc điều hành cấp cao của Private Equity, Blackstone Group với những khoản đầu tư từ 250 triệu đến 1,5 tỷ USD. Ở tuổi 44, ông Chính Chu có tổng tài sản hơn 1 tỷ USD"

    Dĩ nhiên, mình chẳng mất công do dự gì khi tuyên rằng ông ta là tỷ phú nổ, thậm chí chẳng cần xem "Forbes list of billionaires", vì chẳng có cái công ty nào có hàng tên " Private Equity, Blackstone Group". Blackstone Group là một tập đoàn tài chính chuyên đầu tư ngắn ngày=chộp giật, và private equity là cổ phần nội bộ, một hoạt động tài chính mà các hãng như thế này hay làm, đây là các đổ phần không được giao dịch trên thị trường chứng khoán. Nôm na là mua chẹt các công ty đang phá sản. Hãng, hay quỹ đầu tư, này đến nay có 16 tỷ USD tiền đầu tư, không phải là lớn ở Mỹ, và nhờ đó nó điều hành (cả tiền chung tiền vay) con số khiêm tốn 50 tỷ USD. Chinh E Chu là một nhân viên sát nhập hạng ruồi của quỹ với các thương vụ cỡ vài chục triệu.

    Chinh E. Chu trên trang của hãng.

    À, Forbes có nói về Chinh e chu.


    Còn đây là tin tỷ phú của ông này .=))=))=))=))=))=)) Tài sản của các ông này được dùng từ Net Worth. Từ ấy là gì ? Filaret Galchev Net Worth có 4,4 tỷ nhưng vẫn không có ở hơn 100 trang danh sách các tỷ phú Forbes.

    Mỗi thằng nổ một đoạn, gọi là nổ tiếp sức, như cái 4r bán chưa được 1 triệu sau 5 năm nỏ tành 1,6 tỷ đã nhắc đến. 1,1 tỷ Net Worth có thằng lừa là tài sản 1,1 tỷ, đến báo Bắc Giang là 1,4 tỷ.
    Vãi lờ các vua nổ to hơn chó dại.

    Cái Net Worth là số tiền đầu tư phát triển một cách ước lượng mà họ nắm các chó dại ạ, họ đầu tư bằng tiền của người khác và họ chỉ là người quyết định đầu tư mạo hiểm. Đầu tư mạo hiểm thời kinh tế khủng hoảng rất có thể dễ giầu to, nhưng cũng có thể về mo, quan trọng là các nhà đầu tư mạo hiểm mua bán Private Equity sẽ thiết kế thương vụ thế nào để khi chết thì chủ đầu tư chi vốn chết, còn họ cười phe phé. Nói chung, không là lừa đảo thì cũng là bọn mua chẹt thuê, mafia tài chính. Về ngành quân sự có cái ví dụ AO của Thompson SMG. Về mặt chức danh thì ở vị trí đó người ta phong tất cả là Senior Managing Director cho dễ giao dịch.

    Thật ra, Chinh E Chu khá hơn các tỷ phú nổ Việt Kiều ở bển khác, nhưng với điều kiện đầu tư mạo hiểm thì tài sản cuả ông chỉ được định giá khi bán được cổ phiếu các món đầu tư mạo hiểm ra tiền mặt, và ông được trả công theo tỷ lệ ăn chia, nó cũng không nhiều lắm. Chinh E Chu đã quyết định mua khá nhiều, nhưng chưa bán. Có thể ví dụ một thương vụ của nhà đầu tư mạo chiểm Chinh E Chu.

    =)):))[:D]:((:))[:D]=))



    Hồi này mốt cuả dân ở bển là nổ tỷ phú, chúng ta chiêm ngưỡng tỷ phú, đại gia, chân dài, gái đú già và đĩ trẻ đực.
    http://giaoduc.net.vn/Van-hoa/Nguoi...u-ba-gia-U60-Dan-mang-khong-do-duoc/233409.gd
    http://ngoisao.net/tin-tuc/tam-tinh...yeu-ban-gai-ty-phu-u50-214755/?page=5&Sort=NE
    [​IMG]

    Con gái đú già, à quên quý bà U60 này vào Forbes bấm Yvonne ra ngay http://www.forbes.com/billionaires/#p_1_s_a0_All industries_All countries_All states_Yvonne . Trẻ nhất trong số các tỷ phú thế giới. Chỉ có điều ra một bà người Đức. Ở ngoài Forbes thì Gúc bảo có about 22,300 results, đắt khách gớm. Có lẽ ảnh trên có thể đặt tên là duyên tình báo chí tiếng Việt.
    Tóm tắt một câu: bán hàng đa cấp bHIP.




