1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là con gái có nên đa tình ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 05/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Em cũng chả thích đa tình đâu ạ , vì thấy mình ko tìm được ở bất kỳ người đàn ông nào sự an toàn và ấm áp hết .Thậm chí họ tốt với mình chăng nữa cũng bb 1 sớm 1 chiều thôi ....Nhưng nghĩ đi cũng phải nghĩ lại .Nếu như là 1 người chung tình, nhưng mà chung tình ko đúng chỗ có phải càng chết dở ko , bỏ qua biết bao nhiu cơ hội tìm hiểu các giai xấu, tốt, giàu, nghèo khác nhau thì còn gì là đời cơ chứ ....Mấy lại, lần nào "trúng tên" thần ái tình (tính sơ sơ đã 20 lần rồi ạ ) cũng cảm thấy tràn trề hạnh phúc, ngây ngất như mới yêu lần đầu vậy . Thế chả phải tốt sao ? ... Mà dù cho có bị người ta phản bội (hay phản bội người ta) cũng chỉ thấy đau buồn trong 1 khoảng thời gian ngắn thôi rồi vui vẻ chào mừng người yêu khác đến bên cạnh mình ngay chứ yêu 1 người mà ủ rũ khi người ta bỏ đi suốt đời suốt kiếp ko yêu được ai nữa thì khổ lắm lắm ạ
  2. lycayda

    lycayda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    nhiều người có ý kiến khác nhau về đa tình. Theo kinh nghiệm bản thân thì "Lắm mối tối nằm không". Mình theo chủ trương có mối nào chắc cú mối đó cho nó an toàn.
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Vậy rồi sau đó cưới ai hả bạn? hay cưới một người có đủ 3 yếu tố đó?
  4. codon1visao

    codon1visao Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2005
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình thì lại thấy đa tình cũng có cái hay của nó đấy các bạn à. Người đa tình là người có trái tim với mức cảm nhận phong phú nhất , họ có thể tận hưởng tất cả vị '''' ngọt, đắng, chua, cay '''' của cuộc đời . Và thế nên cũng có thể nói đó là một điều hạnh phúc hơn người khác rồi còn ai đau khổ vì ai thì chưa biết . Thôi đành '''' chịu được thì chơi '''' vậy . Xin nói thêm người đa tình rất rất romatic đó !!! Tui cũng là người đa tình , đa cảm mà hi`hi`
    Nếu biết rằng tình yêu là duyên nợ
    Thì buổi đầu gặp gỡ để làm chi ??
    Nếu biết rằng tình mình sẽ phân ly
    Thì ngoảnh mặt đi và đừng gặp nữa.
    Nếu biết rằng tình yêu là cach trở
    Đừng hẹn hò gieo nỗi khổ đau !!
  5. bigbigbeng

    bigbigbeng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2006
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thấy các bác bàn tán sôi nổi quá em fải vào lập cái nick hầu đôi ba nhời vì hình như em cũng là người đa tình, , ở đây ko bít là nghĩa tốt hay xấu nữa, nói như người_con_ờ_lại thì cũng có fần đúng, em thì em mà đã yêu ai thì cứ là đường thẳng em đi, ko có ngó ngoáy ngược xuôi gì sất, em thì cứ gọi là sợ nhất những anh giàu,, đẹp trai như tài tử, em đã bị sét đánh một lần nhưng căn bản ảnh đào hoa quá em chạy trước, ko thì sớm muộn cũng cãi lộn vì mấy chuyện này. Bi giờ em đang yêu một anh thông minh, rất thông minh, nhưng đợt vừa rồi về nhà em lại thấy em yêu một ngưòi cũ, cũng hết mình, cũng nồng nhiệt, có khi còn hết mình hơn anh ở đây. Các bác đừng nói em lợi dụng nhé vì thực ra anh ở đây hơn rất nhiều anh ở nhà, nhưng em cũng nghĩ là con gái đa tình khi yêu thì yêu cuồng nhiệt lắm, có thể lăn xả làm mọi điều stupid ý chứ, ko bít mọi người thế nào, chứ bảo em vào cung ăn cắp báu vật thì em dám lắm, chơi là chơi tới cùng luôn, , nhưng cũng đúng một điều là cuối cùng đau khổ chỉ là mình mà thôi, cả 2 người đấy có ai bít đâu, ko bít có nên nói ra ko các bác nhỉ, em thì cứ toàn tự an ủi mình rằng số mình đa đoan nên sẽ khổ về đường tình, em là em cứ thế đấy . Chung các bác một ly có hứng nói chuyện típ
  6. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Có người con trai nói với em: Đa tình nghĩa là yêu nhiều người nhưng trong các thời điểm khác nhau!!! Mỗi thời điểm yêu 1 người nhưng đều là yêu thật lòng!!! Các bác thấy thế nào???
    Còn em thì em ko chấp nhận như thế!!! Thế phải chăng là tình iu???
  7. nguoi_con_o_lai

