1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tôi muốn rắc tro hài cốt của mình xuống sông Hồng

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi manviet, 06/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. manviet

    manviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi muốn rắc tro hài cốt của mình xuống sông Hồng

    Tôi tin rằng những người đang đọc tôi viết này đều từng nghĩ đến cái chết của mình, các bạn đừng nghĩ rằng tôi là con người không vui vẻ và hay nghĩ đến những điều ảm đạm, các bạn sẽ nhầm lớn đấy, cuộc sống của tôi khá may mắn và có ý nghĩa tuy cũng đầy đủ chuyện buồn vui. Vậy tại sao tôi lại nêu vấn đề này ra và muốn được biết xem mọi người nghĩ sao về điều đó.
    Tôi rất có ấn tượng về các cảnh trong phim khi người ta rắc tro thi hài người chết xuống một dòng sông nào đó, tất nhiên các nhà làm phim cũng rất biết cách tạo ra một hình ảnh đẹp, lung linh làm nhẹ nhõm đi cái chết của con người, mà đây thường là nhân vật đặc biệt nào đó.
    Bỏ qua một bên cái nghệ thuật gây ấn tượng cho người xem tôi thấy có rất nhiều điều phải suy nghĩ như sau:
    - Cuối cùng thì lấy đâu ra đất (khoảng 2m vuông cho mỗi người khi lìa đời) nếu từ khi có con người đến nay mỗi người cần 2m vuông cho việc này thì chắc bây giờ mặt đất nơi chúng ta đang sống sẽ là một nghĩa địa khổng lồ và thực sự đây là một điều không thể chấp nhận được, tôi cũng được chứng kiến khá nhiều sự di dời nghĩa trang để dành đất cho người sống và đó mới chỉ là mấy chục năm thôi nhé. Việc để tro thi hài vào trong lọ tuy cũng đã giảm đi rất nhiều phần chiếm chỗ trong không gian nhưng tôi cũng thấy rất nhanh chóng phát triển.
    - Về phần mình tôi nghĩ thân xác thuộc về cát bụi nên để nó về cát bụi theo cách tự nhiên không mất vệ sinh, không chiếm chỗ của người đang sống, không mất đi phần tâm linh và ý nghĩa cho ai đó. Ngoài ra sớm muộn chúng ta cũng bị quên lãng mà thôi, nếu bạn không có những đóng góp thật xuất sắc cho cuộc đời thì bạn được nhớ thêm theo tôi không quá 60 năm trong tâm tưởng của các thế hệ kế cận nhất, nếu đem 60 năm so với lịch sử sau này thì cũng chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi vậy ta có nên vớt vát thêm nữa không, và cũng thật bất công nếu ta luôn muốn người sống phải nhớ đến mình.
    Bạn ạ, thôi hãy dành mặt đất đẹp đẽ cho người còn lại (và không dành cũng không được với họ đâu), bạn có nghĩ là tôi bị khùng không?
  2. PublicHanoi

    PublicHanoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2005
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn làm thì làm, có sao đâu. Tôi nhớ ngày xưa một người rất thân với tôi đã có ý định như vậy. Không phải là cho người ấy mà là cho bố mẹ của người ấy sau này.
  3. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Hay nhẩy . Chúc bạn được toại nguyện nhé . Chỉ sợ về sau người thân bạn muốn thăm bạn mà ko biết tro cốt của bạn lạc nơi mô ?
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Nên đựng vào lọ bạn ạ, rắc tro xuống sông chỉ có ở trên phim ảnh mà thôi, làm vậy ô nhiễm môi trường lắm.
  5. mnn2004

    mnn2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy, ô nhiễm môi trường đấy. Còn tất nhiên sau này ai nhớ đến thì thắp hương là đủ, đi tham cái mộ làm gì cho mất thì giờ
  6. xautraithisao

    xautraithisao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    chẳng có gì là ô nhiễm đâu . thậm chí có thể viết di chúc là mọi người đừng hoả thiêu quá ............ " chín" để cá ở sông hồng có thêm chút dinh dưỡng . tội nghiệp lũ cá lâu rồi ko được bữa nào gọi là ăn "tươi" .
    Được xautraithisao sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 07/09/2005
  7. kindly

    kindly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/08/2005
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thê? hiến xác nếu như sợ thiếu đất cho mi?nh,một việc la?m rất có ý nghifa.
  8. vuthanhminh

    vuthanhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/02/2002
    Bài viết:
    4.150
    Đã được thích:
    0
    Khi tôi chết tôi muốn thân xác tôi được hoà với biển, để linh hồn sẽ vẫn được lang thang, du lịch khắp nơi mà ko cần làm visa, tốn tìn.
  9. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0
    Thế chẳng may gặp tsunami , chú vẫn bình tâm chứ ?
  10. Mr_Black

    Mr_Black Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2002
    Bài viết:
    1.797
    Đã được thích:
    0
    khi tôi chết, tôi muốn được nằm cạnh người tôi yêu

Chia sẻ trang này