    Có bạn nào đếm được đợt nổ này dân ở bển có bao nhiêu tỷ phú chưa nhỉ.





    Mình thêm cái dưới này để kết thúc câu chuyện huyền thoại onDisplay trước khi sang trang mới, vì post liền sau dưới post này không có nút sửa.
    Ngày 21 tháng 7 năm 2009, Open Text Coporation kết thúc việc mua lại Vignette. Giá là mỗi cổ phần Vignette được trả 8$ tiền mặt và 0,1447 cổ phần Opentext. Từ lâu Vignette ko có giao dịch cổ phiếu. Mỗi cổ phiếu Opentext theo giao dịch gần nhất (ko hiểu có phải là giao dịch đểu ko) có giá $36,84 , thì 0,1447 là $5,33; mỗi cổ phần Vignette bán được $13,3. Tổng giao dịch là $321 million. Số cổ phần Opentext dùng để trả là cổ phần phổ thông. Opentext định phát hành thêm 3,34 triệu cổ phần phổ thông để trả cho hơn 24 triệu cổ phần Vignette.

    Năm 2000, onDisplay được sát nhập vào Vignette tạo ra huyền thoại tỷ phú ở bển, lúc đó onDisplay mang theo khối tài sản trị giá 5-7 triệu sát nhâp vào Vignette bằng đổi cổ phiếu , hai thằng tự định đọat khối tài sản mới là 1,7 tỷ. Như vậy số cổ phiếu Vignette mà các ông chủ onDisplay nắm chỉ là 1-2 triệu, trong đó ông Tỷ Phú Ở Bển là một phần nhỏ.

    Vụ sát nhập onDisplay là một trong những sự việc ở thời Vignette tăng giá cổ phiếu thất thường hàng trăm lần quý 1 năm 2000. Đây là sự lừa đảo cổ phiếu không phạm luật. Tuy nhiên, Vignette sát nhập oinDisplay lúc cổ phiaáu của nó đã sụt mạnh và onDisplay đang lỗ mạnh, nêý các ông chủ onDisplaykhông phải là kẻ kiếm được trong vụ lừa đảo này. Các link tham khảo ở post dưới.
  10. huyphuc_ttvnol

    huyphuc_ttvnol Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/05/2012
    Bài viết:
    1.490
    Đã được thích:
    1.047
    "Yvonne Thúy Hoàng", "Trần Đình Trường", onDisplay, Chinh E Chu, ....
    http://ttvnol.com/baochi/p-23296613#post23296613
    http://ttvnol.com/baochi/p-23550887#post23550887
    http://ttvnol.com/baochi/p-23552127#post23552127
    http://ttvnol.com/baochi/p-23552733#post23552733
    http://ttvnol.com/baochi/p-23554527#post23554527

    Chúng ta tóm tắt lại chiến dịch nổ này. Đặt tên chiến dịch này là gì nhở
    "Tỷ Phú Ở Bển"

    Ghê tởm cho cái đám báo chí của đ&cp. 20 năm trước, đ&cp đã tưng bừng đón tiếp một tỷ phú bển có 20 tỷ USD làm báo chí được một trận nổ tung trời rồi cười bò. Chuyện tỷ phú ở bển thì mỗi diễn viên hài có cả một nắm kịch bản, thế mà sao đ, cp, nn.... lkại hạ đẳng đến thế nhở. Kết cục của con đường ôm chân chó giá bị đá ra sa mạc hạ đẳng như thế này sao, hỡi TTgBCS cũng như các mõ ttvnol.
    (mình ko chỉ trích trực tiếp báo nào vì thằng nào con nào cũng có phần, các bạn tự search)
    Thánh Phồng Tôm vạn tuế, vạn vạn tuế.

    "Yvonne Thúy Hoàng".
    Quý bà tỷ phú top 500 Mỹ này hoàn toàn tự nhận và là bán hàng đa cấp, tức lừa đảo. Quý bà bắt đầu chuyển thị trường lừa đảo sang Việt Nam bằng một trò gái đú già U60 cặp giai đĩ trẻ 2x. Nhờ vụ này, quý bà, hay là con đú già Yvonne Thúy Hoàng có 22300 kết quả tìm kiếm trên Gúc. Thêm nữa, Yvonne là tên cô con gái rượu của đế chế showbiz, nhà Bai-ác xứ Miu-níc, hiện vừa được bố chuyển giao phần lớn tài sản, và là tỷ phú trẻ đẹp nhất thế giới, hoa hậu các tỷ phú. (ôi, nàng 35 tuổi, hao hao giống Mỹ Tâm của tớ, ước gì nàng giống hệt Mỹ Tâm của tớ là tớ tỏ tình luôn).