    nguoi_con_o_lai Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    2.685
    Đã được thích:
    0
    Tớ nằm trong trường hợp này . Thật ra ko có tình iu nào là vĩnh cửu đâu .Hôm nay có thể thấy mình happy khi quen với người này, nhưng nếu có 1 lý do nào đó khiến 1 sớm mai thức dậy lại cảm thấy bâng khuyâng nhung nhớ, ko dứt suy nghĩ về 1 người khác ....Nếu trên đời chỉ có 1 tình yêu thì tại sao người ta chia tay nhau, rồi lại gặp và yêu 1 người khác được ?? Đừng bảo là vì "đó chưa phải tình yêu thực sự" mà là tình cảm nói chung và tình yêu nói riêng có thể bồi dưỡng được .Cái đó phụ thuộc rất nhìu vào các yếu tố khách quan khác .Cũng là cái người cách đây 2 năm mình còn yêu say đắm, nay đã hoàn toàn là 1 người khác, ko còn quan tâm và nghĩ về tương lai hai đứa, trở thành 1 kẻ đào mỏ ....thì tình yêu nó cũng lụi tàn vì ko còn yếu tố tác động vào nữa và tình cảm dành cho người đến sau ko thể bảo là "ko phải tình yêu"
    Người đa tình yêu ai cũng chân thật .Và trong 1 thời điểm toàn tâm toàn ý với đối phương chứ ko bắt cá 2 tay .Có điều họ expect ở tình yêu nhiều hơn, khi đã hiểu rõ nó rồi thì họ thường muốn bay đi tìm 1 tình cảm khác ,hoặc do hoàn cảnh đưa đẩy 2 người xa nhau thì họ chỉ đau khổ 1 khoảng thời gian rồi lại tung tăng nhảy múa tiếp ... Những người "bị" người đa tình yêu thường có cảm giác đam mê rất mãnh liệt do họ tác động vào .Chuỗi ngày yêu thương có thể ngắn nhưng cả 2 người đều thấy rất hạnh phúc .Trong tình cảm với họ ko có 2 chữ "Phải chi..."
  8. hachivh

    hachivh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/12/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Theo tớ là con gái thì chỉ nên đa tình in ít chút thôi!
    Nếu không đa tình, có nghĩa là bạn không có người yêu hoặc cả đời chỉ yêu một người và mong muốn người ấy là chồng bạn. Nghe ra thì thật hợp với tâm lý của người Á Đông. Nhưng liệu rồi, đa tình có phải là do tình cách của bạn quyết định không?
    Bạn không muốn đa tình, nhưng lại có rất nhiều người yêu bạn, ai cũng yêu chân thành và họ đều tài ba, tốt tính. Liệu bạn có không "đong đưa" một chút không?
    Nếu chưa có người yêu, chắc bạn cũng phải hơi "đa tình" một chút để kiểm nghiệm và có sự lựa chọn đúng đắn.
    Nếu có người yêu rồi, bạn sẽ ra sao nhỉ? Chí ít thì cũng có sự so sánh sơ sơ để đánh giá tình yêu của người yêu dành cho bạn.
    Nếu không đa tình thì cuộc sống thật cứng nhắc. Nhưng đa tình quá thì cũng sẽ rất khổ, tốt nhất bạn nên đa tình "it ít" một chút để giữ mình ở một mức độ mà xã hội có thể chấp nhận được.
    Được hachivh sửa chữa / chuyển vào 15:42 ngày 20/01/2006
  9. lycayda

    lycayda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Tớ nằm trong trường hợp này . Thật ra ko có tình iu nào là vĩnh cửu đâu .Hôm nay có thể thấy mình happy khi quen với người này, nhưng nếu có 1 lý do nào đó khiến 1 sớm mai thức dậy lại cảm thấy bâng khuyâng nhung nhớ, ko dứt suy nghĩ về 1 người khác ....Nếu trên đời chỉ có 1 tình yêu thì tại sao người ta chia tay nhau, rồi lại gặp và yêu 1 người khác được ??
    [/quote]
    mình đồng ý với quan điểm này đó. Thật ra không có tình yêu vĩnh cửu. Có hay chăng là những điều con người luôn mong muốn có được "một tình yêu vĩnh cửu". Tình cảm là điều dễ thay đổi nhất. Vấn đề là sống thật với tình cảm của mình và trân trọng tình cảm của người khác. Không nên lấy tình cảm người khác ra làm trò đùa. Người mà không có lập trường vững vàng về tình cảm, không sống thật với tình cảm của mình là người đa tình
  10. codocbenem

    codocbenem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2004
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    2
    Thế này nghĩa là sao, đọc chẳng hiểu gì cả!
    Mà các em gái vui thật? Không lẽ chỉ có con gái mới đa tình thôi sao? Thế đàn ông con trai có được phép đa tình không?

Chia sẻ trang này