    Chúng ta không cần bình luận thêm gái đú già Hoàng này sử dụng cái tên Yvonne, hay dùng thằng đĩ nào đó... để lừa đảo vị trí triệu tỷ phú, và thuốc tái xuân, nhắm tới đám đàn bà sồn sồn vừa liệt não vừa lên đồng.

    Đả đảo chính sách cấm đẻ của ông nhà nước, đả đảo, đả đảo, đả đảo. Chính sách này làm mất cân bằng nam nữ, nhưng quan trong hơn là hàng chục triệu đàn bà thừa hóc môn sinh dục, thèm đẻ mà không được đẻ, hóa dại liên miên thành liệt não, để bọn bán hàng đa cấp lừa đảo.



    "Trần Đình Trường"
    Thứ nhất là xin chia buồn với gia đình ông cụ , cụ vừa mới mất năm ngoái.

    Cụ "Trần Đình Trường" kiếm được vài triệu USD nhờ cung cấp dịch vụ vận tải biển cho quân đội Mỹ. Đêm 30/31 tháng 4 năm 1975 một chiếc tầu tên Trường Xuân của cụ đã chở hơn 3 ngàn người di tản, chật cứng và tí chết sạch trên biển đông. Quân Mỹ đi qua gặp tín hiệu nhưng không cứu, để tránh phải chứa chấp quá đông đám điên rồ này. Một chiếc tầu buôn Đan Mạch đã điện giúp Trường Xuân liên lạc với Hạm Đội 7, nhưng Hạm Đội phớt lờ. Cực chẳng đã, thuyền trưởng chiếc tầu buôn Đan Mạch phải chuyển toàn bộ số người này sang mặc dù boong tầu chất hàng không có chỗ chứa, rồi ủn xác Trường Xuân vào Hồng Kông. Vì lý do này mà Châu Âu phải chứa chấp cho định cư phần lớn số người di tản này, trừ số quân nhân Mỹ phải kéo sang sa mạc trước nguy cơ ra tòa vì tội phạm chiến tranh.

    Do vài cái xác tầu bán sắt vụn đó và số tiền gửi nhà băng, ông cụ đã mua được 2-3 khách sạn ở Đông Bắc Mỹ, trong đó phần lớn giá trị là Carter Hotel. Khác sạn này có 600 phòng, 20 tầng, trước là nhà nghỉ của một bến xe bus cỡ 350 xe / ngày, nằm ở một cái ngõ cạnh Quảng trường Thời Đại, New York. Năm 1958 bến xe bus đóng cửa vì không cạnh tranh được với hai bến xe khác kẹp hai bên. Từ đó , Carter Hotel trở thành một món nợ, vì nó xây quá sít các nhà bên cạnh, đập đi bán đất quá tốn kém, do không áp dụng được các kỹ thuật phá nổ hiện đại phải đập thủ công bằng cần cẩu. Do đó giá khách sạn bán cho ông cụ Trường chỉ có thế. Trước khi bán một năm, công ty Carter Hotel Coporation đã đầu tư hẳn 250 ngàn $ tân trang khác sạn, xứng đáng với cái giá bán 2 triệu của nó. Thương vụ được ký tháng 10 năm 1977 và đăng lên NY Times 23-4-1978.

    sau 40 năm quản lý, Carter Hotel trở nên nổi tiếng thế giới về độ ghê tởm, lừng lẫy internet, và thực chất cái cụm từ "khách sạn giá rẻ" là lừa đảo. Khách sạn dùng những TV lồi như mắt cá vàng mà nông dân Việt Nam cũng đã vứt đi từ lâu rồi, chứ đừng nói là dân thành thị Việt Nam. Điều hòa của khách sạn là hạng chưa có điều khiển số, vẫn là nút vặn tay trên thân điều hòa một cục, ở Việt Nam cũng đã nấu sắt vụn hết rồi, sau khi hoán chuyển chúng thành máy đá để khai thác kiệt công năng.

    Chưa hết, với giá 99$/ngày phòng đôi, chỉ bằng 1/2 ngày công quét rác, thì khách phải tự dọn đồ lót của các đôi mạt hạng đến trước, và ngủ trên dịch ******** của họ, theo nghĩa đen. Giá đó nếu như khái thác 100% và không hề tốn một xu thuế-nhân công-điện-gas.... thì 60 năm sau được 1 tỷ.

    Chưa hết, khác sạn còn rùng mình với những vụ hiếp dâm giết người tập thể, người chết trong phòng 28 ngày không ai biết, và là đề tài của những câu chuyện rùng rợn mà dân NY kể cho khách du lịch.

    Khi ông Trường hấp hối, tự nhiên gia đình ông thuê một đám bồi bút, bồi lưỡi bồi mõm....lăng xê ông là tỷ phú, cái khách sạn đó giá 1,2 tỷ usd....

    Và kết luận: lừa đảo. Cái khách sạn ấy hiện giá âm chứ chẳng phải đến một vài triệu usd. Khách sạn ấy có thể có giá 1-2 triệu usd giá đất, nếu như không tính công đập thủ công cái nhà 20 tầng ở xứ nhân công tối thiểu 5 ngàn. Cái "quản trị Trần và gia đình" hiện thậm chí không đủ tiền nuôi cái site trên nét mà tự sướng.





    onDisplay.

    Chúng ta có thể coi onDisplay là tỷ phú nếu như đọc thông tin này "Vignette buys OnDisplay in $1.7 billion". Kinh không, 1,7 tỷ thì đúng là tỷ phú rồi còn gì, nhưng đọc đủ cái tai tồ ấy chứ đừng cắt ngắn như mình và đọc nội dung của nó thì hiểu. Như mình đã đăng, trên một số trang liên kết đến server giá cổ phiếu như Yahoo stock, thì cổ phiếu của Vignette đã lâu không giao dịch, 00000. Thực chất, hiện nay giá cổ phiếu này (VING) được các ông chủ tuyên là 12-13 $ mỗi cổ phần, nhưng không có giao dịch.

    Thứ nhất, mình mở ngoặc lại là. con số 1,6 bil là một trợ lý của Bush tung ra vào những năm 2005-2008 gì đó mình không nhớ nữa, sau khi ********* chúng ta hạ nhục bọn chó già bị đá ra sa mạc. Bush làm thế để lấy lòng 800 triệu cử tri đảng cộng hòa , Bush sủa thế nào thì không cần bàn. Thật ra, như các bạn thấy, chúng ta hạ nhục chúng là ra ơn cho chúng, để chúng đừng liếm đít ngoại bang giữ cái thói nghiện ngập diệt tộc tàn hương từ trong xương tủy, tự chúng nó xâu xé các tài sản và sự nghiệp chính trị của những ngôi sao trong chính chúng. Điều đó xảy ra sau một đợt thể hiện phân biệt chủng tộc, người Mỹ phân biệt 800 con chó già bị đá ra sa mạc cali và hơn 1 triệu con em ********* ở miền Đông Bắc Mỹ giầu có. Người Mỹ hô máy bay tầu bò tìm xác một nghiên cứu sinh chất đuối, còn các chó giá khóc thương với nhau những vụ cảnh sát Mỹ vô cớ bắn chết chó mà chẳng xét xử gì...

    Thứ nhất là, thương vụ 1,7 tỷ trên có thật năm 2000. Năm đó có sự kiện gì thì nhiều bạn còn nhớ, đó là khủng hoảng cổ phiếu công nghệ cao, Bin Gà Tè tự nhiên từ 50 tỷ lên 210 tỷ rời rơi trở lại 40 tỷ. Cộc khủng hoảng mang tên đốt côm , mà thực chất là lừa đảo quan mạng máy tinh mới xuất hiện các dạng CMS khác nhau. Tuy nhiên, onDisplay không phải được mua với giá đó. Đó là vụ sát nhập công ty. Vignette cũng không mua onDisplay, mà đổi cổ phần, 1,58 cổ phiếu Vignette đổi lấy 1 cổ phần onDisplay. Và như thế, giá trị tổng của thương vụ này theo phong tục là tổng giá trị 2 công ty được sát nhập, trong đó onDisplay là hạt bụi. onDisplay cũng mới public (lên sàn) tháng 12 năm 1999 và bán thân 22 tháng 5 năm 200, sau khi rớt giá . Giá của nó lúc đó là vài triệu USD.

    Hai ông đổi cổ phiếu cho nhau, tự đinhgj giá mỗi cổ phiếu các ông là tiền tỷ cả, và hô thương vụ đó là tỷ.

    Giá trị của thương vụ thế nào thì đọc "Wall Street was expecting a loss of 2 cents a share. The company reported record revenue of $55.2 million in the first quarter, up 505 percent from $9.1 million a year ago. OnDisplay, which went public in December, reported a first quarter loss of $5.5 million, or 29 cents a share, excluding charges. Sales were $7.04 million. "

    Chưa hết, Vignette cũng chỉ là mồi câu của HP, sau đó HP bóp Vignette , lùa các anh tài-kể cả CEO của Vignette (Tom Hogan) về HP ( HP này khác Huy Phúc-mà là Hewlett-Packard). Như thế HP không nắm cổ phần nhưng giữ quyền quản trị qua chuỗi mafia tài chính. Toàn bộ các chuỗi mua bán này là HP mua gom các forum tương mại điện tử lúc đó, để thu khách hàng và ném sọt rác. Thương mại điện tử thì nhà ta hiện nay có rất nhiều chuyện để nói. Ngay lúc đó, các cms, context manager system cũng có nhiều chuyện để nói như chính cái ttvnol nhà ta hay vụ iCMS năm 2003. onDisplay là một 4r thương mại nho nhỏ có 20 văn phòng kết nối, như link đã dẫn. Giá của nó, onDisplay , là 5-7 triệu USD vào thời điểm đó.

    Chúng ta có thể hiểu sau những lừa đảo của mạng thương mại điện tử kiểu Mỹ đó, thì giá trị mỗi công ty còn bao nhiêu. "Vignette Corporation had $191.81million in total revenue in 2007 and $169.55million in 2008. Shares of Vignette Corp traded recently at $12.37 per share and had a 52weekHigh of $13.97 per share. Shares of Vignette Corp reached over $20 per share and over $989.01 in 2000."

    Cái tài sản vĩ đại Vignette đã bao gồm onDisplay của các bác già gặm xương sa mạc đến 21 tháng 7 năm 2009 bán được cho Open Text Corporation giá 310 triệu usd. Cần nhắc là, ông Việt Kiều tỷ phú lại chỉ có một phần của onDisplay mà thôi.

    Có thể tham khảo đồ thị giá cổ phần bất tường của Vignette năm 2000 lên đến 700 và kịch điểm gần 1000. businessweek, wikinvest. Và so sánh với giá 9 usd một cổ phần lúc nó chuẩn bị bán cho open text quý 1 năm 2009.

    Vào cái thời 989 $ / cổ phần đó, đến thời 12$ cổ phần, 9$ mỗi cổ phần, thì các ông chủ onDipslay từ 5-7 triệu nay còn bao nhiêu ?

    Thực chất: lừa đảo thương mại điện tử, con số hàng tỷ là tuyên khống mà không có giao dịch, giao dịch thật sự chỉ là 7,5 triệu usd giá khống (tự định giá cổ phần, rồi hoán đổi sang nhau như các ông đại gia miền bắc chơi cây cảnh), giá trị số cổ phiếu đó cho đến nay là vài trăm ngàn usd.





    Chinh E Chu
    Lại một nhà lừa đảo khác. Qua thời khủng hoảng, Chinh E Chu mua khá nhiều công ty kỹ thuật , nhưng chưa bán thằng nào đi. Các công ty đó là những chi nhánh phá sản mà các hãng chủ thuê các công tuy chuyên sử lý phá sản mua lại, để hãng chủ có tiền trả nợ và dễ đuổi việc nhân công, cũng như bán đồng nát trang bị, dọn bất động sản .... Vì là các chi nhánh công nghệ nhỏ cỡ vài triệu đến 33 triệu USD, nên chúng không thể cạnh tranh được với Trung Quốc và không có cách cứu thoát.

    Công việc của Chinh E Chu là nhận tiền đầu tư từ mafia tài chính, có thể là chính ông chủ của các chi nhánh ophá sản đó, thương lượng và mua lại.

    Có hai điều đáng nói, công ty mẹ của Chinh E Chu là nhà đầu tư mạo hiểm dầu lửa chứ không chuyên về công nghệ liên quan đến máy tính, điện tử, phần mềm.... Điều thứ 2 đáng nói là Chinh E Chu được Internet kể cả tiếng Việt thổi lên thất tường tài sản 1,1 tỷ USD.

    Và chúng ta đang chứng kiến sự gia đời của nhà lừa đảo siêu mới. Cũng như gia đình Trường thôi, Chu muốn tân trang đám rác đồng nát trên son phấn vào đem bán. Đám đồng nát giá 1-2 triệu USD đó định bán tiền tỷ.


    Tỷ Phú Ở Bển

    [​IMG]

Chia sẻ trang này